1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà QQ- Tháng 8 cưới Indo, bay Malay leo Kinabalu, vượt biển qua Brunei (Chia sẻ từ trang 43)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dau_tau, 07/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Đây rồi, một trong những tay máu lửa của QQ, hì, lâu lắm mới thấy cô jo. Mải đi cho hết mà lấy chồng ah
    Tui đây cũng 1 năm rồi k shopping, tội nghiệp hơn cô nhiều. Công ty toàn bảo con này ăn mặc như con dở hơi.
    Mà Hà Anh đâu nhỉ, vẫn ấn tượng giọng nói và cả giọng ca của chị nữa, mải mê với dai, chả để ý đến anh em gì cả, buồn ghê. Hôm này có cả Hà Anh nữa là đủ bộ đấy
    Anh đầu tồ định đi đâu thì cho cái lịch đi, nhà mình cũng lâu lắm k phượt phọt gì với nhau, cứ để hàng xóm bảo sao chúng mày chìm thế, anh cho chúng nó biết tay đê. Mà đi đâu thì đi, chỉ vào cuối tuần thôi nhá, em giờ muối mặt với sếp rồi, không còn lý do nào để nghỉ nữa đâu, các chiêu đều vận dụng tối đa hết rồi
  2. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    to Zồ, VuLann: toàn đứa làm tiền tấn mà mồm lúc nào cũng ngoác ra, các cô kêu nhiều như thế thì còn gì cho anh kêu (mk: sáng ra nhìn lại ví thấy còn đúng 2.500 VNĐ vừa đi vừa sợ chẳng may thủng săm)
    To All: mọi người xem thế nào lên kế hoạch cho một chuyến đi mới hoành tráng cái nhỉ??
  3. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Đợt 30/4 này nhiều người có kế hoạch riêng rồi, nên chắc không đi cùng cả nhà QQ. Sau 30/4 cho mọi người 2 tuần để nghỉ, em nghĩ thời gian hợp lý là cuối tuần 15,16,17/5, nhà mình tổ chức đi đâu cái nhể, hâm nóng lại không khí ngày xưa đi chứ.
  4. tubeocuchuoi06

    tubeocuchuoi06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ ý kiến này. Cô Vu lan này, có mua Vespa ko a bán cho?
  5. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    ủng hộ ý kiến này. Cô Vu lan này, có mua Vespa ko a bán cho?
    [/quote]
    Chợ xôm nhờ, giờ chuyển qua cả mua bán xe cộ. Vespa của bác đang tỏi hay sao mà rao bán cho em???? Trước bác thề sống thề chết không bao giờ bán cơ mà, hị hị. Tối đi xe đi thử cái
  6. laDandD

    laDandD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bác chuối mãn nguyện nhá, cái nick kia bị treo roài. Giờ nhặt cái khác trong rổ nick, hị hị
    Tối nay 19h đi, 18.30 chắc ít người đi.
  7. xeomlientinh

    xeomlientinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Dạo này các anh chị nhiều nick quá ta.
    Thông báo là không bao cao su nhá, đúng 6h30 fix. Vì mình còn nhiều chương trình tiếp theo.
  8. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Hôm qua đập phá kinh thật, về nhà mệt đặt lưng xuống là ngủ. Cả nhà hôm qua bàn chuyện Phan Long đến đâu rồi nhỉ???
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Hqua bạn dũng không được thể hiện mấy, cũng thật là thương bạn í í
    Đèo Pha Long rất phê, đi đi có gì cho em bám càng, hé hé. Khung cảnh ở đó rất hùng vĩ bậc nhất Tây Bắc nhưng chẳng có mấy màu xanh đâu cô Jô ợ, mùa này hoa trẩu nở trắng đường đi.
    Lịch trình thế này, có thể đi nguợc hoặc xuôi đều được, nhưng tất cả nên đi bằng tàu lên Lào Cai, và nên đi cuối tuần để con chơi chợ phiên.
    Lịch trình 1:
    Tối thứ 6: Lên tàu và mang xe lên tàu
    Thứ 7:
    Lên thẳng Lào Cai ăn sáng, chạy Lào Cai - Mường Khương (khoảng 40km) lên cửa khẩu Mường Khương cách thị trấn 5-8 km gì đó chơi một tẹo rồi đi Pha Long vượt sông Chảy - Si Ma Cai, ăn trưa ở Si Ma Cai nếu kịp, nếu muộn quá thì phải chuẩn bị đồ ăn ở MK, sẽ ăn dọc đuờng dưới bóng cây to cho nó giang hồ.
    Buổi chiều đi : Si Ma Cai - Can Cấu - Bắc Hà, honey nào thích mua ruợu bản Phố thì vào bản Phố mua ruợu, nghe nói là nặng lắm và làm bằng men tàu hí hí, lòng vòng và nghỉ đêm ở Bắc Hà
    CN : Buổi sáng : Chợ phiên Bắc Hà
    Buổi chiều : Bắc Hà - Bảo Nhai - Bắc Ngầm - Lào Cai, nếu có thời gian hoặc vé tàu muộn hoặc hứng thú thì anh em có thể xuống cầu Bảo Nhai thuê thuyển ngược dòng sông Chảy, cũng chẳng có gì thú vị lắm nhưng đi cũng hay hay, hí hí
    Lên tàu về HN vào sáng thứ 2
    Lịch trình 2:
    T6 lên tàu vào buổi tối
    T7: Xuống tàu lúc 7 giờ sáng ở Phố Lu, ăn sáng
    Đi Phố Lu - Bảo Nhai - Bắc Hà - chợ Cán Cấu chơi chợ Cán Cấu, ăn trưa tại đây và buổi chiều đi Cán Cấu - Si Ma Cai - Pha Long - Muờng Khương, ngủ đêm tại MK.
    CN : Chơi chợ MKhương vào buổi sáng, rất thú vị, chợ này cũng khá to nhưng ít dân du lịch vì chắc không nổi tiếng, gần trưa lên cuẳ khẩu chơi và quay về MK ăn trưa, thị trấn MK khá yên bình và dễ chịu, mát mẻ.
    Buổi chiều về Lào Cai lên tàu về HN
    hé hé, mời anh em chơi, e xin đăng ký 1 chân
  10. tubeocuchuoi06

    tubeocuchuoi06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    PA 1 hay 2 đều được, ko quan trọng. Việc đăng ký cũng ko cần, gần đến ngày ô nào đi thì cốp tiền mua vé tàu, ko cốp đồng nghĩa với ở nhà ngắm cảnh phố phường HN. Vậy đã rõ chưa nhỉ?

Chia sẻ trang này