1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Q&Q - Kết thúc chuyến đi Lào 10 ngày - Về đây kể lại(Chia sẻ từ trang 62)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vulehuyenvan, 02/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    TUK TUK
    ........................
    Chủ nhật 27/4/2008.
    Đứa đến muộn như mình đương nhiên tiếc ngẩn ngơ nghe mọi người kể chuyện ngắm hoàng hôn và ăn cá nướng dọc bờ sông Mêkong hôm trước. Đành ngậm ngùi theo sự sắp đặt cả đoàn, hôm nay sẽ tham quan các điểm tiêu biểu nhất ở Viêng. Theo kế hoạch cả đoàn sẽ thuê tuk tuk đến điểm xa nhất, rồi lội bộ về.
    Dọc đường Th Manthatulat hay bất cứ khu vực nào tập trung nhiều guest house đều đậu sẵn rất nhiều tuk tuk. Giống như ở Thái và một số nước, tuk tuk là phương tiện công cộng chính của người dân. Giống như xe lam ở Sài Gòn (còn gắn cả biển số, số và lịch trình như xe bus), tuk tuk là dạng xe thô sơ tự chế lại để chuyên chở người và hàng hóa.
    Loại chế từ xe kích.
    [​IMG]
    Người đẹp tuk tuk
    [​IMG]
    bạn Huyền ko-khóc-đâu có điệu cười tít mắt rất dễ thương . Mình ko sao quên đc điệu mặc cả "péng lài péng lài" (đắt quá, đắt quá) chua như giấm của bạn
    Loại tuk tuk chế từ khoang xe jeep hay toyota có vẻ rộng rãi và an toàn hơn. Đoàn đông nên khá lề mề, khoảng 8h30-9h mới lên đường đi Pha That Luong được. Mỗi xe 10 người, 50k kip một xe trên đoạn đường có 3km!!! Về sau biết bị hớ, mới thấy giá tuk tuk là vô biên! Các bạn sang Lào cứ mặc cả tẹt vào!
    Chị em trên tuk tuk
    [​IMG]

  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Hay quá.Tiếp đi để anh hóng với. Đợt này bận quá không viết được, lại vùa quay về sau chuyến Bản Giốc. Mày mờ có cây bút nì. hí hí
    Nhớ Nào ghê áh.
    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 02/06/2008
  3. comay907

    comay907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ nhà mình mấy cái ảnh nào
    1. Chú trông con bé kia ngon ko kìa... (Hai bác này mặt gian quá, cười híp cả mắt)
    [​IMG]
    2. Giấc mộng trưa hè
    [​IMG]
    3. Còn đây là 2 con nghiện đói thuốc. Tay to bằng chân, chân to bằng tăm:
    [​IMG]
    4. Người ta đang say sưa nghe đọc kinh. Còn mình thì say sưa... ngủ
    [​IMG]
    5. Mọi ng đã xem ng ta ngủ đứng chưa ah.
    [​IMG]
    Được comay907 sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 10/06/2008
  4. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    hí hí , anh Lát Oắc man được chị em ưu ái nhờ, ảnh nào cũng nhơn nhơn xuất hiện. Còn nhiều màn thác loạn nữa chờ phanh phui típ, hồ hò...
    --------------------------------------------------
    PHA THẠT LUÔNG VÀNG
    Chủ Nhật 27/4/2008.
    Lào là đất nước Phật giáo. Đi dọc đường Viêng Chăn chùa chiền nhan nhản. Chùa (Wat) cổng chính trịnh trọng mở ra các đường cái lớn, đánh số nhà hẳn hoi, số Lào cũng toàn giun dế. Cái Wat gì gì í nhở, còn nằm ngay sát chợ. Ko rõ là chỉ ở Viêng, Luông thôi hay chùa ở các nơi khác của Lào cũng vậy, nhìn thấy rõ là Phật giáo đi vào đời sống của người dân, vị trí của các sư có vẻ rất trang trọng. Không như kiểu các chùa Tây Phương, chùa Mía, chùa Trăm Gian, chùa Bút Tháp....đều khéo tìm những nơi chốn thâm nghiêm, xa lánh bụi trần. Chùa Kim Liên ở Hà Nội cũng rất chi là khéo nấp, còn mấy chùa bị o ép đất đai ko nói làm gì.
