1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà nàng theo Đạo...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoi_buon_gio, 10/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaoleloi

    ngoisaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trước khi kết hôn bạn đi học 6 tháng Giáo Lý là được thui mà, đâu có ai bắt bạn phải bỏ Lương theo Đạo đâu. Học để biết phép tắc ứng xử bên Đạo ấy mà [:D]
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Con quỳ lạy Chúa ba ngôi,
    Con lấy được vợ con thôi nhà thờ. [r2)]
  3. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    tưởng lấy vợ theo thì chồng fai theo đạo theo chứ
  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Cái topic như thế này cũng đã được vài người nêu và được trả lời ở đây rồi
    Chúc mừng bạn đã yêu người có Đạo và cùng đồng thuận để có quyết định tiến tới hôn nhân.Lấy người có Đạo,bạn yên tâm có người bạn đời toàn ý,không ngoại tình.Chúa Jesus nghiêm cấm chuyện ngoại tình và nhiều loại tội khác. Bạn yên tâm vì người Công giáo công chính sẽ rất sợ phải vi phạm các điều răn .
    Yên tâm nữa vì,nếu xảy ra chuyện (không chỉ về tình cảm )giữa hai bạn có thể đến cha xứ thưa chuyện.Ông linh mục có trách nhiệm giải quyết chuyện bất hoà.Ngược lại,bạn không thể yêu cầu cơ quan hay xã hội giãi quyết chuyện vì họ cho là chuyện riêng,họ không có nghĩa vụ phải can thiệp .
    Bạn không bắt buộc phải theo Đạo Công giáo La mã (bên Tin lành thì hình như bị bắt buộc-tôi không rõ). Theo Công đồng chung Vaticano 1962,người ngoại Đạo chỉ phải học Giáo lý hôn nhân trong vòng hai tháng.Mục đích để hiểu và thực hiện những quy định tốt đẹp khi chung sống với người Công giáo.Bạn phải thuộc hai bài kinh cơ bản rất ngắn.Hai bạn phải thề trước mặt Chúa là suốt đời chung thuỷ,phải chăm sóc giúp đỡ yêu thương nhau khi hoạn nạn ,lúc yếu đau cũng như mọi lúc khác. Có vậy thôi.Bạn nên tìm gặp một vị linh mục địa phương để hỏi cụ thể về vấn đề này.Ông ta có bổn phận tác thành và giúp đỡ.
    Việc bố mẹ bạn gái bạn bắt bạn theo Đạo là cách làm cổ hủ theo kiểu cổ. Bạn nói cho họ biết,bắt đầu từ 1962,Giáo hội đã có quy định cụ thể,mong họ tìm hiểu.Họ làm như thế là sai.
    Bố mẹ bạn ngăn cản bạn lấy người có Đạo và bắt phải theo Đạo Phật cũng sai nốt.Bạn có thể nói với họ về Sắc lệnh tự do Tôn giáo cũng như không theo Tôn giáo của Nhà nước.
    Bạn cũng không được ngăn cấm con cái bạn theo Đạo nào và cũng không được bắt chúng theo.Sự hướng dẫn là cần thiết.Nhưng nhìn về tương lai lâu dài,các cháu có thể ảnh hưởng bởi vợ tương lai có Đạo của bạn.Có khi chính bạn cũng khuyến khích chúng đến Nhà thờ,tham gia vào các cộng đoàn thiếu nhi vì ở đó các cháu bắt buộc phải thực hiện những luân lý phổ quát và tốt nhất.Không ai muốn con mình lông nhông,suốt ngày chơi điện tử hay hút chích hoặc yêu đương quá sớm.Công giáo có thể thực hiện điều này với đa số thanh thiếu niên.Nhìn ra xã hội,tỷ lệ phạm tội của thanh thiếu niên người Công giáo là thấp nhất.Việc này cũng nhẹ nhàng và thay vì lo lắng,bạn nên tìm hiểu.
    Tóm lại,bạn nên hành động cương quyết và mạnh mẽ theo nền tảng của Pháp luật Nhà nước. Nếu nghe cha mẹ hai bên mà nhu nhược,không quyết thì có lẽ cũng xứng đáng vì sống với những người bạc nhược không có tương lai.
  5. lau222

    lau222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hồi trước gần nhà mình cũng có cặp : thằng con trai không có đạo, con nhỏ thì đạo thiên chúa, mà đạo to mới ghê chứ, thằng cha mà không học đạo thì đừng mơ cưới được con bé đó.

    sau thằng đó học đạo, lấy bằng, cưới vợ linh đình,

    khoảng mấy tháng sau ( và ...từ đó về sau)chẳng thấy vợ chồng nó đi lễ............hehe
  6. hoakinhbac

    hoakinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thuyền theo lái - gái theo chồng. Em gái mình cũng là người bên lương cũng lấy chồng công giáo ở Hải Hậu - một xứ đạo mà ai đi bộ trong 1 làng cũng có khi có vài 3 nhà thờ rất lớn. Con người ở đây mình tin từ lúc sinh ra đến khi mất đi đã luôn coi đạo là lẽ sống của đời mình. Em gái mình vì yêu là lấy người theo đạo nên cũng phải theo đạo và nói thật là mình thấy chụyện này cũng chẳng có gì to tát vì lấy chồng thì phải theo chồng là lẽ đương nhiên rồi.

