1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà QQ- Tháng 8 cưới Indo, bay Malay leo Kinabalu, vượt biển qua Brunei (Chia sẻ từ trang 43)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dau_tau, 07/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ối, chết thật, anh mai-tỳ gì ơi, có được cái gì mà hời cái gì mà hợt như anh nói ở trên cũng có cả một câu chuyện dài dài lắm í, cả một nghệ thuật đấy, có phải đơn giản đâu, hị hị (đấy là em thấy các bạn kể thế chứ em cũng chẳng biết gì đâu). Em là em phục anh nhất. Với chỉ chút ít thông tin mà các bạn lười nhà em bốt lên đây là anh đã thấu hiểu hết rồi. Em phục quá!

    Thấy các bạn bàn thứ 3 tuần sau đi off eff chia tay gì đấy, em xin phép các bạn mời cả anh mai-tỳ này đi cho vui nhé. Anh đi đi xong rồi bọn em kể cái chuyện hời hợt đấy cho mà nghe, nhé, hí hí. Thú vị fết đấy. Eo, công nhận anh vui tính.
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hihi
    làm sao mà lấy lại được ngày xưa hả em ? :D
  3. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn mightyman thân mến ạ. Mặc dù dạo này tớ bận bù đầu, chả có time mà vào topic để đọc chứ chưa nói là post bài, nhưng đọc xog cái bài trên đây của bạn tớ bực mình quá fải vào nói vài câu cho hả.
    Ban đầu thấy bạn post bài share kinh nghiệm, tớ rất chi là cảm kích. Tớ còn chưa kịp nói cảm ơn thì bạn đã làm tớ thất vọg quá thể. Bạn nghĩ thế nào là ý kiến hời hợt, thiếu xây dựng? K fải những ng vào nói này nói nọ như bạn mới là thiếu xây dựng hay sao. Nếu là ý kiến cá nhân thì bạn nên nói riêg với bạn LA, đừng viết bài vào topic của bọn tớ để làm mất hứng như thế.
    Xin nói với bạn chính tớ là ng đầu tiên có ý tưởg leo Kinabalu đấy. Và tớ cũg sẵn sàg từ bỏ ý định khi biết có ng trog nhóm k muốn leo.
    Nếu 1 mình 1 balô chẳg ai ngta ngồi đến 2h ság cùg đặt vé mb với các bạn, chẳng ai rủ những 8 ng đi chơi đâu bạn ạ.
    Hy vọng sẽ k bao h fải tình cờ đi cùg bạn 1 chuyến đi nào đó.
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    @ jo, shao: Ui ui ui các bạn chớ nên vội vàng "mắng mỏ" anh mighty của tớ. Anh í là người tốt hị hị. Chẳng qua anh í đã từng đi rồi, về cảm nhận cá nhân của anh í thì Kinabalu mount là cực kỳ nên đi. Do vậy anh í hào hứng share kinh nghiệm, rồi động viên này kia. Rồi tự dưng thấy nhà mình không leo nữa nên anh vào nói "khích" tí để các bạn lấy lại hào hứng í mà. Ai lại làm ầm lên thế. Hì hì. Thế thì lần sau còn ai vào mà share cái gì cho nhà mình nữa. Thui, dĩ hoà vi quý nhá, tuần sau nhà mình op ẹp, tớ sẽ gọi điện trực tiếp mời anh mighty đi nhỉ. Mong anh đừng giận bọn em nhá nhá,các bạn nữ nhà em đáng iêu lắm í.
    @ocluoc: buồn nhờ vì các bạn cứ dửng dưng làm sao í. Nhưng thôi, cuộc sống này còn dài mà, người ta bẩu SOMETIMES PEOPLE ARE OCCUPIED BY SOMETHING BUT IT DOESN''T MEAN THEY DON''T THINK OF EACH OTHER.
    Thôi đành nghĩ trong lòng nhớ các bạn thôi nhỉ, những người bạn trầm lặng
    @ windy: À cái bát nước hắt đi rồi thì không lấy lại được nhưng có thể múc bát nước khác Kưng ah
    @ ALL: Tình hình là em vẫn muốn leo các bạn ah. Các bạn có tính lại không, vì suy đi tính lại nó cũng có đắt hơn leo Phanxipan nhà mình lắm đâu. Fan còn phải ăn lông ở lỗ, Kinabalu ta được ăn ngon, ngủ trên giường hẳn hoi, lại được tắm rửa.
    Các bạn cân nhắc lại xem nhé. Mình đọc lại thấy họ nói thảm thực vật trên đường leo K.mount cũng khá đặc biệt, khác biệt nữa, rất đẹp.
  5. comay907

