1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Này Chỉ Nhõn Một Người... Sóc Sơn p55+68... Đại Lải p71+p97... Mộc Châu p84...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dang8777, 06/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    #49.


    Theo thời gian, các bậc thang cứ trải dài mãi ra, đến khi chạm nhà hàng xóm thì thôi ;))
    [​IMG]
  2. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
  3. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội cũng có tim, đek gì fải lên tận cửa khẩu mốc 5 :-"

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Kia là trym cơ mờ :-"
  5. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    #51.


    Đường từ Xín Mần sang Bắc Hà vẫn xấu.

    Nhưng anh thích kiểu xấu này.

    Nó cần phải xấu để chống buồn ngủ.

    Để luyện tay lái cho xế mới.

    Để giảm đơn điệu cho chặng đường.

    Và nhất là nó ko quá khủng để phải vần xe hết cả hơi.

    Gà mái của anh vượt qua chặng này dễ dàng.

    Nhớ lại lời khen của 1 cựu ôm mà nở ruột: "Đúng là tay lái của ***" [:D]

    [​IMG]
  6. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    #52.


    [​IMG]
  7. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    #53.


    Đêm ngủ tại Bắc Hà.

    Vắng tanh.

    Rác rến rải rác sau một ngày chợ phiên đông đúc.

    Không còn cảnh từng đoàn Kinh nhởn nhơ đi ăn đồ nướng.

    Tìm cái phòng ngủ. Ông chủ bảo 200k.

    Cười rõ tươi mặc cả luôn được 180k.

    Lần sau phải cười tươi hết cỡ mới được :))

    [​IMG]
  8. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thấy cái mốc số [​IMG] đâu ^:)^
  9. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    À quên... gần mốc 5 thì hết ruộng, chả còn cái vẹo gì nên anh té.

    Anh đi ngắm cảnh chứ có đi ngắm mốc dek đâu mà chú cứ mè nheo... chú thích thì lên mà ngắm b-(
  10. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Thế cứ comment 1 câu mốc 5, 2 câu mốc 5, câu thứ 3 cũng mốc 5 làm đek gì, tưởng thiên hạ nhầm mấy xào ruộng đấy ở mốc 0 hả b-(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này