1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà QQ- Tháng 8 cưới Indo, bay Malay leo Kinabalu, vượt biển qua Brunei (Chia sẻ từ trang 43)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dau_tau, 07/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Trưa nay tự dưng em thấy có bạn hỏi đi Nam Định em lại hứng đi mới chết chứ. Tàn dư của QQ 30-4 này mà không đi đâu thì đi với em nhá.
    Chúng ta đi núi mãi rồi, lần này thay đổi không khí là đi Đồng Bằng. Sẽ làm 1 cung từ Ninh Bình đi đò sang Nam Định và Thái Bình. Thời gian từ 2-3 ngày. Em nói trước là cung này rất phê, chúng ta sẽ đi trên sông ngắm những lò gạch hai bên sông, những nóc nhà thờ xa xa. Sẽ thăm nhưng ngôi nhà thờ đổ ven biển. Cảm nhận những văn hoá và người dân vùng ven biển. Chụp ảnh những chiếc tàu biển cao như Melia thăm 1 số bãi biển và ăn ghẹ móng đỏ đặc sản của Nam Định.
    Ai đi nào?
    Được anhchinhs sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 27/04/2009
  2. tubeocuchuoi06

    tubeocuchuoi06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nếu đồng chí làm đội trưởng đội ăn chơi kiêm chủ chi thì mọi nguời sẽ chờ. Còn nếu không vẫn y án theo phưong án 1 nhá.
    Cuới xin zè, cuới thì lúc nào đi chẳng đc.
    [/quote]
    Vào chiều hôm qua, chi bộ QnQ đã họp và thống nhất đưa ra quyết định sẽ chiến Simacai vào ngày 15-5-2009. Các ý kiến khác đưa ra không còn giá trị hoặc sẽ bị coi là đi ngược với tinh thần của các đảng viên. Đề nghị đ.c vu lan ở nhà ăn cưới cho lành

    Được tubeocuchuoi06 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 27/04/2009
  3. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Vậy là các bác QnQers đi Simacai. Em ở nhà hóng hớt ảnh ọt.
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Em xin anh chuối, đanh đá vừa phải cho iem nhờ, nhà này có 1 mợ gió rồi, anh lại định thành mợ chuối ah. Cả nhà chờ em với. Em sẽ làm đội trưởng kiêm chủ chi, hứa đấy .
    Vậy là cả nhà đã thông qua lịch Pha Long:
    Tối thứ 6 ngày 22/5 lên tàu
    Sáng sớm thứ 2 ngày 25 có mặt ở HN tiếp tục đi làm như phình phường.
  5. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Em ếk biết gì hết. Các bạn í ready ngày 15/5 rồi, nhưng vụ chủ chi dư lày thì em là em cũng tham.
    Thế thì các bạn khác cứ suy nghĩ, hoặc cho bạn Vulann sắm xế cho các ôm già?
    Vụ khó khăn xế này thì chắc các chị em cần 1 buổi Fast & Furious nữa để giải quyết!!!
  6. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị ko đổi lịch các bác nhé, vẫn fix lịch đi là 15-17/5 nhé, hị hị. Meggi xin nghỉ ko dễ và đã được sếp Ok nghỉ vào 15-17/5 rồi ạ. Tương tự, rất khó cho em có thể tham gia vì sát lịch Nepal quá. 2 fiếu vốt cho đi 15-17/5 nhá, hẹ hẹ
  7. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Các bạn chơi khó quá, thế thì để iem về bảo lão anh em hoãn cưới để iem đi chơi với các pác.
    Ngày nào cũng được, ăn chơi sao phải xoắn.
    Chốt ngày 15 thì đầu tồ cho luôn cái lịch trình hoàn chỉnh đi
  8. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    lấy cái Chương trình 1 của Windy làm chương trình của đoàn mình, đỡ phải mất công lọ mọ dậy để canh nhảy xuống ở Phố Lu. Thời gian đã cố định 15/5 bắt đầu xuất phát.
    ch trình 1:
    Tối thứ 6: Lên tàu và mang xe lên tàu
    Thứ 7:
    Lên thẳng Lào Cai ăn sáng, chạy Lào Cai - Mường Khương (khoảng 40km) lên cửa khẩu Mường Khương cách thị trấn 5-8 km gì đó chơi một tẹo rồi đi Pha Long vượt sông Chảy - Si Ma Cai, ăn trưa ở Si Ma Cai nếu kịp, nếu muộn quá thì phải chuẩn bị đồ ăn ở MK, sẽ ăn dọc đuờng dưới bóng cây to cho nó giang hồ.
    Buổi chiều đi : Si Ma Cai - Can Cấu - Bắc Hà, honey nào thích mua ruợu bản Phố thì vào bản Phố mua ruợu, nghe nói là nặng lắm và làm bằng men tàu hí hí, lòng vòng và nghỉ đêm ở Bắc Hà
    CN : Buổi sáng : Chợ phiên Bắc Hà
    Buổi chiều : Bắc Hà - Bảo Nhai - Bắc Ngầm - Lào Cai, nếu có thời gian hoặc vé tàu muộn hoặc hứng thú thì anh em có thể xuống cầu Bảo Nhai thuê thuyển ngược dòng sông Chảy, cũng chẳng có gì thú vị lắm nhưng đi cũng hay hay, hí hí
    Lên tàu về HN vào sáng thứ 2
  9. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    may mà mình vào sớm, biết có người đá mình, thảo nào hắt xì hơi.
    Thông báo với giang hồ, người hiểu Mergi sẽ ko nói là Mer xây nhà để lấy chồng, vì nhà iem nghèo, xây xong rồi chả còn xèng đâu mà lấy chồng
    Các vị cứ chơi bời vui vẻ, tớ jà rồi, cứ fải ăn chắc mặc bền, chả dám dựa vào ai, đứng thẳng cho dễ sống, nhỉ!!! Đứng thẳng đến lúc nào có thể.
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ơí chị ơi, em không có í đó. Hị hị, cho em sửa lại thành: chứ ở HN thì chắc lấy chồng
    @dauto: anh dự trù cái kinh phí phượt phọt cho anh chị em còn đút lợn từ giờ đến lúc ấy. Dạo này em nghèo lắm í, thương lắm cơ

Chia sẻ trang này