1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Q&Q - Kết thúc chuyến đi Lào 10 ngày - Về đây kể lại(Chia sẻ từ trang 62)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vulehuyenvan, 02/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    To kengiang: bạn phải viết là Vang Viêng chứ không phải là Văn Viêng.
  2. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Xin chào!
    Tớ muốn hỏi nhà Q&Q về kế hoạch trang trí, trưng bày gian Nhà Chính. Đoàn các bạn có tham gia không? nếu có thì cần khoảng không gian là bao nhiêu? Cần BTC ĐH hỗ trợ gì ko?....
    Tks
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Hí.Nhà Q&Q chỉ thích một góc của nhà chính để ngủ thôi ạh. Bác có hảo tâm thì chia cho bọn e một góc nhơn nhớn đăngk khỏi phải thue nhà, tiết kiêmk chi phí
  4. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    LUÔNG PRABĂNG MƯA
    Thứ Tư /30/4/2008.
    Tạm biệt Vang viêng, đoàn cũng chia tay với chị Mai, chị Quyên, bạn Tú về Đà Nẵng chơi tiếp. Đội SG cũng tách đôi tạm biệt anh Hoàng, chị Nga, chị Hà windy2soul. Tất cả đều trở về theo đường Viêng Chăn - Lao Bảo.
    Chị Mai trao lại trọng trách kế toán trưởng cho chị Trà Camelia, người kế thừa xuất sắc cái bảng excel kỳ diệu nhìn vào rối rắm chả hiểu gì . Chuyến đi phần lớn tiết kiệm chi phí bằng cách ngủ đêm trên xe, vừa đỡ tiền giường vừa chuyển động, hờ hờ . 11h tối đoàn bắt chuyến bus muộn nhất đi Luông. Đêm đã lác đác lộp độp những giọt mưa đầu tiên. Chập chờn giấc ngủ trong tiếng động cơ rù rì, tròng trành lắc lơ mơ biết mình đang xoắn quẩy theo đường đèo núi. Tiếng chị Trà buôn say sưa trong đêm. Chuyện về những con đèo Hà Giang, chuyện phượt tây bắc, chuyện đoàn xe lầm lũi trong đêm, vòng cung xi nhan đỏ đít.......rất quen và rất xa.
    7h sáng cả đoàn chạm đất Luông. Mất 7k kip mỗi người để tuktuk từ bến xe vào trung tâm. Mưa đã bắt đầu nặng hạt, lốp đốp, lộp độp. Lưng đau, mông mỏi, nỗi khao khát tìm kiếm một chỗ đánh răng, chả còn ma nào buồn để ý Luông đẹp đẽ ra sao . Anh Hiền và chị Trà mau mắn kiếm được guesthouse khá gần trung tâm, ngay dưới chân Phu Sỉ, giá cả cũng mềm hơn.
    Khu trung tâm Luang Prabang nhỏ xíu cho một ngày đi bộ. Nhỏ hơn cả Hội An, với hơn 30 đền chùa nằm lẫn cùng những ngôi nhà cổ, Luông được xếp vào hàng di sản thế giới. Lại hành trình tuktuk đến điểm du lịch xa nhất , rồi lội bộ ngược trở về. Luông quá nhỏ, tuktuk dạo phố là ko cần thiết. May sao, khi cả đoàn đi đánh vèo một cái đến ngôi chùa xa nhất, cũng là chùa đẹp nhất, Wat Xieng Thoong, thì bầu trời vần vũ mây đen, nặng trĩu nước mưa ko chịu nổi. Ngày đầu ở Luông mưa xối xả.
    Luông Prabăng, mái chùa đẫm nước.
    Wat Xieng Thoong
    [​IMG]
    mặt đứng bên. Bầu trời xám xịt.
    [​IMG]
    Ngôi chùa này còn giữ những nét cổ kính, phần trùng tu và tạo mới ít ra cũng ko đến nỗi tô vẽ rùng rợn như đa phần các chùa khác. Mái ngói chùa nâu đỏ, rêu phong thiên nhiên. Vào đến trong, màu vàng kim nổi họa tiết trên nền tường đen thẩm, màu nâu trầm hương khói đặc trưng của chốn chùa chiền, nơi đây điểm xuyết màu cam rực áo thầy tu của các sư.
    [​IMG]
    [​IMG]
    họa tiết trang trí là những đường cong, rất Lào, đặc biệt Lào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    mưa rồi
    [​IMG]
    Từ bậc thềm chùa nhìn ra sân chùa ngắm mưa rơi rất hay, hoa giấy xô rụng màu hồng tím trên nền sân bê-tông xám xỉn, các cột tháp đứng chơi vơi trong nền mưa xối xả.
    [​IMG]
    mưa vẫn mưa bay...trên tầng tháp cổ
    [​IMG]
    người ngồi xuống....xin mưa dừng
    trên hai tay....em xin thiền
    [​IMG]
    em chơi bời.....trời mưa ướt áo
    [​IMG]
    đường quạ bay....trời mưa đếch về
    [​IMG]
    đi tiếp thôi, chờ tạnh mưa đến bao giờ. Xộc xệch áo mưa, xách máy ảnh loăng quăng tiếp cho bõ công du lịch . Em amatơ ảnh ọt, nên các bác đừng trách ảnh xấu xí. Có sao thì bê nguyên vậy, em cũng ghét khung khiếc, mất tự nhiên. Quan trọng là phải tự đi và tự cảm nhận.
    [​IMG]
    bức phù điêu "Tree of Life" nổi tiếng bên hông chùa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những hình chạm khắc thể hiện đời sống tâm linh phong phú của người Lào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    a di đà phật
    [​IMG]
    sân chùa đang có lễ cầu kinh gì đó, các phật tử cúng bái hương hoa. Mưa kéo đến đùng đùng, hương hoa, sư con tan tác, nhưng những tờ 5000 kip em thấy vẫn rất dính.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lang thang những ngôi chùa còn lại, nhưng chả bằng được Wat Xieng Thoong. Thêm nốt mấy tấm hình cho tăng phần vàng bạc châu báu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Để vợ chồng anh Khiên, chị Hòa làm người mẫu cho đỡ ấm ức, vì với cái đoàn láo nháo này chả mấy khi anh chị được tình củm đi riêng )
    Em bắt gặp một đôi anh chị tây ngồi chờ mưa tạnh, hình ảnh rất lãng mạn
    [​IMG]

