1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Q&Q - Kết thúc chuyến đi Lào 10 ngày - Về đây kể lại(Chia sẻ từ trang 62)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vulehuyenvan, 02/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhtinhtang123

    tinhtinhtang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chet chet, to ve truoc co may ngay thoi ma da "kho so" den muc the nay sao!!! Hien gia chac muon evo ha!!!
    Okie, hen moi nguoi T6 nhe. To se chuan bi mot list danh sach bai hat de den day moi nguoi chi viec hat thoi nhe!!!
  2. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    e hỏi khí ko phải cái này các bác tóm đc ở động nào đấy
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7

    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 20/05/2008
  4. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    đề nghị anh chị em không được đưa những bức ảnh đồ trụy làm hư hại thế hệ trẻ.
    [​IMG]
  5. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Thác loạn quá. Trên áo của cái ông kia còn có 2 vết gì vàng vàng như là......
  6. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    20h thứ 6 ngày 23/5 cứ lên quán Karaoke 86 (86 Hào Nam) bảo là phòng anh Dũng đặt.
    Hẹn gặp lại mọi người vào tối thứ sáu!
  7. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    tôi đang cầm đĩa ảnh của chuyến đi Lào vừa rồi, ai cần thì kêu lên một tiếng để buổi tới off đưa đi luôn.
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    (Tiếp theo...)
    Đêm Vientaine - Đêm của sự yên tĩnh đến lạ kỳ.
    Sau khi rời Saa bai dee coffee và chia tay những người bạn mới quen, chúng tôi lang thang khắp các ngõ hẻm, thả hồn mình theo nhịp những bước chân. Chưa bao giờ tôi có được cái cảm giác yên bình đến vậy khi còn ở Việt Nam, vẫn là thủ đô, vẫn là phố xá, vẫn là sự sầm uất thường thấy ở chốn thị thành nhưng mọi thứ ở đây toát lên vẻ thanh bình đến hoàn hảo.
    Những giây phút cuối ngày, vài thành viên trong đoàn muốn được xả hơi sau thời gian dài vất vả chỉ biết gật gù trên ôtô. Được sự ủng hộ thái quá của chị em, tất cả thống nhất và cùng leo lên một con tuk tuk cũ nát của một Bác xế già đang mơ màng ngáp vặt bên góc đường. Trung tâm thủ đô thẳng tiến. 22h30.
    Chen chúc trong một không gian chật hẹp, chiếc xe lao đi trong tiếng dô ta dô hò bắt nhịp của nhạc trưởng Tinhtinhtang. Các nẻo đường in dấu bánh xe chúng tôi lăn qua như nhộn nhịp hẳn lên bởi tiếng hát, tiếng cười đùa ngiêng ngả, tiếng chửi thề quá khích của các thành viên trong đoàn. Phía sau vệt khói khét mù của chiếc xe, ném theo những ánh mắt lạ lẫm là những tiếng xì xồ ngán ngẩm: Việt Nam, Việt Nam...
    [​IMG]
    Không tìm được một quán Massage nào còn mở cửa, chúng tôi quay về khi thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ. Vientaine bước sang một ngày mới, một ngày thực sự chỉ dành riêng cho Q&Q.
    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 22/05/2008
  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Ngày thứ 3: Ngày Vientaine trọn vẹn.
    Một chút về Vientaine:
    ?oFa ngum là một hoàng tử Lào nhưng lớn lên ở đất Angkor (Campuchia bây giờ), Là một người có tài thao lược nên được Vua xứ ấy gả công chúa Khơ Me làm vợ. Được sự giúp sức của người Khơ Me, Ông đánh chiếm và giành lấy Muang Sua. Năm 1353, sau khi thôn tính một phần lớn cao nguyên Khorat, miền đông bắc Thái Lan, chiếm đóng Muong Xoa mà kinh đô là Xieng Dong - Xieng Tong cạnh Luang Prabang ngày nay, Ông thành lập vương quốc Muong Lan Xang tức là xứ "triệu con voi" và lên ngôi vua (1353-1373). Thường người Lào cho Lan Xang là quốc gia độc lập đầu tiên của xứ sở họ nhưng lịch sử không quên lúc đầu quốc gia ấy thuần phục đế quốc Khơ Me. Một năm sau, để vợ thay mình cai quản, ông cầm quân đi đánh Lan Na (Xứ Triệu ruộng lúa). Hai năm sau, ông lại chiếm quyền Vieng Nham (nghĩa là cây sồi vàng) và đặt lại tên Vieng Kham (bao vàng). Vieng Kham ngày đó chính là Vien chan bây giờ?.8h sáng Chủ nhật, 27/4.
