1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà QQ- Tháng 8 cưới Indo, bay Malay leo Kinabalu, vượt biển qua Brunei (Chia sẻ từ trang 43)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dau_tau, 07/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vụ leo Kinabalu e thấy cũg khó đặt fòg ở Laban vói giá rẻ như các bạn yêu cầu (package trong vòg 100$). Với lại chắc cũg có vài bạn k hứng thú leo lắm nên e nghĩ chúg ta nên cancel vụ này đổi lại sẽ dành thời gian để đi những nơi khác ở KK. Hiện tại đã có 3 ng là em, Meg và Trà đồh ý huỷ leo. Mọi ng có ý kiến j thì lên tiếg nhé.
    Nếu cả nhà quyết địh k leo thì chúg ta sẽ làm fiền bạn LA cho thêm chút lịch trình ở KK nữa là đc.
    Vì bạn LA bảo là k cầm tiền của ai nên e đã bảo Meg đứg ra cầm tiền chung của cả nhóm (vì e nghĩ chắc chắn là fải đóg tiền tiêu chung). Còn ai muốn tự mình chi tiêu từng bữa hoặc đóg từg bữa thì vẫn ok.
    Đây là ý kiến e mới chỉ tham khảo của 1 vài bạn chứ chưa fải là ý kiến thống nhất của cả nhóm. Thế nên ai có ý kiến j cứ bẩu nhé. Ném sỏi thôi, đừng ném đá hộc mà tội nghiệp em nhé.
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Sozi cả nhà vì tuần vừa rồi em ngọc thể bất an nên chẳng làm được cái trò gì. Hôm nay khá khẩm hơn mới quote lại được cái email em nhận được của bọn Sutera (độc quyền khu Kinabalu Park). Giá rổ như sau:
    2D1N Gunting Lagadan ( Non Heated dormitory) + Meals Arrangement: RM 427.00 nett per person
    Inclusive of:
    1 x Night Non Heated Dorm Bed @ Gunting Lagadan
    1 x Packed Lunch @ Balsam Restaurant, Kinabalu Park
    1 x Buffet Dinner @ Laban Rata Restaurant
    1 x Supper Breakfast @ Laban Rata Restaurant
    1 x Breakfast @ Laban Rata Restaurant
    1 x Lunch @ Balsam Restaurant, Kinabalu Park
    1 x Mt. Climbing Permit
    1 x Mt. Climbing Insurance
    Sabah Parks Climbing Fees ?" Entrance Fee to Kinabalu Park , Return Transfer KP Reception/Timpohon Gate, Certificate and Mountain Guide is NOT include in the above package price. All these fees to be settle by CASH upon registration at Sabah Parks Office @ Kinabalu Park. Please make sure you bring enough cash for the fees.

    Túm lại cái giá 427MR (khoảng 120$) là bao gồm:
    - 1 đêm ở phòng không có lò sưởi tại Gunting Lagadan
    - 1 bữa trưa Balsam Restaurant, Kinabalu Park
    - 1 bữa tối buffet tại Laban Rata Restaurant
    - 1 bữa sáng tại Laban Rata Restaurant
    - 1 bữa trưa tại Balsam Restaurant, Kinabalu Park
    - 1 giấy phép leo Kinabalu
    - 1 Bảo hiểm
    Lưu ý gói trên KHÔNG bao gồm: Vé vào cổng, Phương tiện đi lại giữa KP Reception/Timpohon Gate, Guide, Certificate.
    Các bạn suy nghĩ tính toán từ giờ đến tối mai, chúng ta off rồi thống nhất có leo hay không. Càng để lâu thì chỗ lại càng ít đi. Em không dám đảm bảo cho mọi người đến lúc chúng ta quyết thì còn chỗ hay không, nhưng các bạn cứ suy nghĩ đi rồi mai thống nhất và em liên lạc lại với họ xem ra sao.
    Leo thì mới phải vất vả tính toán từ trước, chứ nếu quyết không leo thì đơn giản, bạn Shao đừng lo nhé, chỗ chơi chả thiếu, chỉ sợ chúng ta thiếu xèng
  3. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Chẹp, chẳng có ai ý kiến ý cò gì àh?
    Tớ thì tớ thế nào cũng được dư mà nghĩ cái cảnh dậy từ 2h sáng leo lên ngắm cái mặt trời nó mọc rồi tụt xuống thì mình chẳng thiết tha tý nào. Nhớ cái đợt đi Lào mọi người cứ đua nhau lên đỉnh núi Phu Sỉ ngắm hoàng hôn, mình 12h đêm mò lên đấy ngắm sao, cũng có sao đâu. Cũng là lên đến đỉnh
  4. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    bạn Chính đọc bài e Shao chưa thế?
    cái trên đấy k thể coi là ý kiến đc ah.
    bạn Lananh đã nói k thiếu chỗ chơi thế là ổn rồi, cứ sang đấy rồi ta sẽ chơi.
    hí hí chúng ta cũng sắp lên đường rồi, theo đề nghị của 1số bạn ở nhà chúng ta nên có 1bữa chia tay các bạn, mà cũng lâu rồi chúng ta hơi im ắng nên có lẽ sẽ sắp xếp một bữa .
    các bạn lại chọn ngày đi nhớ
  5. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Anh đăng ký với mọi option, ai book thì giúp nhé.
  6. comay907

