1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Song Ngư 41: Kết nối yêu thương - Chúng tớ là Song Ngư !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi muadongklanh, 05/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oCACAOo

    oCACAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Dạ xin báo cáo, tình hình em đang tình trạng ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa vì cái tai nghe của em đã mất tung tích cái tai nghe em vừa biển thủ được hôm trước, hôm qua trước khi về em đã gói ghém rất cẩn thận nhưng sau đấy không nhớ đã nhét vào đâu và giờ em nó đã biệt vô âm tín Đau xót thay. Trong lúc tang gia bối rối gia đình có gì sai sót mong được lượng thứ
  2. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Hỏi ý kiến cả nhà một chút. Có đứa nó ko coi mình ra gì. Lừa mình là ngủ say ko nghe điện thoại để đi ngắm bình minh với con khác thì liệu có nên cho nó một bài không?
    Cả nhà ko cười cợt nhé, có chuyện nghiêm túc nên muốn hỏi ý kiến. Đến lúc mình hỏi nó mới bảo là chả định giấu, nhưng khổ nỗi mình lại biết thông qua chính cái con bé đó
  3. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Thì lương tâm của chị nó nhìu hơn lương tâm của em mấy tuội mừ . Mấy năm nữa = tuổi chị, chắc lương tâm em nó ko cắn nổi nữa
  4. huhuhu

    huhuhu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    THế này thì phải xem lại ăn ở thế nào đi thôi
  5. oCACAOo

    oCACAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vấn đề thằng đấy là đối tượng như thế nào???
    1. Nếu nó chỉ là 1 người bình thường và chuyện đó không quan trọng với mình (tức là cả con kia và thằng kia có lừa mình để đi với nhau cũng chả ảnh hưởng đến mình) thì bỏ qua
    2. Nếu thằng kia đang đong đưa mình mà lại làm cái trò đấy thì nói thẳng ra để nó biết mình không phải là ngu.
    3. Nếu thằng kia là thằng chị đang để ý chị thì hoặc nó là thằng bắt cá 2 tay hoặc nó không có gì với chị
    chúc chị iu tìm được cách giải quyết tốt nhất
  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Không xử hơi phí chị ạ, làm một phát tổng xỉ vả thôi chứ còn sao nữa!!
    Chào buổi sáng hơi muộn vì cái mạng khìn ở cty!!
  7. EvaAdam

    EvaAdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Không đáng để em phải cho nó bài này bài nọ đâu em.
    Coi như em dẫm phải cái gì nhơ bẩn; cố nhiên khi rửa sạch nó vẫn khiến em ghê tởm một thời gian; nhưng rồi nó sẽ quá thôi em ạ.
    Chúc em thật bình tĩnh nhé!
  8. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Cho lương tâm của em húp cháo nhé!!
  9. FunNyBean

    FunNyBean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh , điểm danh . H iem mới bình minh ợ
    à cả nhà ơi. Em xây nhà 42 nhá.
  10. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Không "ợ ọt" nhé. Nghe tởm lắm..... Nhà cá là văn minh lịch sự nhất cái box Làm quen này đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này