    Một ngày nắng trong. Hoàn tất bữa sáng một cách uể oải chậm chạp sau một đêm sôi động, cùng với sự hướng dẫn của Khamsing chúng tôi đến Vat Pha That Luang trên hai chiếc tuk tuk với bao hồi hộp chờ đợi.
    Xuống xe, cảm giác ban đầu chính là sự choáng ngợp bởi sự nguy nga của quần thể kiến trúc tôn giáo này. Nhìn từ xa, chùa trông như một pháo đài, xung quanh có tường cao bao bọc, bên trong những tháp nhỏ dựng lên như những tên lửa ngày nay. Chỉ có tòa nhà thánh tích là tỏa ra một bầu không khí thanh bình cửa nơi tu hành. Chùa sắp đặt theo ba tầng. Tầng dưới cùng là một hình vuông, xung quanh có hành lang với 323 phiến đá sima giới hạn không gian thánh đường và bốn cửa cầu nguyện haw vai dẫn lên tầng trên. Tầng nầy nhỏ hơn, có 120 cánh hoa sen làm tường, 288 sima và 30 tháp nhỏ parami tượng trưng 30 hiện thân hoàn thiện của đức Phật. Tầng cao nhất bao bọc bởi những cánh sen vàng, ở giữa là một tháp vuông vượt lên từ một vòm hình chồi sen, tượng trưng hột sen gieo trong bùn nở hoa ra trên mặt nước, ẩn dụ bước chuyển từ dốt nát con người qua thiên cảm đức Phật. Theo lời Khamsing thì những ngọn tháp chính là mộ của các đời vua chuá của Vương quốc Lane Xang ngày nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chẹp! Phía sau tay Mai mà cũng giống như sau tay Phật nhỉ???
    Vua Senthathilath - Người cho xây dựng cụm tháp này
    [​IMG]
    Pha That Luang
    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 22/05/2008
  10. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    (tiếp theo...)
    Sau khi được dẫn chúng tôi đi một vòng quần thể tôn giáo này, qua Alicela chúng tôi được biết Khamsing gợi ý rằng một người bạn của anh có một chiếc xe 16 chỗ, và nếu chúng tôi đồng ý anh sẽ dẫn mọi người đi tới các nơi còn lại bằng chiếc xe ấy. Cảm động trước tấm lòng của anh nhưng thực sự chúng tôi muốn được khám phá, cảm nhận nền Văn hoá nơi đây qua từng dấu chân chứ không phải qua từng vết bánh xe...lăn.
    Chúng tôi đi dọc theo đại lộ Lane Xang dưới cái nắng của buổi trưa oi nồng. Đây có lẽ là con phố đẹp nhất của thủ đô Lào với suốt dọc hai bên là những chùm đoọc khun vàng chói chang rủ xuống hè đường, qua tháp nhạc nước Namphou Fountain với tiếng nhạc Lao dance réo rắt dập dìu nhẩy múa. Từ đây, chúng tôi đã có thể nhìn thấy toàn cảnh Patuxay cổ kính.