    Còn mình là con trai lại lấy một người theo đạo nhưng cũng may chưa phải ở xứ đạo. Quan điểm của mình với cô ấy là. Em là người công giáo nên nếu em thích em vẫn cứ theo đạo (tức là đi lễ..vvv) nhưng con anh thì không vì anh là đàn ông Việt nam nên phải giữ nếp thờ cúng theo đúng truyền thống của mình nên em vẫn phải 'giúp anh' tham gia vào việc này còn việc cúng bái thì em không thích thì để anh. Về với mình thời gian đầu mình đưa đi lễ chùa, thắp hương thì cô ấy sợ lắm nhất là sợ mấy ông tượng phật và không khí trong chùa lắm nhưng dần dần qua lời giải thích của mình thì nàng có vẻ 'ngấm' đòn dần dần. Vào những dịp ngày rằm, giỗ và đặc biệt vào dịp lễ tết thấy cả phố nao nức hương khói, bàn thờ, cúng cuối năm, đầu năm..vvv nàng lại thấy mê nhất là khi được các bà, các cụ giải thích cho cái hay cái đẹp của các nghi thức này. Giờ thì sau 5 năm nàng còn thạo hơn cả bố mẹ mình và vượt xa trình độ của mình mấy lần rồi. Tuy nhiên lần nào về thăm gia đình vợ mình cũng được mấy bà.. mấy chị dặn dò là phải 'kéo chồng' theo đạo. Mình vẫn tôn trọng mọi điều của gd vợ nhưng không có nghĩa là tự mình đánh mất giá trị truyền thống của gd mình.

    Là đàn ông bạn nên gặp gỡ gd bạn gái và giải thích cho họ là bạn rất yêu con gái họ và sẽ sẵn sàng tạo điều kiện để vợ tiếp tục theo đạo nhưng cũng nói là mình vốn sinh ra đã vậy nên cũng không muốn thay đổi ngay lập tức (nịnh họ biết đâu sau này con lại thích thì sạo...?) nên có thời gian. Đạo giáo nào cũng hướng con người ta đến cái đẹp và mong muốn mang đến cho con người hạnh phúc chứ không vì đạo này.. đạo nọ mà ngăn cản đến hạnh phúc của con người. Bạn cần khéo léo và bình tĩnh.. và tốt nhất đừng để các cụ phải 'động thủ' với nhau về chuyện này nhé...!

    Nếu 2 bạn yêu nhau thì ...dừng để mất nhau. Phạm luật cấm.. và Chúa cũng không đồng tình đâu...
  7. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cách 1 của bác e thử nêu là với bạn gái e. Cô ấy gạt ngay. Với lại cách đó làm bố mẹ cô ấy xấu hổ hơn rất nhiều. Kiểu ép bố mẹ như vậy ko đc lắm bác ạ.

    Cách 2 của bác thì được nhưng e cũng đã nêu ra vấn đề này với ông bà già e. 2 cụ bảo ko thể già vờ theo vì như thế là có tội, quan trọng là ông già e ko đồng ý cho theo, kể cả giả vờ. ^:)^

    Các bác có cao kiến gì cứ giúp e ạ! E bó tay rồi!~X

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cảm ơn bạn đã cho mình ý kiến. Thực ra mình và cô ấy cũng tìm hiểu luật công giáo và thấy rằng họ có thể chấp nhận chồng (vợ) ko theo Đạo nhưng nhất thiết con cái sau này phải theo. Điều này ông già bạn gái cũng biết nhưng khổ là ở chỗ nhà bạn gái cũng có mấy e yêu va lấy ng bên lương, mấy ku kia cũng đã thuyết phục đc gđ cho theo Đạo, điều này cũng làm ông già bạn gái sốt sắng. Thứ nữa là họ sùng Đạo và luôn muốn đảm bảo con gái mình sẽ ko mất Đạo khi về nhà chồng nên họ ép mình phải theo. Nói chung điều này mình chấp nhận. Không có luật nào thắng đc lệ làng và luật công Giáo. Đau là đau ở điểm đó bác ạ! ~X

