1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Q&Q - Kết thúc chuyến đi Lào 10 ngày - Về đây kể lại(Chia sẻ từ trang 62)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vulehuyenvan, 02/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Tư vấn cho các bạn lịch trình chuyến đi này
    Chương trình du lịch​
    Chương trình du lịch "Khám phá đất nước Triệu Voi?: Hà Nội ?" Viêng Chăn - Luang Prabang - Xiêng Khoảng
    (Thời gian: 9 ngày 8 đêm, đi về bằng đ¬ường bộ)
    Đêm thứ nhất (thứ bảy 26/4/2008): Hà Nội ?" Vinh - Cửa khẩu Cầu Treo.
    19h00: Xe đón tại 3A Nguyễn Gia Thiều, sau đó khởi hành đi Viêng Chăn, ngủ đêm trên xe.
    Ngày thứ hai (chủ nhật ngày 27/4/2008): Cửa khẩu Cầu Treo - Viêng Chăn.
    4h30 sáng đến Cửa khẩu Cầu Treo. Chờ đến 7h làm thủ tục xuất nhập cảnh, xe tiếp tục đi Viêng Chăn. Trên đường quý khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng biên giới Việt Lào. 12h00 ăn trưa tại Thị trấn Lạc Sao. Nếu không ăn trưa thì 14h30 tới bến xe phía nam Viêng Chăn, thuê xe tuk tuk vào trung tâm thành phố tìm nhà trọ, nghỉ ngơi và ăn tối. Tối đoàn tự do tham quan Viêng Chăn về đêm.
    Ngày thứ ba (thứ hai ngày 28/4/2008): Tham quan Viêng Chăn.
    Ăn sáng ?" Tham quan PaTou Xay (được xem là Khải Hoàn Môn của Lào. Ngắm toàn cảnh Vientiane từ trên đỉnh tháp) - Tham quan ThatLuang (biểu tượng quốc gia với tháp chính cao 45m và các tháp phụ xây dựng năm 1566. Quảng trường ThatLuang cạnh toà nhà quốc hội và đài chiến sĩ là nơi diễn ra các lễ hội và hội chợ lớn của Lào) ?" Đi chợ Sáng (chợ lớn nhất của Lào) - Ăn trưa. Ra bến xe cạnh chợ Sáng đi xe buýt số 14 tham quan công viên Bãi Phật (với hàng trăm quần thể tượng Phật thoại được tạc một cách công phu và tinh xảo), các bạn đi đông người thì thuê xe tuk tuk khứ hồi 20.000 kip/người, cầu Hữu Nghị, chùa Sisaket (xây dựng từ năm 1818 với hơn 6.800 hình Phật và hiện nay là thư viện lớn chứa nhiều sách cổ viết bằng tay trên lá cọ), chùa Simuang (một trong những chùa linh thiêng nhất Vientiane). Ăn tối (có thể ăn cá nướng ở bờ sông Mê Kông) ?" Tự do dạo phố.
    Ngày thứ tư (thứ ba ngày 29/4/2008): Viêng Chăn ?" Thái Lan ?" Luông Prabang.
