1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Q&Q - Kết thúc chuyến đi Lào 10 ngày - Về đây kể lại(Chia sẻ từ trang 62)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vulehuyenvan, 02/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    thứ Năm ngày 1/5/2008.
    4-5h sáng lơ mơ nghe tiếng mưa, đầu lại nặng. Nghĩ bụng kiểu này còn khất thực khất thiếc giề. Đùng một cái cửa phòng bật mở, 3 đứa con gái đang ngủ say sưa bật dậy ú ớ. Và thế là anh đầu_tầu xuất hiện, xình xịch tu tu Nhân vật chính đột ngột tới ở thời điểm khá là vô duyên đi; nhưng thôi, vì anh đẹp trai, và vì các chị em đã hằng mong nhớ về anh suốt hành trình, nên thôi bỏ qua, hê hê
    Chuyện khất thực.
    Riêng phần này xin mạn phép copi mấy cái ảnh trên internet. Vì đám ảnh chụp về không cái nào thể hiện đúng màu áo cam em hâm mộ của các sư.
    [​IMG]
    Tuy trời tối, trời mưa, các sư vẫn đi khất thực đều đặn, ngày nào cũng như ngày nào. Phụ nữ ở đây rất mộ đạo, đón đường các sư họ quỳ xuống bên vỉa hè, tay đội thúng xôi nhỏ trên đầu. Kém nghi thức hơn thì ngồi xổm và ném những miếng nhỏ vào bình đựng của các sư.
    [​IMG]
    khách du lịch hiếu kỳ như em xung quanh rất nhiều. Nên xuất hiện các chị quảy gánh bán xôi, ko bán cho các sư mà bán cho khách du lịch để họ cũng cho các sư như người Lào.
    Nghe nói Phật tổ ngày xưa cũng ko phải ăn chay, mà sáng sớm cũng đi khất thực, đến giờ ngọ ăn duy nhất một bữa trong ngày, ai cho gì ăn đấy. Sau đến giáo phái tiều thừa hay đại thừa gì của đời Đường, Trung Quốc mới quy định ăn chay. Chứ ăn xôi suốt thế này thì ngấy lắm nhỉ.

    Em buôn chuyện màu cam áo các sư:
    số là, em khá nhạy cảm với màu sắc. Ngày xưa em có phi vụ logo, nên em biết chi phí để in ra màu cam rực Nokia đắt hơn in màu cam nhờ nhờ S-phone, vì công nghệ in bắt buộc khác nhau. Thành ra cái màu rừng rực nổi bật trên phố này làm em ám ảnh. Không hiểu công nghệ nhuộm thế nào mà có màu cam đẹp thế. Em cũng phải sắm quả kính và giày màu cam này mới được
    Lại nói chuyện hồi về miền tây, em vào chơi chùa gì í của người Khmer ở Trà Vinh. Sư ở đây mặc các màu áo rất khác nhau, cam, vàng, nghệ, màu nghệ xỉn hơi nâu....rất phong phú. Em tưởng màu áo tượng trưng cho chức sắc trong chùa sao đó. Nhưng sau hỏi chuyện một chú tiểu, thấy chú bảo không ạ, các sư ai thích màu nào thì mặc. Ra các nhà sư cũng thời trang phết.
    Em ko biết tiếng lào để hỏi chuyện màu áo các sư ở Luông. Nhưng đoán chừng các sư cũng rất thích phố hợp màu mè.

    [​IMG]
    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 27/06/2008
  2. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    em vừa đi về rồi anh Chính ạ, ko đợi anh đc. Càng nhớn càng ốm yếu, sợ đi xe máy lắm. Nên em lại ngủ 2 đêm trên xe nữa, lưng giờ vẫn còn đau, đầu gối mỏi. Hơn nữa, hình như xe máy chỉ xuống Năm Căn được thôi, còn lại phải đi thuyền ra mũi. Vào rừng U Minh và ra vịnh Thái Lan cũng thú lắm anh ạ.
    Đoàn Q&Q chi nhánh phía nam cũng mới vi vu đảo Phú Quốc. Lại nghe tin dân tình mới trẩy Đại hội về. Toàn ko khí chơi bời thế này, nguy quá.