    Ông già e cũng ko phải ng dễ thuyết phục trong vấn đề này. Bởi trong 2 cụ luôn tồn tại rằng lấy chồng phải theo chồng. Em dùng luật ra với các cụ thì các cụ cũng coi như không. Chỉ tình cảm mới đảm bảo hạnh phúc bền lâu của e. Nhưng e sẽ tham khảo ý của bác. Cảm ơn bác! [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác đc như vậy, nhưng e thì khó. Bước đầu là nghĩ cách lấy nhau mà vẫn đẹp lòng 2 bên đã bác ạ. Nói thật là ng yêu e giờ cũng đang bị phân tán tư tưởng. Chẳng biết làm thế nào. E thì ở Hải Dương, cô ấy ở Nam Định, không thể an ủi, động viên trực tiếp ngoài cách alô! Bọn mình sẽ cố gắng!
  8. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đạo nghĩa là quan trọng thế mà các cụ cứ cấm đoán không cho cưới là sao nhỉ? nhất là đôi này yêu nhau thía kia mà.
    Chủ top đành giáo dục thuyết phục dần dần, không nóng vội, kiên quyết về đường lối, mềm dẻo về hành động, việc làm. Nhất là bố mẹ của chủ top, phải lắn gân các cụ cùng với vận động tuyên truyền, giải thích đường lối tôn giáo.

    Vận động hành lang đi, ngoại giao hành lang, vỉa hè, trà đá: đánh vào các cô các chú các bác hai họ, bên gái thì bác nào đạo nghĩa ý (đã làm ông trùm, ông quản, ông tư bệnh, chánh xứ hoặc thư ký hàng phủ...), nhà zai thì cứ bác trưởng mà phang cùng với tài hót của mấy bác ra ngoài có học. Trọng tài phán xử hay nhất là linh mục: Ông này sẵn sàng về quê cả 2 bên gia đình để nghe 2 bên, phân tích hai bên, công minh chính trực lắm và đặc biệt thường hay có cảm với tình yêu chủ top lắm.

    Nhắn nhủ với chủ top rằng: cha mẹ nhà gái sẽ cực kỳ áy láy và ân hận (hơn bố mẹ chủ thớt) nếu gả cho chủ top mà con gái không giữ được đạo, sau này các cháu không giữ được đạo. Vì sao:
    - bổn phận cha mẹ công giáo: 1. Giúp con cái mình giữ đạo (luật CG) 2. Cưới đúng đạo (hôn nhân là bí tích thứ 3 trong 8 bí tích đạo công giáo_bí tích là gì chủ thớt hỏi bạn gái nhé)
    - Hạnh phúc gia đình và con cháu: Về bên ngoại chơi mà chủ thớt lẻ 1 mình, các con chủ thớt sau này ko thể giống các cháu khác bên ngoại thì sao nhỉ? bố mẹ nghĩ xa lắm.


    Ủng hộ chủ thớt tiến lên, ủng hộ tự do nhưng hãy nghĩ xa chút chút.

    p/s: cha mẹ gái không cấm đoán về tìnnh yêu của con cái (có lỗi với Chúa liền_mà có cấm 2 bạn yêu nhau đâu)
    Các cụ nhà trai chắc có ác với Công giáo_nói thật một thời bị tuyên truyền lệch lạc, giáo điều, bị kìm kẹp, coi thường quá mức. Dân công giáo cũng vậy nên họ mới sống khép kín, đề phòng nhà nước, xã hội giữ luôn, ca chủ thớt là một biểu hiện sinh động.

    Hết bài
  9. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bác ruột cô ấy là ông trùm, bác ấy cũng ko thích cô ấy lây ng bên lương. Ở đó họ nói chung là tốt nhưng luôn lo sợ con cái mất Đạo nên mới có lối suy nghĩ như thế. Còn bên nhà e thì bố mẹ cũng ko phải cổ hủ, chỉ phải cái tư tưởng chưa thông, vấn đề là e cần tìm cách thông cái tư tưởng đó. Như bác nói là cần vận động hành lang, thì ông già e giữ luôn là ng có tiếng nói quan trọng ở trong gia tộc, ông già e mà quyết thì ai cũng gật gù. E thật không thể thông đc ông già e vào lúc này. E nói thì ông già e chỉ chống chế thế này ạ:
    - Lấy chồng thì phải theo chồng
    - Không ai và không ở đâu lại bắt buộc con cái theo Đạo như thế ( vì bố e cũng biết và đc học mấy cái luật này, nhưng ko hiểu sao ông già e lại ko cho e tự do tôn giáo)
    - Mày à theo thì mọi nếp sống của gia đình sẽ thế nào, vợ con mày sau này sẽ bị lạc lõng với mọi ng. Nói chung là ko có sự gắn kết khi không hoặc ít có điểm chung...
    - Ông già e chốt lại là: Cho chúng mày lấy nhưng mày ko theo Đạo và sau khi về đây nó (ng yêu e) cũng theo e. Bỏ Đạo là tốt nhất...

    Em nói sao đi nữa thì ông già e cũng tìm cách chống chế và lý giải mà không thế nói cho ông già e hiểu. Buồn.... ~X
  10. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    :(

Chia sẻ trang này