1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Puzzle. Off Hà Nội - Sài Gòn. Ảnh trang 72. Wellcome

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hoaanh2912, 29/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Bùn nhỉ, cứ như em lại sướng. Ngày xưa cứ gọi là tút hết mành ở nhà ra đi làm diều, xong thì về bị má quất lằn "mây", rồi mọi sự lại đâu vào đó, mành cứ vơi dần (khoan đã, em hỏi chị có biết mành là gì không ạ) Rồi thì leo đồi, ăn sim, ăn mua, đào sắn, đào khoai, eo ơi... thích lắm ý Nhớ lại là cả một thời huy hoàng chị ơi Mỗi tội em chưa dám tắm ao bao giờ, cứ nghĩ cảnh có khi có con trâu nó dầm mình trong đó rùi cũng nên
    Mấy quả nè ngon nhắm chị ơi, huhu, làm sao để chị thưởng thức được khi mà bây giờ chẳng phải mùa nhỉ Thôi, có khi bao giờ đến mùa em gửi cho chị, rùi em hướng dẫn chị cách làm, nhé... Ý mà cũng có nhiều người ăn không quen lại thấy không ngon chị ạ. Quả trám xanh mà kho cá thì.... ực.... ực.... Chậc, sáng ra em chưa ăn gì, chị làm em....
    Mà sao chị lại lạc thê thảm thế Khổ thân chị iu, có khi lại có làn da nhiều nắng rùi cũng nên, mừ chẳng sao, càng đẹp chị ạ, hơi bị quyến rũ đó Chỉ sợ chị bị teo đi vì mất nước (mồ hôi) thôi Chị nhớ nhờ chị của chị tìm cho em con cáo nhé, iu chị lắm cơ
    Cái vàng vàng: cái này nói bé thui chứ chị
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Ứ ừ, cho bé quà khác cơ, bé ngoan nhất nhà cơ mà, anh xấu tính nhá
    À mà nik trên em còn tưởng là "thịt người" cơ ạ, ặc...ặc...
  3. hades13

    hades13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Mong bé thông cảm chứ ở chỗ anh đi chơi đến muốn mua j về cũng chả biết là mua cái j vì ở đó chả có j để mà mua ! Anh chỉ còn cách là kiếm mấy viên sỏi dưới ánh nắng chói chang để tỏ lòng thành kính !
    À còn vụ thịt người thì cũng là một giả thuyết ngon lành đó chứ bé nhẩy! Zô cái nào
  4. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Chậc, chị cũng bít cái mành, mừ ko hiểu rõ cái mành mà em nói có fải là cái mành mừ chị nghĩ đến ko?!
    Chậc, "Rồi thì leo đồi, ăn sim, ăn mua, đào sắn, đào khoai..." em làm chị Em gửi chị wả trám mừ kiu chị làm thì chị chịu thua... làm xong thì khỏi ăn lun! Còn níu ăn thì chắc em fải chuẩn bị thêm xe cứu cấp nữa...
    Cái vàng vàng là cái j em?! Con cáo màu vàng à?! Chị nhớ em thích con cáo rùi, khi nào có chị kiu em liền!
    To em và Hades: nick thitnguoi Thịt người chứ ko fải thịt nguội!
    To Hades: Có đc mấy hòn sỏi làm wà thui à?! Chậc, làm người làm thế đấy! Bạn bè sao iu nổi
  5. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Chậc, fải chịu thui! Được cái nì thì mất cái khác!... Vậy giờ fải tranh thủ bù lại cho thời thơ ấu...
  6. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Tráng miệng thì có Mít!
  7. hades13

    hades13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tui tưởng cái vàng vàng là thịt Gà nướng chứ nhẩy??
    @Gà: Tui biết bạn bè hông iu nổi nên tui mới kiếm mấy hòn sỏi chứ bộ! Còn khi nào tui kiếm được tranh ghép về rùi thì để coi bạn bè có iu tui hông nhá! Sắp được ghép rùi he he
  8. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Chậc, xem ra Gà có fần hiểu sai về Hades rùi, thì ra bạn Hades cũng rất tinh tế và sâu sắc... Chậc, bao giờ mới có đc bức tranh ghép xách tay từ Japan về vậy, bạn Hades?!
  9. heowoay

    heowoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chán, nhà gì mà lúc nào cũng nghĩ tới ăn với uống . Mọi người đi về chẳng có quà gì cả , làm mình cứ chờ . Mà mấy bà chị mình đâu lâu rùi không thấy vô nhà nhẩy .
    Chắc bị ai đó bắt cóc ruồi
  10. hades13

    hades13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Xem ra có được người hiểu tớ như bạn Gà thật là ... ! À mà bạn Gà ui, tớ nói là tranh ghép Japan hồi Lào Ý nhỉ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này