    Sau bữa ăn sáng, đoàn ra bến xe Chợ Sáng để đi xe buýt sang U Đon chơi, chiều về còn chùa nào chưa kịp thăm thì đi thăm nốt. Chuẩn bị để đi Luông Prabang chuyến 19h. Các bạn nhớ trả phòng ngay buổi sáng, để qua 12h sẽ bị tính tiền thêm 1 ngày. Hành lý có thể gửi lại nhà trọ. Chuẩn bị đồ ăn đêm trên xe hoặc xe dừng ở đâu thì ăn phở ở đó. Các bạn nhớ phải cử người đi mua vé trước, có thể mua từ hôm trước.
    Ngày thứ năm (thứ tư ngày 30/4/2008): Tham quan Luang Prabang.
    5h sáng đến Luông Prabang thuê xe tuk tuk vào trung tâm (5000 kip/người), thuê nhà trọ, nghỉ ngơi. 8h ra phố đi thăm Bảo tàng hoàng cung của cố đô Lào. Chú ý khi đi qua văn phòng du lịch trước cửa chợ Phu Sỉ thì vào hỏi mua luôn vé tham quan thác Kuang Sỉ và động Pac Ou. Buổi chiều đi thác Kuangsy (thác cao khoảng 50m, nước xanh như ngọc. Du khách có thể tắm thác, nhớ mang quần áo để tắm). Chiều về lên núi Phu Sỉ (Mái nhà của thành phố với 328 bậc thang. Ngắm hoàng hôn và toàn cảnh cố đô nép mình bên sông Nậm Thà và Mekong). Tối đi ăn lẩu nướng tại quán bên bờ sông Mê Kông (đi đến chỗ có nhà hàng Le Tam Tam thì đi theo cái ngõ nhỏ bên cạnh xuống bờ sông, nhà hàng ở đấy). Ăn xong thì đi chợ đêm cạnh chùa Vat Mai, chân núi Phu Sỉ.
    Ngày thứ sáu (thứ năm ngày 1/5/2008): Luang Prabang
    Dậy sớm xem từng đoàn sư sãi cố đô đi khất thực trên đường. Ăn sáng ?" Khởi hành đi tham quan động Pac Ou bằng thuyền - Ăn trưa - Tham quan chùa Xieng Thong (Chùa được xem là đẹp nhất của Lào được xây dựng từ năm 1560, nằm bên bờ sông Mekong), chùa Mai - Ăn tối (có thể ăn buffet cơm rau tại 1 ngõ nhỏ gần chợ đêm ?" Dạo đêm phố cổ, ai chưa kịp mua sắm gì thì mua nốt - Nghỉ đêm tại Luang Prabang.
    Ngày thứ bảy (thứ sáu ngày 2/5/2008): Luang Prabang - Xiêng Khoảng.
    Đoàn khởi hành đi Xiêng Khoảng chuyến 8h30, ăn sáng tại bến xe (Khi đến Luông các bạn có thể mua luôn vé đi Xiêng Khoảng, như vậy sẽ tiết kiệm được mỗi người 5.000 kip thay vì phải mua qua văn phòng du lịch). Ăn trưa tại nhà hàng dọc đường.
    17h đến Phôn Xa Vẳn (thị xã tỉnh Xiêng Khoảng), tìm nhà trọ, nghỉ ngơi và ăn tối.
    Ngày thứ tám (thứ bảy ngày 3/5/2008): tham quan Khu du lịch Cánh đồng Chum. Chiều nghỉ tự do, đi chợ mua sắm. Ngủ đêm tại nhà trọ.
    Ngày thứ chín (chủ nhật ngày 4/5/2008): Phôn Xa Vẳn ?" Vinh ?" Hà Nội
    6h30 xe khởi hành về Việt Nam. 11h00 đoàn làm thủ tục XNC tại Cửa Khẩu Nậm Cắn. Đoàn nghỉ ăn trưa tại Thị trấn Mường Xén, 18h30 về đến ngã ba Diễn Châu, bắt xe về Hà Nội.
    Kết thúc chương trình!

