1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Rông Đaklak ở Sài Gòn đây....

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi rukowen, 17/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Nhà Rông Đaklak ở Sài Gòn đây....

    Tìm hoài không thấy box Daklak nào, nên mạo muội xin phép các Mod dành cho một nơi để dân Daklak tụ tập đàn đúm...

    Welcome mọi người, từ 4x đến 9x đến từ Daklak... Hãy vào đây chia sẻ, tâm sự, hò hẹn, giận hờn, cào cấu, than thở...v.v...

    Rất vui được gặp các bạn!
  2. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    Dân Daklak ở SG hơi bị nhiều, trường ĐH nào cũng có bóng dáng, trường phổ thông nào cũng có người theo học, cty nào cũng có dân Daklak xí xớn.
    He he, góp thêm một phát súng cho Daklak vậy.
  3. notebook09

    notebook09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình ko ở DakLak nhưng cũng ham hố chạy vô đây làm wen . "Hơi bị" yêu DakLak, mình đang định hè sắp tới du lịch lên Daklak đây, có gì nhờ rukowen hướng dẫn nhá
  4. hitsolo

    hitsolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    Chả bít thế nào lại lạc vào đơi !
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    spam chứ giề
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chào noebook! Weo com bạn!
    Hình như bạn đã đi Daklak ít nhất là một lần rồi ấy chứ hả?
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hế lô Chatchatboom, chắc anh không phải người Daklak đâu nhể, đúng là đi đâu cũng gặp biển số 47 chạy tán loạn
  8. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    hi hi, cũng sống ở DL 17 năm. Bi h cũng đang có đầu tư công trình ở DL. Nói chung là duyên nợ cũng nhiều.
    Daklak, những đồi cà phê xanh muớt, mùa hoa cà phê thơm ngát, ướp hương hàng trăm cây số đường quốc lộ. Vào trong TP BMT sẽ cảm nhận ngay được thành phố phủ thủ của cà phê Việt Nam. Khoảng 60% sản lượng cà phê được nuôi trồng và sản xuất tại đây (hồi chưa tách tỉnh). Vào đến nội thành bạn sẽ nghe được hương cà phê chế biến lượn bay khắp thành phố. Nội thành thành phố là những quán cà phê đẹp, và rất đẹp, những quán cà phê mà bạn sẽ không gặp bất kỳ đâu ở VN. Vứt bỏ cà phê hộp, cà phê máy lạnh, bái bai sự tù mù khói thuốc, bít bùng ngộp thở, say no với tường sơn, vách gỗ giả. Bước vào quán là lạc vào khung cảnh thiên nhiên 99,9%, thơ mộng và hùng vĩ, dòng suối róc rách (suối, thật, nước thật) nước trong leo lẻo nhìn rõ cả những con cua, cá trốn dưới những hòn đá, những bóng cây cổ thụ, nhìn ra những đồi cây, nhửng mỏm đá. Những hốc đá thiên nhiên cho đôi trai gái tình tự, (dĩ nhiên là phải có nhang muỗi đặt dưới ghế nữa), ngồi trong quán có thể với tay lên đầu hái chôm chôm ăn, với qua bên cạnh có chùm ổi treo lủng lẳng, xa xa đằng trước có vườn sầu riêng trái rụng lộp bộp ko ai dám ra lượm, chịu khó đứng lên chui ra khỏi chỗ ẩn nấp, xách cái cần câu và xuống hồ ngay đó để câu cá, bắt lên làm lẩu xơi luôn. Các quán thiên nhiên nên ko có sự ồn ào, lộn xộn như các quán nhậu ở HN or SG. tiếng ồn ào cười nói đã hòa vào tiếng gió vi vút, tiếng cây lá cọt quyẹt xào xạc bên nhau.
    TP BMT được cắt lát và xen kẽ bởi những con suối rừng, những quả đồi, khe núi, những con đường dốc lên xuống. Ở DL mà đi xe đạp là một cực hình, nhưng cũng là một khám phá, thử sức cho những trẻ trai, thanh niên muốn luyện tập sức khoẻ. NGoài những con dốc thì còn có gió, gió từ trên đỉnh dốc xuống. Gió lạnh, mạnh, thổi muốn tung bay cả người đang cong lưng chổng mông đạp xe lên dốc. Một bài hát đã có nhắc đến, "có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên..." AI đã từng ở Daklak -BMT thì ko thể nào quên. Ở DL - BMT có 3 chấm phá thiên nhiên rất dễ hình dung đó là nắng, gió và dốc
    Để cảm nhận được cái hùng vĩ của tây nguyên xanh, ai lên Daklak mà chưa thăm những cái thác đẹp nổi tiếng, nằm trong rừng sâu, còn khá nguyên sơ thì chưa phải đã thăm Daklak. Thác Draysap, Thác Gia Long, Thác Bảo Đại, Thác Krong Bông (thác này rất tiếc là giờ đây cạn khô do làm thủy điện). Thác Dray Hlinh, thác Fulro và rất nhiều thác khác mà ngay cả dân BMT cũng chưa biết đến, chỉ có dân địa phương các huyện lỵ có thác đó mới biết.
    Đỉnh ChưYangSin cao vợi đứng ngắm những cánh chim đại ngàn chao lượn. Những con đường đất đỏ, những trận mưa tuôn, những dòng thác lũ, những trận gió cuồng phong, lạnh lẽo, sự bí hiểm của rừng già, của thiên nhiên đã mang lại cho Daklak một vẻ đẹp hoang sơ dữ dội.
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại thấy anh chatchatboom. Viết dài ghê. Chắc là yêu DL lắm.
    Mùa này lên DL thì lạnh thôi rồi. Có ai tình nguyện làm tour guide cho tớ lên DL chơi k nhể!?
  10. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới

Chia sẻ trang này