    @ chị Trà: cái bức "Tree of Life" ấy ở dạng tranh gốm thì đúng hơn phù điêu, em tiện mồm nói nhầm đấy. Còn về vụ kia thì.....hí hí, em nói đùa mà
    Nói thật là em rất thích nghe ông bà Chính - Trà gây lộn nhau. vui đáo để
    Kể nốt chuyện Lào cho thanh thản. A nhân tiện buôn chuyện có bác bảo em cái mồm rộng đến mang tai, đi Lào thì có gì ghê gớm, mà cứ khoe um ti lên, Lào xơ xác thế mà em đào đâu được lắm chữ thế! Công ty em, em đã nói chuyện với mấy bạn tây đi vòng quanh thế giới, em quanh quẩn Hà Giang thì chị đồng nghiệp đã đặt chân lên Bắc cực....em tự biết mình nhỏ bé lắm ạ. Nhưng mờ du lịch đâu phải là đi tick bản đồ. Đi mà cảm nhận, mà có thêm kỷ niệm và bạn đồng hành nữa chứ. Chia sẻ mới khó chứ khư khư giữ cho mình thì đơn giản
    Lào típ nè.
    XUÔI DÒNG MÊ KÔNG
    Thứ Năm / 1/5/2008.
    Đoàn có Dũng SG giờ thêm Dũng HN, hay Dũng dau_tau, thì mẩt đi một Trang VTC về sớm. Còn lại bạn Trang thubuồn, hay Trang HN, còn em là em Trang SG (trong khi ở cty lại bị kêu là Trang HN). Nghe đâu anh Dũng đầu_tầu bận công chuyện ko đi đc, mặc dù đã là người lo cho đoàn từ a đến z, rất tích cực ộp ẹp và karaok Chúc mừng anh trở lại Q&Q, dù có phần hơi muộn mằn.
    Anh Dũng dắt đâu đến một thành viên mới, anh Thọ, người SG làm việc ở HN, cũng nửa nạc nửa mỡ như em . Hai ông này trang bị súng ống hàng khủng, nên từ đoạn này ảnh ọt có vẻ khá khẩm hơn
    Buổi sáng, cả đoàn tràn ra những con đường Luông.
    [​IMG]
    ko khí buổi sớm ở Luông cũng khá uể oải, chợ búa lác đác. Các sư sau khi khất thực về rồi thì quét chùa, khấn vái.
    [​IMG]
    tưởng các anh Xì cốt đi Lào, hóa ra là mấy bác nhà mình
    [​IMG]
    quanh Luông có nhiều nơi để trekking, boating, bycling hay riding. Tour bán ngoài đường nhan nhản, nhưng giá thuê xe đạp địa hình hay cào cào khá đắt. Xe đạp thường ở Viêng là 10k kip/1 ngày, ở Luông 40k kip! 100k kip xe địa hình
    [​IMG]
    Đoàn đi bụi ko mua tua tiếc gì hết. Anh Lát oắc man và phương thức mặc cả với các bác chủ thuyền điếc English. Đi đến động Pak Ou và ghé qua 2 làng truyền thống dọc đường, giá 25k kip/1 người.
    [​IMG]
    xuôi dòng Mêkong
    [​IMG]
    [​IMG]
    đàn cò ko khung của anh dau_tau.
    [​IMG]
    phong cảnh hữu tình.....gió mát hây hẩy.....khò khò....chả còn biết Phu Chàng, Phu Nàng ở đâu nữa
    [​IMG]
    tấp vô làng giấy thủ công truyền thống, khá là thú vị.
    [​IMG]
    giấy làm bằng tay, ép hoa thật, rất có sức cảm. Mua về làm quà lưu niệm rất chất.
    [​IMG]
    [​IMG]
    kiêm thêm cả nghề dệt vải.
    [​IMG]
    [​IMG]
    nhiều món artwork khá đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vụ này em bị dập tơi bời vì đi lạc, bắt đoàn chờ. Anh Hiền oánh em một phát đến giờ vẫn rát cả tay
    Các bác giai có vẻ hứng thú với làng rượu hơn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    whiskey lào láo chắc ko được ưa chuộng lắm nên làng này có vẻ tiêu điều xơ xác hơn.
    [​IMG]
    anh UK nàng Japanese. Giận nhau rùi, cái tội em cứ kiu anh là chú
  3. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Q&Q, QUICK STICK, SUPER SLOW OR ****-ING?
    Buổi trưa thì đoàn cập bến động Pak Ou. Nhìn từ ngoài vào đã thấy mất hứng. Nghe giá vé 20k kip thì càng mất hứng hơn. Em ghét mấy chốn hang hốc nên đương nhiên ko vào. Cả đoàn chán nản nên nhường cho mấy người đến sau vào tham quan, còn lại ngồi ngoài hóng gió, tán phét.
