1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Song Ngư 41: Kết nối yêu thương - Chúng tớ là Song Ngư !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi muadongklanh, 05/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá cơ, mợ này, đã bảo em là muadong, không phải là maudong nhá, cố tình hay cố ý thể hử
    [nick]
    Được muadongklanh sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 07/09/2007
  2. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    Bơi tung tăng đấy nhé
  3. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Ai ý nhở? . Hum trước bảo bác Ali gọi quên để lại sđt, thế mới đau khộ. Số trước bị chú móc túi mượn tạm mất òi
  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Mùi gì thế nhỉ
  5. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Mới tập trung có tí mà nhức đầu
    Thèm trà
  6. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Vốn từ của anh bodoi hơi hẹp, em thông cảm
    Với lại đã không dùng từ thì thôi, còn đã dùng là toàn động từ mạnh đi kèm với tính từ mạnh
  7. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Nốt hum nay lại được nghỉ, bơi lội òi. Trời âm u khiếp
  8. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Đây sẽ là bài cuối cùng em post trong ngày hôm nay, à nhầm, trong buổi sáng ngày hôm nay.
    Từ sáng đến giờ hóng hơi bị nhiều, chả tập trung được, ghét thế
    Em tự hứa với mình là không hóng nữa, tập trung vào việc của mình. Nếu cả nhà thấy em vi phạm thì cứ phê bình và nhắc nhở nhá.
  9. t198197

    t198197 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa ko phại ạ, nàng đây cũng chả bít đó là ai
  10. 20082007

    20082007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cả nhà vui chút nhá
    Giấc mơ ái tình
    Một cô gái sống trong túp lều nghèo nàn cùng con chó nhỏ. Đã quá tuổi lấy chồng mà vẫn không ai thèm để ý nên cô vẫn chưa biết thế nào là hương vị của ái tình. Cô đang than thở cho số phận hẩm hiu của mình thì một bà tiên hiện lên và cho cô một điều ước duy nhất. Cô mừng quá, vội vàng ước cho con chó nhỏ của mình trở thành chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Tức thì ngay chỗ con chó đang nằm bỗng hiện ra chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai, làm cô gái gần như ngất lịm vì vui sướng. Trong lúc nàng đang mơ màng nghĩ đến một hạnh phúc vô bờ với chàng hoàng tử đẹp trai thì chàng bước tới, ghé vào tai cô và thì thầm: - Bây giờ cô thấy hối hận vì đã đem tôi đi thiến chưa?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này