1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Rùa - Hồi ký du xuân : Điện Biên - Apachai - Lai Châu - Sapa- Lào Cai 2012

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi o0_NORA_0o, 06/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Với tuyên ngôn " Thích là nhích, chỉ sợ hổng có xèng " mặc dù trong vòng có 1 tháng làm 2 cung Mộc Châu và Hà Giang nhưng với đoàn chúng tôi thế vẫn chưa đủ đô, "Một khi đã máu thì chả sợ bố cháu là ai " với khí thế hừng hực đòi đi thử cảm giác mới :))) ( thực ra cả đoàn chỉ có mình tôi hừng hực =)) ) chúng tôi quyết định làm 1 chuyến đi vòng quanh Tây Bắc với mục tiêu chính là Chinh phục Cực Tây Apachai.
    Có biết cực tây Apachai thực chất là gì ko ?? Là 1 cục bê tông hình lăng trụ tam giác đều được cắm trên đỉnh quả đồi , mà quả đồi này lại cắm lên quả đồi khác :(

    1. Công cuộc Tuyển xế :
    Tiêu chí chọn xế của chúng tôi là : " Đẹp trai - Khỏe - Lái cứng - Bụng ôm vừa tay "
    Qua hơn 2 tuần giời tuyển chọn kỹ lưỡng cũng có 1 số xế lọt vào tầm ngắm có cả phi công và cựu phi công , chúng tôi đã quyết định chọn ra 5 xế tạm ổn nhất như sau :
    - Xế Chung somolutu ( sờ mông lung tung): Phi công trẻ đẹp zai , ôm vừa tay , ăn mặc thời trang hợp thời tiết Quần ngố ngoài Quần dài ,mỗi tội là hay buồn ngủ và buộc Ôm phải đổ đèo phi qua cả bậu đất làm tí thì lòi ruột :(
    - Xế Khoa : Đẹp zai , Ôm thì có vừa tay không hả Hường em iu ??? thích tốc độ , trông gầy thế tưởng yếu nhưng không đâu, chỉ cần bạn bảo Khoa dẫn đường đi là bạn không những không thấy đường mà còn toàn thấy khói và được hít khói =))))))
    - Xế Sơn : Đẹp theo kiểu lạnh giống zai Hàn Quốc ý ,he he nụ cười của anh thật hiếm hoi , Ôm chắc chắn vừa tay rùi Huyền hâm nhỉ :D . Xế này có đặc điểm là đường đẹp thì chiến thuật Rùa , còn đường xấu thì chiến thuật Thỏ :P không biết có ý đồ gì ko đây :-" mình vừa tưởng tượng ra :))))
    - Xế Độ : Mũm mĩm , Bụng ôm chỉ vừa khi xế đói :)) Ưu điểm : Ôm thì ấm , Nhược điểm : Chiếm hơi nhiều chỗ =))))) với lại toàn là lao ổ gà :)))))
    - Xế Long : Phải nói là Khủng Long , Ôm vừa tay , nhìn anh ai cũng đoán a phải là một tay lái lụa he he nhưng thật ra xế đã tâm sự là chỉ mới có bằng tốt nghiệp babetta mà thôi ... hihi ( anh Long ơi tha lỗi cho iem :)) )

    Chân dung đội xế : Chất chưa :x

    [​IMG]


    2. Đội Ôm :Khỏi phải nói nhiều, toàn Hot Gơn box Du Lịch cả, này nhé dáng chuẩn ,da đẹp , mặt "xinh " nhá :-"
    - Huyền Hờ Hững : Cái tên đã đủ biết là nàng đẹp thế nào chưa ? tại sao lại Hờ hững ? Vì " Nàng đẹp, nàng có quyền Hờ hững" :P
    - Hường Hớn hở : Nghe cái tên đủt biết nụ cười của nàng lúc nào cũng tươi như bông hoa *** " nhợn " :">
    - Pam Hime : Vẻ đẹp của nàng được ví như vẻ đẹp của nàng bạch tuyết vào ban ngày , ví như M....a vào ban đêm. Da gì mà trắng bóc thế :D
    - Sói Quàng Khăn Đỏ : Cô bé quàng khăn đỏ thời nay mặc áo mưa đỏ , quần "rằn ri" xanh đi giày combat boot vàng trông thật ngầu :-" , i love ur style :D
    - Còn tôi, tôi tự nhận tôi "xinh" nhất đoàn , bởi vì sao các anh bộ đội cứ xúm vào đòi chụp hình chung với tui :))))))))))))

    Chân dung đội ÔM : :x xinh ko? xinh ko ?


