1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Pink CŨ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi extraordinary_gemini, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hehe foun theo tớ chỉ làm da mịn đi tương đối thui, với những vấn đề quá lớn về da như mụn, vết thâm rõ và sẹo thì tụi mình vẫn phải viện đến sự giúp sức của concealer. Cơ mà da tớ đã dầu lại còn nhạy cảm, tớ ko sao dùng đc nước rửa mặt có bọt cũng như đánh phấn. Cho nên tớ có trang điểm cũng chỉ tô tí mày, đánh tí mas và phấn mắt thật nhẹ với tí son nhạt thếch đc thui, hichic.
    À, chìu cao của tớ thì lúc m62, lúc lại m63 chẳng bít đc, giá mà cao thêm 3 cm nữa có phải là ngon ko? Uống bao nhiu sữa cũng chỉ phát triển chìu ngang, chìu dọc chẳng tăng thêm tí nào, huhu.
    Muh chắc cũng phải đợi lúc các nàng bảo vệ xong thì mới ọp ẹp đc chứ nhẩy?
  2. cong_chua_meo_mun

    cong_chua_meo_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    hế lo mọi người , kinh thật dạo này ngủ dậy muộn thật, toàn 12h mới bình minh , thanh kiu cả nhà khen tớ nhá , tặng hoa cho mọi người
    mọi người cứ khen da tớ đẹp , chỉ được da mặt thôi , chứ mấy chỗ còn lại... tớ thích da trắng cơ
    @extra : nàng iêu màu hồng nhỉ , tớ thì thích thật đấy dưng mà wần áo toàn 7 sắc cầu vồng, chỉ có mấy đôi tông và mấy thứ linh tinh là màu hồng thôi
    @ Heo : công nhận nàng nói đúng thật, nhìn tớ to cao nhờ , cao thì thích thật dưng mà nếu gầy đi 1 tý thì ok , 52kg rồi đây này , thế mà chiều cao có m64, nhìn như con nhợn ý
    Được cong_chua_meo_mun sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 04/06/2006
  3. hafini

    hafini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi là giời! Hai người đẹp (với cả nghĩa thô thiển body đẹp lẫn nghĩa tử tế như mọi người vẫn sử dụng) m63 với m64 mà còn ngồi than thở trước mặt hụi Um60 ở đây thì thật là khốn khổ cho hội người còi quá Em đây chỉ mong cao được như 2 chị thôi (mà như thế là cao thêm gần 10cm rồi ) mà chỉ có nằm mơ mới được. Đấy, lòng tham là vô đáy.
    Cho các nàng không down được từ MG:
    Keke, cái này thì là nghề của nàng. Hiệp sỹ lợn, sẵn sàng.
    Mọi người add dòng link của MG vào cái ô ENTER URL ở site này:
    http://anonymouse.org/anonwww.html
    Đợi 30s là download được vô tư! Ai load xong bảo em, em vác cái ổ cứng qua xin xỏ. Mạng nhà cùi, chả load cái jì bao h.
    To Ếk: Khổ nhắm, người ta không ăn ảnh, lười chụp ảnh, không có ảnh. Đợi tí hôm nào chụp rồi quăng cho liền!
  4. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    éo ui, xinh mới hiền dịu mí ghê chứ, dân chơi nhất trường đấy nói đùa thía thui chứ mình có tiếng đã xấu lại còn điệu hehe, đi học lúc nào cũng make up ( thói quen rồi, cứ ra đường là make up, đi đâu cũng thế) tóc thì bị giám thị bắt về nhuộm lại 1 lần ( trường của tớ có cả bà giám thị kinh dị lém) bởi vì tết vào học có quả đầu màu hơi rực rỡ, màu hung đồng, ra nắng cứ như đầu màu orange. hehe. Nhưng chỉ thía thui ạ chứ học hành vẫn ngoan lém ko có tiền án tiền sự gì, can tội thích thay đổi màu tóc tí thui.
  5. awitch

    awitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Công nhận trong SG có nhiều khoản khó khăn nhỉ,phải mặc đồng phục áo dài này,có giám thị super soi màu tóc này.Trường tớ á,nhuộm thoải mái,có đứa nhuộm quả vàng khè,bấm 10 cái lỗ tai chẳng ai nói gì,mặc váy ngắn cũn cỡn cũng vô tư.Mà ai nói ngoan hiền là k ăn chơi nhất trường dc nhỉ
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Uh, fải cả đôi mày ạ. Em Moon xung fong sáng 15 đến make up cho tao đấy. Chẹp!
    Đến bao h tao mới mất chức nhùn nhất nhà nhờ? Sao các mem mới toàn ng mẫu, ko ai ng mẩu cả
    @ heo: Dân chơi Sài Thành à? Tớ đi học cũng mặc váy siêu ngắn tung tẩy, thế mà vẫn đc các thầy cô wý mời tài chứ lị
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    nửa đêm say rịu nên nhầm chuồng chị em thông củm
  8. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Công nhận trong SG có nhiều khoản khó khăn nhỉ,phải mặc đồng phục áo dài này,có giám thị super soi màu tóc này.Trường tớ á,nhuộm thoải mái,có đứa nhuộm quả vàng khè,bấm 10 cái lỗ tai chẳng ai nói gì,mặc váy ngắn cũn cỡn cũng vô tư.Mà ai nói ngoan hiền là k ăn chơi nhất trường dc nhỉ
    Ko phải đâu awitch, những trường đh bình thường thì đúng là như vậy, ở đâu cũng rất thoải mái. Riêng bất cứ khoa du lịch của trường nào cũng phải mặc đồng phục là áo dài, trường tớ màu xanh, có trường thì màu hồng, màu vàng...nam sinh trường tớ còn khổ hơn, phải đeo cravat. Bởi vì khoa của tớ mặc đồ khác tất cả những khoa khác của trường nên bị cô lập ra 1 chi nhánh riêng, ko học chung với các khoa khác, và có giám thị để quản lý việc mặc áo dài, khó cực nhá, áo dài phải đúng y màu xanh mẫu, ko được may = phi bóng, gấm, lụa, silk, nói chung chất liệu cũng ko được khác chất liệu qui định, ko được mặc vải xanh có vân hay hoa chìm, hay thêu thùa vẽ vời. Trường tuyền ngay 1 bà giám thị ( bọn tớ gọi là phù thủy xila) để giám sát những chuyện đó, khốn nỗi giám thị quá nhiệt tình nên quản lý luôn cả việc đầu tóc giày dép..v.v...của sinh viên như thời cấp 3 vậy. nói chung trường của tớ ko có gì khác 1 trường cấp 3, khó khăn lém, hic. Riêng nói về áo dài chắc tớ có thâm niên ở đây, 3 năm cấp 3 và 4 năm đại học phải mặc áo dài liên tục, hic hic, tớ bị lừa đấy, ngày xưa nếu biết vào học du lịch phải mặc áo dài tớ đã phắng từ lâu roài.
  9. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Tặng mí bạn tấm hình này tớ chụp cảnh lớp tớ ở Huế.tay nghề pro ko? đáng nhẽ phải post vào box blue mới đúng, hic.
    [​IMG]
  10. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Bi h mới bít bạn heo học Du lịch. cứ tưởng học Thiết kế thời trang cơ.
    Công nhận trong SG có nhiều khoản khó khăn nhỉ,phải mặc đồng phục áo dài này,có giám thị super soi màu tóc này.Trường tớ á,nhuộm thoải mái,có đứa nhuộm quả vàng khè,bấm 10 cái lỗ tai chẳng ai nói gì,mặc váy ngắn cũn cỡn cũng vô tư.Mà ai nói ngoan hiền là k ăn chơi nhất trường dc nhỉ
    Ko phải đâu awitch, những trường đh bình thường thì đúng là như vậy, ở đâu cũng rất thoải mái. Riêng bất cứ khoa du lịch của trường nào cũng phải mặc đồng phục là áo dài, trường tớ màu xanh, có trường thì màu hồng, màu vàng...nam sinh trường tớ còn khổ hơn, phải đeo cravat. Bởi vì khoa của tớ mặc đồ khác tất cả những khoa khác của trường nên bị cô lập ra 1 chi nhánh riêng, ko học chung với các khoa khác, và có giám thị để quản lý việc mặc áo dài, khó cực nhá, áo dài phải đúng y màu xanh mẫu, ko được may = phi bóng, gấm, lụa, silk, nói chung chất liệu cũng ko được khác chất liệu qui định, ko được mặc vải xanh có vân hay hoa chìm, hay thêu thùa vẽ vời. Trường tuyền ngay 1 bà giám thị ( bọn tớ gọi là phù thủy xila) để giám sát những chuyện đó, khốn nỗi giám thị quá nhiệt tình nên quản lý luôn cả việc đầu tóc giày dép..v.v...của sinh viên như thời cấp 3 vậy. nói chung trường của tớ ko có gì khác 1 trường cấp 3, khó khăn lém, hic. Riêng nói về áo dài chắc tớ có thâm niên ở đây, 3 năm cấp 3 và 4 năm đại học phải mặc áo dài liên tục, hic hic, tớ bị lừa đấy, ngày xưa nếu biết vào học du lịch phải mặc áo dài tớ đã phắng từ lâu roài.
    [/quote]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này