1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Song Ngư 41: Kết nối yêu thương - Chúng tớ là Song Ngư !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi muadongklanh, 05/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Cho chị ý kiến một tý: Đề nghị Ca cao thay màu chữ đi, đọc nhức cả mắt
  2. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước chị Long lanh cũng có nói 1 câu nhận xét về màu chữ của xác chết là: "Màu chữ của em ca cao nhìn bẩn thế không biết" (Mình có xuyên tạc sự thật không nhỉ)
  3. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0

    Em xin phép xì pam nhà mình 1 tẹo ạ...
    Lễ Vu Lan vừa qua, thế là mùng 2 tháng 9, thế là sắp tới Trung thu. Có còn ai nhớ cái cảm giác thưở nhỏ đi rước đèn với cả lũ trong xóm hồn nhiên và rộn ràng khó tả? Có còn ai nhớ mình đã mãi ngước cổ nhìn trăng tìm chị Hằng, chú Cuội? Có ai còn nhớ đêm trung thu trăng sáng trên trời, đèn ***g dưới đất? Thứ ánh sáng đêm trung thu dịu dàng mà ấm áp lạ lùng.
    Đã lâu rồi Hà Nội vẫn cứ sáng đèn cho đến tận nửa đêm. Không còn cảnh ánh đèn lập lòe để cho trẻ con, và cả người lớn, trông đợi.
    Bản thân bọn mình cũng thấy ghen tị với những đứa bạn ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Không chỉ Trung Thu mà ngày rằm hàng tháng, đặc biệt là rằm tháng 7, và những dịp vui khác, người dân ở đấy vẫn giữ tục đốt đèn trời. Và những ngày ấy, ngước cổ lên, không chỉ thấy ánh trăng vằng vặc, mà còn là hàng nghìn, hàng nghìn ánh đèn bay lên cao mãi...
    Người xưa thả ***g đèn gió về trời, gửi theo cả những ước mơ và nguyện cầu.
    Gửi ước mơ lên trời...
    Trung thu năm ngoái Hà Nội cũng có đèn trời, và năm nay cũng sẽ có. Liệu có nên tự tay mình thả một chiếc ***g đèn mang ước mơ bay lên?
    Hãy ghi bất kì ước muốn dù kì cục nào của mình ra giấy, và cùng nhau tạo nên 1 lễ hội đèn trời....
    [​IMG]
    Mọi chi tiết xin liên hệ secret(Liên) 0915473156
    Thank for ur co-operate
  4. mypink

    mypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, xô đây, chậu đây, hôm qua Roby cho tớ mượn lúc tớ đọc bài của Cacao, biết thế nào hôm nay cũng dùng đến, nên giữ lại đây này
  5. oCACAOo

    oCACAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    tưởng tớ không tay hả cậu??? Cậu biết tát tớ không biết tát à???
    Bạn iu ơi có đứa doạ oánh tớ
    Chị iu ơi có đứa doạ oánh em

  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Ai cậu tớ gì với cô nhỉ!! Dạo này lộn xộn quá.
  7. huhuhu

    huhuhu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong. Mợ vào nhà thấy mấy em bù lu bù loa thế này mợ cũng ngán.
    @Roby: Sửa lại chữ kí, đừng để nó lặp nhiều thẻ quá
    Chúc mừng tân gia nào.................
    Dzô dzô dzô..............................
  8. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Con người phức tạp lắm, cô Mouche ạ. Hắn mong muốn được như Carrot Top với tâm hồn thi sĩ muốn bay tới trăng sao mà vẫn còn bị ràng buộc vào mặt đất này và vẫn có thể xù xì, xấu xí, thô lậu, ngu đần như Alifanfaron. Trong con người hắn vẫn đầy rẫy mầm mống của ghen tỵ, tham lam, khao khát được người ta thán phục, thích an nhàn như con Gigi đầu óc ngu như con vật. Một thành phần bản ngã khác của hắn lại khệnh khạng hình thức như bác sĩ Duclos, một thành phần khác là mụ Muscat, lắm điều, lắm chuyện, lắm lời nhưng khôn ngoan. Nếu trong hắn có một nhà hiền triết thì cũng có luôn một tên giả hình lừa phản, giả đạo đức, gian manh, trộm cắp như xừ Reynardọ
  9. TomCoi

    TomCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào dám bắt nạt bạn iu đới, để hôm nào tớ xử lý cho.[green] Chào cả nhà em đi học đây ạ
  10. mypink

    mypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Em chào mợ
    Sáng nay mợ lại ăn phở chứ ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này