1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà số 9-Ngõ thứ 9 - Đường 9 - Biệt thự thứ 9 - Đường sở thích. Nhà Cá vui vẻ giao lưu cùng mọi ngườ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zell8X, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi, buôn dưa lê bán dưa bở đi, mùa này mà ăn dưa bở dầm đá thì ngon phải biết. Hehehe, hôm nay F363 thắng InterVn, lại được chầu nước vía...vui thế không biết.
  2. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
  3. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Chinh phục đỉnh 3143m: Fansipan (Phần 1: Công tác chuẩn bị)
    6h sáng nay mình đã trở về ngôi nhà thân iu và bắt đầu công việc quen thuộc hàng ngày: ngủ trương mắt lên đến 12h trưa , kết thúc chuỗi ngày đi lên Tây Bắc và chinh phục đỉnh Fansipan. Nhất quyết ra đi, từ bỏ Hà Nội phồn hoa (nóng gần chít) về với phố huyện nhỏ nhoi của thị trấn Sapa (mát lắm các bác ạ). Lắc lư, lắc lư, xình xịch rùi lại xình xịch, sau đó đến màn các bác lái xe "đổ đèo" đoạn đường núi từ ga Lào Cai lên Sapa. Về đến khách sạn, cả lũ (3 đứa thui) hí hửng sắp xếp đồ để chuẩn bị "thanh toán" luôn đỉnh cao nhưng có vẻ như Trời ko chiều lòng người, mưa xì xụp suốt từ trưa tới chiều. Chả lẽ 3 đứa nằm ôm nhau đến ngày trở về Hn và bỏ lại kế hoạch sao? Không thể thế được! Trời cứ mưa ào ạt, lòng người cũng khóc ồ ạt, nỗi đau ko cất nên lời!
    May sao, cuối cùng đã ko uổng công mình cầu xin ông Trời cả đêm trong giấc ngủ, ngày hum sau trời đẹp như ko thể đẹp hơn! Vậy thì phải thực hiện ý đồ "kịch bản" luôn thui! Tí tởn chuẩn bị, gói quần áo, đồ dùng, bỏ ra, thêm vào balô liên tục nhưng ... có vẻ ko thể tham trong trường hợp này được: 5kg là đủ để chít rùi! ì ạch vác balô nặng chịch từ độ cao tương đương với toà nhà 5-6 tầng xuống dưới lễ tân, nở 1 nụ cười tươi như hoa với anh hướng dẫn viên người Mông tên Tính và thật "kì diệu", anh đáp lại nụ cười của mình bằng 1 túi đồ ăn to đùng với câu nói nhẹ như lông hồng: "Bạn xách hộ mình túi đồ ăn trưa nay nhé! Túi của mình chật rồi!". Úi cha, chả lẽ cái lưng đau khổ dưới balô của mình ko đủ để "nói lên" tất cả ư! Thui thì đành vậy, giờ nụ cười chỉ còn là hoa ... héo.
    Nhảy phốc lên yên 1 anh xe ôm. Anh này rất tử tế nhé, anh rất thương mình nên đi tới 1 quyết định cực tốt, đó là :" Em nhỏ nhỏ vậy thì ngồi 2 người/ xe nhé, đi 3 người cho đỡ.. lạc nhau". Hô hô, và chiếc xe bắt đầu gầm rú trên con đường núi. Anh lái xe tỏ rõ uy lực và khả năng dẫn đầu đoàn đua của mình trên con đường bé tin hin đầy sỏi đá. Ô tô con ư? Muỗi với anh, anh khẽ lắc mình 1 cái là xong. Còn riêng với ô tô tải, nó chả tránh anh thì thôi, việc quái gì anh fải bận tâm vì nó, cứ vô tư lượn lên trước mũi xe trêu ngươi. Quãng đường gần 20km từ Sapa lên Trạm Tôn nhanh chóng trôi qua. Nhiệm vụ 1 của anh xe ôm đã hoàn thành.
    Thui, tạm kể đoạn mào đầu vậy đi! Với lại hum ni cũng chưa có ảnh, chưa có film tài liệu minh hoạ nên kém hấp dẫn lắm! Để mai kể nốt nha!
  4. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0

    Theo bé babykiss kể lại thì tình hình là bé có mang theo về vài em dân tộc (khoảng 4-5 em) cho bác nhà mình. Bác nào có ý kiến gì thì nhớ liên hệ
  5. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Về rồi hả Babykiss. Em có mang mấy anh người dân về làm quà cho các chị nhà mình không.Háo hức...háo hức
  6. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Quà quà quà
  7. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, định đi ngủ nhưng vào bon chen xin quà
  8. pig_lola

    pig_lola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    0
    wà mới wà mới
  9. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Em babykiss về rùi ah? Mấy em gái dân tộc mà em đem về cho anh em đâu? Không là bắt em đền vào chỗ đó à nha... Anh nói hôm trước rồi mà !!!!!
  10. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    nghe đến mấy em dân tộc tự dưng nhễu nước dãi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này