    Pha Thạt Luông nằm giữa một tổ hợp quần thể chùa chiền, đền thờ, và là biểu tượng lớn nhất và tiêu biểu của Viêng cũng như Phật giáo Lào. Pha Thạt Luông bản thân là một dạng monument - tượng đài, khối điêu khắc xi măng sơn phủ toàn bộ màu vàng hơi ánh kim
    Trước cổng vào là một quảng trường lớn. Chắc chắn đây là điểm tụ tập cho các hoạt động văn hóa chính của Viêng.
    Đoàn nhà ta show hàng rầm rộ.
    [​IMG]
    Vào đến cái sân cũng lớn, nắng chang chang là nóng. Vé cho khách nước ngoài là 10k kip.
    [​IMG]
    Nơi này ko có dấu tích gì gọi là cổ cổ cả. Tả hữu đều có mấy ngôi chùa to tướng, mái cao vút, na ná kiểu mái Thái. Bê tông cốt thép, mái tôn và sơn vẽ xanh đỏ. Có chăng là ít rêu mốc thời gian trên đám mái gạch còn sót, và mấy vết xỉn ở mấy khối mộ phật xi măng đã cũ. Có cái còn đang xây dựng dở. Giống như một nơi quây tụ nhiều món, nhưng em nghĩ, ngoài Pha Thạt Luông ra thì ko có gì đặc sắc.
    Chị Trà Camelia và anhchinhs. 2 vị này choảng nhau suốt ngày, chụp ảnh có vẻ tình củ thế thôi.
    [​IMG]
    Pha Thạt Luông mang kết cấu của một pháo đài, đế thành vuông vức, mở 4 cửa 4 hướng, chia 3 tầng thành. Ở trong ruột có ngầm cái gì ko thì em ko rõ, nhưng từ tầng thứ 3 cửa khóa ko cho lên nữa. Các stupa vàng chóe cứ vươn mãi đâm thẳng vào trời xanh.
    [​IMG]
    Leo lên trên thấy Viêng lấp ló xa xa. Các lớp trên còn diêm dúa tạo hình cánh sen, chứ các lớp thành phía dưới thấy vệt rêu mốc nứt bê tông òi. Nhưng nhìn chung là em thấy đẹp, ở tính chất điêu khắc, cũng rất chi hoa lá cành mà ko rườm rà, đẹp khỏe mạnh, gẫy gọn, hờ hờ. Vòng thành trên thấy đèn đóm chất đầy, chắc để phục vụ chiếu sáng nghệ thuật. Buổi tối đèn hắt lên, kiểu ở lăng Bác í, chắc là đẹp hơn.
    Cận cảnh
    [​IMG]
    Giấc mộng kê vàng
    [​IMG]
    thêm ít nội thất ở mấy ngôi chùa xung quanh.
    [​IMG]
    (chị Trà Camelia, tưởng như rất hiền lành, nhút nhát. Về sau phát hiện ra là chị nói bậy rất giỏi )
    10h30. Cả đoàn nghỉ ngơi, ăn kem, hóng tí gió rồi lục tục lết bộ lộn ngược về hướng Patuxay.

    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 12/06/2008
  5. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    CON ĐƯỜNG HOA VÀNG
    Gọi là lết bộ vì trời gần trưa thật sự nóng quá thể. Cái ô em cẩn thận nhét theo lại đâm được việc, tăng phần điệu đà. Đường Viêng Chăn nở rộ hoa bò cạp vàng (hay còn gọi là muồng cạp vàng). Bông trổ từng trùm vàng rực suốt con đường.
    [​IMG]
    Các bạn Hà Nội nghe có vẻ lạ lẫm, chứ hoa này em vẫn thấy khi đi về miền tây, có rất nhiều trong những ngôi chùa của người Khơ me. Thi thoảng ở Sài Gòn cũng vàng chóe một cây dọc đường.
