1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Puzzle. Off Hà Nội - Sài Gòn. Ảnh trang 72. Wellcome

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hoaanh2912, 29/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Chậc... Ở SG xem vậy chứ có nhìu chỗ bán tranh ghép lém! Dạo nì chỉ mơ đi cướp hết tòan bộ tranh ghép ở các nơi ý thui! Mấy bộ mới thì... fải hỏi tại chỗ công ty nhập tranh ghép lun! Còn mấy cái linh tinh mà bạn nói là mô hình, chứ ko fải tranh ghép, wan tâm đến nó làm gì! Hì hì...
  2. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 1 cách để chữa cháy khi bị mất 1 miếng trong bộ xếp hình đây (may quá, tớ chỉ mới phải áp dụng 1 lần thôi):
    Ai chơi xếp hình chắc cũng biết cái cảm giác khi chơi gần xong mới phát hiện bị mất 1 miếng (hoặc tệ hơn nữa là vài miếng) - cái cảm giác khó chịu, bức bối như thể ăn cơm không với mắm, đi tắm quên mang đồ, đi với bồ mà quên mang đạn - cứ gọi là lục tung cả nhà lên, bò cả vào gầm giường gầm ghế với 1 niềm hy vọng nhỏ nhoi là nó đã bị ai vô tình đá vào đó và giờ đang giận dỗi nằm trong đấy chờ cô chủ xinh đẹp đến đón ra. Hix hix. Ai may mắn thì sẽ thấy hắn ta nằm mốc meo trong đấy (tớ cũng đã may mắn 1 lần đấy), nhưng nếu sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm mà cũng vẫn chẳng thấy tăm hơi hắn đâu thì sao ????
    Có 1 bạn đã gợi ý là cắt 1 miếng giống vậy rồi vẽ tay hay tô màu lên, nhưng đôi khi cũng không áp dụng được vì không phải ai vẽ cũng được và thường thì màu mình dùng sẽ không khớp với màu của bức tranh. Tớ có 1 cách này: Đó là dùng cái nắp hộp xếp hình.
    Các cậu có thể lấy hình dạng của miếng bị mất (dựa vào 4 miếng xung quanh) rồi tìm phần bị mất tương ứng trên nắp hộp, vẽ lại hình dạng miếng bị mất lên rồi chịu khó ngồi cắt lại. Nhớ để ý đến những chỗ cong, ráng cắt chính xác cho nó khớp. Bìa của nắp hộp cũng không cứng lắm nên có thể cắt được. Sau đó các bạn độn thêm 1 vài lớp giấy ở dưới miếng này cho nó dày như những miếng khác. Thế là xong.
    Nhưng tiếc là cách này không phải lúc nào cũng xài được vì nó còn tùy thuộc vào họa tiết của miếng ghép bị mất (vì hình trên nắp hôp khá nhỏ so với bức tranh thực nên sợ nếu nhiều họa tiết quá thì có thể sẽ không khớp). Còn với những miếng sông, nước, trời, mây, lá cây lá cỏ, lông chó lông mèo thì cứ gọi là vô tư. Tớ đã làm thử cách này khi tớ bị mất 1 miếng thân cây. Bạn tớ khi nhìn hoàn toàn không nhận ra miếng bị thay thế đâu nhé
    Còn những vùng khác thì có thể có lúc sẽ không khớp đấy, nhưng các cậu cứ thử thử xem, biết đâu đấy. Nếu may mắn thì người ta có ngắm nhìn từ xa chắc cũng chẳng để ý thấy đâu (trừ những người trong cuộc khốn khổ chúng mình thôi )
  3. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Chậc... thực ra thì ăn cơm không với mắm dầm ớt cũng ngon, đi tắm quên mang đồ thì quấn khăn tắm, đi với bồ mà quên mang đạn thì để cho bồ tính tiền... Hihi... Cảm giác đầu tiên khi mất mảnh ghép của tớ cũng như bạn nói là: "lục tung cả nhà lên, bò cả vào gầm giường gầm ghế với 1 niềm hy vọng nhỏ nhoi là nó đã bị ai vô tình đá vào đó và giờ đang giận dỗi nằm trong đấy chờ cô chủ xinh đẹp đến đón ra." Nhưng trong quá trình tìm kiếm ấy và sau khi tìm kiếm mà ko thấy thì... mình lại thấy thích vì tranh ghép thiếu đi 1 hay vài mảnh. Vì ko có gì là hoàn hảo và fải có mất mát mới có hạnh fúc...
