1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Puzzle. Off Hà Nội - Sài Gòn. Ảnh trang 72. Wellcome

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hoaanh2912, 29/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hú hú, chào cả nhà ^^
    Lâu lắm rồi nhóc mới ló mặt vào nhà mình ^^ Tình hình là nhóc bị cắt net, không online được nên mãi mới vào ngó nghiêng nhà mình được.
    Sau đây nhóc xin lĩnh nhiệm vụ hết sức cao cả là tường thuật lại vắn tắt và ngắn gọn vụ Off của nhà mình ở HN
    Nhà mình đã hẹn hò nhau từ 4h chiều sẽ gặp mặt nhau. Thế nhưng một số bác đã dây thun khoảng 30phút, mãi mới đông đủ được mọi người. Và đây là gương mặt rạng ngời của các thành viên nhà Puzzle ở HN
    [​IMG]
    Nhà Puzzle của mình khi online thì khá đông các thành viên nữ, nhưng hôm đó đi Off thì có một lực lượng đông đảo các phụ nam đính kèm ^^
    [​IMG]
    Tuy lực lượng chênh lệch khá lớn, nhưng 2 bóng hồng duy nhất vẫn luôn toả sáng rạng ngời
    [​IMG]
    Sau một hồi bàn bạc khá sôi nổi, cả nhà mình quyết định kéo lên tầng 4, 11 Hàng Gai để cùng nhau Off Ẹp, tiện thể chúc mừng sinh nhật Nhóc
    [​IMG]
    Sau màn đánh chén bánh kem, cả nhà mình bắt đầu chiến dịch Puzzle. Nạn nhân là một bộ Puzzle 500 mảnh mà nhóc mang theo, bị cả nhà mình xúm xít vào mổ xẻ. Toàn cảnh còn có 2 trọng tài chính và 2 trọng tài biên giám sát nữa ^^
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà chờ đón xem tường thuật vụ Off ở SG nhé
  3. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    SG - Ọp xong!

  4. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Kết quả thía nào? zui - không zui - bùn - hông bùn
  5. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Tình hình ọp xin fép kể vắn tắt như sau:
    4h20'' Gà wa nhà Nhóc, sau khi lượn lờ, tăm tia xong mấy bộ tranh ghép của Nhóc và ghép fụ Nhóc được vài mảnh tranh ghép thì 2 chị em đi dạo vòng vòng tý.
    Đến 7h thì Gà sang đón Mít cùng wa nhà Nhóc đợi anh Vũ (bạn Nhóc) đến >>> cả 4 cùng đi măm.
    Măm xong thay vì đi xem fim như dự định thì lại đi cafe. Đến wán cafe chỉ ngồi tán gẫn với nhau, Gà xin chữ ký của 3 bạn làm kỷ niệm (ký tên lên những mảnh ghép do mọi người tự chọn). Lại tán gẫu >>> rùi về.
    Sau đây là hình lúc ọp:
    Mít
    [​IMG]
    Nhóc
    [​IMG]
    Anh Vũ (bạn Nhóc)
    [​IMG]
    Tranh ghép của Gà có tên MỘNG - 1000 mảnh của hãng Central Hobby - Nhật.
    [​IMG]
    Những mảnh ghép có chữ ký. Theo thứ tự từ trái sang fải: Nhóc - Mít - Anh Vũ - Gà.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đủ mặt cả nhà
    [​IMG]
    Khuyến mãi thêm hình Nhóc và Mít
    [​IMG]
  6. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng nó có 2 hay 3 ngàn mành anh còn lấy chứ 13.200 thì thôi
  7. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc (sặc vì áp huyết tăng cao, đẩy máu lên thẳng huyết quản )
    Oạch... bịch (áp huyết theo đà dâng thẳng lên não làm hoa mắt, chóng mẹt ==> rơi tự do khỏi ghế )
    Ối, đến chết vì sự tủi thân mất thôi, Gà ơi! Sao lại có cái bức ghép hoành tráng thế chứ
    SG thế nào rồi? Nắng, nóng lắm ko? Chả biết jờ tới cuối có dịp nào lượn vào trong đó ngắm cái tường fòng of Gà nhể
    Cuối tuần này chả được đi đâu, nằm nhà làm con ngoan (trong khi lũ bạn kéo nhau đi Pù Luông ). GATO đến chết mất thôi
  8. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Chị vanluong: Em giờ chả bít SG nó ra seo nữa!? Đang lon ton ở HN roài! Kaka
  9. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Đất Hà Thành mở cửa, rạch trời (làm trận mưa hoành tráng đêm qua) để đón cô nương đấy còn jề
    Thời tiết HN làm Gà hục hoặc, húng hắng jọng đấy nhỉ. Thôi, chắc chỉ vài bữa (nửa tháng) là quen ý mừ
    Tối nay bỗng nhiên, (thật tình cờ và bất ngờ ) mình lại được ngồi trà cháo với Gà - tiểu thư xứ Sài (Sài Gòn), 1 chàng xế cao to lực lưỡng of tiểu thư Sài và 03 mem khác of nhà Puzzle. Khi Gà gọi là "chị ở đâu đấy?", chả nghĩ là sẽ được ngồi tán chuyện với đông người zậy đâu. Hơ, cái tình cờ cũng hay đấy nhể
    Tiểu thư Gà, đúng là đáng yêu với jọng xứ Sài dễ thương tệ. Lại được tới 04 chàng bao quanh nên Tiểu thư Gà lại càng như thương dễ hơn. Hơ, mình ngồi buôn 1 câu bên nhà Puzzle, rồi lại quay sang 1 câu với nhà Mậu Ngọ vì sợ mất quyền lợi (chết vì cái tính bon chen mà ). Cũng may nhập tâm được gần hết câu chuyện.
    Tạm thời thông tin sơ sài là Gà nhà ta có nguy cơ tạm trú dài dài ở đất Hà Thành (oái, đất Hà Thành lại chật thêm 1 tẹo roài. Chẹp )
    @ Hoaanh và cả nhà: Xem có bữa này thiên thời địa lợi, lê la hàng quán để cùng đánh chén, hò reo gặp gỡ cái nhể
    Vẫn thèm ra biển, dù ra chỉ vài ba buổi là như hòn than luôn
  10. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    cái tranh này là của penguin2k mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này