    [​IMG]
    ko hiểu sao tự dưng lại nhớ bài "Đưa em về động hoa vàng" Đức Tuấn hát lả lướt nhạc Phạm Duy. đếch hợp gì với thời tiết nóng vãi mồ hôi thế này. Chắc là do không khí yên bình thấy ở những con đường của Viêng, tịnh hiếm tiêng động cơ.
    .................
    nghiêng bình trà nhớ hương xưa
    từ
    vàng hoa nọ
    bây giờ vàng hoa

    [​IMG]
    Nụ vàng
    hương rộ tháng ba
    nửa đêm dậy ngó
    trăng tà tiêu tương
    chẳng như cội liễu bờ dương
    tóc xanh mướt
    giữa
    vô thường sắc không

    .............................................
    Thơ Phạm Thiên Thư ạ. Thêm vài màn hoa hoét.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    chị Mai kế toán trưởng biểu diễn màn múa khị
    [​IMG]
    Đường ở Viêng nhiều đoạn cao hẳn lên, dòm xuống được vườn hoa và mảnh sân nho nhỏ những ngôi nhà ven đường. Thủ đô có vẻ thừa thãi đất đai, ko có cảm giác bon chen gì cả, chỉ bình yên một nỗi. Bạn Trang thubuon đã bắt đầu lim dim về về giấc mơ lấy chồng Lào, tậu nhà, mua xe...
    Qua Đại sứ quán Việt Nam, cả bọn làm phát cho đúng kiểu Vịt Nam.
    [​IMG]
    thấy một cái Vespa trông đến là hay, thi nhau xông vào chụp. Ông tây chủ xe ngồi uống cafe cạnh đó, nhìn cả bọn thay phiên nhau ngồi xe chụp lấy chụp để, cứ cười tủm tỉm.
    [​IMG]
    rồi đến cái xe kút kít của trẻ em Lào cũng ko tha.
    [​IMG]
    Trời nóng quá. Mấy bà tranh thủ cái bốt ATM có quạt vào hóng một tí.
    [​IMG]

    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 21/06/2008
  6. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    PATUXAI - KHẢI HOÀN MÔN CHIẾN THẮNG
    Chủ Nhật, 27/4/2008.
    Lọc tọc cuốc bộ cỡ 1km con đường hoa vàng, dưới cái nóng bỏng Viêng Chăn (đấy là còn may vì vừa tuần trước là 40 độ C), Patuxai đã thấp thoáng phía xa xa. Những đường viền Phật giáo tháp nhọn khậc vào nền trời xanh, mang một nét cổ tích thế nào đó.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Patuxai nằm trang trọng ở vị trí trung tâm thành phố, là điểm nút của đại lộ Lane Xang lớn nhất Viêng. Dành cho nó là nguyên một khoảng trường rộng lớn, khuôn viên xanh, đài phun nước, khách du lịch tấp nập đổ về.
    Patuxai tiếng Lào đại khái là Cánh cổng chiến thắng - The gate of Victory (pátuu = cửa, cổng; xái: chữ gốc tiếng Phạn, nghĩa là Chiến thắng). Về tên gọi của nó thì cũng lắm trò. Nó được xây dựng để kỷ niệm những người đã chiến đấu vì độc lập tự do khỏi sự đô hộ của người Pháp, nhưng kiến trúc cơ bản là kiểu Pháp, Arc de Triomphe, 4 lõi trụ to uỳnh và mái vòm, Lào hóa bằng những họa tiết kinnari, nửa người, nửa chim. Nên đôi khi nó được gọi là Champs Elysées phương Đông. Nhưng tiền xây Patuxai lại do người Mỹ tài trợ, vốn là để Lào xây sân bay ở Viêng, thay vì đó người Lào lại xây quả tượng đài hoành tráng. Nên đôi khi nó còn có tên "The Vertical Runway", hê hê.
    Nhìn gần thấy tầng trên có dàn giáo, chắc là để nắn giữ mấy cái chóp nhọn khỏi rụng xuống.
    [​IMG]
    Ngửa cổ nhòm lên khung mái vòm thì rõ là kiến trúc phương tây mấy thế kỷ trước.
