1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Q&Q - Kết thúc chuyến đi Lào 10 ngày - Về đây kể lại(Chia sẻ từ trang 62)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vulehuyenvan, 02/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    lại phải xin lỗi mọi ng tuần này e bận, không ọp ẹp j đc rồi.
    còn bg e có lời khuyên một số bác mới (từ kinh nghiệm đau thương của e đấy): các bác đừng có dại j mà đến đúng giờ, cứ đến sau 30p cho chắc. hay các bác cũng toàn cán bộ cả ko cần đến lời khuyên này của e.
    chúc cả nhà vui vẻ
  2. tinhtinhtang123

    tinhtinhtang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chot danh sach ca nha nhe:
  3. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
  4. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Buổi off cuối em sẽ tham dự ạ.
    E xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ của mình. Em sẽ liên lạc với Trang ngay để nhận sự chỉ đạo.
  5. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Cô này lại vẽ đường cho hươu chay rồi. Thống nhất là 20h có mặt nhé. Cho phép kẹo cao su 25 minutes thôi. Buổi off này là buổi cuối mong mọi người đi đông đủ nhé.
  6. banglangtim_fl

    banglangtim_fl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Sao em check hoài trên danh sách tphcm muh ko thấy tên nhể.Mọi người quên em rùi ah,hik........hik
    Em báo cáo các pak là hôm nay em đã cùng trân lên lãnh sự quán hỏi thông tin. Trong một buổi chiều mưa tầm tả, e sách xe lon ton lên đón trân cùng đi, tới đó người ta còn ko cho vào vì ko coá hộ chiếu, hai đứa đứng năn nỉ ỉ ôi và cuối cùng động lòng người được vào,he.....he, và kết quả e học được vài thứ tiếng của người lào.
    Xin chào: Xa bai đi
    Tạm biệt: La còn
    Cám ơn: Khọp chay
    Khách sạn tên gì: hông hem sỉ sừ nhăng?
    Chợ ở đâu: thạ dù sáng?
    Bến xe ở đâu: Khiu lột dù sáng?
    Khi nào:nham đay?
    Mấy giờ: Chắc mông
    Em có xin photo bàn đồ nhưng bản đồ nhỏ lắm ah,hik.
    TO DAU_TAU: e có trang web này có thể giúp a thêm về thông tin phòng ở ah:www.laoyp.com
  7. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    có đấy chứ, anh đã đưa tên em vào rồi mà.
  8. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chiều nay e đi mua đồ nhé cả nhà, xem có thiếu gì k thì báo với e nhé.
  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Lịch trình cụ thể như sau:
    1. Ngày 25/4 (thứ 6) ?" Hà Nội: Tối 18h00 xuất phát 3A Nguyễn Gia Thiều (260k).
    2. Ngày 26/4 (thứ 7) - Vientaine: Đến Vientiane lúc 16h00.
    - Tìm nhà trọ, nghỉ ngơi, ăn tối, chơi đêm ....lang thang đi bộ
    3. Ngày 27/4 (chủ nhật) - Vientaine:
    * Mua vé cho chuyến đi sang Udonthani và Vang vieng ngày hôm sau.
    - Sáng: đi chợ sáng. Chợ chỉ mở từ 0930 ?" 16h00. Ăn trưa.
    - Trưa đến chiều tối: Đi chơi cả ngày tại Viên tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng của Vien như That luang - quần thể kiến trúc tôn giáo, Patuxay - cổng kiểu khải hoàn môn của Pháp (tượng đài chiến thắng), Buddan Park (công viên bãi phật), Wat sisaket...
    4. Ngày 28/4 (thứ hai):
    * Trả phòng Nhà nghỉ, lấy đồ đạc
    - Sáng sớm (6h30) bắt xe đi Udon Thani (đã mua vé từ hôm trước).
    Bến xe gần Talat sao (Morning Market), sau chợ, đường Mahajot . Có nhiều chuyến trong ngày. Xe liên vận Lào Thái, đẹp, phục vụ lịch sự. Giá vé 24000 kip từ Lào, 85 baht từ Thái. Chuyến muộn nhất 6:00 pm. Đi mất khoảng 2 tiếng. Gần bến xe ở Udon có một siêu thị lớn, hàng hoá đa dạng và giá khá mềm, thuận tiện cho những người sang Udon trong ngày để mua sắm, ngó nghiêng.
    - Đầu giờ chiều (14h00): Về Vientiane bắt xe đi Vang vieng. 14h30 bắt đầu rời Viên Chăn theo đường quốc lộ 13 tới Vang Viêng (Hoăc đi xe bus tới Vang Viềng (cách Vien 150km). 7 tiếng. Bến xe như trên.
