1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Q&Q - Kết thúc chuyến đi Lào 10 ngày - Về đây kể lại(Chia sẻ từ trang 62)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vulehuyenvan, 02/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    anh đang trong thời gian học tập mà!
    cảm ơn nhận xét để sửa, vừa được 1 cao thủ giáo huấn một bài về xong!
  2. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Chiều thứ sáu, về nhà sau chuyến công tác nội nhật, mừng húm khi nhìn lên đồng hồ mới 4h45?T. Chẹp! thế là vẫn kịp. Đang miên man nghĩ về một chuyến đi ấn tượng vừa huýt sáo inh ỏi trong nhà tắm thì mẹ gọi vọng vào: Đi chơi đâu mà tắm sớm thế, có cần phải ăn cơm trước không hử??? Thui chết, chưa có nói gì với Ông bà già cả...
    Alô cho tài xế (í là em tậu luôn một ?oxế ôm? để tiện cho các cuộc nhậu, đỡ tốn tiền taxi mà lại đảm bảo an toàn), gọi cô em sắp cho ít tư trang vào balô và báo cáo Ông bà già về chuyến đi công tác dài ngày sắp tới rồi ngồi vào bàn ăn bữa cơm ?othân mật? một mình. Mọi thứ đã được chuẩn bị. Hầy da, lên đường!
    Đại lý 3A Nguyễn Gia Thiều 18h00. Cả nhóm đang ngồi lổn nhổn, kẻ trên hè, người dưới đường, thằng cầm balô, con ôm túi xách nhốn nha nhốn nháo buôn dưa lê hóng hớt chờ xe đến. Vạ vật như bọn buôn thúng bán mẹt bến xe!
    [​IMG]
    Buôn thúng bán mẹt
    6h30. Chào Hà Nội, hẹn gặp lại. Chúng tôi lên đường.
    Ngày thư nhất: Tất cả vẫn còn là mới mẻ.
    4h sáng ngày 26/4. Xe đến cửa khẩu Cầu Treo. Mọi người vẫn ngái ngủ và có thể, vì e ngại cái lạnh ma thiêng nước độc của miền Tây Hà Tĩnh nên nhiều người ngủ lại trên xe, một số kẻ hiếu kỳ xuống túc tắc đi bộ ngắm nghía ngó nghiêng trông chừng kỳ lạ lắm (Chậc! bọn này phải cho vào vườn Bách thú hết í các bác nhẩy).
    [​IMG]
    Xổng chuồng
    7h00 sáng ngày 26/4. Cả đoàn sau khi ăn sáng lịch kịch kéo nhau đi làm thủ tục xuất cảnh sang nước bạn Lào, nhốn nha nhốn nháo cuối cùng sót lại mỗi Huyền. Chẳng là Huyền mới quay về từ Nhật bản, mà thủ tục cũng như dấu má của nước họ khác với nước mình nên hải quan cửa khầu không phân biệt được (Trộm nghĩ, cũng có thể các bác nhà ta làm tiền). Cuối cùng thì tất cả cũng Ok và hành trình tiếp tục khi chiếc đồng hồ ...quả lắc giắt ở cạp quần của chú Chính ngóc đến con số 8h30?T.
    Tài xế của chiếc xe liên vận Lào - Việt là một tay lái cừ khôi (hình như tài xế nào trên đất Lào cũng là những tay lái lụa) nên ngồi trên xe của anh mà cứ có cái cảm giác như ngồi trên một con thuyền đang xuôi dòng nước dữ, mềm mại, uốn lượn nhưng cũng không kém phần gập ghềnh. Xe đi nhanh nhưng cảm giác an toàn vẫn đầy ắp.
    [​IMG]
    12h00 ngày 26/4. Dừng ăn trưa tại một quán ăn của người Việt tại thị trấn Pakxan. Định bụng thử cái món đồ uống nổi tiếng của người Lào nhưng cầm lòng, chỉ sợ lên xe rồi phải vắt vẻo qua cửa sổ để giải quyết vấn đề thì ngượng với chị em ít, mà có thằng nào ngứa mắt, đúng bên đường dùng ná thun nã cho một phát là coi như đi đời ông bạn nhỏ (tuổi tôi bằng tuổi nó, chỉ tội nó bé hơn).
    [​IMG]
    Xe lại lăn bánh sau 45phút dành cho bữa trưa. Đường từ Cầu Treo sang Vientaine vắng người, thi thoảng mới bắt gặp lác đác một vài mái gỗ úa mầu nằm vắt vẻo trên triền núi, lơ thơ vài sợi khói bạc chẳng khác là bao so vơi những bản làng bên Việt Nam. Cắt dọc hai bên đường là những con sông thượng nguồn trong vắt, cuộn dòng chảy dọc theo các triền núi đá vôi lởm chởm tai mèo, tai lợn nhọn hoắt chĩa thẳng lên nền trời xám ngoét đầy mây bạc.
    [​IMG]
    Những dòng sông thượng nguồn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những dẫy núi đá hai bên đường từ Cầu Treo tới Vientaine
    2h30 chiều ngày 26/4. Bến xe phía Bắc.
    Sau khi nhờ chị Chủ xe dễ mến thương thảo giá cả với mấy chú Tuk tuk thì cuối cùng, chúng tôi cũng bắt được một chiếc lớn, đủ chỗ cho 18 người trong đoàn mà giá cả thì thật bất ngờ: 130.000 Kíp/18 người = 7.200 kíp/người (Các đoàn khác thường giới thiệu những mức giá khác nhau nhưng dao động từ 10.000 ?" 20.000 kíp/người). Ngồi trên xe, tranh thủ liên lạc với Sasouly guest house ?" nhà nghỉ mà chúng tôi đã book trước khi sang đây, mừng húm vì số phòng còn lại của họ vẫn đủ cho tất cả chúng tôi - 15 người cũ và 3 người mới (Hương, Liên, Lan Anh).
    [​IMG]
    Bến xe Vientaine - Sự phấn khích trên những chiếc Tuk tuk đầu tiên
    Sau khi vòng vèo phố xá Vientaine (do mấy chú Tuk tuk đi lạc) thì chúng tôi cũng đến được Sasouly guest house. Chỉ kịp lấy phòng, cất đồ đạc và nhanh chóng tận dụng thời gian ít ỏi còn lại của buổi chiều muộn, chúng tôi đi dọc theo đường Phạ Ngưm, chếch xuống bờ cát dài ngắm hoàng hôn rơi trên sông Mekông. Cũng dòng sông, cũng bờ cát trắng, cũng bầu trời và hoàng hôn ấy nhưng sao mọi thứ ở đây dường như lung linh, huyền ảo hơn tất thảy những nơi mà chúng tôi đã từng đặt chân đến. Ôi, chiều Vientaine!
    (Tên vị Vua ?" Phò mã của Vương quốc Campuchia - người sáng lập ra vương quốc Lane Xan)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tối Vientaine.
    Nếu các bạn đã từng được một lần, chỉ một lần bên dòng sông mekong huyền thoại, cùng bạn bè nhấm nháp vài vại beer Lào với đồ nướng đặc trưng, nghe tiếng sóng ì oạp vỗ vào bờ cát và tận hưởng cái gió từ thượng nguồn của dòng sông hẳn bạn sẽ không bao giờ có thể quên. Chúng tôi đã có một đêm như vậy đấy.
    Tối hôm đó, khi cuộc nhậu chưa tàn thì tôi nhớ đến món quà nhỏ của Dũng dau_tau gửi cho Khamsing - một người bạn lào đặc trưng với tính cách của người con vùng thượng. Sau khi liên lạc và có một cái hẹn, miễn cưỡng tạm biệt mọi người tôi tìm về nhà nghỉ tiếp anh. Phải thực lòng mà nói, chính nhờ món quà nhỏ bé đấy (cái gì thì tôi cũng không được biết) mà chúng tôi, những con người phóng khoáng từ những phương trời xa lạ với nền văn hoá khác biệt, tìm được đến với nhau để kêt giao nên tình bè bạn. Không phải dòng sông Mekong huyền thoại, không phải cảnh thanh bình của chiều Vientaine, càng không phải những trò vui nhộn trên dòng Nậm Song chiều ấy, điều làm tôi ấn tượng và lưu luyến nhất khi rời Vientaine chính là tấm lòng của những người bạn Lào, là Khamsing với nụ cười hồn hậu, là Tar của những câu bông đùa nghiêng ngả, là Pook, là Honey... là ?ođi đái bậy?, là ?osa bai dee?... là tất cả những gì thuộc về nơi ấy.
    [​IMG]
    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 13/05/2008
  4. windy2soul