    [​IMG]
    Cách trang trí thường thấy trong những nhà thờ Công giáo, nhưng họa tiết lại rất Lào
    [​IMG]
    Nghe quảng cáo là ngắm Viêng từ Patuxai là có tầm nhìn tốt nhất, nhưng ngó thấy chỉ cao cỡ tòa nhà 5 tầng, thì view được mấy. Do bản tính thích leo trèo, nên em cùng cả nhà mua vé lên cho biết. Vé tham quan 3000 kip
    Nội thất bên trong đến là thất vọng. Bên ngoài xi măng sương gió thời tiết nó còn gợi tả tí. Chứ phía trong cũng rặt xi măng xám xịt, mấy shop hàng lèo tèo. Thôi view nhanh rồi còn đi ăn trưa!
    4 chóp nhỏ đối xứng 4 hướng
    [​IMG]
    Viêng Chăn về hướng trung tâm
    [​IMG]
    hướng bờ sông
    [​IMG]
    từ trên ngọn tháp
    [​IMG]
    (người mẫu ảnh: bạn Phương răng khểnh)
    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 21/06/2008
  7. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    ĂN TRƯA Ở CHỢ SÁNG
    Phần này ko có gì đặc biệt lắm, vì đói nên mò vào thôi.
    Morning Market nằm vị trí trung tâm trên bản đồ Du lịch Viêng Chăn, rất gần Patuxai và sát nách bến xe Ta Lạt Sao. Nghe cứ tưởng chợ chỉ họp vào buổi sáng, hóa ra là kiểu siêu thị 3 tầng, tấp nập người hàng. Có cái mái láy lại kiến trúc truyền thống Lào, nhưng lại in chữ Morning Market to tướng. So với mấy đại siêu thị ở Sài Gòn thì Chợ này tương đối bé, bạn nào mua quà lưu niệm nhớ mặc cả thật lực vào.
    Em thì thích món fruit shake, shake lấy shake để, ngon bổ rẻ. 6000 kip 1 ly, đắt hơn sinh tố 7000 vnd gần nhà mình tí, nhưng tươi mát và nhiều hơn Trái cây ở đây chủ yếu nhập khẩu từ Thái.
    [​IMG]
    Tầng 3 là khu ăn uống, phải mua vé ăn, ăn ko hết thì vé thì trả lại cũng được. Món ăn Lào ko bắt mắt em lắm, nên em chọn món Nhật cho lành. Cơm Việt Nam ở đây khá được ưa chuộng. Người Việt cũng nhiều, Lào nó nhìn mình cũng biết thừa Vịt Nam. Cảm giác tự nhiên cứ như ở nhà vậy.
    Món phở-cốt-dừa bạn Huyền bỏ mứa vì ko ăn được đồ ngọt, hơ hơ.
    Đậu đũa sống khá được ưa chuộng, hàng nào cũng thấy có ăn kèm.
    [​IMG]
    dừa rau câu
    [​IMG]
    má ơi con dã nhân kìa
    [​IMG]
  8. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    BUDHA PARK - VƯỜN PHẬT XI-MĂNG VÀ BÊ-TÔNG
    Sau bữa trưa phè phỡn, một số về nhà trọ nghỉ ngơi do quá mệt sau chuyến thác loạn đêm trước , mấy chị Đông Dương Group đi Vườn Phật rồi nên cũng chuyển hướng địa điểm khác. Đoàn còn khoảng 9, 10 người, thêm 2 bạn Lào là anh Er và chị Puk.
    Ra bến Ta Lạt Sao ngay sát hông chợ Sáng, mặc cả được 200k kip đi về 2 chiều tuk tuk, hê hê. Nếu bắt bus thì đi chuyến 14, giá vé 8000k thì phải. Đi khoảng hơn 20km, đường vừa xóc vừa bụi. Trời đầu giờ chiều nóng hầm hập, xe đông lèn kín, nhà ta được quả vừa xông hơi vừa mát xa
    Budha Park, hay bạn Lào gọi là Xieng Khoan (nghe na ná như Xiêng Khoảng, Khoang Xỉ ). Anh Er nhận làm tour guide dẫn đoàn vào, thế là khỏi mất 1 vé. Vé thường là 5000 kip, 6000 kip cho quay phim chụp ảnh, nhưng cái này thấy ghi thế thôi, vào chụp nhoay nhoáy mà chả làm sao sất.
