1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Song Ngư 40: Mùa thu độc ẩm

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ptn_006, 26/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tien_nam

    tien_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Năng động mà như thế thì chết quách đi cho rồi.
    Muốn ủng hộ Tổ Quốc nhân ngày Tết Độc Lập mà bị chó săn cắn. Chỗ khác có thế đâu.
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Mai giỗ Bác có ai ăn uống nhậu nhẹt gì ko nhỉ???
  3. ptn_006

    ptn_006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Để qua kỳ nghỉ lể đi mày. 2-9 cả nhà ai cũng đi lượn cả rồi.
    #bạn iu: Đi chơi vui vẻ nhá.
    #chị iu: hum qua nhảy vào tâm sự ôm hôn mà chạ thấy phản ứng rì. Buồn mất mấy cục đấy
  4. ptn_006

    ptn_006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Để nỗi buồn đấy, tớ cầm hai tay 2 chổi ra quét phụ cho nhá
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    mai nằm nhà hít thở ...
  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng cả nhà.
    Đi ngủ đây. Đói, buồn, đau đầu, buồn ngủ... toàn cảm giác phàm trần... Tu cốc nước rồi ngủ!!! Ngày nghỉ sư cũng được nghỉ tu
  7. NoKool

    NoKool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ngày mất của bác. Hôm nay mới đúng ngày.
    Mừng quốc khánh
  8. ptn_006

    ptn_006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya thế đồng chí.
    Hôm nay ngày giỗ Bác Hồ...cháu nhớ Bác Hồ quá
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0

    đói, mệt, buồn, buồn ngủ .... cả nhà dậy sớm thế
    chả mừng rỡ cái rì
    suýt chút nữa được gặp em iu ở CB --> ghét ở nhà
  10. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    PHÔI PHA
    Ôm lòng đêm
    Nhìn vầng trăng mới về
    Nhớ chân giang hồ
    Ôi phù du
    Từng tuổi xuân đã già
    Một ngày kia đến bờ
    Đời người như gió qua
    Không còn đi
    Đường về ôi quá dài
    Những đêm xa người
    Chén rượu cay
    Một đời tôi uống hoài
    Trả lại từng tin vui
    Cho nhân gian chờ đợi
    Về ngồi trong những ngày
    Nhìn từng hôm nắng ngời
    Nhìn từng khi mưa bay
    Có những ai xa đời quay về lại
    Về lại nơi cuối trời
    Làm mây trôi
    Thôi về đi
    Đường trần đâu có gì
    Tóc xanh mấy mùa
    Có nhiều khi
    Từ vườn khuya bước về
    Bàn chân ai rất nhẹ
    Tựa hồn những năm xưa.

Chia sẻ trang này