    [​IMG]
    Đọc khun vàng - Đặc trưng trên khắp các nẻo đường của đất nước Triệu Voi
    [​IMG]
    Tháp nhạc nước
    [​IMG]
    Patuxay cổ kính
    Patuxay là một nốt son trên bản đồ của thành phố xinh đẹp này, cũng nằm xuôi trên đại lộ Lane Xang với một đầu còn lại là President Palace. Một công trình với lối kiến trúc cổ kính giống như Khải Hoàn Môn của Pháp nhưng nhỏ và tĩnh lặng hơn. Công trình bằng bê tông này được hoàn thành vào năm 1960 dưới tời cai trị của người Pháp . Một số người trong chúng tôi đã leo lên đến đỉnh, hướng mắt về phía chân trời để ngắm toàn cảnh đại lộ, chụp ảnh, chuyện trò với những người dân bản địa và tìm hiểu những cảm nhận của du khách nơi đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn từ Patuxay xuống đường phố Vientaine ?" Thanh bình đến kỳ lạ
    Cách Patuxay không xa là Talat sao, Morning market và bến xe buýt. Ba điểm này nằm cạnh nhau nên rất tiện việc di chuyển và mua sắm của du khách.
    Talat sao có 3 tầng riêng biệt với các chúng loại hàng hoá khác nhau. Tầng 1 bao gồm các sản phẩm như quần áo, dầy dép, mỹ phẩm, đồ trang sức...Tầng 2 trưng bầy các đồ thủ công mỹ nghệ, gốm sứ truyền thống. Tầng 3 thì sảm phẩm cũng tương tự giống như tầng 2, nhưng phía cuối của tầng này có một khu dành riêng cho ăn uống tự chọn. Ẩm thực trong các gian hàng ở đây cũng khá là đặc sắc và đa dạng với các món ăn truyền thống của Lào, Việt Nam, Trung quốc, Thái Lan..... Đặc biệt, ở đây không thanh toán bằng tiền mặt như các tầng khác. Ngay cửa ra vào, chếch về phía bên phải có một Ticket store với những cô bé xinh xắn đổi tiền mặt ra stick để khách thanh toán cho các quầy hàng phía trong (gần giống như ăn buffet ở Việt Nam nhưng nếu ăn không hết thì có thể đổi lại tiền mặt). Với mỗi người 20.000Kíp, chúng tôi đã có một bữa khá vừa lòng với phong cách ẩm thực của nơi đây.
    [​IMG]
    Vé mua đồ ăn
    Các bạn thấy hấp dẫn không ạh???
    [​IMG]
    Niềm vui tứ khoái
    Sau bữa trưa thì Khamsing, Alicela và tôi ra bến xe bus ngay cạnh đó để kiểm tra các hành trình, mua vé cho chuyến đi Budha park vào buổi chiều và tìm hiểu xem vé của chuyến đi Udon, Vang vieng của ngày hôm sau.
    Dự định bắt tuyến xe bus số 14 đi Công viên vườn phật không thành vì như thế không chủ động với đoàn có số lượng người lớn như chúng tôi. Dưới cái nắng cháy của nơi đây thì mọi quyết định đều nhanh chóng được thông qua, tất cả được lèn lên một chiếc tuk tuk nhỏ với mức giá tương đối mềm: 150.000kíp/13 người/2 chiều (Một số người muốn ở lại Vientaine để đi nốt những chùa chiền còn lại và mua sắm).
    Lại hò reo, lại hát hò, lại ầm ĩ gây chú ý đường phố, nào thì ?oHà Nội ?" Vientaine?, nào thì ?oNăm, mười, mười lăm, hai mươi?, nào thì ?~Nối vòng tay lớn?... Hoà cùng nhịp hát, nhịp gập ghềnh của tuyến đường đầy ổ gà, ổ voi là tiếng cười đùa nghịch ngợm nhí nhố của những đứa trẻ con to xác . Sự vui nhộn lây sang cả anh Khamsing, chị Pook, họ cũng thấy mình như trẻ lại, thấy mình như được Việt hoá ?" Sự hoà đồng của những người bạn Lào làm không khí của chuyến đi thêm phần sôi động. Vui! Công viên Bãi phật đến nhanh không thể ngờ.
    (Còn nữa)
    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 24/05/2008
    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 24/05/2008

Chia sẻ trang này