    Nói chung như mọi công viên, cây cối um tùm, bãi cỏ xanh mát, khác là tượng phật khắp nơi, bé có, to có, khổng lồ nữa. Tất cả cùng một vật liệu là bê tông và xi măng.
    Quả bí ngô to tướng ngay lối vào, chui vào trong có 3 tầng, tượng trưng 3 tầng địa ngục, trần gian và thiên đường.
    [​IMG]
    lối vào đây
    [​IMG]
    vào đến trong khá là ẩm ướt, tối tăm. Mấy cái lỗ cửa bé tí ko đủ lọt sáng, may mà em đi đâu cũng mang theo đèn pin. Flash một phát thì nó ra cái này, hết cả hồn. Tưởng tầng nào cũng là địa ngục chứ
    [​IMG]
    Nhưng lên đến trên quả bí ngồi chơi rất thích, có thể bao quát toàn bộ công viên.
    [​IMG]
    Do ko am hiểu gì về các tích đạo Hindu hay Phật giáo, nên em khá là vô cảm với đám tượng ngổn ngang mọi tư thế. Nhưng em không cho là quang cảnh vườn Phật này được thiết kế với ý đồ quy hoạch nào cụ thể cả. Trên những gương mặt tượng cũng ko có dấu hiệu cố gắng về mặt điêu khắc làm cho nó có hồn hơn. Nên em nghĩ Budha Park ko có giá trị lắm về nghệ thuật, về lịch sử. Có lẽ nó chỉ ghi dấu kỷ lục về khối lượng bê-tông và xi-măng.
    [​IMG]
    Vả chăng, hôm đó là một chiều tháng 4 trời xanh biếc, nắng vàng. Chụp ảnh rất là nét. Show hàng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    thêm vài tư thế kỳ lạ, đáng để tạc tượng mới
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đột nhiên chị Mai tình tính tang đùng đùng xông đến. Tưởng chị không đi, hóa ra chị thất lạc ở Chợ Sáng, do mải mê mua sắm. Sau này, cả đoàn vẫn tặc lưỡi mãi về giai thoại một mình một tuk tuk 200k kip đuổi theo. Quả là đại gia
    Cái nóng làm cả bọn mệt lử, kéo nhau vào cái quán gần đó làm trận bia Lào. Đang có trận đá bóng ngay bãi bên cạnh, kèn trống tưng bừng. Một ban nhạc sống Lào hát phụ họa, nghe như hát xẩm, hổng hiểu gì nhưng cả lũ vẫn hoan hô nhiệt liệt
    [​IMG]
    món nhậu này khá ngon, nhưng quá cay, em chảy hết nước mắt nước miếng, đành ngồi uống bia khan. Bia Lào rất là thơm ngon, bia số 1 Đông Nam Á có khác.
    [​IMG]
    Đường về, cả bọn phê bia hát hò inh ỏi. Chị Puk cũng nhiệt tình hưởng ứng bằng vài bài dân ca Lào, và ngọng nghịu bài Hà Nội - Viêng Chăn, rồi Như có bác Hồ....Anh Hiền Lastwalkman máu quá nhảy nhót thế nào rơi máy ảnh đánh độp xuống đường. Máy thì hỏng, nhưng may quá, hình vẫn còn
    Hình chị Mai "đại-gia". Chị cài một bông hoa lên mái tóc, cất tiếng hát những bản tình ca, cho quên đi nỗi đau 200k kip, hí hí hí (em đùa đấy ạ)
    [​IMG]
    nhanh nhanh kết thúc topic về Viêng để còn sang Thái nào. Bận quá hôm nay mới vít típ được

    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 22/06/2008
  9. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đúng là "đường xa quá tội", viết xoành xoạch thế mà mới trôi được 1 ngày của hành trình bất hủ . Cơ mà sau Lào chả đi được đâu, mải mê cơm áo gạo tiền, chồn chân mỏi gối, về già lại mắc bệnh hồi tưởng.....thôi em cố chấp bút viết nốt những ngày còn lại . Kỷ niệm vẫn thật là sống động, ngoài ấy mọi người còn phượt Bản Dốc, rồi Mai Châu....chứ em thì đành ngồi hồi tưởng cho đỡ chán, òi..
