1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Song Ngư 41: Kết nối yêu thương - Chúng tớ là Song Ngư !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi muadongklanh, 05/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 ngày băng mặt ngoài đường, vừa về lò dò vào đây chào cả nhà nào, phew mệt vật vã. Dạo này toàn auf dem Weg từ sáng đến tít tịt 10h đêm mới về đến nhà, nhưng mà dạo này em làm được nhiều việc nên vui lắm. Cả nhà ơi, lần sau mà có đi đâu thì chọn ngày CN đi, thì em mới đi được, ko thì em chịu, cả nhà chiều em đi.
  2. revival

    revival Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    vâgn ạ! đói quá quên mất chị ạ!
  3. cu_oi

    cu_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ai là ng xinh nhất đảo
  4. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Khục.......... éo đỡ nổi chú này!
  5. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Ai là ng xinh nhất đảo
    [/quote]
    Cụ chuyên nghiệp thế nhỉ!
  6. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Câu đấy chả liên quan gì cả.
    Câu anh ta đã nói là : "Tôi nguyện được chết dưới tay người phụ nữ xấu nhất đảo."
  7. oCACAOo

    oCACAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    may mà tính mình có tò mò 1 tí chứ không phải nhiều tí Nghe bảo vụ này là 1 đoàn ở TP.HCM mang đồ cứu trợ ra Phú Yên làm từ thiện, thế mà gặp tai nạn vào đúng thứ 6 ngày 13
  8. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Trót thì trét em ạ. Xem thì xem từ đầu đến cuối. Thú vị lắm
    Kiếp sống mong manh như thân cỏ hèn mọc đầy núi sông.
    Thôi. Kết thúc một ngày đần độn bằng một giấc ngủ si đần.
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Có cả kiểu giấc ngủ si đần nữa sao, vụ này mới lạ nhé
  10. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Em đi ngụ đây, chào cạ nhà, sáng mai em có hẹn đi đá bóng sớm. Cả nhà cổ vũ em đi, em đi đá độ. Cả nhà năm học mới vui vẻ nhé, hôm nay lò dò vào trường cấp 2 mới nhớ 1 thời ngày xưa mình cũng như thế. Tự dưng thấy nao nao lạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này