    Được ngogialinh sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 13/03/2008
  2. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Còn vụ túi ngủ tối qua có bàn bạc nữa. Em nghĩ là mọi người có thể mua túi ngủ lụa ở trên Bảo Khánh hoặc Hàng Gai. Túi lụa thì mát mẻ và rất nhẹ, trông chỉ = 1 cái áo mưa giấy thôi ạ.
    @Đầu tàu: Em bít anh Tùng gần 3 năm rồi, anh ý ko nói gì cũng ko có nghĩa là đồng ý đâu, he he.
  3. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    một khi đảng và nhà nước giao phó trách nhiệm, đề nghị đồng chí không được thoái thác.
    to bác Linh: thay mặt cho nhóm, cháu rất cảm ơn những giúp đỡ của bác. Lịch trình bác đưa ra rất hợp lý, chúng cháu sẽ tham khảo. Nhưng chúng cháu muốn khởi hành vào thứ sáu (25/4)
    Được dau_tau sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 13/03/2008
  4. tinhtinhtang123

    tinhtinhtang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    --------------
    Em du kien chi phi the nay nhe:
    Chi phi du kien

    So nguoi 16.00

    Tien ve xe 320,000.00 *16= 5,120,000.00
    Thuoc men 20,000.00*16=320,000.00
    Do an doc duong (3 bua: Dem 25, sang, trua: 26) 90,000.00*16=1,440,000.00
    Chi phi chi tieu ban dau (quy doi ra Kip) 9,120,000.00 ~ 5,066,666.67 Kip
    Tong thu 16,000,000.00
    Em nghi nop 1tr la hop ly, con viec giu quy thi cam 10-12tr USD em thay hoi so so, con 20 to 500K thi ...!!!!. Moi nguoi cu yen tam.
    To Ha Anh: em thay giang ho don thoi la HA muon xinh dep nen hoc tap Tam Cam ah. chieu Thu 7 o nha em den tham nhe, ai di cung em tham Dai ty thi alo nha!

    Được tinhtinhtang123 sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 13/03/2008
  5. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
  6. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Nhóm của tôi chẳng ai phải dùng thuốc men gì. Ai có bệnh kinh niên hãy mang đi một ít phòng thân.
    Các bạn bàn mua túi ngủ làm gì vậy?Ngủ trong rừng à? Nghe kỳ quá zậy! Chui vào túi ngủ xong nhờ người buộc túm cái miệng à? Yên chí! Trong suốt chuyến đi không cần cái đó đâu.
    Còn cái vụ các bạn đi từ thứ sáu thì co giãn làm sao để khi về đến Xiêng Khoảng thì gặp xe về Vinh. Không nên đi Sâm Nưa vì chẳng có gì.
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Chi đến đâu thu đến đấy. Không nên thu nhiều1 lúc để tránh rủi ro. Cũng có những lúc không nhất thiết ăn chung, chi chung cả đoàn mà tự do, tự túc, ai thích gì dùng nấy. Tự tiêu tự trả. Đỡ ghi chép tính toán. Chỉ cần khống chế thời gian.
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 13/03/2008
  8. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Các bạn chỉ cần 1 cái chăn mỏng để đắp trên xe thôi. Vì đi đêm, điều hoà cũng mát mẻ đấy. Túi ngủ hơi thừa. Nhưng cứ mua để còn dùng về sau.
    Xe tới Viên Chăn các bạn hãy khoan đi tìm nhà hghỉ mà nên chọn ngay 1 cái Tuk tuk. Buộc tất cả đồ trên nóc rồi chạy ra Patuxay ngắm hoàng hôn. Sau đó hãy đi tìm khách sạn.
    Ở Xiêm Khoảng cũng thế. Tới bến xe, thuê ngay 1 xe để đi Cánh đồng Chum ngắm hoàng hôn. Nhóm D&D được chiêm ngưỡng hoàng hôn tại: Viên, Luông và Xiêm đấy.
    Thông tin có tại link:
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/914161/trang-79.ttvn

  9. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    em công nhận lần này CC đúng, cô bạn này nhìn cũng thấy đầy sức sống nên lúc nào cũng không dời khỏi cái dạ dày! Không chơi vụ nàng này mua đồ ăn nhé! Cơ mà 2 bạn gì đó nên hỏi M để có kinh nghiệm, nhà mình ăn uống thế nào M rất biết, nhỉ, (Có mỗi rượu là đảm bảo sẽ không thừa thôi)
    Chẳng giúp gì được, còn không biết có đi nổi không nữa! Cứ hóng đã!!!

Chia sẻ trang này