    * Tối đến Vang vien, tìm nhà trọ ngủ lại
    5. Ngày 29/4 (thứ ba): Chơi bét xè nhè cả ngày tại Vang vieng.
    Đến Vangvieng chơi đêm và ngủ.Giá phòng rất rẻ 3$ phòng double. Nhiều quán ăn ngon bổ rẻ và rất thoải mái tại Vangvieng,
    Đi tour Tubing, Kayaking, Caving and Jumpling, ngắm dẫy núi đá vôi hùng vĩ.
    (* Tubing là gì: Tubing nghĩa là mình thuê một cái săm (tiếng Anh gọi là ?otube?) của một ô-tô cực to rồi đi ra sông, ngồi trong săm đó, trôi theo dòng nước. Thoải con gà mái! Sông Nam Song ở Vang Vieng không bị ô nhiễm một tí nào cả, đẹp lắm! Và có nhiều người trên bè bán bia Lào. Mình có thể mua một chai bia và uống, tiếp tục trôi theo dòng nuớc, rồi mua một chai nữa?!
    Bắt xe đi Luang prabang chiều tối (càng muộn càng tốt).
    6. Sáng 30/4 (thứ tư) đến Luang prabang (02 ngày):
    Luang được công nhận là di sản TG năm 1995. Luang khá nhỏ bé, bạn có thể đi bộ hoặc đi xe đạp cũng được. Ở đây có khoảng hơn 12 đền, chùa lớn nhỏ. Nổi bật nhất là khu phố cổ và Wat Xieng Thong. Ngoài ra, ở Luang, bạn cũng có thể ngắm bình minh và hoàng hôn trên đỉnh Phousi và đền That Chom Sii.
    Sáng thuê thuyền
    7. Ngày 1/5 (thứ 5) ăn chơi Luang Prabang:
    - Đi tuk tuk với thác Kuangsi. Chụp ảnh hổ, gấu và rắn xanh. Thác đẹp, khu vực bơi đẹp, cô gái Tazan da trắng tóc vàng và các chàng người rừng trẻ trung tung người và thả mình xuống làn nước xanh ngọc đẹp đẽ.
    - Đi thăm Bảo tàng quốc gia, chợ đêm, và bufet rau. Đi bar The Hive, Lao Lao Garden. Thế giới của khách du lịch.
    Chiều tối bắt xe đi Xiêng khoảng (phonsavan):
    8. Ngày 2/5 (thứ 6) - Xiêng khoảng: Thăm cánh đồng chum
    9. Ngày 3/5 (thứ 7): Sáng bắt qua cửa khẩu Nậm Cắn - Vinh - Hà Nội
    Nếu không có xe về Việt Nam thì có thể liên lạc để thuê xe.
    Sau khi qua cửa khẩu mua sim Mphone giá 50.000Kíp, TK có 50.000 kip
    A. Vientaine:
    Tại Viêng Chăn có 2 bến xe liên tỉnh. Bến phía Nam dành cho những xe đi Việt Nam như HN, Vinh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh nam Lào. Bến xe phía Bắc dành cho các tuyến đi các tỉnh bắc Lào như Luông Prabang, Xiêng Khoảng, Sầm Nưa, Phong Xa Lỳ, Bò Kẹo... Bạn cứ nói với lái xe tuk tuk là họ biết.
    1. Phương tiện đi lại:
    - Xe tuk tuk từ bến xe vào Viên phải trả giá, chỉ khoảng 10.000-15000kip
    - Thuê xe đạp đi tìm nhà trọ và đi chơi: 15-30k/xe
    2. Nhà nghỉ:
    3. Các điểm đến:
    - Ngắm hoàng hôn trên sông Mê Kông. Ở đường Fa Ngum chạy dọc sông, gần khách sạn Lane Xang có một công viên khá đẹp mà bạn có thể vừa đi dạo vừa ngắm hoàng hôn.
    - Putaxai (mua vé 3000 kip/người): Con đường lớn nhất ở Viên Chăn là Đại lộ Lane Xang (Lane Xang có nghĩa là Triệu voi) với một đầu là Presidential Palace và đầu kia là Putaxai (Putaxai Monument). Đây có thể ví như Đại lộ Champs Elysées ở Paris (Pháp).
    - Pha That Luang (cao 45m): Tháp xá lị lớn nhất và đẹp nhất ở Lào. Truyền thuyết là một giẻ xương sườn của đức Phật (sợi tóc) mà một người truyền giáo từ Ấn Độ mang đến.
    - Đi chợ sáng(Morning market): Chỉ mở cửa từ 9h30-16h00 bán đồ từ Sài Gòn và Thái.
