1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Q&Q - Kết thúc chuyến đi Lào 10 ngày - Về đây kể lại(Chia sẻ từ trang 62)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vulehuyenvan, 02/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Các bạn đi đông như thế này rất bất tiện cho việc tìm kiếm nhà trọ và phương tiện đi lại. Lại còn sáng ra người dậy sớm, người dạy muộn. Lúc đi chơi thì người thích xem cỗ này, người thích xem chỗ khác, rất khổ cho người đầu tầu. Hươu cứ phải đợi nai, nai cứ phải đợi trâu, trâu cứ phải đợi bò.
  2. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Ko biết sang bển thì mua cái gì nhỉ? đồ ăn đắt hơn ở VN thế cái gì rẻ hơn nhỉ
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ý hay đấy, nhưng liệu đoàn chúng ta thích khám phá Lào nhiều hơn, hay chúng ta thích đi càng nhiều điểm càng tốt?
  4. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    cảm ơn đồng chí, nếu có gì vướng mắc trong quá trình chuẩn bị rất hy vọng đồng chí giúp đỡ.
    Thanks
    to all: do đoàn đi đông thành ra những nguyên tắc chung của đoàn buộc các thành viên phải tuân thủ, và tôi đã gặp một số người rồi hầu như tất cả đều tỏ ra là một những người hoạt bát, hiểu biết chắc chắn không để mình làm cản trở nhóm. (cảm ơn bác Linh đã nhắc nhở tôi chuyện nhóm đông) hy vọng với nhóm đông này chúng ta vẫn tìm được các phương tiện để dy chuyển, nhưng ưu điểm là nếu đông thế này chúng ta hoàn toàn có thể tự đứng ra thuê các phương tiện chỉ phục vụ cho nhóm mà thôi ==> chủ động về hành trình)
  5. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Dạ, chào cả nhà, em đã về tới nơi! Huế thật buồn nhưng lãng mạn, đại khái là Va linh tinh của em ngao du trên sông Hương, thăm chùa Thiên Mụ, định vào Hòn chén rút quẻ nhưng vào rồi lại ra vì sợ quẻ nói năm nay không lấy chồng, và đi thăm lăng Minh Mạng, ông vua nổi tiếng ... cái này các bác trai rất kết!
    @yeudieu, chị quote bài cắt cái chữ kí dài của người ta đi nhé, kẻo không lại bị nói là xì pam hộ rồi bị xóa bài và khóa nick đấy!
    Bài của mọi người nên chú ý chút nhé! Đợt này mod dễ tính đấy, em chứng kiến không biết bao nhiêu phái đoàn đã phải ra ngoài offline mà không còn đất trên TTVN nữa đâu!!! (Bài dài một chút, có nhắc và support topic, quote không quá 3 bài, bỏ chữ kí... linh tinh gì đó mọi người tham khảo tạm, em cũng không có time đọc hết nội qui!)
    @ lastwalkman, lão đổi tên topic thì việc đã fix đoàn là không thể bỏ đi được, mọi người không thấy điều đó sẽ đăng kí nhiều! Việc lần trước đoàn mình đi thành công em nghĩ một phần là do mình là nhóm nhỏ, không ai muốn tách mình khỏi khối thống nhất đó, đoàn của mình chỉ bằng một nhóm của người khác thôi
  6. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Em về thì post ảnh lên đi. Ảnh bọn anh đi Mẫu Sơn chưa lấy được, anh Trường hôm nay lại vào Đà Nẵng rồi
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cho tôi một suất siêu dự bị nhé
  8. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    to HA: em có chứng kiến được bữa mưa Huế nào chưa??? bữa trước không có đồng nghiệp căn ngăn chắc anh đã nhẩy xuống sông Hương thơ mộng tự tử rồi! buồn thảm quá.
    to Yên: để biết được sâu xa của từng điểm một trên hành trình đòi hỏi thời gian dài, bằng cả sách vở và thực tế do đó xem qua thôi rồi có gì muốn hỏi thì hỏi dân địa phương luôn, còn muốn biết sâu xa thì mua sách về đọc, chúng ta cố gắng đi được càng nhiều điểm càng tốt, mắt thấy nhiều về đọc dễ hiểu hơn. Chắc rằng sẽ có một vài anh em ham học hỏi, ham hiểu biết lại đi sâu đi sát con người Lào ấy chứ
    Nhắc lại: nhóm ở HN chúng ta 8h tối ngày thứ hai(18 tháng 2) offline ở quán cà phê Quất (102 Trấn Vũ) nhé.
  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    LỊCH OFF CỦA NHÀ Q&Q:
    Thời gian: 20h00, ngày 18/02/2008.
    Địa điểm: Quán Cà phê Quất - 102 Trấn Vũ (dọc theo bờ hồ Trúc Bạch).
    Nếu không tìm được hoặc có việc bận không đến được thì các bạn thông báo cho anh Dau_tau nhé.
  10. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    To Mergi_rose:Hôm em đi vội quá nên anh chưa kịp kể cho em.
    Ở Huế có quán Cà phê Chiều (gần ĐH Mỹ thuật Huế ấy). Nếu những ai thích nhạc Trịnh thì sẽ nhớ mãi nếu một lần vào đó.
    Huế vào mùa đông, cứ khoảng 4h là sương mù giăng khắp lối đi, lúc đó, quán lại lên đèn. Trong không gian huyền ảo ấy, hoà theo giọng hát của Khánh Ly, Tuấn Ngọc... là thấp thoáng bóng cô chủ quán trong bộ dress trắng, phủ đến tận chân, không có lấy một nụ cười. Cô chỉ lên khi khách gọi và lại quay xuống trả lại sự riêng tư cho khách - như một cái bóng.
    Khách đến quán cô phần nhiều là sinh viên của Trường ĐH Mỹ thuật nên phong cách của họ cũng rất đặc biệt. Thỉnh thoảng họ đến. Rồi bất chợt họ đi (nhưng phần nhiều chủ quán không để ý, chỉ thỉnh thoảng quay lên thu tiền của khách để lại trên bàn).
    Trên mành liếp của Quán treo một số tác phẩm theo thể loại "Ngẫu hứng" của những vị khách khi đến đây (vậy mà có những người khách nước ngoài đã đưa ra cái giá ngàn đô để trả cho sự sở hữu chúng) và một cây đàn Guitar đã sờn. Khách đến đây, người thì chỉ tư lự một mình chiêm nghiệm cuộc đời; người thì dựng ngay giá vẽ giữa bên cửa sổ và phóng bút; người thì yêu cầu chủ quán tắt nhạc để mơ màng một mình với những tình khúc của Trịnh;...rất nhiều, rất nhiều những phong cách độc đáo.
    "Mưa vẫn mưa bay trên tần tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
    ..."
    Ôi, nhớ Huế quá!
    Nếu ai đến Huế, hãy đến quán Chiều. Vâng, rất rất huế.

Chia sẻ trang này