1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà QQ- Tháng 8 cưới Indo, bay Malay leo Kinabalu, vượt biển qua Brunei (Chia sẻ từ trang 43)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dau_tau, 07/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    chào các bạn, em gạt nước mắt lên đường, các bạn ở lại vui vẻ, em đi để đại tu và upgrade, hy vọng là khi em về thì các bạn có nhiều tin vui hơn nữa.
    Hẹn gặp lại các bạn vào tháng tới.
  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Dau_tau cũng lại đi ah??? Các bạn toàn rân pờ rồ, đi nước ngoài như đi chợ. Sang khảo sát rồi cho anh em đi Tạng cái nhá...
    Hâm mộ các bạn Q&Q!
  3. xeomlientinh

    xeomlientinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một đứa thì đang 1 mình lang thang trên đất Nepan, ko biết giờ này ra sao chẳng thấy tin tức gì. Cẩm cả đống tiền phè phỡn trên đất bạn.
    Một kẻ mai đi Tung Của 20 ngày cũng cầm 1 đống tiền của đảng và nhân dân dưa góp mà không mất thêm 1 khoản chi phí nào.
    Rồi lại 1 gái đang phè phỡn trên bãi biển Cửa Lò, chẳng có gì chơi bèn mặc áo quây, soóc ngắn cưỡi xe đạp đi đong zai.
    Khổ thân 1 thằng ngồi nhà kêu than " hâm mộ các bạn nhà QQ" trong khi đó nó đang lùng mua 5D rồi lại còn nghiên cứu đi Ấn Độ.
    8 đứa + 1 thì đang chờ đợi nhanh chóng đến tháng 8 để thăm 3 nước ĐNA.
    Chỉ thương thay cho thằng xeom ngồi nhà ủ mưu kiếm tiền đi Tibet cho bằng bạn bằng bè.
    Quả này thì quà cáp cứ gọi là ngập đầu, bộ sưu tập móc chìa khoá của mình chắc có thêm 1 số nước nữa.
    GATO, GATO
  4. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    ồi, em vừa lật giở lại nhà mình, thấy rằng từ ngày quen biết mọi người đã vừa tròn 1 năm
    chao ôi, thời gian nhanh nhỉ?
    các bạn cứ lần lượt ra đi, mặc dù quà mang về có thật là nhiều đấy, nhưng em vẫn nhớ cái cảm giác cả 1 loạt người và người đi với nhau loanh quanh tìm chỗ ngủ, nói xấu mod (cũ) này nọ, nhờ cả nhà nhờ!
    thôi thì em chúc bác dautau đi may mắn thành công, về thăng quan to để chúng em được nhờ!
    bạn gì gì ở Cửa lò thì mang về cho các bạn mực thật nhiều mực, bọn mình gặp nhau tay bắt mặt mừng xé miếng mực nướng thơm phức đón bạn Jo về, chia quà,
    các bạn nhé!
    yêu các bạn, muah muah
  5. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Sáng nay trong cơn mơ đẹp đẽ thì nhận được tin chia tay tình iêu của đầu tồ. " Anh phải đi công tác xa, em ở nhà trông hộ anh con nhợn, nếu anh có mệnh hệ gì thì mổ ra mà đưa các bạn đi ọp". Em đọc xong rớt rớt nước miếng, tỉnh hẳn.
    Đầu tồ anh ơi đi có quáng quàng quàng được em Tàu khựa nào về cuối năm lấy cũng được anh ah, giống bi giờ chỉ ngắn thế thôi. Về chồng cứ Việt mà tương, vợ cứ Trung mà phang, kiểu nghe cười, nghe nhạc hiệu đoán chương trình hay phết đấy anh ah, khéo anh trẻ thêm vài chục tuổi vì cười cả ngày í chứ.
    Giữ sức khẻo, nhớ mua quà cho em và các bạn anh ná.
    @all: chờ anh đầu tồ về em sẽ lên chương trình ăn chơi nhảy múa tháng 8 - tháng đẹp nhất trong năm hí hí.
  6. comay907

    comay907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Loa loa loa, tình hình là bạn Đầu tầu đi vắng, chị em nhà QQ sẽ thiếu mất 1 thông tấn xã vỉa hè để "hi hí" truyền tai nhau. Những thông tin làm xôn xao dư luận kiểu như: "có chuyện này hay lắm", " thấy bảo mày có tin gì vui ah?", "đã biết gì chưa?"... sẽ bị gián đoạn mất 1 thời gian. Vì vậy, kính đề nghị các bạn ko được bưng bít thông tin, ai có chuyện gì thú vị thì phải có trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả là PM trực tiếp cho mọi người. Over.
  7. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    báo cáo các bác là em đã đến nơi an toàn, thành phố Phúc Châu to, hiện đại hơn em tưởng. Và cái hội thảo (bên cạnh việc đào tạo) cũng hoành tráng hơn em nghĩ ===> em có hơi chút thiếu tự tin. MK cứ tưởng các bạn TQ chỉ mời mấy anh em đông nam A ai ngờ nó chơi đến 19 nước (trong đó có mấy thằng nói tiếng Anh khủng như Úc và mấy thằng thuộc địa của Anh, em quên tên rồi)
    Các bác ở nhà cố gắng cầu khấn cho em tự tin cái nhỉ. Khi nào về em sẽ kể chuyện cho các bác sau.
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Dau_tau sao lại mất tự tin thế nhỉ??? T.A như tao nói Jo, Tả còn nghe ko kịp (không hiểu), sợ qué gì. Tự tin lên mày.
    Về share ảnh nhiều nhé.
    Mai Hà Giang rùi......
  9. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    dạo này trong này chứa chấp nhiều tình cảm ghê....đọc bồi hồi chết đi đc...toàn tìm đường đi kíu nước khắp nơi thế này..haizzzzz ...
    cái vụ logo áo quần chìm nghỉm rồi..thấy tình cảm nổi lềnh bênh lên..hoan hô!!!vỗ tay,,,,
  10. tubeocuchuoi06

    tubeocuchuoi06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nữ nhà QQ tìm đường xuất ngoại hay tạm gọi là "tìm đường cứu nước" vì ở trong nước trai nhà QQ nói riêng và trai VN nói chung ko có duyên
    Còn a đầu tầu thì sang trung quốc luyện quỳ hoa bảo điển về tranh cử chức mod khóa tới giống bạn ki

Chia sẻ trang này