1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Song Ngư 26: ^_^ We wish you a Merry Christmas ^_^ - Pisces in Peace

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi FJX, 21/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marea

    marea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    nắng khắp nơi
  2. a02399

    a02399 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    5.669
    Đã được thích:
    0
    Tham ăn thế cơ chứ. Thi tốt đi.
  3. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Tớ
  4. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    há há lại tuyên truyền lung tung roài dưng nhớ rượu Tequila với chanh muối nhá uống vào say......phải biết
  5. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Cái này sao say được anh
  6. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Ờ há. Pha thêm nước thì sao say được. Quên mất.
  7. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0

    Học toét cả mắt
  8. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Tuần cuối cùng của năm 2006
  9. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Hum qua Noel, em với em em đều phải ở nhà học toét cả mắt. Đến chập tối cả 2 đứa vẫn đang ngoan ngoãn ngồi học, dưng con em em nó vẫn hơi nhấp nhổm khi thấy bọn trẻ con ngoài ngõ cứ ý ới ông già Noel. Đang nghĩ có khi là có ông nào lạc vào đây thì thấy tiếng gọi trầm ấm: "chị Ngọc Anh có nhà không ạ?"
    con em em nhảy cẫng lên: "có khi ông già Noel " mặt mày rất chi là hớn hở chạy ra ban công và thỏ thẻ với giọng lảnh lót nhất của nó: "ai đấy ạ?" (nhưng thực ra trong lòng thì dang nghĩ đến ông già Noel )
    và giọng trầm ấm kia đáp lại : "thu tiền net"
    hơ hơ, chả hỉu sao tháng này nó thu muộn thế lại rất biết cách chọn ngày
  10. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    sau thi khi xong môn Tư tưởng Hồ Chí Minh em mới nghiêm ra rằng em nói riêng bọn bạn em nói chung và tòan thể giới sinh viên tổng thể rằng thì là bọn em giỏi chả kém ***** là mấy vì hôm nay làm bài cứ phần nào không thuộc là bịa hết sạch, hờ, tư tưởng ***** mà bịa giỏi như đang buôn dưa vậy
    ví như có câu nêu các đặc điểm làm Đảng phát triển thì có 7 đặc điểm thì em được nhắc 2 đặc điểm còn lại 5 cái em tự ....sáng tạo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này