    [​IMG]

    3. Hành trình của chúng tôi :

    Ngày 0 ( Tức Mồng 4 tết Âm lịch ) : Tập trung 4h chiều tại Bến Xe Mỹ Đình - Xe Nam Oanh ( sdt anh Nam : 0912027179 ) 8h xuất bến. Hành trang của chúng tôi không có nhiều chỉ vài bộ quần áo ấm, áo mưa bộ, mỗi đứa 1 cái bánh chưng ( nhưng tôi thì vội đi nên quên mất cái bánh chưng của mình ở nhà :( )
    4h chiều : chỉ có Ôm Nora ( thay cho xế Khoa), xế Độ và xế Sơn có mặt :( . Lúc này Thằng ku Trung nói dối mình là đi sửa phanh chứ thực ra là nó đang làm vài vòng đua Công thức 10 để chuẩn bị đổ đèo :( - từ nay đổi tên thằng ku Trung thành Trung caosu buna.
    4h15 : Nhà xe tiến hành bẻ chân và hút máu 3 ngựa chiến của đoàn :( xót thế , mất bao nhiêu là máu.
    5h chiều :Ôm Chíp và Xế Long tới
    Chíp gọi : alo cậu đang ở đâu thế ? tớ đến bến xe rồi
    NR : tớ đang đứng ở cổng ra của bến xe ?
    ........
    Chíp : Tớ mặc áo đỏ , quần xanh trông rất ngu
    NR : Tớ quàng khăn đỏ , túi đỏ , đi giày đỏ =))))))))))))) ngu không kém.
    5h10 : Xế Trung hâm tới, suýt đạp cho nó bắn vào tường vì cái tội lâu la, may mà kiềm chế được , nể nó là xế của mình :)))))) sợ bị trả thù cho lao vào ổ gà nên thôi.
    5h30 : Cả đoàn tập trung suýt đầy đủ ( thiếu Khoa hâm cao su của cao su ) được 5 phút lại bổ làm đôi mỗi tốp đi 1 ngả ( cái đoàn này lạ vậy đó :)) ) hẹn 7h30 tập trung lại vì tận 8h xe mới chạy mà. Top 1 gồm Chị Hằng , anh Long và chị Chip tạt về nhà chị Chip lấy đồ và tranh thủ ăn cơm tối he he .cái tốp này hổng biết là vé ô tô có bao gồm vé ăn tối nên là ăn cơm hùng hục ở nhà rồi :)))như thế là cũng khôn rùi đó vì cơm nhà bao h chả ngon hơn cơm nhà xe. :P
    Top 2 : gồm tôi , Hường , Huyền , A Độ, A Sơn và ku Trung lúc ý cũng đói sôi bụng rùi đành lượn lờ quanh bến xe Mỹ Đình tìm quán mum mum cho đỡ đói, trước khi vào chuyến hành trình dài thì phải làm một bữa cho hoành tráng đã.Chúng tôi tìm được quán cafe " cái gì Time ý tôi ko nhớ, chỉ nhớ nó ở dưới tòa nhà CMC A Sơn làm việc. Trông quán cũng hoành tráng, chúng tôi vào quán được tiếp đón bởi 1 em tóc vàng hoe ( chuẩn vàng hoe luôn). Chọn 1 chỗ ngồi đẹp chúng tôi gọi 1 piza cỡ lớn, 2 piza trung và nước, tranh thủ đi hái hoa nhờ :))) Đến quán đúng lúc quán đang làm cơm tối , chắc là liên hoan, chúng tôi cũng được em tóc vàng hoe rót mời mỗi đứa một cốc ****** chả biết là đời 12 hay 18 nhưng mà như thế cũng là ấm rồi :D. Nhoằng cái đã tới h xe cbi xuất bến, chúng tôi nhanh chóng đi về bến và ổn định giường nằm
    8h tối .Xe lăn bánh. Lúc này cũng mệt rùi nên cả đoàn tranh thủ chợp mắt 1 chút.
    9h tối Xe dừng lại ở Hòa Bình để khách xuống ăn tối, cái quán này là lần thứ 2 chúng tôi ăn - lần đi Mộc Châu đã ăn ở đây 1 lần. Mặc dù cũng no rùi nhưng chúng tôi mỗi người cũng ăn 1 bát cơm để phòng đêm đói.
    Cả đêm ngủ chả được mấy , hết mấy bà khách vô ý thức nói chuyện lào xào rùi lại tới em bé khóc , nằm trên xe thì ko duỗi được chân mỏi nhừ , hic mang tiếng nằm cạnh bạn Khoa mà bạn ý chả để ý gì tới mình mà ngủ say như chết :( hối hận vì đuổi ku Trung xuống tầng 1, chứ nếu ko thì đã có đứa để mà gác chân rồi, phải ko Trung nhể ? he he

