1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà riêng của Tí cô đơn - Tí kỷ niệm ai vào cũng được hehehe

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Memo4U, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Memo4U

    Memo4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nhà riêng của Tí cô đơn - Tí kỷ niệm ai vào cũng được hehehe

    Có nhà riêng sướng không nhỉ ? Tớ chả bít nữa , nhưng thấy maianh là nhà, tớ cũng làm một căn cho dzui .

    LOVE IS AROUNDOpen my heart, you will see your name in it
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời, muốn wuýnh hông?!!!
    Bài mà không có nội dung rõ ràng là Chit phải del đi đó nha. Cho chút chữ dzô đi Memo.

    Cassie Love
  3. Memo4U

    Memo4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, có một cậu bé suốt ngày chỉ biết ở nhà, chẳng bao giờ ra đường chơi cùng chúng bạn. Cậu không có một người bạn nào thực sự gọi là thân thiết. Cậu chỉ biết chơi đùa cùng đứa em trai và những chị em gái trong nhà. Hình như chính vì thế mà cậu ta khi gặp chuyện gì cũng khóc, chỉ biết chơi những trò con gái và rất tin người. Ai nói gì cũng tin, đùa cũng tin, lừa dối cũng tin là thật. Thế mà những người chung quanh cậu cứ mãi đùa giỡn và nói dối cậu ta. Từ khi nhận thức được điều ấy, cậu trở nên lạnh lùng chẳng tin tưởng một ai, chẳng quan tâm đến bất kỳ những gì người khác nói và hiển nhiên chỉ làm theo những gì mình nghĩ mà thôi.
    Thời gian cứ thế trôi qua, và cậu ta cứ sống như thế. Cho đến 1 ngày khi cậu ta học lớp 9. Một hôm vào lớp, thì nhận được 1 giấy chiêu sinh của đội Nghiên Cứu thiên nhiên - Nhà thiếu nhi Tp, sau một thời gian suy nghĩ cuối cùng cậu cũng đến NTN để tham gia đội này. Từ ngày tham gia vào đội, tính tình cậu trở nên bớt lạnh lùng, biết quan tâm đến người khác và cậu không còn là một con người như trước nữa. Và từ khi nhận ra được điều ấy, NTN hay chính xác hơn là đội NCTN ấy đã trở thành gia đình thứ hai của cậu.
    Và thời gian trôi qua đến một ngày, bất chợt cậu ta bắt đầu biết yêu. Tình yêu đến cậu ta không nhận ra được, cậu không biết và không cảm nhận được rằng cậu cũng mến cô ấy như cô ấy mến cậu. Cậu chỉ nhận ra điều ấy khi không còn cô ta bên cạnh. Cũng từ đó họ trở thành đôi bạn cực kỳ thân thiết của nhau. Khi cô ta có chuyện về tình cảm thì cậu luôn bên cạnh để an ủi, giúp đỡ. Cậu luôn lo cho người bạn của mình gần như là tình cảm của một người anh đối với một người em gái. Cậu cực kỳ vui sướng khi nhìn thấy kết quả cuối cùng là tình yêu sâu đậm giữa người hai người bạn thân nhất của mình.
    LOVE IS AROUNDOpen my heart, you will see your name in it
  4. nguyenly

    nguyenly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp !!!!!!!
    chúng ta đổi tên box 84 SG thành box văn chương được rồi
    chị cassechit ạ !
    mỗi người chiếm một nhà này thì lấy đất đâu để chúng ta đi lại
    TÍ LANG THANG
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    nhà ở đâu mà xây cất trái phép thía này ??? Giấy phép đâu huh HSTY ?
    chip_quay_nhat_nha
  6. Memo4U

    Memo4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hì hì xin tí đất đi mà bé .
    LOVE IS AROUNDOpen my heart, you will see your name in it
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì.... Để khuyến khích cái Tí viết bài thì... Chit vẫn để "đất" cho "nhà" của Memo. Với điều kiện duy trì bài viết thật hay & hấp dẫn nha!!!
    Chứ nếu tình hình Tí nào cũng muốn có "nhà" thế này thì chắc Chit phải "quy hoạch" các "khu nhà" như vầy vào chung 1 chỗ wé!(chung 1 topic á!)
    Thui, để yên cho Memo viết tiếp đó...!

    Cassie Love
  8. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    hà hà ....... các bács kứ tự nhiên xây nhà , Mafia tớ chẳng bon chen đâu ......... đợi các bác xây xong tớ ..... chui vào ở , khì ......
    to HSTY : ông lo mà post bài xây cái nhà ông đi nha , ko là tui cho nó đi luôn đó , hừm hừm........

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  9. Memo4U

    Memo4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Chit@ trước nhá, thời gian gần đây có lẽ tớ không lên Net thường được , có khi lên cách vài bữa, có khi ca tuần không lên nên khi nào lên tớ mới vào đây xây nhà được á. Sorry trước nhá.
    LOVE IS AROUNDOpen my heart, you will see your name in it
  10. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Sau bao nhiêu ngày mò mẫm tìm kiếm lẫn chầu trực canh me, cuối cùng cũng túm được anh On4U@ đang online. Thế là một màn năn nỉ ỉ ôi cuối cùng anh On phán một câu : " cho anh cái Link ". Thế là Tí cô đơn tiếp tục trở lại sự nghiệp để giúp đỡ box cùng với Chit@ ( trong khi Maianh18@ và Anhchuotbeo@ khoá nick ). Tiếp tục trở lại sẽ là một khoảng thời gian tưng bừng vì sẽ quậy lung tung cái box này lên (có gì thì CHit@ dọn dẹp dùm há ).

    Tí cô đơn

    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
    Người iu ơi!Tìm em nơi nào?​

Chia sẻ trang này