    Tiếp.
    ĐÊM BÊN BỜ SÔNG MÊ-KÔNG, BẮC NAM HỘI TỤ, BIA LÀO VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN LÀO.
    Tản mạn chuyện người Lào, Vịt nam:
    Hề, trước khi sang, lên kế hoạch và tính toán lịch trình, thấy nhiều người dòm em bằng ánh mắt khá chuối: Lào, đi Lào thì có cái giề? Sao ko đi Thái, hay Hồng Kong, Malai.....nghe mình đi tây mà có vẻ rất chi là khỉ ho cò gáy
    Người phía nam đi Lào bất tiện cũng như các bạn từ Hà Nội đi Cam. Chi phí 10 ngày tính ra cũng đủ ù cái sang Sing mua sắm, hê hê. Nói gì thì nói, các bạn Vịt nam nhìn bạn Lào nói chung bằng con mắt khá là kiểu ngồi chiếu trên nhìn xuống. Lào-Việt Nam hai nước anh em, tình tính tang , thì Việt Nam đương nhiên là anh lớn rồi.
    Mình oai quá, sang Lào xem các bạn hâm mộ mình cỡ nào, thì vẫn nghe Lào khoái Việt Nam lắm mà. Sau sang đến nơi rồi, thì chả hiểu họ khoái Việt Nam chỗ nào nhể? Đất nước có vẻ kém phát triển hơn, nhưng con người thì chắc là văn minh hơn. Mình đang nói văn minh ở góc độ tôn trọng người khác, và tôn trọng những quy định chung của xã hội. Ít ra có thể nhận thấy trực quan, các bến xe ở Lào ko có cảnh chen lấn tranh giành khách. Đường xá thênh thang rộng rãi, ko thấy bóng công an, mà xe máy vẫn đầu đội mũ bảo hiểm, đèn đỏ dừng lại. Nhà cửa phố phường cũng ko thấy mấy khoan cắt bê tông. Nói chung, người Lào ko xô bồ, giành giật, làm cho người ta cảm giác dễ chịu, an toàn.
    Nhất là sau này, khi quay lại Viêng, mới thấy cảm động làm sao sự nhiệt tình của gia đình bè bạn anh Er, chị Puk. Cũng chỉ biết anh Er là bạn anh Dũng đầu-tầu, mà anh Dũng chưa sang tới nơi, anh Er đã nhiệt tình làm tour guide cho cả đám láo nha láo nháo . Anh chị hy sinh nguyên ngày nghỉ, rồi hôm sau lại nghỉ làm luôn để đưa bạn đi chơi, rồi hôm sau nữa lại tha đám trôi dạt ở Viêng về nhà ăn cơm, hê hê Chị Puk bạn gái anh Er thì dạy cả bọn tiếng Lào, bạn Trang thubuon học cực nhanh, chả mấy đã có thể mặc cả xoen xoét , hê hể. Tiếng Anh trọ troẹ, cả bọn cứ chân tay múa may mà nói, cười là nhiều.

    Chủ Nhật 27/4/2008.