    comay907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm thư ký tổng kết lại nhé:
    - Hiện tại có 2 nhóm: xác nhận ko leo: Shao, Meggie, Anhchinhs, Comay.
    - Và 1 nhóm "theo số đông": Phannams, dautau, Ly, LA (tớ xếp tạm LA vào đây nhé.
    -->> Nên chốt lại là sẽ ko leo núi nữa nhá.
    Bạn Đồ tồ có ý kiến là mua bảo hiểm vì lo cúm lợn. Cfí: 1~2usd/1ngày, cơ mà 1$ thì tớ mua , còn mọi người thì sao ah.
    Cuối cùng và ko kém phần qtrọng là phải tổ chức ăn nhậu 1 bữa hoành tráng. Lý do: kỷ luật các bạn nhà mình mang gạch ngói, đá sỏi đi ném các nhà khác ầm ầm, mà để nhà mình mạng nhện giăng đầy; và khen thưởng các bạn có thành tích tốt, được xuất ngoại trong đợt này. Tớ đề xuất là 6h30 t5 tuần sau (6/8) tại Bảo Lâm quán.
  7. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Buồn nhỉ, thế là các bạn rút lui hết rồi ah. Giá 120$ là đã bao gồm cả ngủ, ăn, một phần trong số mấy khoản phí leo trèo. Hmmm, tớ cũng đang mệt cả đầu, các bạn không muốn leo nữa thì thôi vậy.
    Vụ bảo hiểm thì tớ nghĩ là nên mua các bạn ah, bạn nào đứng ra lo vụ bảo hiểm cho mọi người được không nhỉ? Mọi lần tớ đi nước ngoài toàn mua của Bảo Việt, các bạn có ý kiến của Cty bảo hiểm nào khác không?
    Mà bạn cỏ may ah, tớ buồn chán cái nhà này lâu lâu nay rồi, cứ loa loa kêu gọi các bạn mà các bạn cứ im ỉm thế nào í, chán ghê lắm cơ. Kẻ thì theo dai/gái bỏ cuộc chơi, kẻ thì thất tình, kẻ thì bận bịu thăng quan tiến chức, kẻ thì tránh mặt tránh mũi. Chẳng biết bao lâu rồi các bạn QQ không xum họp vui vẻ đầy đủ như ngày xưa. Hay tại mọi người trưởng thành hết cả rồi mà tớ vẫn mải chơi nhỉ?!?
  8. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Ôi giồi, tớ thề
    hôm nọ nghe rang hồ nói là anh Đầu tầu nhà mình đi chuyến 3 nước này là chuyến cuối mà tớ buồn quá
    quá là buồn í
    Tự dưng tớ nhớ Hoàng Su Phì, Bản Giốc, Mường Khương... với hình ảnh anh ấy và điệu ngắm ống kinh siêu chuẩn.
    Tự dưng tớ thấy bùn quá cả nhà ạ, vắng vắng vắng thế nào ấy
    Huhu
    btw, tớ phơm sau vụ 2 nước nhé!
  9. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Hey ah - còn phòng trống đã là tín hiệu tốt.
    Book rồi leo thôi em ơi. 120$ là quá ổn rồi. Lúc leo về -> em sẽ thấy đáng từng đồng một.
    Giờ em chỉ còn phải chi mấy chi phí lặt vặt cho chuyến leo núi như: vào cổng, guide, certificate etc nữa thôi.
    Các bạn ko leo -> mình đăng ký leo cũng có sao đâu, trên đường đi đông vui lắm mà.
    Đã vác balo đến được KK hừng hực khí thế mà chỉ vì một vài ý kiến... hời hợt, thiếu xây dựng mà đã bỏ cuộc là sao.
    Tinh thần độc hành - 1 mình 1 balo đâu rồi.
    Chỉ khó từ nhà ra ngõ thôi - còn balo đã trên lưng thì... cứ thế mà tiến thôi.
    Chỉ sợ khi ta leo về -> các bạn lại tiếc hùi hụi vì... bỏ lỡ một cơ hội quý giá.
    hey - nhanh lên - leo xong núi này là gần như ko còn đỉnh nào có thể dễ dàng để chinh phục nữa đâu - Kilimajaro - kinh khủng lắm - cost thì tầm 2000$ thôi nhưng equipment chắc phải gấp đôi như thế nữa.
    Cộng thêm luyện tập vất vả etc . - khó vượt lắm.
    Leo xong ngọn này -> về từ giờ chỉ... biển mà đi thôi - cruise 1 chuyến, Maldive 1 chuyến, Mauritus nữa - hehe - toàn những chuyến kinh điển.
    Tây Tạng, Nepal, Ấn Độ, Tân Cương, Mông Cổ - ôi cứ kể đến là lại rạo rực...
    Kinabalu 4095.5m được coi là một trong những ngọn núi cao, nhưng những người sức khỏe trung bình cùng sự quyết tâm là có thể chinh phục được.
    Múc thôi.
    Chúc thêm quyết tâm làm những điều... chỉ cần quyết tâm.
  10. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Ôi em thì không nghĩ như anh này ạ.
    Đối với em, nếu đi em cũng không có plan leo, vì chỉ có vài ngày, thay vì leo mình có thể đi được 1 dải biển, tiền nong em không tính.
    Tinh thần balô 1 mình là nếu các bạn leo thì em balô 1 mình đi dọc sabah

Chia sẻ trang này