    - Bảo tàng Quốc gia Lào (đường Samsenthai): được thành lập năm 1985 trong khuôn viên của ngôi biệt thự thời thuộc địa nhằm giới thiệu văn hóa, kiến trúc, lịch sử và chính trị của Lào.
    - Wat (Vat) Ong Theu (đường Setthathilath): Trong chùa có bức tượng Phật bằng đồng lớn nhất Vientaine và là thứ còn sót lại duy nhất sau sự phá hủy của người Thái. trường Phật giáo Sangha nơi các nhà sư từ khắp Lào thường xuyên về đây để học tập về đạo Phật.
    - Wat Sisaket (đại lộ Lane Xang): nằm ngay trước Presidential Palace và là ngôi chùa được giữ nguyên bản từ khi xây dựng lâu đời nhất Viên Chăn. Nó được xây năm 1818 bởi vua Chao Anou theo kiến trúc Phật giáo Xiêm và có lẽ vì vậy mà nó là ngôi chùa duy nhất còn tồn tại sau sự xâm lược của Xiêm năm 1827. Wat Sisaket gây ấn tượng bởi những hành lang với các bức tường được trang trí bằng hơn 2000 hình ảnh đức Phật bằng gốm sứ và bạc.
    - Buddha Park (tạm dịch là Vườn Phật): còn gọi là Xieng Khuan nằm cách Viên Chăn 25km về phía đông nam. Công viên này được xây dựng bởi Luang Pu Bunleua Sulilat (1932-1996) vào năm 1958. Sau cuộc cách mạng năm 1975 ông bỏ trốn sang Thái Lan và cho xây dựng một công trình tương tự nhưng với quy mô lớn hơn là Sala Keoku (còn gọi là Wat Khaek) nằm cách Nong Khai 3km về phía đông. Trong Buddha Park có hơn 200 bức tượng Phật giáo và các nhân vật trong Hindu giáo làm bằng bê tông. Ngoài ra còn các bức tượng mang hình ảnh con người, thần linh, động vật và ác quỷ. Có một công trình mang hình dáng một quả bí ngô khổng lồ. Bạn có thể đi vào bên trong thông qua một chiếc mồm cao gần 3m của một con quỷ và trèo lên cầu thang lên tham quan từng tầng. Có ba tầng tượng trưng cho Địa ngục, Trần gian và Thiên đường. Trên đỉnh có điểm mà bạn có thể đứng quan sát toàn cảnh Buddha Park. Ngoài ra ở đây cũng nổi bật với bức tượng Phật khổng lồ đang chống tay dài 40m. Để đến đây bạn nên đi bằng tuk tuk hoặc có cách khác là bắt xe buýt số 14 (45) ở gần Chợ Sáng với giá vé 4000kip và khoảng 20-40 phút có một chuyến, nếu đi tuk tuk thì cả đi và về mất 20.000Kip/ người, vé vào vường Phật mất 3.000kip.
    (Hẹn gặp nhau ở chợ đồ sứ Giang Tây Trung Quốc)
    B. Vang Viêng:
    Bountang Guest House (+856-23-511329) nằm ngay trục phố chính
    1. Phương tiện: walking
    2. Địa điểm đến, trò tiêu khiển: Đi tour Tubing, Kayaking, Caving and Jumpling, ngắm dẫy núi đá vôi hùng vĩ.
    - Trò chơi đu dây thả xuống lòng sông: Trò chơi là miễn phí, giá cả bia, đồ ăn, nước giải khát rất hữu nghị. Nếu bạn đang trôi xuôi dòng, muốn chơi trò chơi thì ra hiệu, người trên bờ sẽ tung chiếc phao có buộc dây ra giữa dòng. Bạn tóm lấy chiếc phao đó và họ sẽ kéo bạn vào bờ. Ngoài ra còn có một số trò chơi khác như nhảy cầu, đu thang dây?
    C. Luang Parabang (5h sáng)
    Nhà nghỉ Vilay: Gia 1 phong 3 (nhung o 4 nguoi) la 13$. Gia 1 phong 2 la 9$ (o 3 nguoi).
    Vilay Guesthouse
    Ban Hoxieng, Luang Prabang
    Luang Prabang Province
    Tel: (071) 253 561
    Malida Guesthouse
    Small and well-run
    Baan That Luang, Luang Prabang
    Luang Prabang Province
    Tel: (071) 212 204, (020) 5672 331
    2. Các diểm hấp dẫn:
    - Thác Kuang Si: Cách Luang 25km
    - Phu Si: Đón hoàng hôn (20.000 kip) có tháp Chom Sỉ trên đỉnh núi Phu Sỉ.
