1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà QQ- Tháng 8 cưới Indo, bay Malay leo Kinabalu, vượt biển qua Brunei (Chia sẻ từ trang 43)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dau_tau, 07/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bạn jo đi k đi mà ở nhà cập nhật thông tin kinh nhờ?!
    vụ 5 nữ 3 nam chưa chuẩn đâu à nha, 5 nữ 4 nam chứ!
    các bạn đã về đến Hn sáng nay, mưa tầm tã, khoác áo mưa đeo balô dư là đang trên đường phiêu du í
    bạn jô nhớ các giang hồ à, này thì cho thỏa nỗi nhớ với 2 giang hồ trước cái đã
    [​IMG]
  2. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    kinh thật, đoàn nhà mình về cái là update thông tin luôn.
    Báo cáo mọi ngừơi là em đã đến cơ quan và đang ngồi ngáp!
  3. comay907

    comay907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vào điểm danh nhanh thế. Báo cáo là đoàn 13 người xuất phát vào tối thứ 6 đã về đến nơi an toàn. Ảnh ọt và thông tin của chuyến đi sẽ được update sớm (Đảm bảo bạn Jo sẽ khóc nức nở vì ghen tỵ).
    Đúng như bác Chuối nói, sau chuyến đi này mọi người được chứng kiến khả năng lãnh đạo "gió chiều nào anh nghiêng theo chiều ấy" của bạn trưởng nhóm Đầu tầu. Khi vẫn còn giữ lịch trình, câu nói của anh luôn là: cứ theo lịch mà đi. Và khi rơi mất lịch trình thì: mọi người cứ quyết đi, anh theo.

  4. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy, các bạn cứ nói thế, tố chất của nhà lãnh đạo là các bạn muốn làm gì thì làm, đúng thì lãnh đạo có công, sai thì lỗi do các bạn.
    nói chung anh dau_tau thực sự là 1 ng trưởng đoàn mẫu mực khi các bạn ai cũng có thể quyết theo ý mình
    khoe các xế hộp siêu luxury của chúng tớ:
    [​IMG]
    đặc biệt bộ dây phanh và tay ga siêu đẳng
    [​IMG]
  5. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    hehe!
    to all: sao mọi người lại vào đá em nhỉ??? em làm theo đúng lịch trình đã đưa ra, khi mà lịch trình không thực hiện được (vì điều kiện thời tiết) thì em cũng như mọi người, chẳng biết thông tin gì, vậy không trưng cầu ý kiến thì để em quyết xong nếu có việc gì thì có người lại nói "anh là trưởng đoàn phải chịu trách nhiệm" àh???
    to all: nếu mọi người mà có ý định đổ lỗi cho một ai đó về những hành động và quyết định của mình (tối thiểu là bạn đã quyết định tham gia) thì em nói thật là em xin rút lui khỏi nhóm. Em chẳng phải trưởng nhóm gì, em chỉ là người đứng ra tụ tập mọi người, em chẳng thể nào chịu trách nhiệm được nếu một ai đó trong đoàn bị làm sao trên đường.
    Trên đây là những lời nói thật của em. Em cũng như mọi người, đi đều mong có chuyến đi vui vẻ và em chẳng muốn đi bị mang thêm trách nhiệm vào người, em chỉ phải chịu trách nhiêm cho bản thân em thôi.
    xin hết
  6. comay907

    comay907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đầu tầu: trêu tý thôi, làm gì mà nóng thế, show hàng, post ảnh lên đi. Bác mà rút, thì ai hát "đập vỡ cây đàn", "tuý ca" cho bọn em nghe bây giờ.
  7. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    GATO GATO vãi chưởng.
    Uất hận ngập đầu.
    Hức hức hức
    Chuyện là dư lày. Sáng thứ 7 ngủ dậy trong một chuồng chim treo leo phố Tràng Tiền, em thư thả xem tivi, tắm rửa, ăn sưa (sáng-trưa kết hợp). Xong bấm máy cho bu hỏi chiều nay ăn cỗ cưới và mai đón dâu hả má.
    Ối giời ah, má em bẩu, không, má quên không bẩu lại là đến chủ nhật mới ăn, thứ 2 đón dâu. Em ba máu sáu cơn, thần kinh dựng tóc gáy, cơ mà khổ, không nói được câu gì vì là má mình. Em bẩu được mỗi câu: Ối giời ah, thế mà để con nhỡ bao nhiêu việc.
    Hức, xong ngồi càng nghĩ càng cú, càng a kay, giá em biết sớm thì em đã đi theo mọi người, thứ 2 về đến HN e vẫn kịp đi đón dâu. Thế là cả cuối tuần ấm ức, chạ dám gọi điện cho các bạn, sợ các bạn khoe khoang thì có mà em lại vỡ mật.
    Nói lắm quá khéo mod lại vào ngó, em đính thêm nội dung phù hợp cái: nhà mình op ẹp kể chuyện cho em với jô hóng hớt với, 2 con ỏ nhà cứ gọi là vật tung một số thứ.
    Cho lịch op trong tuần cái nhể anh đầu tồ đẹp dai (Quả ảnh anh với bạn comay hơi bị được đới, em nghĩ 2 đứa bạn tò tí te được đới, đi đâu xa cho nó mỏi cái cẳng )
  8. lotusdao

    lotusdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, về cái là phi thân đến văn phòng trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, đi lên mà không nhìn thấy cả sếp .
    Rang hồ đồn đại kinh quá, kinh quá . Em xin đánh lạc hướng bằng 1 rừng logo mới nhận được. Gớm, hoa hết cả mắt. Các bác ném đá nhiệt tình đi nhé!
    [​IMG]
    Được lotusdao sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 18/05/2009
    Được lotusdao sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 18/05/2009
  9. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng điểm danh sớm thế. Chuyến này đi đúg là vui dã man. Có 2,5 ngày mà ngồi cả xe máy, tàu, thuyền, ngựa. Lại còn có cả karaoke và tá lả nữa chứ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái này tặng Jo nè.
    [​IMG]
  10. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    @anh đầu tầu ơi, đừng nóng, mọi ng k có ý j xấu cả chỉ trêu nhau thôi mà
    @lotusdao là bạn Liên đấy à? mọi ng đang nói vụ đi tàu toa xx mà, cớ sao đã lái sang chuyên logo?
    em bốt cái ảnh em bé, chụp out hết nét, rung hết tay dưng mà em bé này em thích - simacai
    [​IMG]

Chia sẻ trang này