1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà nàng theo Đạo...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoi_buon_gio, 10/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Ồ, hôm nay vào đọc quote của bạn tôi buồn cười quá. Thật ra bạn không cần phải lên gân lên cốt với tôi về Tôn giáo như vậy đâu. Lý do là:

    - Thứ nhất, đây không phải là nơi phù hợp để tranh luận về chính trị, tôn giáo. Nếu bạn muốn nêu quan điểm của mình về Tôn giáo, thì xin mời bạn qua box Thảo luận. Ở đó đã có rất nhiều topic liên quan.

    - Thứ hai, tôi sẽ không bao giờ dại dột đi tranh luận với một người không có văn hóa TG (Cách bạn dùng từ "láo khoét" và áp đặt chủ quan của mình về một thứ TG bạn chưa hiểu rõ), không có kiến thức TG (Cách bạn coppy paste đoạn cuối :) )


    Nhắc lại: Đây là một topic TVTY, tôi chia sẻ với chủ top thông qua những gì bạn ấy kể và tôi được biết. Còn như bạn nói, bạn cưới 1 cô vợ theo đạo TCG mà không phải học Giáo lý và làm phép cưới ở Nhà thờ, thì xin lỗi bạn, chẳng qua gia đình và cô vợ bạn theo Đạo theo kiểu mua bán thịt ba chỉ ấy mà. Kiểu theo này rất khác với kiểu theo gia đình bạn gái chủ top bạn ạ!
  2. Yakhont

    Yakhont Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    15
    Cho con cái theo đạo để lớn lên nó lại rơi vào hoàn cảnh như mẹ nó à :) Dù sao thì ở VN số người không theo đạo vẫn nhiều hơn.
  3. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn các bác ạ...

    Em đã dùng những cách có thể, nhưng hôm qua bọn mình buộc phải nói xa nhau rồi. Mình ko biết các cụ 2 bên sẽ nghĩ gì sau lần này. Cái cách thương con, cố chấp của các cụ đã vô tình đẩy 2 đứa bọn mình vào tình trạng này. Mình ko muốn nói nhiều, viết nhiều về việc này vì thực ra chỉ là người trong cuộc như bọn mình mới hiểu rõ vấn đề. Nhưng qua sự cố của mình, mình cũng có vài điều muốn nói với các bạn như sau. Gọi là để hạn chế những hoàn cảnh éo le sau này...

    Người theo Đạo, dù bất kỳ đạo gì cũng không khác gì ae bên luơng mình cả. Đặc biệt là những ng trẻ, họ luôn có suy nghĩ thoải mái và thường nhìn nhận mọi sự rộng rãi hơn những ng có tuổi. Ở bên Đạo, khi bạn trở thành bố / mẹ thì bạn sẽ sùng Đạo hơn và bắt đầu chăm đi nhà thờ hơn. Thậm chí về già, có cụ đi nhà thờ 3lần/ ngày. Mình nói điều này để nói rằng vẫn luôn có hiện tượng những đôi trẻ khác Đạo yêu nhau để rồi khi gần đi đến kết quả thì lại tan vỡ chỉ vì suy nghĩ của 2 thế hệ khác nhau vô cùng... :(

    Nhưng trên thực tế, như bạn YuMi2808 đã nói ở trên, luật Đạo đều do Tòa thánh ban ra, giống nhau cho hầu hết các dân tộc. Tuy nhiên cũng có nơi họ dễ dãi trong việc cho con lấy chồng / vợ khác Đạo, như ở chỗ mình cũng có vài trường hợp con gái đã làm lễ xin ra Đạo để lấy chồng bên lương, rồi cũng có trường hợp sau khi lấy về rồi cũng tự bỏ dần. Họ làm thế đúng là sai luật của Tòa thánh nhưng mình thấy cái họ đạt đc trong những cuộc hôn nhân như thế cũng rất tốt. Có lẽ họ cũng không ân hận gì nhiều. Mình nghĩ thế... Nhưng nếu xét trên diện rộng thì ít nơi họ dễ như vậy. Do đó, chuyện yêu và lập gđ với ng khác Đạo cũng lại vẫn là vấn đề khó nếu 2 bên không thống nhất đc với nhau từ sớm.

    Lập gđ với người bên Đạo có lẽ cũng sẽ là tuyệt vời, bởi Tòa thánh luôn có những điều luật ràng buộc để đảm bảo cuộc sống hôn nhân của những người theo Đạo chận chính đc hạnh phúc. Không ai lo chuyện ly hôn hay ngoại tình... Một trong những hiện tượng mà những gđ bên lương thường phải đau đầu nhiều hơn. Bên lương, có thể chỉ vì những bất đồng nhỏ, không thể thông cảm, chịu đựng nhau mà vác đơn ra tòa như chơi. Còn bên Đạo, nhờ có luật Giáo hội mà chuyện này không xảy ra. Nhưng nói thật, theo mình nếu có 1 bất đồng lớn, ng ta không yêu nhau, không thể sống với nhau đc nữa mà không đc ly hôn để giải thoát cho nhau thì cũng thật là cực hình... Do đó, cái gì cũng có mặt trái. Nhưng mình vẫn nhìn nhận đây là điều tích cực. Mình thích điều này. Nếu ae nào có ng yêu bên Đạo cũng nên xem xét và lấy đây là một trong những niềm an ủi khi bị gia đình bên kia muốn mình theo Đạo. Có lẽ mình nhỏ bé nên chỉ nghĩ đơn giản và chân phương thế thôi...

