1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Song Ngư 41: Kết nối yêu thương - Chúng tớ là Song Ngư !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi muadongklanh, 05/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EvaAdam

    EvaAdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà rôm rả nhỉ
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Cơm đi! Em cơm mí
  3. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    mì tôm trừ bữa
  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Em đã cơm xong rồi
    @ Dark: mỳ tôm úp 2 trứng hả anh
  5. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Thế xong rồi sao nữa hả mợ
  6. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    không người lái em ạ, ăn trứng nhiều bị bệnh đau tim đấy
  7. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Lai lai giữa "ch" và "th", nhưng mà "ch" nhiều hơn
  8. oCACAOo

    oCACAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, ngoài nhân lực và bất động sản thì Nội quy Song Ngư cũng là 1 tài sản quý báu
    Được oCACAOo sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 10/09/2007
  9. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Trưa vắng
  10. oCACAOo

    oCACAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    không nên nghe lời quân địch mà bạn của Mùa đông là ai mà không thấy vào nhà. Lại nhớ hồi xưa 1 đợt có em Bi ve nhỉ, năng vào nhà lắm nhưng được tầm 1 hay 2 tháng gì đấy giờ mất tăm, em Hít gì nữa ý.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này