    [​IMG]



    Ngày 1 ( Mồng 5 tết Âm lịch ) : Điện Biên - Mường Chà - SiphaPhìn - Chà Cang - Mường Nhé - Apachai ( Cỡ 250km )
    5h30 sáng : xe tới bến xe Điện Biên, trời không mưa cũng chả nắng, Có lẽ là tại sáng sớm nên mới thế. Chúng tôi tháo đồ và ngựa chiến, trong lúc chờ nhà xe lắp bánh chúng tôi tranh thủ đi hái hoa Điện Biên và oánh răg rửa mặt,Có thế mà cũng mất cả tiếng đồng hồ mới ra khỏi được cửa cái bến xe. Cả đoàn tiến hành buộc đồ và chuẩn bị xuất phát.

    [​IMG]

    [​IMG]

    7h sáng : Cả đoàn kéo nhau đi đổ xăng và ăn sáng, tìm mãi mới được quán Phở , vào ăn tạm. Nói thật chả đâu ngon bằng Phở ở Hà Nội , Phở Điện Biên xách dép cho Phở Hà Nội. Đã không ngon lại còn chém :(. Ăn xong xuôi, Anh Sơn tranh thủ đi chỉnh lại phanh , nhà xe làm ăn lởm khởm tháo bánh mà tháo cả dây phanh của người ta, Ku Trung tranh thủ đi mua cái gương 25k đề phòng Công An hỏi thăm sức khỏe. Tốp còn lại tranh thủ lên thăm tượng đài chiến thắng lừng lững ở Điện Biên. Từ trên tượng đài bạn có thể nhìn được toàn cảnh Điện Biên mênh mông vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ vì tết. Leo lên mỗi cái tượng đài này thôi mà tôi đã thở không ra hơi rồi cũng hơi nghi ngại cho hành trình leo cột Mốc vào ngày hôm sau lắm. :(
    9h sáng : Cả đoàn xuất phát đi Mường Chà , Quãng đường từ Điện Biên đi Mường Chà ( 48km ) ngon , phóng êm ru , đường trải nhựa bằng phẳng , chúng tôi thầm ước quãng đường về sau cũng đẹp như thế này .Mới bắt đầu lên đèo đã thấy sương mù mịt rồi ,Cũng hơi lo vì sợ sương mù mãi thì chán lắm.Hehe Cũng may được ông trời thương, đi được 1 tẹo thì Sương tan trời cũng hửng nắng , sướng thế chứ :P Đường đẹp,cũng ít núi non chủ yếu là đường bằng phóng vèo cái là tới Mường Chà. ( Lúc này Đoàn chị Nhucafe chắc đã tới Sipha phìn rùi)
    Quãng đường từ Mường Chà đi Sipha Phìn tôi cảm nhận là quãng đường đẹp nhất , cả về phong cảnh lẫn đường đi. Đường nhựa đẹp không ổ gà, bầu trời thì xanh ngắt , nắng chiếu ấm xóa đi nỗi lo lên núi rét buốt. Chỉ có điều đường gì mà lắm mìn quá :( không để ý một chút là lao phải mìn ngay.Đi mùa này có cơ hội gặp đồng bào dân tộc nhiều hơn, chúng tôi cũng tạt vào xem được mâý đám hội, ban đầu cứ tưởng là hội tuyển vợ nên mấy anh xế trong đoàn cũng lon ton vào định chọn mấy e dân tộc về làm vợ , nhưng không ngờ bị các em ý chê các anh không đủ độ đen :))))

