1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà QQ- Tháng 8 cưới Indo, bay Malay leo Kinabalu, vượt biển qua Brunei (Chia sẻ từ trang 43)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dau_tau, 07/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Đợt này nhà mình không có cả Đầu tàu lẫn Đuôi tàu nên ko ai chịu đứng ra tổ chức. Có ai đi thì đăng ký đi nhé.
    Chắc thua bóng rồi mọi người không còn hứng đi nữa thì phải
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    VỤ ĐẠI HỘI COI NHƯ MIỄN BÀN VỚI QQ NỮA NHÉ. EM XIN BÀN ĐẾN VỤ INDO-MALAY-BRU THÁNG 8:
    Theo danh sách book vé thì số lượng người tham gia như sau:
    1. VULANN
    2. Anhchinhs
    3. dau_tau
    4. Phanams
    5. Mergi08
    6. Comay
    7. Shao
    8. ocluoc (sẽ join vào ngày 11/8 bay thẳng HAN-KUL- Kota Kinabalu)
    9. Ly (bạn này có thể sẽ join sau, bay SIN-KK). Mình chưa nhận được confirm chính xác
    Lịch trình ăn chơi từ 08/8/09 - 17/8/09 như sau:
    - Ngày 08/9: Bay HAN-KUL-JAR, đến nơi sẽ là 20h00, đi bus về trung tâm, ngủ tại khu backpack, em đã từng nghỉ ở đây, giá rẻ, gần ga tàu tiện lợi cho việc đi chơi những ngày sau.
    - Ngày 09/9: Nếu bạn nào không có ý định đi dự đám cưới bạn em thì tự đi chơi Jakarta, nếu bạn nào định đi đám cưới thì chúng ta sẽ cùng di chuyển đến địa điểm làm tiệc đám cưới. Mọi người sẽ phải dậy sớm, chúng ta ăn trưa ở đó. Tối sẽ là after-party mà cô bạn em sẽ tổ chức, chắc sẽ đi bar, pub, ăn chơi trung tâm Jakarta.
    - Ngày 10/9: Đi Bogor thăm vườn Botanical garden, đi qua Puncak Pass. Em đã đi mấy chỗ này, thế nên em sẽ cân nhắc có thể em ở nhà chơi với bạn em. Nhưng e sẽ hướng dẫn cho mọi người đi.
    - Ngày 11/9: Đi thăm cảng cũ Sunda Kelapa cùng với khu kiến trúc cổ từ thời Hà Lan đô hộ. Trên đường về đi thăm quảng trường độc lập, nhìn ngắm lặt vặt quanh thủ đô.
    Đầu giờ chiều ra sân bay để đi chuyến bay 17h10 đi Kota Kinabalu, đến sân bay KK sẽ là 20h50, làm thủ tục nhập cảnh nọ kia chắc cũng ít nhất 21h30 mới xong. Bắt taxi vào trung tâm KK ngủ (cách sân bay 10km)
    - Ngày 12/9: Bắt xe bus từ trung tâm KK đi Kinabalu Park (88km) mất 3 tiếng. (Em sẽ xem lại cái đoạn này, nếu có thể thuê taxi hay van đi thẳng từ sân bay từ tối hôm trước đến Kinabalu Park thì ta sẽ thực hiện như vậy).
    Chúng ta sẽ bắt đầu leo lúc 11h, khoảng đầu giờ chiều đến điểm dừng chân Laban ở độ cao 3300m. Nghỉ ngơi, chơi bời xung quanh, ngắm hoàng hôn, đi ngủ sớm trước 22h00
    - Ngày 13/9: Sáng sớm 02h30 chúng ta bắt đầu leo lên đỉnh, chụp ảnh hoàng hôn, khoảng 6-7h chúng ta tụt xuống, bắt xe bus đi về trung tâm KK.
    Tiếp tục thuê thuyền đi ra thăm 5 đảo gần KK: Manukan, Gaya, Sapi, Mamutik và Sulug. Các bạn có thể thuê đồ lặn ngắm san hô. Đêm chúng ta sẽ camping trên đảo, ăn lông ở lỗ, vui với biển, đùa với sóng, ngủ với gió và ...hú hí với nhau
    - Ngày 14/9: Sáng sẽ thuê thuyền quay lại trung tâm KK, đi chơi loanh quanh trung tâm KK, đi dọc đường bờ biển và ra đảo Pulau Labuan (cái này chưa biết chỗ ngủ nghỉ có khả thi không, check sau)
    - Ngày 15/9: Đi thuyền từ Labuan, nhập cảnh vào Brunei qua đường thủy. Chơi bời ở Brunei
