1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà ngoại cảm có gặp được vĩ nhân đã qua đời?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi staley_tran, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    biết đâu đây là một trong nhưng điều tạo nên sự phát triển của Trung Quốc ngay nay
    hiện tại việt nam mình đã có đội quân ngoại cảm
    không biết trung quốc nó đã có đội quân gì rồi ấy chứ
    khả năng của nó là gì
    _______________________________
    bác nào có thông tin về vấn đề này ko vậy
  2. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Những vấn đề này thật khó giải thích, nhưng thật là hay nếu được hỏi chuyện những nhân vật này về thế giới bên kia. Riêng cá nhân tôi tin rằng sau khi kết thúc ở thế giới này con người sẽ đi sang một thế giới khác. Ít ra thì khoa học cũng đã thừa nhận sau khi tắt thở có một cái gì đó phi vật chất thoát ra khỏi thể xác con người_ có thể gọi đó là linh hồn .
  3. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Những vấn đề này thật khó giải thích, nhưng thật là hay nếu được hỏi chuyện những nhân vật này về thế giới bên kia. Riêng cá nhân tôi tin rằng sau khi kết thúc ở thế giới này con người sẽ đi sang một thế giới khác. Ít ra thì khoa học cũng đã thừa nhận sau khi tắt thở có một cái gì đó phi vật chất thoát ra khỏi thể xác con người_ có thể gọi đó là linh hồn .
  4. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Hồn không biết có còn nghiên cứu khoa học không các bác nhỉ?
    Ví dụ cụ Einstein, sau khi mất đi có khi cụ có những trải nghiệm rất tốt về Vật Chất, những trải nghiệm không thể có trên cõi dương. Nếu chúng ta tổ chức các cuộc hội thảo về Vật Lý, mời cụ Einstein cùng với cô Hằng tới thì lắm cái hay phải không ạ
  5. hp776

    hp776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ai thích đọc , xem phim về các nhà ngoại cảm đi tìm mộ, hay nói chuyện với người âm thì vào đây
    http://vietnetcenter.com/diendan/viewtopic.php?t=103
    www.thegioibuangai.com
    http://vietnetcenter.com/diendan/viewforum.php?f=9
  6. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Xem mấy cái clip gọi hồn trên YouTube cũng hãi hùng quá chớ . Nhìn bác gọi hồn không khác gì phiên dịch viên.
  7. ringu