    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 25/06/2008
  5. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    LUÔNG PRABĂNG MƯA
    Từ đây bắt đầu hàng loạt vụ đay nghiến vì em tự ý tách đoàn đi riêng
    Chả là, em thấy Luông nhỏ xíu, lại sẵn bản đồ trong tay, cứ đi là không biết ngoái lại. Phần này hoàn toàn là cảm nhận cá nhân.
    Luông Prabăng, những con ngõ đỏ.
    Tưởng tượng Luang như một bàn tay, các ngón thuôn dài, điểm cao nhất là đỉnh Phu Sỉ 45m, xuôi xuống khum khum thành moi đất kẹp giữa hai dòng sông Mekong và sông Nậm Khan. 4 ngón tay là 4 con đường huyết mạch, nhỏ xíu, chạy song song đến kịch Wat Xiêng Thong là điểm cuối moi đất.
    Top view cho các bạn dễ hình dung
    [​IMG]
    Em nghĩ Luang đẹp nhất ngày trời mưa. Giống như Hội An hợp kỳ lạ với cái nắng nóng bỏng Quảng Nam, cái cảnh trời mưa rả rích xóa bớt cái vẻ khô cứng xơ xác hay thấy ở những đô thị của Lào, và đem lại cho nó một vẻ lãng mạn nào đó. Đường vào Wat Xieng Thoong hoa champa rụng, màu trắng và vàng cánh hoa nổi trên nền quãng màu trung tính, chạy từ nâu đến xám, sông Mekong trời mưa ngầu đỏ phù sa, bầu trời âm u, điểm màu xanh lá ướt đẫm và những thân cây nâu xỉn.
    [​IMG]
    bắt gặp người phụ nữ Lào cầm ô đi nhặt những bông hoa champa rụng, chắc là để tết vòng hoa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    em cũng sô hàng phát
    [​IMG]
    Thích nhất ở Luông là các con ngõ nhỏ, đan xen, giằng chéo giữa 4 tuyến đường. Những con ngõ nhỏ lát gạch màu đỏ rêu phong, len lỏi qua những ngôi nhà cổ của Lào, len lỏi qua cả cuộc sống thường nhật của người dân. Không lộng lẫy như khu mặt tiền đã được decor dành cho khách du lịch, những con ngõ nhỏ ở Luông gần như ăn cả vào những sân thềm nhà nho nhỏ, dãy hàng rào trắng còn mới, hay xộc xệch tre nứa, chậu kiểng đặt lộn xộn, rặng hoa râm bụt đỏ tươi chói cả góc nhà...Cái hay của nó là ngõ cứ lên lên xuống xuống, giống như đi qua những khoảng lõm giữa những ngón tay, rồi đùng một cái nó lại dẫn thẳng vào một sân chùa....đi tiếp, bụp một cái lại thấy mình đang leo lên núi Phu Sỉ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những con ngõ màu gạch đỏ, có mùi rêu ngai ngái trong mưa. Tông màu nóng, lại dịu đi bởi những tia nước ko màu cứ chơi vơi xối xả. Màu gạch đỏ thời gian, màu mái ngói nâu xỉn, nước mưa đọng trên hoa mẫu đơn đỏ trông thật đẹp, màu ngói nhạt đất nung của những cây đèn đá bên đường.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    hoa vẫn vàng.....trước sân nhà ai
    [​IMG]
    Sau này khô ráo, đi dọc lại những con ngõ đỏ. Thấy một gia đình Lào ngồi quây quần bên mâm cơm. Đầu giờ tối, đã có chú vui tính căng màn ngủ ngay trong ngõ Loại màn có khung như của em bé, chắc tại trời nóng quá. người Lào ngộ thật.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sân chùa ở Luông thường trồng những cây lan đại thụ. Mưa xuống cánh hoa rụng thơm ngát cả bước chân. Ngôi chùa em thích nhất, nằm ở sườn đồi, đường lên Phu Sỉ, nhìn thẳng vào bảo tàng Hoàng gia và cái chùa gì đó to bự. Gọi là Wat wat gì đó, quên tên rồi, nhỏ xíu nhưng tập trung đủ tinh hoa tinh túy chùa chiền Luông Prabăng. Từ tượng phật, tranh tường trong chùa đến điêu khắc tinh xảo ngoài cánh cửa, đều phủ một màu thời gian cổ kính. Vị trí đắc địa, mảnh sân con xếp gạch thẻ hình xương cá, trời mưa lại âm ẩm rụng những cánh hoa chăm-pa.....nhìn từ dưới lên hay từ trên xuống, đều thấy đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    em lại sô hàng. Mẹt xấu, em chỉ sô chân cẳng, tranh thủ vùng đất tự do
    [​IMG]
    Luang Prabang nắng lên soi rõ những biệt thự kiểu Pháp cổ, những kiến trúc mới và cổ đẹp đẽ. Cứ thấy tiêng tiếc cái không khí ướt át trời mưa, con đường vắng, người người trú mưa, bàn ghế hàng quán xếp chồng chất dọc bờ sông, chỉ có đứa dở hơi lang thang, lang thang . Và các anh chị có lý khi ngăn không cho em đi một mình. Tối hôm đó về em lăn đùng ra cảm, nghỉ thẳng cẳng buffet rau với cả chợ đêm [[