    Buổi tối chị Puk đánh 2 xe hơi đón cả đoàn đi ăn nhà hàng. Đã 7h tối, đoàn Sài Gòn vẫn chưa tới nơi. Anh Hiền trưởng đoàn đành xua mọi người đi trước, ko khách khứa phải đợi. Em xung phong ở lại đón nửa đoàn còn lại. Thì em nửa nam nửa bắc, nửa nạc nửa mỡ, gọi là nhịp cầu nối những bờ vui . Tính ra đoàn phía nam mất đến 30 tiếng Đà Nẵng - Viêng Chăn!!! Khỏi nói cũng đoán được mọi người chắc quá mệt mỏi, ko biết còn ăn nổi ko??? Chừng bắt đầu sốt ruột quá, anh Hiền dậm chân lầu bầu "mấy bà đi tuk tuk từ biên giới hay sao mà giờ chưa thấy đến!" thì nhà Đà Nẵng - Sài Gòn đã ùa đến như chợ vỡ. Hê hê, kể về đội 7 người này thì nhiều chuyện vui lắm cơ. Thôi để các anh chị ổn định phòng ốc, tắm táp nghỉ ngơi rồi tính tiếp . Em với anh Hiền ra trước ko thì điện thoại và dạ dày nó cứ réo um lên.
    Em nhanh chân thuê một chiếc xe đạp gần Guesthouse, ông chủ nói sõi tiếng việt, 10k kip/1 ngày. Được cái em với anh Hiền hợp rơ đoạn tiết kiệm, nghĩ 2 đứa 1 tuktuk thì ko khỏi phí phạm văn đồng quá . Thế là bắt đầu màn nhọn đít đạp xe. Vừa đi vừa hỏi đường, mà càng đi càng thấy xa xôi hẻo lánh, tối tăm, đường xóc xòng xọc. Đi cỡ 3km thì mới đọc ra cái biển nhà hàng.
    Đoạn này anh Hiền kể rồi, đêm Mê-kong say đắm, hê hê. Live show bia và những người bạn.
    Màn chưa bia:
    [​IMG]
    Ngà ngà tê tê
    [​IMG]
    Đội phía nam tuk tuk nhập cuộc, kéo theo 2 người bạn Lào mới quen, là Lucky và Honey . Hơn 30 người oang oang dọc bờ sông Mê-kong.
    [​IMG]
    Sang màn giao lưu Việt-Lào, toàn thấy các chị Việt dạy các anh Lào ở VN nhiều danh lam thắng cảnh lắm, Hạ Long Bay, Di Dai bay, "buổi tối đẹp lắm" hế hế... 1 2 3 zooooooooooo
    Sang màn nhảy nhót. 2 chiếc xe hơi kềnh càng lại kéo cả bọn đi bar biếc. Còn chiếc xe đạp của em thì tính sao? Thì chị Mai trông thấy xe đạp ơi liền nổi máu lãng mạn, bắt anh Hiền đèo về dọc bờ sông lộng gió . Em khá là thầm thương cảm ông anh, vì lúc đi đèo em, còi còi gần bằng anh, đã mệt lắm rồi. Giờ về lại lãi to, thôi bản tính ga lăng, chiều lòng người đẹp chứ biết làm sao
    Thành ra màn nhảy nhót thiếu 2 thành viên chủ chốt này.
    [​IMG]
    Bar ở Lào khá là buồn cười, ít ra cái bar này. Vé vào 20k kip, vào đến nơi rượu cứ rót ồng ộc. Thì giá cả ăn uống ở Lào rẻ mà. Mọi người lắc ghê quá, em chóng hết cả mặt, thôi ra ngoài ăn hủ tiếu với đội Sài Gòn cho lành.
    Sau một tối vui vẻ, cả đoàn cũng về sớm để sáng mai còn đi Thái. Đội Sài Gòn rủ em đi chơi tiếp, nhưng mắt em díp cả rồi, tính ra 4h sáng mới ngủ mà. Nghe đâu 7 anh chị đi đến 3h sáng hôm sau mới về, rồi sáng ra vẫn đi Thái như thường, choáng quá
    Đêm thứ 2 ở Viêng mưa rơi lộp độp. Thời tiết mát mẻ. Nhưng ngủ cũng ko yên vì có anh Chí ở đâu xông vào phòng chị em.
    [​IMG]
    ái chà, hình như mình dìm hàng hơi quá tay. Cơ mà quý trưởng đoàn quá cơ . Thôi câu lại hình ảnh anh bằng vụ nhọn đít đạp xe. Đẹp chai chưa này
    [​IMG]
    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 07:13 ngày 24/06/2008
  10. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY Ở THÁI
    Thứ Hai /28/4/2008.