    Điều cuối cùng mình muốn nói. Đó là cách nhìn nhận của phụ huynh về vấn đề này rất phức tạp. Do đó, ae nên tùy cơ mà ứng biến. Sẽ là không đơn giản khi bạn dính vào vụ này. Tác động sớm, tìm hiểu tận gốc rễ từ sớm thì sẽ tránh và hạn chế được thương đau sau này. Nói về vấn đề này sẽ tốn nhiều giấy mực, mình chỉ nêu những gì là cơ bản mà có lẽ ai cũng biết. Mong mọi người đừng bị như 2 đứa mình!

    Buồn... :(
  4. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Hix buồn nhỉ
    Thế là quyết định chia tay hả bác
    Không có gì cứu vãn được à
    Thế kỉ 21 mà cứ như phong kiến ấy nhỉ
  5. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Nhà bạn này ngược với nhà tớ. Tớ cũng lấy chồng Thiên Chúa Giáo mặc dù tớ chẳng có đạo giáo gì cả. Chồng tớ bảo anh ấy cũng không muốn tớ theo đạo, con cái cũng không muốn cho theo để đỡ bị nhiều thủ tục nhiêu khê, đặc biệt là vô hình chung lúc nào tâm linh cũng bị ràng buộc kể cả muốn hay không, thế nên nhà tớ vẫn đứa theo đạo, đứa lương. Mẹ tớ bảo tớ lấy chồng phải theo chồng, người ta theo đạo thì tớ cũng nên theo nhưng tớ bảo chồng tớ chả muốn thì chẳng có lý do gì tớ lại phải gò mình theo đạo, quan trọng là tớ tôn trọng đạo của chồng tớ, thế thôi.

    Bạn chủ top cưới xong ở với bố mẹ mới phải lo chứ nếu không sống chung bố mẹ vợ thì cũng chẳng nên nặng nề chuyện đạo lắm. Nhà ông tớ theo đạo nhưng tớ chỉ thấy các cô đi chứ các chú con ông cả năm chả ai vác mặt đến nhà thờ lần nào, cũng chẳng kiêng kị gì. THế nên trước mắt đi học Giáo lý để cưới trong nhà thờ trước đã, còn chuyện có theo đạo hay không thì cưới xong hậu xét, lúc ấy là tự nguyện chứ chẳng ai ép uổng gì được.

    Về chuyện bên đạo thì không ngoại tình, không bỏ vợ thì các bạn nhầm. Ngay gần nhà tớ có chú theo đạo mà vẫn bỏ vợ, bỏ con theo người khác đây này. Ngay nhà chồng tớ cũng vậy. Chú anh ấy theo đạo, sùng đạo hẳn hoi nhưng vẫn ly hôn vợ.
  6. traitimvietnamchieu

    traitimvietnamchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vừa chia buồn, vừa chia vui. Rồi khi bạn già đi. Bạn sẽ hiểu cha mẹ mình nghĩ gì. Bạn lấy vợ trong tình cảnh này thì lấy dc cũng k hạnh phúc. Còn về vấn đề theo Đạo ít li dị thì chắc bạn nhầm rồi.

    To: YuMi2808: Tôi k có í định tranh cãi về TCG với bạn, vì những nguời theo TCG như bạn mất khả năng nhận thức về tôn giáo => tranh cãi là vô ích. Tôi chỉ muợn những lời đó để phân tích cho những người muốn tìm hiểu về TCG một cách có khoa học. Tùy nhận định mỗi người.

    Xin đính chính lại: Tôi đang TVTY cho chủ top và tôi k copy paste đoạn cuối như bạn phán (tôi là người viết, nên mới nhiều lỗi chính tả, và tất nhiên là có tìm hiểu về TCG nên mới có thể viết. Bạn chưa đọc bất cứ sách nào viết về lịch sử TCG nên mới nghĩ tôi copy paste. Cái này ngoài phạm trù TCG, nên tôi mới nói).
  7. tienhan123

    tienhan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    sao ma bác lấy vợ TCG mà lại nói như thế này nhỉ? Ko có gì gọi là tôn trọng tôn giáo của vợ cả? Chả hiều sao chị ấy yêu bác dc.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đạo nào, giáo lý nào, hay nguyên tắc sống nào mà cho rằng mình có quyền ngăn cản quyền hạnh phúc của người khác, hay là muốn ép người khác muốn được hp thì phải thỏa mãn điều kiện gì đó của mình, thì chỉ là lớp vỏ của ĐẠO.

    Giả sử Chúa (Allah...) hiện ra ngay bây giờ, Chúa chả thèm chấp nhất ai theo đạo ai không theo đâu. Đến ng là gái điếm rõ ràng thế mà Chúa còn chả thấy đáng ném đá nữa là 1 cặp nam nữ yêu nhau.

    Ai sùng đạo thì cứ theo đạo của mình thôi, nhưng cái TINH THẦN của Đạo mới là chính, chứ không phải ba cái lễ nghi bung xung mà THIẾU VẮNG ĐI CÁI TINH THẦN của Đạo ấy.

    Đạo X cấm ng ngoại đạo lấy ng trong đạo chả khác nào 1 ông tham nhũng lên Chùa cúng vái khấn cho mình tham nhũng đc khéo đc nhiều, Phật nào dám chứng cho ổng? Chúa nào ác đến độ cấm 2 bạn sống với nhau?
  9. vinhhan151

    vinhhan151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không có gì phải buồn cả chủ topic ah.
    Khi mà tình yêu bạn không đủ lớn thì không thể đến với nhau được đâu, chia tay âu cũng là điều hợp lý.

Chia sẻ trang này