    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 25/06/2008
  6. comay907

    comay907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Viết hay quá ku, chị cũg thik cái bức phù điêu ở Wat Xieng Thong lắm, mà giờ mới thấy e nói mới biết nó tên là Tree of life đấy .
    Trong lúc em trốn đi ngắm cảnh thì mọi người lang thang dọc bờ sông, vừa đi vừa hái trứng cá ăn sau đó chọn 1 quán nho nhỏ để thưởng thức Shake (Fruit Shake). Shake ở đây vừa ngon vừa rẻ chỉ 4.000 đến 5.000 kíp tính ra chưa đến 10.000 VNĐ.
    Show tý hàng này:
    [​IMG]
    @ Mờ này bình thường chị ít nói lắm nhé, tại mấy hôm đi với đoàn nhà mình nổi hứng lên nói mấy câu thôi mừ, mang tiếng wá đi mất .
    Được comay907 sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 26/06/2008
    Được comay907 sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 26/06/2008
  7. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    cô để cho em nó viết, đến đoạn hay rồi, hồi hộp quá, nhân vật đáng chú ý chuẩn bị xuất hiện
  8. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    không em nghĩ đi đoàn là phải kể chuyện dưới góc độ nhiều người. Em chui rúc mấy cái ngõ thì lại bỏ mất bảo tàng Hoàng gia với mọi người thôi. Fruit shake thì dĩ nhiên là uống rồi, phình cả bụng.
    Mai em đi Cà Mâu. Sợ ko kết thúc topic trong tuần này mất. Nhà này thì rầm rập chuẩn bị Mai Châu đại hội.
    Ảnh ọt để hết trong photobucket òi, the site is temporarily suspended.
    Thôi em đi sắm đồ pack balo đây, mai còn hành trình về cực nam Tổ quốc
  9. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Hey kengiang23: Viết nốt đi em, đợi 8/7 anh vào trong đó rồi cùng đi luôn. Chinh phục mũi Cà Mau đeee
  10. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    LUÔNG PRABĂNG - CHỢ ĐÊM & KHẤT THỰC.
    từ chợ Sáng tới chợ Đêm...
    Chợ Đêm ở Luông họp từ khi trời lá nhá tối. Có mỗi trục đường trung tâm, vỉa hè tự khắc xịch hết ra để người ta trải đồ lên bán. Chủ yếu là đồ thủ công mỹ nghệ, vải vóc, sú vơ nia.
    sau cơn mưa đường vẫn ướt át

    [​IMG]
    Nói chung để mua quà về thì rất thích. Giá cả dao động rất lớn. Từ 3$ một cái đèn ***g giấy, có thể mặc cả xuống đến 1$ 3 cái.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tên là chợ Đêm nhưng tầm 10h tối chợ đã tan rồi. Đoàn nhà ta đi chén buffet rau. 5k kip 1 suất.
    [​IMG]
    Đêm ở Luông cũng tĩnh lặng. Nhiều restaurant, bar nhỏ xinh thắp đèn rất ấm cúng. Nhà cửa ở Lào thường xây gạch, sẵn gỗ, hàng hiên chắn nắng mưa, hay treo những gió hoa lan xinh xắn. Luông tuy nhỏ nhưng đáng để ở 2 ngày khám phá và ngắm nghía.

Chia sẻ trang này