    windy2soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    wow, bất ngờ chút ngất! Không nghĩ người tường thuật chuyến đi lại là anh.
  5. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu voà đọc tưởng anh chuẩn bị cho chuyến đi tới, đọc tiếp mới bít là anh tường thuật chuyến đi của chúng ta. he he.
  6. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    thằng này nổi tiếng rồi, lần trước leo Fan về nó tường thuật lại mà tất cả các thành viên leo Fan cảm tưởng như nó đi theo đoàn khác!
  7. khoi77

    khoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hiền kể chuyện hay quá. Mọi người ở nhà đang muốn nghe và xem ảnh tiếp.
  8. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Cả nhà vỗ tay khen bé Hiền nào. Thằng trông thế mà cũng văn vẻ phết. Mỗi tội bậy quá bé Hiền ơi.
    Mạng lỗi quá ko post được ảnh
    Xem xong ảnh của cả nhà xong nhận thấy 1 điều là máy nào chụp cũng xấu. Được mỗi máy dau_tau và anhchinhs ( tiếc là hỏng sớm).
    Không thấy ảnh ở máy TrangVTC nhỉ, có mấy cảnh thác loạn hay thế mà chả thấy đâu.
    Được anhchinhs sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 14/05/2008
  9. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Hihi, anh Hiền viết tiếp đi!!!!!!!!!!
  10. hungvanchan

    hungvanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ gặp đoàn các bác ở Văng Viên đúng rồi
    Các bác chụp đàn cò ở chỗ nào vậy, oách lắm
    Được hungvanchan sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 14/05/2008

Chia sẻ trang này