1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải là bác nào thế?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi aobip, 20/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải là bác nào thế?

    Đọc báo thấy xuất hiện nhiều lắm, hình như trước còn giải thích hiện tượng phát điện trên chuyện lạ VN. Thấy bác đấy giải thích hiện tượng nào cũng theo hướng tâm linh, năng lượng siêu nhiên.. cả vụ cháy tóc vừa rùi cũng thế.Chả biết đúng ko, hình như vụ người phát điện bị bóc mẽ rùi phải ko ạ?
  2. tien_nam

    tien_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi chả thích cái ông này, chưa nghiên cứu ra sao mà đã nói đến tâm linh rồi. Phải có cơ sở khoa học đã rồi hẵng suy diễn chứ! Phải không?
    Tôi thích cách trả lời của GS Nguyễn Lân Dũng hơn!
  3. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Cái ông được gọi là vua điện trên chuyện lạ VN,sờ vào điện ko bị giật đã "die" trong khi đang biểu diễn
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ông này nghiên cứu nhiều lắm, đủ các lĩnh vực, kể cả dịch thơ nữa.
  5. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Đây hiện tượng bốc khói tóc đây:
    Hiện tượng em học sinh có mái tóc bốc khói: Liệu có phải là dấu hiệu một khả năng đặc biệt? 21:58:54, 19/01/2007Thu Hồng