    [​IMG]
  2. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    1h chiều : Tới Siphaphin lúc ý cũng đã gần 1h rùi , cả đoàn đi tìm chỗ để ăn, ý định của tui là vào quán Loan Câu ăn cơm cơ mà tại Khoa hâm bảo đi tiếp nên lại ko được ăn cơm hàng :(( Trên đường đi Chà Cang có trạm công an ngay gần cây xăng ( Cả quãng đường từ Điện Biên tới Apachai có 2 chốt có công an 1 là trên đường đi Mường Chà , 2 là chỗ này đây, viết để anh em sau có đi thì tránh :P ) Tui với thằng Trung mặt ngổ ngáo phóng vọt qua ( đúng lúc tui đang hỷ mũi ) thế mà không bị mấy chú công an vẫy vào , rùi đôi Anh Sơn + Huyền , Khoa + Hường , A Long + chị Chip đều vượt qua chốt mà ko hề hấn gì , mấy xe tạt vào trạm đổ xăng để tiếp thêm nhiên liệu và tranh thủ đi giải quyết nỗi buồn , chờ mãi chẳng thấy tăm hơi đôi anh Độ và chị Hằng đâu cả =)))) thế là tui biết là đôi này đã bị chú công an tóm rồi :))))) không ngờ lại chuẩn, có biết tại sao tất cả không bị tóm mà chỉ có xe anh Độ bị tóm ko ???? bởi vì Dân ở đây thích ăn thịt Heooooooooooooooooooo :))) đi đường thấy thả đầy heo chạy nhông nhông đấy thui, xe này lại có tận 2 con heo cơ mà :)) lại có con heo béo xế nữa chứ. :)) cả đoàn được trận cười lăn cười bò.hehe
    Đi mãi đi mãi chả tìm thấy quán nào ngồi được, cả đoàn quyết định dừng lại một bãi cỏ rộng bên dòng suối thơ mộng, ven ven là bụi hoa *** nhợn tím tím , thơ mộng quá đi ấy chứ.Trải áo mưa ra , xử lý đống bánh chưng mang từ nhà , mỗi đứa 1 miếng bánh kèm miếng giò hoặc xúc xích cứ thế mà ăn , tuy là bánh chưng đã lại gạo có hơi cứng , giò thì hơi có m ùi vì gói trong túi nilon hấp hơi nhưng chúng tôi vẫn oanh tạc gần hết he he ...lần sau lực lượng hùng hậu hơn khéo chúng tôi phải mở tiệc BBQ mới được ,hehe.