    - Bảo tàng cung điện hoàng gia (Haw Kham): Bảo tàng quốc gia chỉ mở cửa đến 11h trưa (30.000 kip), chiều 1:30pm-4:30 pm. 6h chiều tại đây có show trình diễn ca nhạc. Tranh thủ vào tham quan trước rồi chụp hình sau.
    - Đông Pak Ou: Động Pak Ou (động cửa sông Nam Ou) là các động đá vôi Tham Ting (Hạ Động) và Tham Theung (Thượng Động) nằm gần thị xã Luang Prabang thuộc tỉnh Louangphabang của Lào. Các động đẹp này chỉ đến được bằng thuyền, mất khoảng 2 giờ đi từ Luang Prabang, đã thu hút nhiều du khách đến tham quan. Trong động có những chạm khắc ấn tượng với hơn 4000 pho tượng Phật. Với thuyền 20 chỗ (giá 370.000 kíp + tip 30.000 = 400.000 kip. Thuyền đi trên sông Mê Kông khoảng hơn một tiếng thì ghé vào bản Xảng Hày, nơi có nghề nấu rượu và dệt thổ cẩm truyền thống. Thăm bản này khoảng 30 phút lại xuống thuyền đi tiếp chừng 30 phút thì đến động. Giá vé thăm động là 20.000 kíp. Trong động có rất nhiều tượng Phật lớn nhỏ. Nghe nói đây là nơi cất giấu tượng Phật của một ngôi chùa để tránh chiến tranh từ thời xa xưa
    Mặt trời lặn hết, xuống núi đi chợ đêm. Chợ đêm họp từ khoảng 4-5 h chiều đến 10h đêm tại chân núi Phu Sỉ, cạnh Bảo tàng, bán các đồ thổ cẩm, lưu niệm.
    Dọc theo bờ sông
    Đi xem các nhà sư đi khất thực (tiếng Lào là pạ chăm vắt).
    Thăm Thạt Luổng
    3. Xiêng khoảng: Nếu mua vé ở bến xe thì có giá là 95.000 kip. Nhưng mua qua văn phòng du lịch thì là 100.000 kip. Daily chỉ có một chuyến duy nhất đi Xiêng Khoảng lúc 8h30 và đến đích lúc 17h00. Ngã ba Phu Khun thì rẽ trái đi theo đường số 7 để về Xiêng Khoảng (thị xã Phon sa vẳn).
    Xe về VN mỗi tuần có 4 chuyến chạy vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ sáu và chủ nhật.
    - Nhà nghỉ Vinh Thoong có giá khá rẻ. Loại 2$/ phòng 2 người được quây bằng gỗ dán, toilet chung bên ngoài
    - Ra bến xe trung tâm bắt một cái xe tuk tuk đi Cánh đồng Chum. Xiêng Khoảng có 3 bãi Chum. Bãi 1 cách 19km, bãi 2 cách 25km, bãi 3 cách 35km. Chúng tôi chỉ đi bãi 1. Cả đi, về 20.000 kip/người. Cổng bán vé vào bãi 1 có tấm bảng đề giá vé cho người nước ngoài là 10.000 kip, cho người Lào là 5.000 kip
    Đây là lịch trình và những gợi ý tôi tìm kiếm được, tuy nhiêm có nhiều chỗ chưa hợp lý. Đề nghị cả nhà đọc và cho ý kiến cụ thể.
    Riêng về việc thuê Nhà nghỉ tai Viên, hiện tại rất khó khắn, tuy nhiên, tôi hứa sẽ cố gắng đến tận phút cuối cùng, không để các bbạn phải ngủ ngoài bờ sông. He he.
    Một vấn đề nũa cũng cần được bàn luận, đó là chi phí. Hiện nay, chỉ số giá tieu dùng của các nước nói chung đều tăng cao từ sau tết dương lịch và Lào không phải là một ngoại lệ. Theo như dự kiến, mức chi phí sẽ là 200$ (các đoàn khác), tuy nhiên, tôi đề nghị các bạn với mức chi phí 3.500.000 VNĐ. Vấn đề này cần được chúng ta thông qua và chi phí hạch toán sẽ theo thực tế phát sinh.
    Lấy ý kiến của cả nhà.
  10. windy2soul

    windy2soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Hiền đã chuyển chuyến đi Udon Thani sang ngày 28 .
    Tụi mình chỉ đi đến ngày 30.4 là phải quay về cho kịp ngày 2.5 đi làm, cho nên thấy lịch đi như vậy là tạm ổn.
    Ah, nhân tiện Hiền có biết từ Luang về đến vientian mất bao lâu ko nhỉ?

Chia sẻ trang này