1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Này Chỉ Nhõn Một Người... Sóc Sơn p55+68... Đại Lải p71+p97... Mộc Châu p84...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dang8777, 06/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    #03.


    Mấy đứa giống trong Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam.
    [​IMG]
  2. NuIi84

    NuIi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    #04.


    Theo Google thì tự nhiên con đường có vẻ tóp lại rồi chạy thẳng ra... nghĩa địa ^:)^

    May mắn ra thì lại có đường từ nghĩa địa chạy tiếp vào làng hoặc đi đâu đó (lên thiên đàng chẳng hạn :-")

    Còn ko may thì mời anh quay lại ~X

    Nhưng thường thì đến nghịa địa là hết đường - hay có chỗ nào làm tiếp đường cho người chết đi về làng mà mình chưa biết :-"

    Trên bản đồ thì đoạn đường qua nghĩa địa vẫn có vẻ... "rộng" :-"
    [​IMG]





    Đến nơi mới biết, đoạn này đang ủi. Đến nghĩa địa thì tịt... thôi xuống ruộng thật roài :))
    [​IMG]
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Cộng nhận là google map tuyệt hay, lấy cái này mà tìm đường, thì chỉ có đỉnh thôi nhỉ.
  4. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn!

    Biết chỗ nào điệp mà đi.

    Nhưng vì miềng chưa rút ra đủ lượng kinh nghuyệt cần thiết nên khối phen vẫn ngả bổ chửng khi tận mắt diện kiến tại thực địa :))
  5. NuIi84

    NuIi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    #05.


    Hết đường. Xuống ruộng vậy @-)
    [​IMG]





    May lúc này ruộng khô.

    Nhưng vẫn phải cuốc bộ đi dò.

    Ko vớ phải thửa trên khô dưới ướt thì có mà :-"

    Chỗ này đất bờ ruộng rắn, lại ko sát mương nên nhảy cóc từ mảnh nọ sang mảnh kia khá dễ chịu.

    (Lát nữa sa vào khu trồng màu mới tạch :)))
  6. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    #05.


    [​IMG]


    Bàn chân đỏ là đoạn lội ruộng.

    Bà chị làm đồng tưởng là cán bộ địa chính, cứ lo lắng hỏi đi hỏi lại xem dự án xây cầu có ngoém tiếp đất ruộng nhà bà ko :))

    Google chưa cập nhật. Bãi san ủi xây cầu kia dĩ nhiên là đã xóa sổ cái bờ ruộng thẳng tắp trong ảnh.

    Con đường 135 thẳng tắp bên tay phải xa xa, tuy bụi mịt mù nhưng có sức hấp dẫn riêng thật khó tả :))

    Sau một hồi vật lộn lên bờ xuống ruộng theo đúng nghĩa đen, cuối cùng cũng ngoi lên được bãi san ủi xây cầu.

    Theo mũi tên xanh, ta lại chui vào làng.

    [​IMG]
  7. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    #06.



    Băng đồng vào làng.
    [​IMG]






    Hiện lên 2 cụm cứ điểm quan trọng [:D]
    [​IMG]
  8. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    #07.



    Trường CĐ nghề điện - đồ nghề dây nhợ đầy đủ làm ai ko biết cứ tưởng đây là 1 trạm cao thế thực thụ :))

    Nhìn các chú, ta lại nhớ đến thời sanh dziên của ta quá >:D<
    [​IMG]







    Ai cũng gh** :))
    [​IMG]
  9. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    #08.



    Tiếp tục rẽ ngang rẽ ngửa.
    [​IMG]




    [​IMG]
  10. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thế không dừng lại làm tí đặc sản thịt thú rừng làm từ chuột cống à bác? Phải ăn mới có sức mà phá bom chứ bác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này