    2h30 chiều thì phải Ăn no , cái bụng căng là cái mí mắt lại trùng , cả đoàn lại lên xe phóng đến cái đích tiếp theo là Mường Nhé.Ăn no xong có khác mấy đôi Hường Khoa, Sơn Huyền , Độ Hằng phóng khỏe thế tí đã mất hút ở cuối đường rùi, đi đường sóc tung mông mà thằng ku Trung nó bùn ngủ được thì cũng tài , nó bảo tui lên xế nó 1 tí cho nó tỉnh ngủ , thế nào mình lại hăng máu trổ tài đổ đèo cho nó xem mới chết chứ. Đi được khoảng 100m là con dốc đầu tiên , đường toàn đất với đá dăm thôi , ghét nhất cái đường kiểu này , tôi lao xuống dốc càng lao xe càng phi nhanh, bóp phanh xe vẫn cứ thế lao , trong lòng đã cảm thấy là ko lành rồi , tí thì xòe.Thằng Trung ngồi sau an ủi , chị chỉ cần bóp nhẹ thôi là được , mình tin nó vì dù sao ứnó đèo mình suốt cả quãng đường dài mà có sao đâu, tiếp tục lái thêm 200m nữa là con dốc thứ 2, lần này rút kinh nghiệm lần trước , bóp phanh nhè nhè, dẫm phanh chân nhè nhè , từ từ đổ dốc, huhu cái xe cứ lao như điên , đằng trước 1 bên là vách núi 1 bên là vực và khúc cua , tôi dẫm phanh và bóp phanh mạnh hơn , thôi xong rồi ... xác định xòe rồi , tôi chọn bậu đất to bên vách núi để đáp cú ngã hi vọng nó làm chúng tôi đỡ đau hơn, thế mà không ngờ xe bay qua cả bậu đất lao vào vách núi , thế là tôi tưởng tôi chết rùi , cái bụng vừa ăn no xong bị tay lái đâm cảm tưởng tí thì lòi hết cả bánh chưng vừa ăn xong, đau ,sợ , chưa kịp hoàn hồn , ngồi thở hồng hộc , mặt mũi tái mét , một lúc sau mới bình tĩnh được để gọi điện cho đôi anh Độ và chị Hằng quay lại cứu , huhu đã thế thằng Trung điên lại còn cười nữa.Phải nói là sau cú ngã này là tất cả quãng đường về sau này tôi đi lúc nào cũng có cảm giác không yên tâm :( bị chột rùi.2 chị em lại lôi con xe ra khỏi đống đất để đi tiếp , đi được một đoạn gặp hàng sửa xe và phải thay con phanh ngay lập tức. :(
    Đây là con xe bị bắn lên bờ vách núi , còn tác giả dù vẫn đau nhưng vẫn cố chụp 1 pô để làm kỉ niệm :(

    [​IMG]

    5h chiều Rốt cuộc Đoàn chúng tôi cũng đã tới Mường Nhé rồi , khấp khởi vì sắp tới nơi rồi, Mường nhé á ! Đường đôi hẳn hoi nhé, chợ to đùng , cây xăng to đùng nhé chứ không phải quê quê như ở S.P.Phìn với Chà Cang đâu. :))) Nhưng mà nói thật đi cả phố chả có cái quán ăn nào :))) Lại phải đổ xăng tiếp , đổ xăng là ngại nhất cứ phải gỡ đồ xuống mới đổ được , xog lại mất thời gian buộc đồ :( Chúng tôi mấy đứa con gái mang có cái balo bé tí thế mà mấy anh xế cứ kêu là sao :))) Ở cây xăng lại gặp đoàn 3 xe ( 3 chàng và 1 nàng ) ở đuôi mỗi xe có buộc cành cỏ lau to đùng nên chúng tôi gọi đoàn này là Đoàn Cỏ lau, cái đoàn này á phóng tít mù, chúng tôi cứ đang đi êm đềm thì lại thấy đoàn này phóng vọt qua làm sặc cả bụi , chắc là mấy cô cậu đoàn này khoái chí lắm đây vì thắng chúng tôi mà ,chúng tôi nói cho các anh biết " Chúng tôi không thèm đua nhá, chúng tôi đi chậm là để ngắm cảnh , ngắm cái đẹp , có hiểu ko hả hả hả ? " :)))))))))))))))))
    Đoàn cỏ lau :

    [​IMG]

    [​IMG]

    7h tối kém Trời đã tối đen như mực rồi , sao đã mọc chi chit trên trời , đẹp rất đẹp nhưng mà hơi kinh.Hai bên đường 1 bên là vực , 1 bên là núi đều đen xì , mấy cái biển báo km hình như chưa kịp tô số trắng xóa làm chúng tôi không tránh khỏi việc liên tưởng tới những cái bia mộ lổn nhổn giữa đường :( Trời ban ngày ấm áp bao nhiêu mà đêm về ngược lại bấy nhiêu , rét ơi là rét , làm cái mũi lại dở chứng 1 bên ngạt 1 bên xổ chứ :( Đi giữa đường, Anh Độ còn bày đặt dọa ma tôi chứ , ma gì mà ma , ở đời làm gì có ma , vớ vẩn , tôi mà sợ á, bảo có ma đang ngồi trên ba lô sau lưng tôi á , tôi chả sợ và cũng chả thèm quay lại :))))))))))) Anh Sơn trông dũng cảm nhất đoàn , dẫn đường thế mà còn kêu với anh Độ là " Độ ơi hình như nhầm đường hay sao ý, trông cứ ghê ghê " đấy Anh Sơn còn nhát hơn cả tôi. :-" Nhưng trong lòng lúc ý cũng thán phục đôi Khoa Huyền đi có 1 mình mà phóng tít ở đẩu đâu rồi , chắc là tại sợ ma quá phóng luôn 90km/h ý mà :)))