    - Ngày 16/9: Chơi bời tiếp cả ngày ở Brunei và tối sẽ ra sân bay chuyến 20h40, đáp sân bay Kuala Lumpur lúc 23h00. Chúng ta lang thang vật vờ ngủ bờ bụi tại sân bay KL, chờ đến sáng bay chuyến 06h30 bay về Hanoi.
    - Ngày 17/9: Bay chuyến 06h30 KUL-HAN. Có mặt tại sân bay HAN lúc 08h50, làm thủ tục nhập chuồng, tính khoảng 10h30 chúng ta có mặt tại trung tâm Tháp con rùa, củi bỏ quần áo bụi bặm, mặc váy xinh đi làm bình thường, giả vờ ốm đến muộn.
    XIN CHÚ Ý:
    Do việc leo núi Kinabalu cần phải đặt phòng trước, ít nhất là tại điêm dừng chân Laban 3300m. (Còn đêm đầu tiên thì vẫn đang nghĩ xem nên nghỉ tại trung tâm hay nghỉ ở rìa chân Kinabalu Park, nếu nghỉ ở rìa Kinabalu park thì cũng cần confirm để đặt trước). Vì vậy em cần tất cả các bạn đã nêu trong danh sách đoàn CONFIRM về việc THAM GIA chuyến đi, và việc LEO NÚI.
    Các bạn confirm trước ngày 15/7 để em biết đường lo liệu. Mọi thông tin đặt phòng, giá rổ sẽ được post lên đây cho các bạn biết cụ thể. Hoặc em đặt, hoặc nhờ bạn Ly nhờ người quen bên KK đặt.
    Ngoài vấn đề đặt phòng là bắt buộc phải chi tiền từ Việt Nam, còn lại tất cả vấn đề liên quan tiền bạc các cá nhân tự quản tiền của mình. EM KHÔNG ĐỨNG RA QUẢN TIỀN CỦA AI. Chúng ta có thể ăn chung, ngủ chung, tính toán chia tiền tại chỗ cho rõ ràng rành mạch nhỉ.
    Đề nghị các bạn tham gia vào đây đọc kỹ để biết mình đi đâu về đâu, làm gì, với ai. Tránh trường hợp ngu ngơ khù khờ rồi quở trách nọ kia là iem niém đá vỡ răng đấy nhá. Ai thích tách đoàn đi riêng theo lịch trình riêng cũng thoải mái không sao, miễn là ới tiếng cho các bạn biết là được.
    Được VULANN sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 14/07/2009
  3. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em chắc chắn đi. E cũg đồng ý việc leo núi. Confỉm rùi nhé.
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    (Tách ra làm 2 bài cho đỡ dài, các bạn nhìn đỡ nhàm)
    Em xin post thông tin tham khảo về các chi phí leo để các bạn quuyết định có phù hợp tình hình tài chính không nhé.
    Các chi phí bắt buộc (cho adult, em thì nghĩ chúng ta đều là adult cả, nếu bạn nào vẫn là child thì báo với họ nhá ):
    1. Entry fee: 15RM (thu ngay lúc vào cổng)
    2. Climbing Permit: 100RM
    3. Insurance: 7RM
    4. Guide: - 70RM/nhóm nếu nhóm từ 1-3 người
    - 74RM/ nhóm nếu nhóm từ 4-6 người
    - 80RM/ nhóm nếu nhóm từ 7-8 người
    Nếu khi tụt từ đỉnh núi xuống mà chúng ta muốn đi theo đường khác với đường khi lên thì phải trả thêm 10- 12RM.
    (Tổng khoảng 137RM- khoảng gần 40$ nếu nhóm leo là 8 người)
    Chi phí lựa chọn:
    Các bạn có thể thuê porter cõng đồ, tùy từng trail mà giá khác nhau từ 76RM- 100RM cho tối đa 10kg.
    Lưu ý: số liệu tham khảo từ năm 2007, hình như hiện tại k có gì thay đổi
    Lưu ý 2: Trên chỉ là chi phí cho việc được phép leo, còn chi phí nhà nghỉ ở chân núi và lưng chừng núi Laban là chưa tính
  5. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Mai anh sẽ xin nghỉ phép xem thế nào. Đi dịp đó cũng nguy hiểm. có lẽ sếp cho đi luôn khỏi về.
    Còn vụ leo Kinabalu thì anh sẽ đăng ký nếu xin nghỉ phép xong. Còn phải luyện cái khớp chân nữa, ko biết leo nổi ko.
  6. comay907