    [​IMG]
    [​IMG]
    sau này nghe các vị đi từ động ra đều túm lại một câu: "ko có một cái gì hết". Em pót mấy hình anh đầu_tầu chụp cho tăng phần sống động của lịch trình.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ko biết đến bao giờ người ta mới thôi nghĩ cứ đem tượng phật đặt vào chốn hang hốc nào đấy là nó trở thành danh lam thắng cảnh nhở? Ở Vang Viêng cũng có cái động kiểu này:
    [​IMG]
    Đoàn nhà ta đợt này đi hang động nhiều quá. Lại đông đúc nên có phần lề mề ko tránh khỏi. Mọi người băn khoăn nên đổi tên Q&Q, quick & quick thành Super Slow hay ****-ing??
    ****-ing nghe có vẻ hợp lý
  4. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    LUÔNG PRABANG - ANOTHER WATER DAY
    Chiều cả bọn tiếp tục hành trình tuk tuk. Luông thì nhỏ nhưng tuk tuk vô số. Đến mức cả bọn mới đứng lố nhố trên đường một lúc thì tuk tuk 4 phương ùn ùn kéo về. Đi thác Khoang Sỉ cách trung tâm Luông 35km, giá tuk tuk hình như 20-25k kip,
    Thác này có màu lơ biêng biếc rất đẹp, có thể tắm được. Để ý thấy nền đất cao lanh, mùi hăng hăng. Chắc thành phần đất cũng giống loại đất sét trắng làm nên gốm "ngọc đởm" nổi tiếng thời Lý chăng?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    nàng Japanese, chàng UK chi ngộ
    [​IMG]
    em quyết định xâu hàng. Đầu bé chân to, được cái màu áo rất hợp với khung cảnh
    [​IMG]
    mon men đi tìm thượng nguồn con thác thì gặp cái cầu thang gỗ dẫn lên rất đẹp.
    [​IMG]
    stairway to heaven
    [​IMG]
    dòm xuống phong cảnh giống Tây Du ký ra phết
    [​IMG]
    chân dung các nhà "lên đỉnh"
    [​IMG]
    mời các bạn bình luận ảnh này
    [​IMG]
  5. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc Lào nào.
    ĐÊM PHU SỈ - SAO, ****, VÀ ĐÈN
    2 ngày ở Luang, em leo Phu Sỉ 3 lần. Một lần ngắm hoàng hôn, một lần bình minh, cả 2 đều trốn vé 20k kíp, lần hay nhất là lên đến đỉnh ngắm sao lúc nửa đêm.
    Đỉnh Phu Sỉ được coi là có tầm nhìn bao quát tốt nhất Luông Prabang. Nhưng một khi đã dạo nát cái thị trấn bé xíu này cả mưa lẫn nắng, chui rúc vào các con ngõ luồn lách, thì cái hay của nó ko nằm ở top of view. Có chăng là trên tầm cao 45m ngắm dòng sông Nậm Khan và thiên nhiên ưu đãi.
    Lối lên chính
    [​IMG]
    Lối lên từ một sân chùa
    [​IMG]
    đường vòng, kiểu đường rừng, nắng lên rất đẹp, yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng chim hót líu lo, líu lo
    [​IMG]
    sông Nậm Khan chiều
    [​IMG]
    top of Phousi 20k kip. Không hứng lắm bê tượng lên đỉnh núi cúng vái, em chỉ liếc nhìn lên. nô nô với bác bán vé chặn đứng đường lên. Thật ra thì còn chút xíu.
    [​IMG]
    đường xuống lại luồn vào một con ngõ nào đó
    [​IMG]
    Đêm ngày Quốc tế Lao động sao sáng kỳ lạ, trời thăm thẳm lấp lánh ánh sao. Đường từ chợ đêm về lại chuệch choạc rẽ thẳng lên núi. 3 mống lò dò trông như bọn trộm tượng. Phu Sỉ đêm sao, **** và đèn!
    Vụ này tua lại tường thuật của anhchinhs:
    "Dở hơi" đó là cái câu mà nhiều người nói cho 3 người chúng tôi: dau_tau, anhchinhs, kengiang23. Vì sao ư?
