1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Never : Tết đến, Xuân sang, rộn ràng phố núi ....Chế Tạo, Y Tý , Bắc Hà ...thỏa mãn niềm đam mê

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Alo_TongDaiDay, 31/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    cô đi theo ám quẻ anh lại lỡ hẹn như qua trước thì chít à :D
  2. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    nhà Never
    [​IMG]
    alo bán ôm về vặn cổ
  3. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chân dài quá
    Chú a lô thu xếp anh 1 chân nhé
    đừng phóng anh kẻo a tuổi cao không theo kịp
  4. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0

    Never theo cách diễn đạt của các mem trong nhà thì " Never là ngược của Never ...

  5. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Never bán ôm hay Never vặn cổ
  6. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0

    Xin sửa lại cái vàng vàng của Anhô: lịch trình là như tạm thời như thế, ăn ngủ thì trên xe luôn
    Ngày 0: chỉ riêng đoàn MCC-Chế Tạo-MCC cũng vào khoảng 60-70km đường khủng. Chạy đoạn này có nhanh cũng mất cỡ 3-4 tiếng.
    Ngày 1:
    - Đoạn MCC - Đèo Ô Quy Hồ - Y Tý: đoạn đường đẹp thì dốc ngược, đoạn dốc xuôi (từ Ô Quy đi Mường Hum) thì mới làm xong nhiều đá dăm nên chắc khó chạy nhanh được. Đoạn còn lại từ Mường Hum- Y Tý thì tốc độ chắc tầm 20km/h là nhiều. Cả đoạn này chắc cũng phải mất tầm 6-8h chưa kể có hỏng hóc xe cộ dọc đường.
    - Đoạn Y Tý-Lào Cai không biết Anhô định lướt theo đường nào. Nếu chạy Y Tý - A lù -Amusung- Lũng Pô - Trịnh Tường -LC thì quãng này chỉ khoảng 80km nhưng chắc không dưới 6h (với thời tiếp không mưa, đường khô ráo) vì đường sóc tung mông. Mưa thì đừng hỏi vì sao anh đi chậm . Chưa kể ngày này còn phải chạy từ LC lên Mường Khương.
    Ngày 2: nếu thời tiết đẹp, xe ngon và xuất phát sớm thì về HN cũng tầm nửa đêm .
    Với lịch trình này thì dù Anhô có đủ sức khỏe thì chưa chắc con xe của you đã đủ sức để chạy .
    Nhìn lịch trình này mới thấy phục Anhô vì khả năng sử dụng thời gian quá tốt, ngày 24h nhưng chắc hắn phải sử dụng được tầm 13h-18h để chạy xe. Hix, tự thấy xấu hổ vì mình quá lãng phí thời gian
  7. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    ngày 0 : sáng chạy sớm từ hn ăn trưa tại mcc rùi chay vào - ra = quá okey
    ngày 1: mcc - ô quy hồ đường đẹp chạy quá được , chiều ra đi thẳng về LC ...
    ngày 2 : chả có lý do gì mà kêu ko được và về nửa đêm hít
    túm lại tới cũng thuộc loại phung phí về thời gian , còn ấy thấy phung phí hơn tớ thì cứ xí hổ cũng được ko sao hít
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Già Alo cứ tính lịch trình thế này rồi lại thành vỡ tour
    Đoạn Chế Tạo già đã đi vào mấy lần đều biết có đi kịp hay ko.
    ngày 1: May ra đến được Y Tý
    -> ảnh hưởng đến ngày 2
    Em ném đá hội nghị chút :P
  9. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    ối trời ngày 1 mà ko qua được y tý chắc tôi đổi tên topic thành " cuộc thi ai là người đi chậm nhất " quá cô
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    cứ chờ đến tuần sau sẽ rõ...
    Mình tin nhà mình làm được

Chia sẻ trang này