    7h30 tối Đang đi đường đêm tối , xe máy chiếu đèn vào vệ đường thấy 2 đứa 1 đứa áo vàng 1 đứa áo đỏ đang đứng cười hềnh hệch trông kinh chết được :)))))) là Khoa với Hường hâm, 2 đứa này chỉ được cái nhát ma người khác.Hóa ra là đứng chỉ đường vào Đồn biên phòng 317,ừ may mà chờ chứ cái lỗi rẽ bé tí ấy chúng tôi khéo cũng vọt qua mất đi tới cây Apachai km số 0 mới dừng mất.Khỏe quá , tới đồn mừng quá ,nghe mọi người đang hò dô ầm ĩ làm cái bụng chúng tôi réo lên đòi mum mum.Liên lạc với anh Quân trong đồn sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho đoàn , chúng tôi nhanh chóng rửa mặt mũi sạch sẽ và hành quân đi vào nhà ăn để giao lưu.Đoàn chúng tôi thuộc dạng số đỏ đấy , lên đây đúng dịp tết , đúng hôm Đồn có đón đoàn đến giao lưu bóng chuyền nên được mổ lợn tiếp đãi , cỗ ngon chứ không như của đoàn anh Tuấn Anh đâu :))) Vừa vào bàn chưa kịp ăn miếng gì đã bị chúc 3 chén làm đầu óc quay cuồng luôn huuh , có tí rượu có khác trông mặt mũi ai cũng hồng hào xinh ra bao nhiêu. Các anh bộ đội nhiệt tình dã man , đến chúc rượu chúng tôi, mỗi anh 1 chén thế này thì chết :( sau đó đến phần các anh ý đòi chụp ảnh chung với chúng tôi , bởi vì sao : đoàn chúng tôi toàn hot girl mà :"> . Tôi uống mấy chén là quay cuồng rồi , rượu cũng hơi đau đầu , nên cũng chả ăn được mấy , chúc thì đành ngậm rùi lúc sau cho ra vậy , có lỗi với mấy anh bộ đội lắm " Em xin lỗi mấy anh bộ đội ạ, nhưng mai em còn phải leo mốc ạ ". Ngồi được lúc chúng tôi xin phép về phòng nghỉ vì mọi người đã thấm mệt sau 1 ngày dài rồi.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ngày 2 : ( Mồng 6 tết ) Chinh phục Cực Tây Apachai - Nơi xa nhất của đất liền về phía Tây

    [​IMG]

    6h sáng rét rét ... H này mà ở nhà là tôi vẫn còn đang tít mít trong chăn, hihi ...Bình mình đã đến đỉnh núi nơi em đang ở rồi nè. Anh bộ đội tên gì tôi tự dưng quên mất , anh đến gọi chúng tôi lên ăn sáng để chuẩn bị lên đường , vẫn còn đang ấm áp trong chăn, phải đấu tranh tư tưởng lắm mấy đứa mới chui ra khỏi chăn được.Thay phiên nhau đánh răng rửa mặt, hehe không như hội con trai chúng tui có lâu la hơn 1 chút, mấy ông con trai đứng ngoài cửa giục cuống cuồng :))) Ơ mà sao hôm nay không nghe thấy các anh bộ đội tập thể dục nhể? nghe mẹ tui bảo là bộ đội 5h sáng tuýt còi dậy tập thể dục mà?? chắc là tại ngủ say quá ko nghe thấy hoặc là tết nên được đặc cách ko phải tập nhỉ :P Chuẩn bị xong xuôi chúng tôi hành quân lên nhà ăn để ăn bữa cơm sáng.Vì cái tội lề mề nên đoàn chúng tôi cũng chả còn đồ gì để ăn , các anh bộ đội và các bạn đoàn khác dậy sớm đã ăn hết rồi :(( thế mới biết sống trong quân ngũ là thế nào, lề mề chỉ có nước nhịn đói thôi.Được mấy anh bộ đội thương cho chúng tôi 1 nồi cơm cũng chả còn lại bao nhiêu , 1 ít canh và 1 đĩa trứng chưng, mọi người tranh thủ ăn vài bát để lấy sức leo mốc. Riêng tôi thì ko ăn, ăn mỗi cái bánh ngọt vì chả thấy đói.:( chưa có cái dại nào như cái dại này :(.
    Ăn uống xong xuôi , chúng tôi về phòng nghỉ ngơi 1 chút, tôi tranh thủ lên gặp anh Hà để đăng kí danh sách đoàn và đưa chứng minh của mọi người để anh "giữ hộ" kẻo nhỡ may bắt cóc mất mấy anh bộ đội của anh ý, anh ý còn biết đường tìm :P