    B.V.H bị đau đầu khi đang trò chuyện với các nhà nghiên cứu ngày 15.1
    Trong những ngày qua, báo chí liên tục đưa tin về hiện tượng em nữ sinh B.V.H, học sinh lớp 9 ở Nam Định có mái tóc bốc khói. Cho đến ngày hôm nay em B.V.H vẫn phải chịu đựng những cơn đau buốt đầu hành hạ, trong khi giới y khoa và các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra câu trả lời cụ thể nào về hiện tượng này...
    Ngày 9.1, Bệnh viện Nhi T.Ư tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt mà bệnh viện chưa từng gặp bao giờ, tóc em B.V.H (ở Nam Định) có hiện tượng tự bốc khói 3 lần chỉ trong vòng 2 ngày. Điều đáng nói là sau những lần tóc bốc khói, B.V.H bị đau đầu dữ dội. Bệnh viện Nhi T.Ư đã tiến hành chụp điện não đồ và tim não đồ cho em, các kết quả cho thấy B.V.H hoàn toàn bình thường. Ngày 17.1, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải - Giám đốc Trung tâm Tiềm năng con người đã cho Thanh Niên xem cuốn băng các nhà nghiên cứu của trung tâm xuống thăm em B.V.H tại nhà riêng của em tại Nam Định ngày 15.1. B.V.H là một cô bé phát triển sớm hơn so với tuổi 15 của em.
    Theo lời kể của B.V.H, tóc em đã bị bốc khói lần thứ 4 khi em đang lau nhà, chợt nhìn vào trong gương em thấy khói tỏa ra từ đuôi tóc. Em sợ hãi chạy lên gác gọi bố. Quan sát thái độ và tâm trạng của B.V.H khi đang tiếp xúc với đoàn nghiên cứu hoàn toàn bình thường, đột nhiên, B.V.H lại bị đau đầu rất dữ dội. Cơn đau từng cơn. Mỗi khi có cơn đau, B.V.H rên la rất đáng thương, nước mắt trào ra, môi khô cong. Người nhà B.V.H cho biết, mấy ngày trước, cơn đau đầu của B.V.H thường kéo dài 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, những ngày gần đây thời gian cơn đau ngắn hơn.
    Ngày 16.1, B.V.H bị đau đầu liên tục 5 lần trong 1 ngày, nhưng tóc em không còn bị bốc khói. Một lần B.V.H bị đau đầu bạn bè cùng lớp phải dìu em về. Lần khác, B.V.H bị đau đầu tới 13 phút. Cơn đau làm cho em bị mê man. Tỉnh dậy sau cơn đau, B.V.H không còn nhớ những gì đã xảy ra trước đó. Ngày 17.1, B.V.H chỉ bị một cơn đau đầu nhẹ. Gần 10 ngày B.V.H có hiện tượng bị đau đầu, gia đình em B.V.H luôn ở trong tâm trạng lo lắng và sợ hãi vì các bệnh viện không tìm ra nguyên nhân gây đau đầu của B.V.H.
    TS vật lý Nguyễn Văn Khải, người đã có cuộc tiếp xúc với B.V.H khẳng định: không hề có năng lượng nội sinh nào gọi là nhiệt tích học có thể làm cho tóc B.V.H bốc khói. Theo định luật bảo toàn năng lượng, thì năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ vật này sang vật khác hoặc biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Cơ thể em B.V.H không thể cung cấp năng lượng để tóc em tự bốc khói. Cũng theo TS Nguyễn Văn Khải: việc bốc khói ở đuôi tóc xõa trên vai càng vô lý, nếu có bốc khói thì phải bốc khói chỗ tóc dày, không thể bốc khói chỗ tóc thưa được.
    Theo khảo sát của TS Nguyễn Văn Khải tại nhà riêng của B.V.H, "có thể loại trừ những tác nhân từ không khí, nước, thức ăn gây cho em bị ngộ độc. Tác nhân cuối cùng là những dầu gội đầu. Tôi đã gợi ý cắt một phần tóc của cháu, cần thiết phải thử máu. Khi đang tiếp xúc với cháu, cháu bị đau đầu. Tôi sờ vào tóc cháu thấy tóc không sạch. Tôi đã cho cháu gội đầu bằng dung dịch hoạt hóa điện hóa (gọi tắt là nước ozôn)" - ông Khải nói. "Cần phải chấm dứt việc giải thích mọi hiện tượng tự xảy ra. Hầu như không ai nhìn thấy tóc cháu B.V.H bốc khói. Tôi tin vào các kết quả khảo sát của B.V.H tại Bệnh viện Nhi TƯ, B.V.H hoàn toàn bình thường. Không nên gắn hiện tượng đau đầu với hiện tượng bốc khói".
    Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải lại có quan điểm ngược lại. Ông thừa nhận, bản thân ông hay những người quan tâm đến hiện tượng em B.V.H được nhìn thấy tóc em bị bốc khói. Chứng cứ quan trọng duy nhất là thầy P.H, giáo viên chủ nhiệm của em B.V.H là người đầu tiên nhìn thấy tóc em bốc khói. Chiều 8.1, trong giờ học môn Văn, đột nhiên thầy P.H nhìn thấy từ tóc em B.V.H có khói bốc ra vì B.V.H ngồi ngay bàn đầu. Thầy P.H kêu lên: "Tại sao tóc bốc khói thế kia?". Các bạn của B.V.H liền đập vào chỗ đuôi tóc bị sun lại của B.V.H dập khói.
    Sau khi về nhà, B.V.H bị cơn đau đầu đầu tiên. Theo lời kể của B.V.H, tóc em không phát ra lửa mà khói lan ra thành vồng. Gia đình B.V.H đã cắt đoạn tóc bị sùi ra của em đưa đến Bệnh viện nhi T.Ư nhưng bệnh viện không quan tâm. Trung tâm Tiềm năng con người đang đề nghị Bệnh viện Nhi cho em B.V.H ở lại bệnh viện dài ngày để các nhà nghiên cứu có thể quan sát được cụ thể hiện tượng nếu tóc em lại bị bốc khói, mỗi lần tóc bốc khói ứng với dòng điện não như thế nào...
    Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cho biết: "Có ý kiến đề nghị tiến hành xét nghiệm máu để xem các chỉ số hoóc-môn của B.V.H và đây là ý kiến hay. Khoa học đã thống kê được rất nhiều trường hợp khi thanh thiếu niên bước vào tuổi dậy thì, đặc biệt là các cô gái, sẽ có những chuyển biến rất lớn về tâm, sinh lý, tạo cho cơ thể dễ tiếp nhận những ảnh hưởng từ nhiều phía. Các xét nghiệm của Bệnh viện Nhi cho thấy cơ thể B.V.H hoàn toàn bình thường cho đến ngày xảy ra hiện tượng tóc bốc khói. Điều đó cho thấy em không có dấu hiệu gì thuộc về bệnh lý.
    Như tôi đã nói ở trên, lứa tuổi dậy thì thường có những đột biến về tâm, sinh lý và những đột biến khác thường. Sự thay đổi về tâm, sinh lý là đương nhiên ở mỗi con người, nhưng sự đột biến khác thường là điều đáng quan tâm. Thông thường sự đột biến khác thường ấy thuộc về cái gì đó siêu tự nhiên, không theo quy luật bình thường. Chúng ta đang bước vào thời kỳ những người có khả năng đặc biệt đến với thế giới siêu tự nhiên ngày càng nhiều và đã được dự đoán trước. Theo thông tin mà tôi có được, có 3 nhà ngoại cảm đều thống nhất cùng một quan điểm về em B.V.H: đó là hiện tượng cho cuộc khai mở một khả năng đặc biệt. Triệu chứng đau đầu của cô bé sẽ biến mất trong vòng 1 tuần nữa. Vì vậy thái độ các nhà ngoại cảm rất bình tĩnh về hiện tượng này?.
    Xung quanh hiện tượng tóc em B.V.H tự bốc khói có đúng như dự đoán của các nhà ngoại cảm hay không còn có những ý kiến tranh luận từ nhiều phía, và đó chỉ là sự quan sát từ hiện tượng. Nhưng có một vấn đề mà ai cũng thấy rõ là dường như ngành y tế vẫn chưa làm hết trách nhiệm của mình. Từ Bệnh viện Nhi trở về, B.V.H liên tục bị những cơn đau buốt đầu hành hạ. Buổi đêm em đau đầu không ngủ được, gia đình chỉ biết cho em uống thuốc an thần. Không ai có thể vô tình khi nhìn thấy cô bé oằn oại, rên la trong cơn đau đầu một cách vô phương cứu chữa. Trường hợp đặc biệt của B.V.H cần phải được giới y khoa quan tâm giúp đỡ.
    Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, ông không đồng tình với lập luận cho rằng do đuôi tóc cô bé quệt vào áo gây ra hiện tượng cháy. Nếu giải thích như vậy thì sẽ có nhiều người có hiện tượng như B.V.H. Nếu cho rằng dầu gội đầu dởm làm tóc bốc khói thì cũng sẽ nhiều người bị như vậy... Quan điểm này không giải thích được hiện tượng đau đầu dữ dội và liên tục của cháu. Được hỏi, các nhà nghiên cứu có lưu tâm đến việc có khả năng do em đến "tháng", cơ thể em đang bước vào tuổi dậy thì rất nhạy cảm với những tác nhân tác động đến em nên đã gây ra hiện tượng bốc khói tóc?