    comay907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    @LA: Sao tinh thần lại ko nhất quán thế này, lúc đầu nói khăng khăng ko bỏ quá 100$ để leo cơ mà. Giờ là 120+ cf # là khoảng 150usd sao vẫn muốn leo.
    Thực ra nếu ko leo núi mà xuống biển chơi mấy trò lặn biển hay dù lượn gì đó thì cf cũng cao chẳng kém. Bọn tớ thấy mọi người cân nhắc nhiều về cfí nên tớ, shao và Ly là 3 người đầu tiên có ý định leo cũng thôi để tránh tách đoàn. Giờ LA lại nói muốn leo, thành thực là tớ cảm thấy "mất hứng" rồi.
    Nhưng để fair nhất thì tớ nghĩ nên off thêm 1 buổi vào t6 tuần này, 8h trà đá ltt để biểu quyết. Ai ko đến, thì gọi điện confirm, nếu ko cứ theo số đông mà tiến hành. Còn các bạn QQ ko đi trong đợt này cũng đến ném đá cho xôm. Lâu lâu ko gặp các bạn... nhớ .
  6. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    có mỗi vụ leo hay không mà cũng nhộm thật:D! thế này nhé, vì hoàn toàn nhóm mở nên nếu ai leo thì cứ leo, thành phần còn lại tìm cái khác chơi!
    to all: vì bây giờ cũng ít chuyến đi, nhiều việc bận rộn nên mọi người lười update thông tin trên này, tuy nhiên tôi dám khẳng định rằng tình cảm của những người trong nhóm mình vẫn nồng ấm như xưa!
    to ốc: thì anh cứ đặt ra mục tiêu bỏ của chạy lấy người thế nhưng thực hiện được hay ko lại là chuyện hoàn toàn khác.
    Cuối cùng là đề nghị của tôi: chúng ta tổ chức hai buổi off trước khi lên đường cái nhỉ?? buổi đầu tiên trà đá (dự định tối thứ 6 tuần này) buổi thứ hai họp mặn cho nó hoành tráng (sẽ thống nhất sau khi buổi trà đá kết thúc)!! Mong gặp mọi người, nhớ mọi người lắm!! (Sến vãi nước nhỉ??:D)
  7. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    @ cỏ may: 3 tuần nay tớ vẫn thư đi thư lại, tìm kiếm hỏi han xung quanh để có được chi phí thấp nhất cho mọi người leo núi bạn ah. Hỏi kinh nghiệm bạn omaicay thì bạn í không có số điện thoại của cái chỗ rẻ đó, không thể liên lạc trực tiếp với họ, mà mình lại không phải người Malay nên cũng không thể book trực tiếp với họ. Tớ có nhờ qua một người Malay là bạn của Omaicay thì bạn í cũng không giúp được, bạn í lại comment quay về với Sutera. Tớ mail cho cái sutera đến bao nhiêu mail, hỏi rõ lắm, có khi giờ nó ghét kinh í. Đến giờ này mới có cái giá thấp nhất có thể là 427RM. Nếu bạn để ý thì giá này bao gồm cả Climbing permit và Insurance nữa.
    Tớ chẳng biết nói cái gì nữa. Mấy ngày tới tớ không ở HN, tớ đi xa có việc, sẽ không vào topic hay check mail thường xuyên được. Tối mai tớ cũng không off được vì tớ không ở HN từ chiều mai rồi.
    Bọn Sutera vừa gửi cho tớ cái form để book, các bạn xem thế nào nếu thống nhất thì tớ sẽ điền form rồi gửi lại cho họ.
    Nếu chưa thống nhất được trước ngày mai thì có gì làm ơn alo hay nhắn tin cho tớ biết tình hình.
  8. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tối mai, thứ 3 ngày 4-8-2009 7 PM, nhà QQ off chai tại quán Thằng Bờm, Trần Huy Liệu (e k nhớ số).
    Ai có ý kiến j, nhắn cho dau_tau nhá.
  9. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà em không xin nghỉ phép được vì đã tiêu hết phép và không dám mở miệng xin thêm 1 lần nào nữa vì bị lườm rồi nên em ko join được chuyến này :((
    Các anh các chị đi chơi zui zẻ thì nhớ để phần cho em chút ít nhá, đừng có quên mất em, huhuhu
    Tình hình dư vậy nên các anh các chị có nhu cầu đi thì em xin tặng tấm vé 4 chiều đấy ự. Mất phí đổi tên là lên đường ngon lành thôi.
    Ôi, thật tị nạnh quá
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Báo cáo các bạn em vừa về tới HN, nóng vãi lung tung, hic.
    Em vào tổng kết tình hình và báo cáo các bạn một số vấn đề ăn chơi nhảy múa của chúng ta.
    Ngày thứ 6 vừa rồi em nhận được điện khẩn của bác đầu tồ là các bạn ở nhà họp hành chặt chém ném quăng một hồi và đi đến thống nhất là cả nhóm sẽ leo Kinabalu. Dưng mà lúc đó em đang đi ngoài bận việc nên không dùng nét nủng mà book biếc luôn được. Dưng tối hôm đó em đã làm cái reservation cho cả nhóm 8 bạn (trừ bạn ốc ra vì bạn í có lẽ k xin được phép đi). Cái form đã hoàn thành điền đủ thông tin các bạn (trừ bạn Ly vì contact mãi k được).
    Tuy nhiên sau mấy ngày hóng dài cổ, hôm nay thứ 2 là ngày làm việc rồi mà vưỡn chưa thấy cái bọn Su su cu cu đấy nó liên lạc lại. Em cứ sốt hết cả ruột, em vừa về đến nhà mới dùng được net. Ngày mai em sẽ tống thêm cái mail nữa để bảo nó confirm xem thế nào. Em cứ như ngồi trên đống lửa, chả biết có còn chỗ cho đủ cả 8 người mà leo nữa không, hức hức
    Tình hình em báo cáo thế cho các bạn rõ. Còn một đống thứ hầm bà lằng linh tinh vụn vặt thì để em định thần lại sau mấy ngày bươn chải sông nước đã, rồi em "dặn dò" các bạn các loại chuẩn bị.
    @ bạn ốc: xin nghỉ không lương đê, cả nhà mong bạn đi cùng.

Chia sẻ trang này