    Khoe lun, bức Hoa hướng dương của Epoch thiếu 2 mảnh, bức Hồ thiên nga của China thiếu 7 mảnh, bức Harunoyoi thiếu 1 mảnh (toàn là những con số iu thích của mình)! Mình cũng bùn bùn khi tranh bị thiếu mảnh ghép nhưng chả lẽ bùn hoài... nên mình tự an ủi và vui vì điều đóa!
    Suy nghĩ của mình quái thật! Bạn thông cảm!
  4. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hihi , cái đó người ta gọi là tinh thần lạc quan biết vượt qua nỗi buồn đấy, hay nói 1 cách văn chương là có tinh thần A.Q. . Vụ ăn cơm với mắm í à, 1 2 ngày thì còn được chứ lâu thì chắc mình trở thành bức tranh sinh động minh họa cho bộ xương người luôn quá (đem vô trường làm giáo cụ trực quan được đó). Tắm mà quấn khăn riết nhỡ có ...... tai nạn nghề nghiệp thì chết chứ chẳng chơi, nhỡ khi .......... Còn đi chơi với bồ mà quên mang tiền riết chắc là sẽ đến 1 ngày mình phải ca điệp khúc " Vắng em còn mình tôi với tôi"
    Hihihi, đùa tí thôi. Còn mình thì tại vì xếp xong bức nào là dán treo lên luôn nên thấy mất 1 miếng nhòm nó cứ tức tức thế nào ấy, thấy nó chẳng thành bức tranh được, nên phải tìm mọi cách.... hix hix ...... để có cái mà treo lên (chắc mình là người theo chủ nghĩa cầu toàn rồi). Nhưng mà nếu sau khi thử mọi cách mà vẫn không được thì chắc mình cũng phải bắt đầu học cách chấp nhận và lạc quan lên thôi (mặc dù là trong lòng vẫn thấy đau nhói và tức anh ách đi được hìhìhì )
  5. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Mình chắc bị hoang tưởng lạc wan rùi!
    Đoán mò, bạn cung Xữ Nữ fải ko?
  6. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá cơ, 2 bà chị buôn dưa lê với nhau hôm trước hôm sau đã thêm vài trang rồi Nhóc vừa xong 1 môn, nhảy vào buôn ké
    Về việc mất một miếng ghép hình, làm cách nào thì cũng tuỳ mỗi người nữa. Như chị Gà mất nhiều miếng thế ( 7 miếng ) thì còn cách nữa ( hình như đắt hơn ) là phóng lớn cái hình ở trên cái hộp ra bằng kích thước thật, rồi để xuống dưới tấm trang, cắt ra được mấy miếng bị thiếu.
    Hình như ở VN phóng lớn tranh màu đắt tiền lắm thì phải ^^ Nhóc không biết giá cả thế nào. Cái này áp dụng cho trường hợp mất nhiều mảnh, Chứ mất một mảnh thì chịu khó sơn phết vẽ lại thôi.
    Còn việc trổ một miếng ở cái hộp thì có vẻ tàn nhẫn quá Hỏng cả cái hộp. Nhóc vẫn thích giữ lại mấy cái hộp xếp hình, đựng nhiều thứ, mà chúng cũng đẹp nữa.
  7. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Hay bạn dongchi2212 là Ma Kết nhỉ?
  8. hades13

    hades13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    bạn đã thử ghé vào Tràng Tiền chưa? nhiều hiệu sách ở đó bán lắm
  9. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Thế người cung Ma Kết và Xử Nữ có những đặc điểm gì mà bạn lại nghĩ tớ thuộc 1 trong 2 cung đó thế?
    Cũng xin mở ngoặc thêm bạn đã đoán đúng rồi đấy (mò sao mà hay thế nhỉ - bữa nào chắc phải xách tập qua học hỏi quá). Tôi thuộc 1 trong 2 cung đó đấy, nhưng cho tớ biết lý do đóan như vậy của bạn đi, nhé ?
  10. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Uhm hồi đó lúc phải cắt 1 miếng từ cái hộp ra, nói thật là tớ cũng tiếc hùi hụi ấy chứ, nhưng dù sao như thế cũng thấy còn đỡ tiếc hơn là để cả bức tranh unfinished. Đằng nào thì cũng phải hy sinh 1 trong 2 - khổ thế đấy hix hix
    Được dongchi2212 sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 24/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này