    ringu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình tin vào ngoại cảm, nhưng mình ko tin có sự tồn tại của cuộc sống sau khi chết. Từ khi còn nhỏ không ai trả lời được câu hỏi của mình nên mình ko tin vào linh hồn "nếu người chết vẫn còn linh hồn thì nơi nào đủ chỗ cho những linh hồn ấy? Trong khi tại thế giới của chúng ta con người sống rồi chết, còn ở thế giới của họ chỉ có linh hồn mới được tạo ra khi con người chết đi, vậy tích tụ linh hồn của cả thế giới trong mấy nghìn năm qua tá ẽ có một số lượng lớn khủng khiếp." Còn nếu giả sử như có tồn tại thế giới linh hồn, để tránh quá tải ta sẽ có 1 quy luật là các linh hồn cũ sẽ phải biến mất chừa chỗ cho các linh hồn mới. Vậy ta sẽ có cái chết của 1 linh hồn, vấn đề được dặt ra tiếp theo là sau khi linh hồn ấy chết sẽ về đâu? Như vậy ta mắc phải cái bẫy bất khả luận của "con gà và quả trứng". Thứ nữa, giả sử có linh hồn sau cái chết và linh hồn ấy sẽ "chết" (biến mất vĩnh viễn) sau 1 cuộc sống ở cõi âm dài thật dài, vậy tại sao không đơn giản là chỉ có 1 cuộc sống để kết thúc tất cả? Đâu cần phải phiền phức đến mức tồn tại thêm 1 thế giới âm ty? Tự nhiên vốn xử sự rất đơn giản, tiết kiệm và hiệu quả; như giọt nước lúc nào cũng tròn để đạt được sức căng lớn nhất, thể tích lớn nhất trong 1 tiết diện nhỏ nhất, như trong tình trạng cô lập 1 vật chất đang ở trạng thái nào sẽ giữ nguyên ở trạng thái ấy mãi mãi... Còn nếu vẫn khẳng định là có linh hồn thì các loài khác có linh hồn không? con kiến cũng có linh hồn, con cá voi cũng có linh hồn, vi khuẩn cũng có linh hồn ư? nếu xem linh hồn là đặc quyền của con người thì ai trao cho chúng ta cái đặc quyền ấy? Trong quá trình tiến hoá tự nhiên, linh hồn không đóng vai trò nào trong chọn lọc cả, đơn giản vì linh hồn là "sau khi chết" nên nó ko có giá trị chọn lọc.Không có linh hồn bất tử, mọi hình ảnh về linh hồn đều do chúng ta dựng nên nhằm thỏa mãn mong ước có cuộc sống bất tử. Nhưng tôi hỏi thật, các bạn có thấy như vậy thì quá tàn nhẫn với tự nhiên không? một thế giới tâm linh phải tồn tại chỉ để thoả mãn ước vọng của loài người ư? Việc này làm tôi liên tưởng đến tham vọng bất tử điên cuồng của Tần Thuỷ hoàng năm xưa... Có cái kết thúc mới có sự tiến bộ, có kết thúc chúng ta mới biết quý trọng sự sống và không áp đặt tuỳ tiện mong muốn của mình lên người khác,loài khác, Tự nhiên phải làm như thế để đảm bảo sự bền vững của mình...
    Còn về vấn đề tôi tin có khả năng ngoại cảm vì 2 lý do: tôi đã chứng kiến. Lý do thứ 2 là có logic về việc này. Ta giả thiết rằng việc này tồn tại, ta thấy được 1 điểm chung là chúng ta chỉ giao tiếp được với quá khứ không thể giao tiếp với tương lai, như vậy tôi có cơ sở để đưa ra giả thuyết của mình: linh hồn thật sự là 1 dạng vật chất nào đó còn sót lại sau khi chủ thể sinh vật qua đời, và theo thời gian nó cũng sẽ tan biến, điều đó giống như 1 dạng dư âm.Như vậy bí ẩn về ngoại cảm đã có thể giải thích được.
    Cần phân biệt dư âm ở đây khác với linh hồn. Dư âm là nhưng cái mang quán tính của quá khứ không có khả năng tác động để tạo tương lai của bản thân, còn linh hồn là 1 thực thể có khả năng tác động để tạo ra tương lai của bản thân.
    Được ringu sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 11/06/2007
  8. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Cái câu bác nói: "Chúng ta chỉ giao tiếp được với quá khứ chứ không giao tiếp được với tương lai" mâu thuẫn với chính nó. Vì hiện tại là tương lai của quá khứ. Mình giao tiếp với quá khứ, nghĩa là quá khứ đang giao tiếp với tương lai của nó
  9. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Thế bạn có biết thế giới là hữu hạn hay vô hạn không? Theo Phật giáo thì có luân hồi chứ không phải chết là cứ thế tích tụ lại.
    Theo khoa học thì khi chưa chứng minh được thì tất cả chỉ là giả thuyết, mà đã là giả thuyết thì chẳng có giá trị giải thích gì cả, chỉ là phỏng đoán, đoán mò thôi. Dù bạn có muốn thế giới phải tuân theo cách giải thích của bạn đến đâu thì điều đó cũng vô ích.
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Theo Phật giáo, con kiến có linh hồn, có sáu con đường luân hồi, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngụ, người, atula, trời, các loài này đều có sinh và chết, tuỳ theo những hành động đã tạo mà tái sinh vào cảnh tương ứng.
    Cái bạn luận là những ý muốn chủ quan của bạn áp đặt cho thế giới, còn thế giới thì nó vẫn vậy thôi. Bạn cần phải thay đổi nhận thức chủ quan để phù hợp với thế giới chứ không phải cứ muốn thế giới khách quan phải phù hợp với ý mình.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Còn về vấn đề tôi tin có khả năng ngoại cảm vì 2 lý do: tôi đã chứng kiến. Lý do thứ 2 là có logic về việc này. Ta giả thiết rằng việc này tồn tại, ta thấy được 1 điểm chung là chúng ta chỉ giao tiếp được với quá khứ không thể giao tiếp với tương lai, như vậy tôi có cơ sở để đưa ra giả thuyết của mình: linh hồn thật sự là 1 dạng vật chất nào đó còn sót lại sau khi chủ thể sinh vật qua đời, và theo thời gian nó cũng sẽ tan biến, điều đó giống như 1 dạng dư âm.Như vậy bí ẩn về ngoại cảm đã có thể giải thích được.
    Cần phân biệt dư âm ở đây khác với linh hồn. Dư âm là nhưng cái mang quán tính của quá khứ không có khả năng tác động để tạo tương lai của bản thân, còn linh hồn là 1 thực thể có khả năng tác động để tạo ra tương lai của bản thân.[/QUOTE]
    Theo khoa học thì khi chưa chứng minh được thì tất cả chỉ là giả thuyết, mà đã là giả thuyết thì chẳng có giá trị giải thích gì cả, chỉ là phỏng đoán, đoán mò thôi. Dù bạn có muốn thế giới phải tuân theo cách giải thích của bạn đến đâu thì điều đó cũng vô ích.
    [/QUOTE] Bác đọc bài viết về cô Hằng tìm mộ chưa ? Khi chết người ta cũng có thể nói chuyện với người sống(với nhà ngoại cảm ),tác động tới người sống để tìm ra mộ của mình.Như thế là có tác động để tạo ra tương lai của bản thân lắm chứ.
    Chưa kể,trong câu truyện đó (vnexpress.net),linh hồn còn có thể tác động đến các sinh vật khác,như con ong,con ****....để giúp người nhà tìm ra mộ (sợ quá )
    Em chả biết gì cả,chỉ là viết vài chữ linh tinh thui.Bác nào ngứa mắt thì góp ý em nhẹ nhàng thui,đừng chửi em tội nghiệp

Chia sẻ trang này