1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Q&Q - Kết thúc chuyến đi Lào 10 ngày - Về đây kể lại(Chia sẻ từ trang 62)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vulehuyenvan, 02/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Hay quá, viết tiếp đi em!
    Về đến nhà là lại mải lo cơm áo gạo tiền nên chẳng có thời gian viết bài. May mà còn có em đấy kengiang ạ. Ku Last dạo này đang đi kiếm tình yêu nên cũng bỏ bê chuyến đi Lào này roài.
    Cả nhà vỗ tay động viên bé T viết tiếp nào
  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Chú Chính cứ lói bậy, dạo này bận quá đấy thôi, ngày thường thì đi làm việc, cuối tuần thì hú hí đẩu đâu chứ có ở nhà đâu mà viết. Mà hồi này thế nào í, đố phọt ra được tí nào hay ho, thỉnh thoảng có ợ ra dăm ba chữ, ngửi thối òm, đành nhét đùn trở lại. Chán!
    Với lại, dạo nì em gái Ken viết hay quá, ngồi rung đùi hóng đủ sướng rùi. Viết tiếp đi Ken, mai mốt anh vô Xì gòn anh thực hiện lời hứa với mày: Rủ mày đi uống bia (Mày trả tiền đấy, mày hứa với anh rùi... hehê)
    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 22/06/2008
  3. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Bạn Kengiang kể chuyện hay lắm, chả bù cho bác Linh chỉ kể tóm tắt chủ yếu là giá cả cho người đi sau rút kinh nghiệm thôi. Thấy bảo tỷ giá tiền Lào đã lên 1,9 rồi. Kengiang viết mãi mà chưa hết Viêng Chăn để còn tiếp đến đoạn Vang viêng. Cứ như thế này thì đến 30/4 sang năm mới hết chuyện. Nhà Q&Q không có ai hỗ trợ à?
    Bạn nào muốn nghe lại bài hát Hà Nội - Viêng chăn thì vào đây http://my.opera.com/khoadzien/blog/hanoi-vietiane-ha-noi-vieng-chan
    Được ngogialinh sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 24/06/2008
  4. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    bác Linh kể chuyện hay mà, thông tin nhiều, mà phong cách cũng thật xì-tin. Cháu bị cái tội nhớ thì dai, mà lại hay lan man, thích buôn dưa lê dưa cà. Cháu sẽ kết thúc topic nốt tuần này thôi.
    NHỮNG GIẤC NGỦ CHUYỂN ĐỘNG
    đi lần này, chưa bao giờ được ngủ trên xe nhiều như thế. 9 ngày, thì đến 4 đêm rưỡi oặt oẹo trên xe. Đến mức khi về em thấy cái giường nó cứ lạ lẫm thế nào í. Nhớ ghê tròng trành đu lắc, hê hê.
    Tóm lại một số giá cả chuyển động chính cho các bạn lên chi phí:
    - Chuyển động 1: Đà Nẵng - Viêng Chăn: 250k VND
    - Chuyển động 2: Viêng Chăn - Vang viêng: 40k kip
    - Chuyển động 3: Vang viêng - Luông Prabang: 80-100k kip
    - Chuyển động 4: Luông Prabang - Viêng Chăn: 100-140k kip
    - Chuyển động 5: Viêng Chăn - Hà Nội: 170k kip ~ 300k VND
    (giá cả này ko chính thống, đợt bọn em đi là thế, chưa kể còn bị lừa một số vố)
    Viêng Chăn có 2 bến xe đi ngoại tỉnh: bến phía bắc và nam. Về VN là các xe bến phía nam. Đi Luong từ bến phía bắc, tên Lào là gì quên rồi. Nên mua vé sớm. Xe bus của các bạn Nhật khá là lịch sự, đi từ Viêng Chăn đến Vănviêng hết 3 tiếng, ngủ tít.
    Thất thểu chờ xe.
    [​IMG]
    Thôi để Vănviêng riêng một bài khác. Nhiều đoàn bỏ qua Vănviêng, khá là phí đi.
    Tạm biệt Viêng Chăn bằng mấy tấm hình đã
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là bức hình em nhớ nhất, thích nhất.. Anh Khăm Xỉn và những cô gái Việt Nam
    [​IMG]
    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 25/06/2008
  5. teppi80

    teppi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ông yêu đơn phương tên là Vân Thu Trang thi là người yêu hiện giờ của tui, không biết có đúng không (nghe ông tả sao giống thê, hy vọng không phải).
  6. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    tên thì không phải rồi, nhưng biết đâu được đấy, cậu cho tôi cái ảnh và số điện thoại của cô ấy để tôi có cơ hội sửa sai nhé
    Được dau_tau sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 24/06/2008
  7. teppi80

