1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Song Ngư 43 :Lại gần với nhau, ngồi gần bên nhau, ngồi kề bên nhau

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi FunNyBean, 15/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    anh có yêu người nước ngoài quái đâu mà sao phải biết nói Anh yêu em bằng lắm thứ từ vựng thế ...
  2. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    mắt thằng ku này tinh nhể
  3. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    mịa kiếp !nói anh yêu em bằng tiếng việt còn run lên run xuống,các chú đòi yêu phải chục ngôn ngữ khác éo bảo anh ế cho xong.
  4. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    nhưng nói anh yêu em mà lắc qua lắc lại thế này thì anh cũng xin kiếu, hoa cả mắt
  5. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Xời, thì lý thuyết là thế, còn như thực tế, thì nhiều khi kéo kéo cái tay, lừa lừa mấy phát rồi kéo phắt vào hôn cho phát la dứt điểm, sau đó thì anh yêu em hay j j nữa có khi cũng ko phải nói thêm. Nhiều khi ko cầu mà đến, ko chủ chiến mà thắng lợi, ko phòng ngự mà địch chẳng dám công, ko gióng trống phất cờ mà đồn địch ta cứ lờ lờ ta chiếm,
  6. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Đáng bị đánh đòn lắm đấy nhé, lần đầu tha, lần sau phạt nặng
  7. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Một sự thất vọng tràn trề, khi mà niềm hy vọng đang dâng lên cao nhất cũng chính là khi kết thúc mọi thứ.
    Một buổi tối đi chơi lãng mạn cuối cùng.
    Khổ thân thằng bạn, giờ mình cũng kết thúc vai trò ... chân gỗ.
    Khó ghê cơ, mai nói với nó kiểu gì
  8. nvat

    nvat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng bể cá.
    Tự nhiên nhớ thơ của nguyễn khuyến nên sang đây thả cần câu ... cá
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    cả đêm đọc mật mã davinci, cũng thấy bình thường không phải là xuất sắc (chưa đọc hết)
  10. GreenPea

    GreenPea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    9.247
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ngày mới
    @longlanh : Đã mua cả đĩa và load truyện về mà chưa đọc được, đĩa thì mới xem được khỏang 10'' đầu. Em nói thía này chả bít còn hứng xem típ kg?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này