    Trước khi đi biết bao ngưòi tư vấn là ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi Phu Sỉ rất đẹp. Vậy mà 3 người chúng tôi lại lên đỉnh Phu Sỉ vào lúc 12h đêm. Chưa 1 lần lên đỉnh núi, chỉ biết hướng đi, hành trang thì chỉ có 1 cái đèn Pin bé bằng cái mắt muỗi và 1 chiếc điện thoại di động chúng tôi cũng lò dò lên được đến đỉnh núi. Nhìn từ dưới chân núi thấy đèn diện trên đỉnh thắp sáng choang vậy mà càng đi càng chẳng thấy chỗ có nhiều ánh đèn đâu cả. Vừa đi vừa lo hay là 12h đêm rồi họ tắt hết đèn rối, lên đấy mà tối thui thì chẳng ngắm nhìn được gì. Cuối cùng thì cũng nhìn thấy anh đèn cao áp chiếu vào toà tháp trên đỉnh núi, 3 anh em đang đi giật mình thấy 1 người đàn ông cởi trần, tóc dài loã xoã, tay cầm 1 cái chai. Nghĩ bụng "thôi xong, gặp thằng say hay thằng nghiện rồi, 12h đêm nó ở trên đỉnh núi để làm gì"?
    Chỉ lo cho cô bé đi đằng sau nhỡ có gì chạy ko kịp.Thế rồi 3 anh em đi qua mặt nó nở 1 nụ cười như không có gì. Đi thêm 1 đoạn nữa thì ặc! gặp mấy chú cởi trần cầm chai như thế nữa. Lúc này nhìn hành động của họ mới biết là họ đang bắt "****" để nhét vào cái chai ạ. Bất đồng ngôn ngữ nên chẳng hiểu họ bắt "****" để làm gì mặc dù đã thể hiện hết khả năng trời phú về các loại ngoại ngữ cũng như body language của mình.
    Ban đêm người ta bật đèn cao áp chiếu sáng vào ngọn tháp trên đỉnh núi Phu Sỉ lên rất là nhiều côn trùng bay đến đây. Phấn ở những cánh của con **** nhìn qua ánh đèn cao áp bụi mù như bụi đuờng Hà Nội vậy. Một khung cảnh mà từ bé đến giờ chưa bao giờ được chứng kiến nơi có nhiều **** đến vậy. Nào là **** Vàng, **** trắng, **** đen, **** đốm...Eo ôi toàn **** là ****.
    Chọn 1 góc tối tránh xa lũ **** quyến rũ kia chúng tôi ngồi ngắm Luong PhaBang về đêm. Ban ngày Luong vốn đã yên Bình nhìn về đêm càng tăng thêm vẻ yên bình đó. Còn 1-2 con phố còn lên đèn, ánh đèn của những ngôi nhà xa xa như những vì sao trong màn đêm tối . Tiếng Dế, tiếng Cóc kêu gợi cảm giác như đang ở quê nhà. Rút 1 điếu thuốc, châm lửa, ngửa mặt phả khói lên zời để tận hưởng cái cảm giác ngắm đêm trên đỉnh Phu Sỉ.
    Về thôi! Ba anh em lóc cóc đứng dây xuống núi. Anh ông con trai thì chung nhau 1 cái đèn pin, cô em gái dùng điện thoại soi đường,đi không cẩn thận là bay xuống núi luôn. Xuống đến chân núi đi trên con đường về Guesthouse đèn đường đã tắt , nhà cửa đóng cửa im lìm. Gõ cửa guesthouse mình ở, cái thằng trực vừa mở cửa vừa ngáp. Nghĩ bụng kiểu gì nó cũng chửi mình, Kệ keke. Nhìn đồng hồ đã 1h30 sáng.

    Thì đọng lại sau mỗi chuyến đi cuối cùng là cảm giác. Món này phải tự thử mới biết được. Em thì nhớ mãi trời sao lấp lánh trên đầu, đèn đóm nhà cửa phía dưới, đèn cao áp nóng rực đỉnh núi bên hông, và **** đêm bay loạn xà ngầu.
    Em cũng muốn đọng lại sau chuyến đó là mấy tấm hình độc lắm, nhưng con DSW 5.1 què nhà em ko bắt sáng nổi buổi tối. Đành mời các bạn vận dụng trí tưởng tượng.
    [​IMG]
    cái tháp ban đêm thì nó dư lày
    [​IMG]
    **** bay tít mù
    [​IMG]
    mời các bạn tiếp tục dùng trí tưởng tượng để hình dung ra dau_tau và anhchinhs!