    teppi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ông mà sửa được sai thì chết tôi à.
    Tháng 7 em định tổ chức đi LAOS theo đuổi con đường của các anh chị Q&Q đã vạch ra. Các anh chị cho em cái kinh nghiệm và lịch trình nhé. Em không nói được tiếng LAOS, chỉ múa được điệu múa LÁO thôi.
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/1063356.ttvn
    em xin cám ơn trước.
  8. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    VANG VIÊNG ?" NHỚ NHỮNG GÌ? QUÊN NHỮNG GÌ?
    Thứ Hai /28/4/2008.
    Vang viêng là thị trấn nhỏ nằm bên bờ sông Nậm Soong, địa phận hành chính vẫn thuộc Viêng Chăn, cách chừng 3 tiếng đi xe đèo núi chóng mặt. Bao bọc xung quanh là núi non hùng vĩ, rừng rú bát ngát.
    Vang viêng nhỏ xíu, đạp xe lòng vòng 15p là hết thị trấn. Tuy nhiên nếu đoàn nào đến vào tầm 10h tối như đoàn này thì nên ngó qua trước bản đồ, để có định hướng về phía bờ sông. Vì xe bus nó vứt phịch bạn ngay giữa đường. Bến xe tối mù, lội bộ vào thị trấn rất gần, mỗi tội phải băng qua một đoạn đường sân bay tối thui. Guesthouse thì nhan nhản, khỏi lo. Chả tốn tiền đi tuk tuk làm gì. Hì, lại nhớ vụ chị Trân SG vội vã quăng hành lý lên 1 cái tuktuk, rồi cả đoàn lại quyết định cầm đèn pin đi bộ. Thế là vắt giò đuổi tuktuk. Cũng khổ, đi Lào nên tránh mang vali loại có xe đẩy, vì hay phải kéo lê qua những con đường khầng khậc sỏi. Tốt nhất là balo mà tương thôi (Sau này chị Trân tâm sự chị còn chưa mặc hết số quần áo mang theo em ạ, hí hí, em lười mang có 3 bộ, ngày nào cũng sốt sắng đi giặt, mà lại thiếu đồ để show hàng, chán quá )
    May quá cả đoàn vừa tấp vào 1 cái guesthouse tên là Nana, giá đồng hạng 8$/ 1 phòng 3-4 người, thì mưa đổ xuống rầm rập. Thị trấn đã tắt đèn thưa thớt, tắm táp xong đói mềm ruột. May còn hàng cơm phở, ăn, ăn hết, gì cũng chơi
    [​IMG]
    đi với đoàn đông uống bia thì vui, nhưng gặp lúc đói kém thế này chờ cơm thật là khổ, hic.
    [​IMG]
    Cụng ly rồi về đi ngủ
    Sáng ra, la la, nana.
    [​IMG]
    món phở viên sáng người bán hàng rong gánh qua, ăn cứ là lạ, lờ lợ.
    [​IMG]
    Nói sao về Vang viêng? Nói chung, thiên nhiên ưu đãi, nó là một cái chấm xinh xẻo trên bản đồ du lịch. Dòng chảy sông Nậm Soong, vừa đủ dài đủ hẹp, đủ nông đủ sâu, đủ mạnh đủ yếu, để thiết kế các tour thể thao dưới nước. Bao bọc xung quanh là núi rừng hùng vĩ, sương khói lãng đãng. Nắng vàng tươi rói. Hít thở bầu không khí trong lành sau cơn mưa.
    Và nó cũng chỉ có thế. Vang Viêng đối với em, điển hình cho một đô thị dần mất gốc. Bản sắc Lào khó mà nhận biết trên những ngôi nhà bê-tông hóa, guesthouse hóa, trên những con đường tây nhiều hơn Lào; các anh chị tây vô tư cởi trần quấn xà rông vai vác cái phao tubing to tướng. Các restaurant thực đơn đầy ắp món Âu, Á, món Mexico. Các quán cafe cũng toàn tây, chiếu hầu như một loại "Friends" - phim hài Mỹ Jenifer Aniston đóng. Và người ta nói thạo tiếng Anh, vậy thôi. Bạn nào mê khám phá sự hoang sơ bản địa, thì sẽ khá thất vọng với nơi này. Bác nào xờ pót ti, thích vận động hú hí thiên nhiên, thì Văn Viêng là một điểm ko nên bỏ qua
    Em thích đạp xe loăng quăng sau trận mưa. Không khí tươi mát, núi non xa xa.
    [​IMG]
    Bông hoa trắng lúc sáng sớm.
    [​IMG]
    khúc cầu tre lắt lẻo bờ sông khi chiều tà
    [​IMG]
    Xâu thịt nướng bán dọc đường.
    [​IMG]
    vừa đi chơi, vừa ăn
    [​IMG]
    Em nhớ Vang viêng, buổi tối lên đèn cũng như không. Người ta ngại các hoạt động giao lưu văn hóa, thắp sáng phố phường. Người ta chỉ mua bán, ăn chơi và hết.
    Cái ảnh tối xịt
    [​IMG]
    còn trong các quầy hiệu, quán bar thì sáng tưng bừng. Em thích mấy quán cafe nửa ngồi nửa nằm, thật là phè phỡn
    [​IMG]
    Tiếp tới, xin kể chuyện Water Show Văn Viêng cực kỳ hoành tráng
    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 25/06/2008
  9. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    to Kengiang: đề nghị viết nhanh lên để có nhân vật phản diện xuất hiện, chờ mãi mà không thấy mình xuất hiện:(
  10. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0