    Viêng Chăn sáng sớm sau cơn mưa đẹp xao xác. Đạp xe với anh Trung béo dọc bờ sông, hoa bò cạp vàng, hoa champa rụng đầy đường. Không khí tươi mát sau những ngày nóng
    Người Lào quả thật là lười. 7h sáng rồi mà đường phố vẫn thưa thớt bóng xe. Chả bù cho Sài Gòn giờ này là kẹt xe, kẹt phà, kẹt thang máy . Sau khi check-out sớm, để tối về còn đi Vănvieng, đoàn nhà ta lịch bịch xoè ô đi bộ ra bến Ta Lạt Sao. Một số ở lại ko đi Thái. Mua vé bus ở bến phải xuất trình hộ chiếu. Giá vé hình như là 25k kip, chiều từ Thái là 80 bạt thì phải . Đi và làm thủ tục tổng thời gian hết 2 tiếng.
    Lại nói chuyện cái cửa khẩu. Cửa khẩu Viêng - Udon Thani văn minh đứt đuôi cái Cầu Treo chết tiệt. Câu chuyện ngàn đời về văn minh xã hội và ý thức công cộng, đi đâu cũng thấy xấu hổ thế. Các bạn chú ý, nếu đoàn đi đông thì nên gom tiền cho một người đổi, vì xe bus ko chờ khách. Có ít đô lẻ là tốt nhất.
    Một vài không khí cửa khẩu. Xếp hàng làm thủ tục.
    [​IMG]
    Vấn nạn xảy ra là do lịch bịch thế nào nên chỉ một số người trong đoàn đổi được từ kip sang bạt. Còn lại trong cảnh bơ ngơ, 3 ko: ko tiền, ko tiếng, ko người quen, hê hê
    Tính ra chỉ được 3 tiếng bên Thái. Gọi là sang cho biết, cưỡi ngựa xem hoa. Cách nhau biên giới một dòng sông mà cảnh sắc và con người thật khác biệt. Mới vùng biên giới cửa khẩu Udon Thani mà các bạn Thái tỏ vẻ rất trù phú, phát triển, ko biết vào đến trong city còn hoành tráng cỡ nào nữa.
    Một lũ "3 không" nắm tay nhau bám theo bạn Phương - người may mắn tích trữ khá nhiều đô. Mỗi đứa được phátt 100 bạt phòng thân, huhu. Đi vào cái siêu thị to shopping mà khá là ức chế.
    [​IMG]
    mát xa chân nhan nhản, giá rất rẻ so với VN. Chân đau quá, nhưng tiền đâu mà mát xa
    [​IMG]
    xanh đỏ tím vàng
    [​IMG]
    Đói quá, huhuhu
    [​IMG]
    nói chung vào ngắm hàng hoá thì thích rồi. Vô duyên nhất là ko có tiền bạt. Ăn bữa trưa rồi đi về. Được cái đồ ăn Thái rất ngon, ngon đứt đồ Lào. Trái cây cũng tươi mát, ngọt lừ.
    Nốt vài hình ảnh ở bến xe.
    [​IMG]
    Người Thái cũng như người Lào, vào chùa từ hồi bé tí.
    [​IMG]
    Chuyến này có vụ khá hay để nhớ. Số là, đoàn phía nam có anh Hải-đại gia. Tuy anh nói tiếng việt rất giỏi, nhưng anh í lại là người quốc tịch Anh . Thế là, để sang Thái ăn bữa trưa, anh í mất ba mấy đô mua visa vào Thái, rồi lại ba mấy đô về Lào (sau này lại ba mấy đồng về Việt Nam, ôi). Cái hộ chiếu UK to đẹp của anh Hải thường nổi bật quá so với đám xanh xanh Việt Nam chúng em, nên ở cửa khẩu nào cũng bị giữ lại hỏi han.
    Cửa khẩu Thái-Lào đường về, anh Chính ở lại giúp đỡ anh Hải. Cả đoàn về chuẩn bị hành lý trước, tránh trường hợp "một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ". Hoan hô anhchinhs
    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 24/06/2008

Chia sẻ trang này