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    7h30 sáng : Chuẩn bị hành trang quần áo gọn nhẹ , găng tay hạt nhựa , giày bata, balo đựng nước và một chút bánh kẹo ăn dọc đường chúng tôi lên đường chuẩn bị chinh phục cực Tây Apachai. Phải nói là trong lòng ai trong chúng tôi đều hừng hực, phấn khởi quyết tâm chinh phục được cột Mốc ấy.hehe Nắng đã lên rồi , trời đẹp quá đi mất, từ đồn biên phòng 317 phải đi xe máy 1 quãng khoảng 4, 5 km là tới điểm để leo cột mốc ( Có lẽ là đồn 317 hơi khó tìm , vì nó chả có biển chỉ ở ngoài đường đâu , thôi thì nếu các bạn đoàn sau đi thì cứ nhớ là tới cột km Apachai 4km thì tìm quanh đấy có lối rẽ lên thì là lối rẽ vào đồn 317 nhé ) . Hôm qua ngã đau điếng , hnay ngồi sau Trung hâm tôi có run hơn 1 chút vì cảm giác không yên tâm với cái xe này , không phải không yên tâm vì xế mà vì lúc nào tôi cũng lo cái xe mất phanh , mà cái thằng ku Trung nó cua kinh dã man , cứ ra tít cái mép vực làm mình tôi lại run , cứ phải giật áo nó mãi :( biết là làm thế ảnh hưởng đến xế , không biết làm cách nào đành phải ôm nó vậy :)))))))))))