    comay907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tớ và Ly confirm vụ leo nhé. Bạn Ly sẽ tham gia cùng đoàn mình từ Kota Kilabalu tới Bruney, nhưng chuyến bay của bạn ấy tới muộn hơn mình 2 tiếng.
    Đây là map của KK.
    [​IMG]
    Giá phòng thì thế này:
    Laban Rata Room 1 (2 persons) RM 795.00 nett

    Laban Rata Room 2 (2 persons) RM 795.00 nett

    Laban Rata Room 3 (6 persons) RM 2360.00 nett

    Laban Rata Heated Dormitory (per pax) RM 349.00 nett RM 379.00 nett

    Mountain Hut Non-Heated Dormitory (per pax) RM 339.00 nett

    Rate Per Night inclusive :
    * 1 night accommodation
    * 1 Breakfast at Laban Rata
    * 1 Packed Lunch from Kinabalu Park
    * 1 Lunch at Balsam Restaurant, Kinabalu Park
    * 1 Dinner and 1 Early Supper at Laban Rata
    * Surcharge of RM 55.00 per lodge per night on :
    15 Jul - 31 Aug 2009
    (source:http://www.pinganchorage.com.my/malaysia_hotel/sabah_gunung_mount_kinabalu_laban_rata_mountain_hut.htm)
  7. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Dạ thưa bạn comay, cái giá phòng đó thì chắc chắn là tớ không leo, vì tớ không đủ xèng để bỏ ra hơn 100$ chỉ để ngủ 1 đêm ở cái chốn đó . Bạn thử nhẩm tính chưa? 795RM là vào khoảng hơn 221$ đấy.
    Thế nên cái source mà bạn search được là chỉ do bọn Laban Rata đó đưa ra thôi. Xung quanh mốc 3300m có rất nhiều nhà nghỉ khác giá mềm hơn nhiều.
    Tớ không biết bạn liên lạc với bạn Ly khi nào nhưng tớ cố gắng liên lạc liên tục từ hôm kia và đến cả đêm hôm qua, không thấy bạn trả lời. Nên tớ không biết bạn í confirm kiểu gì.
    Bạn Ly có nói có thể đứng ra nhờ người quen bên KK book hộ nhưng không liên lạc lại thêm gì cả. Nếu hết ngày hôm nay bạn í không liên lạc lại thì chúng ta sẽ nhất trí chốt danh sách những người đã confirm đến giờ đó và sẽ ngồi bàn nhau để book phòng. Vì tớ nghe nói book phòng rất khó, thường bị full, mà cái qui định của chúng nó cũng ngặt nghèo về giấy tờ phép phiếc nên nếu các bạn quyết tâm đi thì phải lo trước từ bây giờ.
  8. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    báo cáo cả nhà là nếu kinh phí leo núi nhỏ hơn hoặc bằng 100USD thì tôi đăng ký leo còn không thì đành phải vào rừng chơi chờ các bạn vậy!!! >200USD là số tiền quá lớn đối với tôi tại thời điểm này:((!!!!
  9. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    ối zời tớ cũng thích leo trèo cơ mà giá phòng chát nhỉ, nếu chi phí từ 100usd/đêm trở lên thì tớ k leo tớ ở lại KK dạo phố thôi.
  10. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Vulann ơi, làm ơn cho chị cái địa chỉ trọ kiểu Bpk ở Jakarta nhé. Tks nhiều

Chia sẻ trang này