    @ dau_t@u: viết thì rất nhanh như resize rồi up hình mất thời gian phết ạ. Yên chí, e đã để dành trang tươi đẹp nhất cho nhân vật phản diện rồi
    VANG VIÊNG - A WATER DAY.
    Thứ Ba /29/4/2008.
    Mấy môn chơi dưới nước có 2 món chính là KAYAKING và TUBING. Có thể mua tour từ bất cứ guesthouse nào. Giá cả thì tùy, em ko đặt, ko nhớ. Nhưng đã đến Vang Viêng rồi thì cứ ăn chơi hết mình, đảm bảo tinh thần sảng khoái, trẻ trung, xinh đẹp
    Tuktuk ở đây khác Viêng Chăn ở đoạn hay thấy nó cột xuồng với cột phao trên đỉnh hơn. Lại chả, dịch vụ du lịch chính mà.
    [​IMG]
    Chị Hương rất chuyên nghiệp, trang bị tận răng. Nhưng theo kinh nghiệm của em thì về sau đằng nào cũng ướt hết. Càng ướt càng mát, càng mát càng thích.
    [​IMG]
    Ngồi tuktuk đi sâu vào trong núi cảm giác rất tuyệt. Một sự fresh và relax tuyệt đối. Đến nơi, thiên nhiên hoang sơ như này.
    [​IMG]
    cây cầu rất thô sơ, chỉ sợ bước qua rơi đánh chủm cho phát
    [​IMG]
    nhưng không, cả đoàn vẫn rầm rập lên sâu hàng
    [​IMG]
    Một ngày ở Văn Viêng thật đáng nhớ và đầy kỷ niệm.
    TUBING
    Nôm na thì Tubing là nằm trên cái phao bơm hơi cỡ đại, đặt bia bọt ở trên bụng. Vừa uống, vừa ngủ, vừa trôi, trôi mãi từ đầu nguồn đến cuối nguồn . Lại có kiểu thư giãn như thế, hê hê. Kiểu "dòng sông lười". Hay làm em nhớ đến trò Con sứa của Nobita: con sứa cả ngày chả làm gì cả, nó cứ ngủ thôi, và trôi theo dòng nước...
    Buổi sáng thì nhà mình tubing vào hang động. Em thì thích tubing, nhưng sức khỏe lại có vấn đề với hang động, nên xin ở lại trông đồ. Thành ra vụ này em ko tường thuật được, chỉ đứng trên chụp hình được thôi. Nhìn mấy ông bà cười hết cỡ biết vui đến mức nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vui quá, nhưng một lần ướt rồi. Lại thay đồ còn ăn trưa. Bữa trưa có cơm chiên thập cẩm với xiên củ quả nướng, kèm theo bánh mỳ barbeque vừa cứng vừa khô
    KAYAKING
    Kayaking là loại hình chèo thuyền thể thao. Ở Việt Nam một số điểm du lịch đã phát triển loại hình giải trí này, nhưng em chưa chơi bao giờ. Do đoàn đông, nên một số thuyền phải ngồi 3 người, 2 đứa bé bé như em và bạn Trang thubuon, hộ tống bởi một anh guide Lào đẹp trai.
    Làm màn khởi động.
    [​IMG]
    Dòng chảy Nậm Xoong, khúc bình lặng
    [​IMG]
    khúc xoáy nước đột ngột
    [​IMG]
    Anh Hoàng SG và khúc biến tấu hò miền tây trên sông nước bạn Lào
    [​IMG]
    chị Nga và chị Hà windy2soul
    [​IMG]
    nhà anh Chính thuyền lật mấy lần, hê hê
    [​IMG]
    chị Liên và chị Hương
    [​IMG]
    bạn Trang thubuon và anh guide đẹp giai
    [​IMG]
    Đi qua dọc bờ sông toàn tây đang uống bia. Hế lô, hế loooo
    [​IMG]
    chị tây tubing
    [​IMG]
    giữa chặng, đoàn nghỉ ngơi tại một nhà hàng nhỏ ven sông. Ở đây họ dựng mấy cái ụ để dân tình leo trèo đánh đu rồi nhảy ùm xuống sông. Nghe chừng rất phê. Em hùng dũng trèo lên cho biết rồi lại trèo xuống
    [​IMG]
    hú hú hú hú
    [​IMG]
    quần xanh quần hồng phấp phới gió đông
    [​IMG]
    xay da da cà na bánh đa
    [​IMG]
    thủy cước quyền phi
    [​IMG]
    chủm
    [​IMG]
    cấp cứu, cấp cứu
    [​IMG]
    Thật là một ngày vui đã đời. Cả đoàn làm kiểu hình lúc còn khô ráo làm kỷ niệm. Thêm một ngày tươi đẹp tuổi trẻ
    [​IMG]

    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 25/06/2008

Chia sẻ trang này