    T.H
    Quả đúng là trên đời này có nhiều chuyện lạ!
    Ặc! không biết em có lạc đề không! Nhưng em thấy chuyện này cũng rất lạ mà!

    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 20/01/2007
  6. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    Hihih mỗi báo một kiểu ko ai kiểm chứng, viết báo thì phải giật đùng đùng và như được tận mắt chứng kiến thì mới bán được báo chứ, hix. Nhưng cũng có báo viết là chỉ duy nhất một lần trong lớp là có người chứng kiến và không phủ nhận khả năng có bạn nào trêu. Khi gặp ở nhà, em đấy kêu đau đầu nhưng mặt vẫn hồng hào và ko có mồ hôi, sau 5 phút" vật vã" ( nguyên văn) mới thấy rịn ra một tý mồ hôi trán..
  7. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    M có đọc nhiều bài trên báo của bác này về toán học, thiên văn học, các hiện tượng siêu nhiên... nói chung là uyên thâm quá, M k hiểu hết. Ngày xưa bác này từng bị quy kết là hoạt động mê tín dị đoan, sau được minh oan và xếp vào hàng ngũ các nhà khoa học.
  8. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Ko phải chết khi đang biểu diễn mà chết khi đang nối dây cầu trì bị cháy.
  9. silentvnm

    silentvnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ông là nhà nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực tìm hiểu những điều kỳ lạ của con người. Đam mê nghiên cứu, ông sẵn sàng rũ bỏ tất cả để theo đuổi đề tài cuốn hút mình.
    Gặp Nguyễn Phúc Giác Hải một lần người ta không thể nào quên. Trán hói, cao và rộng, ánh mắt có thần. Nhưng ấn tượng hơn là niềm hăng say và giọng nói cuốn hút người nghe.
    Nguyễn Phúc Giác Hải sinh năm Giáp Tuất, 1934 vào giờ Chính Ngọ. Nhà tử vi học nổi tiếng thời đó là Phạm ứng Long (tục gọi là Nhì Lùng người Hoa) chính tay lập lá số tử vi cho cậu bé. Cứ theo tử vi mà xét, cậu bé này lắm tài, nhưng bị tuần triệt vào cả hai cung quan và điền. Nhưng còn may ở chỗ ?otuần triệt đắc địa?.
    http://vietnamnet.vn/tet/baoxuan/2006/01/535866/
    [​IMG]
  10. 6969

    6969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    chính xác hình như là trong khi đang sửa cái máy bơm cho hàng xóm thì phải ,sinh nghề tử nghiệp chả biết đường nào mà lần
    hồi truớc hay mua quyển KCT (ăn theo ctr KCT) có các bài viết của bác NPGH nghiên cứu về các hiện tượng tự nhiên, sinh học, con người, Kinh Dịch... nói chung là đa zê năng

Chia sẻ trang này