    [​IMG]
    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 04/07/2008
  6. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    NGÀY LUÔNG THỨ BA
    Thứ Sáu ngày 2/ 5/ 2008.
    Và con đường chia đôi từ đây. Đoàn tiếp tục hành trình về Xiêng Khoảng thăm cánh đồng Chum. 2 chị Hương, Liên ở lại ăn chơi nốt ở Luông do đã book vé bay về từ trước. 5 mạng vất vưởng chờ cuối ngày bắt xe đêm trở lại Viêng Chăn: anh Hiền, chị Trà, Trân, Ly và em. Anh Thọ chào cả đoàn bay về trước.
    ngày Luông thứ 3 rõ là chán. Đi hết rồi còn đâu. Chẳng qua là hết tiền để ăn chơi, nên ko la cà gì thêm restaurant được. Buổi sáng cả bọn hưởng không khí lười biếng bên dòng sông Mêkong.
    [​IMG]
    [​IMG]
    và ngủ trưa túm tụm tại căn phòng còn lại của chị Liên và chị Hương Nguồn gốc của tấm ảnh "thác loạn", hê hê
    [​IMG]
    em còn nhỏ tuổi nên vụ này không tham gia, hị hị. Đành nằm khoèo dưới chân giưòng ngủ
    Buổi chiều buồn chán xách máy ảnh lang thang nốt, tự hỏi sao lại có điểm du lịch nào bé thế mà mình ở những 3 ngày. Hay tại mình lang thang nhiều quá?
    những hình ảnh cuối cùng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    buổi tối lại vất vường buffet rau. Giờ là ko ăn vì tò mò nữa, mà ăn vì rẻ!
    [​IMG]
    chó ở Lào cũng đi ngủ sớm
    [​IMG]
    Chuyến xe đêm ọc ạch chạy về Viêng Chăn. Bước vào thời kỳ thoái trào, tiền hết, sức cạn, mệt mỏi và tụt hứng. Chỉ nhớ đêm đó lắc lư nhìn ra cửa kính thấy trời sao vẫn sấng lấp lánh

    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 04/07/2008
  7. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    NGÀY MƯA CUỐI CÙNG
    Thứ Bảy ngày 3/ 5/ 2008.
    Có lẽ khi đoàn gom lại còn 5 tên cùng cảnh ngộ, nên mức gắn bó và thân mật cảm thấy sâu sắc hơn. Đến độ sau này về Sài gòn, vẫn không khỏi cười nhớ lại cảnh cả bọn lang thang đất Lào và biên giới Lào - Việt. Ngày ở Hà Nội anh Hiền và chị Trà tiếp đón nồng hậu, chu đáo, nhiệt tình, dẫn đi thăm thú khắp nơi rồi lại đưa tiễn tận tơi, quà cáp . Cũng hiếm trưởng đoàn nào như anh Last Walkman, gươm giữa rừng hoa, sói giữa bầy cừu suốt 2 ngày đêm mà vẫn giữ nổi mình, hê hê
    Viêng Chăn ngày thứ Bảy lại tua lai một vòng của tuần trước. Cảm ơn guesthouse Saysouli cho cả bọn mượn chỗ tắm táp, gửi đồ. Lại gặp lại những người bạn Lào, in hệt, chỉ khác sau 1 tuần ko còn hớn hở nữa. Không khí đã nhuốm màu mệt mỏi. Thờ ơ đi qua những di tích chùa chiền bên đường.
    [​IMG]
    Chị Trà dẫn chị Trân SG đi lại những điểm tham quan còn bỏ sót. Chị Ly mệt mỏi xin nghỉ lại nhà trọ. Không hiểu sao, trước em nghĩ mình nhịn vụ chum vại để nghiên cứu lại mấy công trình kiến trúc ở Viêng, nhất là Wat Sisaket, bao lần diễu qua thấy cái mái chùa cổ cổ mà chưa vào được, thế mà ngày trở lại tự dưng lại thấy mệt mỏi. Chỉ đơn thuần thích ngồi cà phê hưởng một không khí Lào vô hại.
    Và ngày cuối cùng cũng đẹp như ngày đầu. Chả thăm quan ngắm cảnh đâu cả, nhưng thâm nhập vào đời sống người dân. Anh Er, giờ đã bớt hốt hoảng vì số lượng người từ 27 xuống đến 5 , đã nhớ được tên mọi người, dù còn hơi khó phân biệt Trang - Trà - Trân. Chị Puk lại gọi xe đánh cả lũ về nhà anh Er dùng cơm trưa.