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    8h sáng : Khởi động tí nào , bẻ cái cổ , cái tay rắc ... rắc .... Buổi leo hôm nay có 3 đoàn tất cả , đoàn 10 người chúng tôi , đoàn 17 người của chị Nhucafe và đoàn 4 người Đoàn Cỏ lau , cả thảy 31 người tất cả , đông khiếp :P.Dẫn đường cho chúng tôi gồm có 4 anh bộ đội toàn anh đẹp zai hí hí .Vì đoàn chị Nhucafe còn thiếu mấy đồng chí chưa ra tới nơi vì bị hỏng xe nên đoàn chúng tôi xuất phát trước , đoạn leo đầu tiên là phải vượt qua 2 đồi cỏ tranh rất dốc ( 2 hay 3 ý nhỉ ??? ) leo được một đoạn đã thấy mệt lắm rồi , tôi có yếu điểm lớn trong việc leo núi hay chạy bộ đó là không biết cách thở,mà đúng mấy hôm ý lại bị ngạt mũi huhu thế là cứ phải thở bằng miệng, thở bằng miệng mất hơi rất nhanh đi một tí là đã thở hồng hộc rồi , huhu trong khi mọi người lao phăm phăm :( tôi từ đầu đoàn xuống gần chót đoàn. Cứ leo được mấy m thì lại phải ngồi nghỉ :( đã có những lúc tôi nghĩ chắc là dừng ở đây thôi và tôi nghĩ tôi không làm được nhưng nhờ có mấy anh bộ đội và mọi người trong đoàn động viên nên tôi lại tiếp tục leo, Leo PHan còn không vấn đề gì huống hồ leo cái này là gì đúng ko :P Mấy anh bộ đội cứ chỉ lên tảng đá ở trên đỉnh mà bảo tôi là "Lên tới mỏm đá kia là tới rồi em ạ, cố lên " . Cứ tưởng cả đoàn có mỗi mình xin đầu hàng ai dè Khoa hâm cũng xin đầu hàng ,:)) có đồng minh ,tôi cũng thấy được an ủi phần nào, Có lúc Khoa còn nghỉ lâu hơn tôi ý chứ :-" lúc ý mình lại được dịp quay ra động viên " Cố lên tí Khoa ơi " =)))))) nghe mà giả tạo làm sao. Có lẽ tại trời nắng nên cũng làm chúng tôi mất sức hơn , à điều nữa tôi không biết đó là vì đói :))) Luc bắt đầu leo , quần áo rất chỉnh tề , áo khoác đề huề thế mà càng lên cao thì tụt ra hết =))))))) Đoàn nào cũng thế thôi, nóng gần chết với lại mặc nhiều vướng víu , bớt cái áo nhẹ đi được bao nhiêu , tôi để ý có bạn đang mặc 2 áo 1 áo thu đông dài tai , áo cộc tay ở ngoài thế mà lúc đuổi kịp tôi thấy mặc mỗi cái áo cộc tay :-" tò mò ko biết bạn cởi kỉu gì ? hí hí :">
    Đi mỗi lúc càng mệt hơn , khát nước mà mọi người bảo uống nhấp môi thôi , uống nhiều nước là không leo được đâu, tôi thì nghĩ mình vốn béo rồi mà uống thêm nước thì chắc không lết nổi nên nhịn không uống giọt nào. Cuối cùng khát quá cũng phải tu ừng ực , đói thì uống nước cho đỡ đói , chị Nhucafe chị đúng là cứu tinh của đời em ! vì đã cho tôi uống nước đường gluco , trước hôm đi đã được dặn mua đường mà tôi quên béng mất ko mua , uống nước đường vào tỉnh ra bao nhiêu :D Thanks đoàn chị Nhucafe nhiều lắm ạ!

    [​IMG]


    [​IMG]


    2 trong 4 đồng chí dẫn đường cho chúng tôi :x đẹp zai quá !

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    mai viết tiếp , bùn ngủ quá
  3. 13jzk

    13jzk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hóng......
  4. cloe

    cloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    dung` goi em la` ku chu'
  5. muadongbuon124155

    muadongbuon124155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trung đấy à?hum nay mới thấy comment :)>-
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Văn anh No ra viết hay quá.em đọc mà cứ ngồi cười mãi.Cứ nghĩ đến đoàn mình tách làm 3 cứ thế mà chạy là em buồn cười ko nhịn đựoc cười,mãi mới nhịn đc cười...hế hế..Đùa,cái tên anh đặt cho em sao nghe.........
  6. hoangvp86

    hoangvp86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ủa, văn này của Nora viết ah, mềnh đọc cứ tưởng bạn ôm nào tự nhận là xinh nhất đoàn viết chứ. :-?? cái bạn xung phong làm xế rồi chửa tý lòi ruột ý :-ss
  7. toiyeu.vietnam

    toiyeu.vietnam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    2
    Ôi giời nhà cô nài..:)):)):))
  8. Ghost1809

    Ghost1809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi có thèm đua đâu, chúng tôi cũng đi chậm ngắm cảnh đấy chứ :-?? thậm chí chúng tôi còn dừng lại nhiều gấp đôi các bạn ấy ạ =))
  9. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    trời, không bít thế nào là đùa là thật à :))))) mình viết trêu mà , cho nó nhí nhố tí thôi :)))
    tặng cho quả ảnh này :)))

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ừ thì ôm suýt lòi ruột là tớ mà :)))))))))))))))))

    hehe nhà cô này làm sao hả anh Tuấn , hihi :P
  10. Ghost1809

    Ghost1809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thì có cái emo =));))
    Thanks vì bức ảnh nhé, lần sau đi nhớ là từ Mường CHà lên Mường nhé thì ăn ở quán 45, ko lại phải kiếm bãi dọc đường ;))

Chia sẻ trang này