1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Song Ngư 40: Mùa thu độc ẩm

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ptn_006, 26/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mypink

    mypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cả nhà đã vào đây là phải quăng gạch nhé, cứ quăng gạch đã, đọc sau, không thì đọc xong hoa mắt lại chả làm được j
  2. mypink

    mypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Một mình ngồi ở cái tầng 28 này, bùn thế nhỉ, cả nhà đi đâu hết rồi.
    Mùa thu độc ẩm vậy
  3. GreenPea

    GreenPea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    9.247
    Đã được thích:
    0
    Pink là ai mà ngồi cafe 1 mình thế nhỉ? Có trà thì làm 1 ly nào, không thì đế cũng được
  4. mypink

    mypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, không cafe, không trà
    Chỉ rượu thôi
  5. Samples

    Samples Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đứng trên phương diện người ngoài cuộc để đá vào công cuộc bắt người tu hành chuyển phỏm của các cô thôi.
    Chắc đúng phần nào đấy.
  6. 20082007

    20082007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    vừa định vào cái bãi rác đọc phát xem sao thì hoá ra choá đã close blog, mịa cái thằng sợ dư luận. Sợ bị mọi ng đọc ra bản chất hèn mọn, ngu si, xấu tính lấy công trả thù tư. hơ hơ, hoá ra cũng vẫn chỉ là choá thoai
    @bodoi: vừa rẽ qua định gọi e mí anh ali đi cafe mờ sếp thằng e lại đang quản nên nên đành vìa xây nhà mình tiếp vậy
    @....: eo, cái nhà này độc ẩm mà cứ thấy đong nhau kinh quá cơ
  7. 20082007

    20082007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Một sinh viên ngoại tỉnh hay bị mộng du, đêm hôm đó cả Ký túc xá đang chìm trong giấc ngủ, đang ngủ anh ta liền bật dậy, anh ta chạy xuống bếp cầm con dao. Anh ta đi khắp phòng, sờ ........... từng người rồi quay trở lại bếp, cất dao, đi ngủ tiếp. Sáng hôm sau, mọi người vây lấy anh ta, hỏi tối qua mơ thấy gì mà có hành động lạ vậy. Anh ta trả lời: - Tôi mơ lạc vào vườn DƯA CHUỘT nhưng tìm mãi không được quả nào ngon, toàn quá héo, bé tí. Cả phòng nghe xong ngất xỉu!!! Hú hồn....
  8. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu j luôn
    Thế túm lại là có chuyển phỏm không anh
    @ mypink: Pink này hư quá, con gái là không được rượu chè, nước cam tươi thôi em, tốt cho da mặt lắm đấy
    @ 20082007: bác này là ai thế nhỉ, đong đưa là bản chất của SN mà (có lần em thấy ai đấy nhà mình nói thế)
    Được muadongklanh sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 28/08/2007
  9. GreenPea

    GreenPea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    9.247
    Đã được thích:
    0
    Rượu để anh, chè để Pink... mà có nhiều em uống ác liệt lắm nhé
  10. 20082007

    20082007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ông cụ xin phép bà cụ chưa ạ. Cụ bà mà về là ông cụ biết tay nhá, chai rượu táo mèo khéo ko lại bị bay xi lô thì ông cụ cứ gọi là

Chia sẻ trang này