    [​IMG]
    người Lào thật hồn hậu, hiếu khách. Mẹ anh Er cứ tủm tỉm cười khi cả bọn Khọp chay lai lai (cám ơn rất nhiều)
    [​IMG]
    Ông trời vui tính, cứ lúc bọn em ra ngoài là rắng ráo chang chang, chui vào trong nhà lại mưa ầm ĩ. Chiều cuối cùng ở Viêng, mưa như trút nước.
    [​IMG]
    những câu chuyện trọ trọe đốt thời gian. Anh Tar lại nhiệt tình lái xe đưa cả bọn đi chơi bowling. Các bạn Lào lại kỷ niệm các bạn Vịt nam những món quà nho nhỏ
    Lúc bốc đồ lên tuk tuk ra bến xe, trời lại mưa không dừng. Chuyện này nhớ lại rất cảm động, hình ảnh trưởng đoàn đội mưa bê vác, xăm xắn lo cho chị em. Từ lúc này các chị Sài Gòn không thể ngừng khen anh Hiền tuyệt đỉnh dễ thương
    tặng trưởng đoàn tấm hình
    [​IMG]
    Thêm một đêm điên đảo trên xe. 5 người chiếm nguyên băng ghế dưới, thay phiên nhau lót bìa nằm ngả ngốn dưới chân. Không khí lành lạnh sáng sớm, và núi non suối nước róc rách khi vừa chạm cửa khâủ Cầu Treo - Hương Sơn, Hà Tĩnh. Vậy là hành trình 9 ngày Lào đã kết thúc. Laos time - something to forget, something to remember . Cũng là xong chuyến lớn của năm
    Sabaideeeeee
    [​IMG]

    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 04/07/2008
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay mới lôi topic này ra đọc lại, thấy nhớ Viên, nhớ Vang vieng, nhớ những bữa table buftet rẻ mà ngon, nhớ những người bạn Lào... Tất cả như đang hiện ra trước mắt. Thôi, mở pictures ra xem thôi...
  9. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    gì mà chú Hiền ăn cả bàn thế??? tiếc là tôi đến quá muộn nên không được ăn món bàn của đồng chí:D
  10. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lượn vào đây ngó ảnh , đọc tường thuật của các bạn hay quá, cảm xúc dạt dào . Tớ biết một số bạn trong nhóm đã kịp du hí thêm vài nơi rồi. Dù không tham gia được nhưng phải nói là qua chuyến đi Lào bọn tớ thấy nhóm Q&Q rất vui và tình cảm. Thanks for everything there
    Tớ bổ sung thông tin liên quan tới trang phục của nhà chùa: Những vị có thắt lưng vàng ở giữa là novices (chú tiểu), còn những vị mặc áo thuôn dài, ko cần thắt lưng ở bức ảnh đầu tiên là monks (nhà sư). Đến năm 20 tuổi thì các chú tiểu sẽ được hỏi ý kiến có muốn trở thành nhà sư và đi tiếp con đường của Đức Phật hay không, nếu không thì họ sẽ trở về cuộc sống bình thường như bao người dân khác, giống như cậu bé tên tiếng Anh là Pink ở guesthouse cũng ở chùa 2 năm rồi về đấy.
    Do bọn tớ có thêm thời gian ở Luang nên hôm sau đã tìm ra một nhà cho thuê xe đạp 8.000kip/day ở trong 1 ngõ nhỏ trên đường dọc bờ sông (ngõ này nằm đối diện phía sau một ngôi chùa), chứ không đắt tới 40.000kip như em Trang hỏi vội đâu nha Ngay buổi trưa hôm đó tớ đạp xe quay lại làng làm giấy ép hoa kia để mua thêm quà vì hàng ở đó đẹp hơn ở chợ đêm, hóa ra đạp xe tới đó cũng rất gần (có khi gần hơn là đi tàu trên sông ý chứ, mà lại còn rẻ ), vừa đi vừa hỏi đúng tên của làng đó người dân dù không biết tiếng Anh nhưng nghe thế họ hiểu liền là mình tìm đường đến đấy
    À có ai trong nhóm định du hí miền Tây sông nước thì ới tớ với nhé

Chia sẻ trang này