1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Song Ngư 43 :Lại gần với nhau, ngồi gần bên nhau, ngồi kề bên nhau

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi FunNyBean, 15/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Rơi Lệ Ru Người - TCS
    Thí dụ bây giờ tôi phải ra đi
    Tôi phải đi tay chia ly cùng đời sống này
    Có chiều hôm đưa chân tôi về biên giới mới
    Nghe ra quanh tôi đêm dài có còn ai trong yên vui còn yêu dấu ngồi
    Rơi lệ ru người từ đây
    Thí dụ bây giờ em phải ra đi
    Em phải đi đôi tay em dù ưu ái đời
    Em phải đi đôi môi ngon dù chưa chín tới
    Quanh em trăm năm khép lại có còn ai mong hoa tươi về yêu dấu ngồi
    Quên đời xoá hết cuộc vui
    Có còn có còn em im lìm trong chiều hôm
    Nước mắt rơi cho tình nhân
    Nếu còn nếu còn em xin được xin nằm yên đất đá hân hoan một niềm
    Nếu thật hôm nào em bỏ đi
    Em bỏ đi sau lưng em còn con phố dài
    Những hàng cây loan tin nhau rồi im tiếng nói
    Quanh đây hoang vu tiếng cười
    Có ngày xưa em theo tôi cùng ra quán ngồi
    Bên đường xe ngựa ngược xuôi
    Nếu thật hôm nào tôi phải đi
    Tôi phải đi ôi bao nhiêu điều chưa nói cùng
    với bình minh hay đêm khuya và từng trưa nắng
    Bao nhiêu sen xanh sen hông
    Với dòng sông hay anh em và những phố phường
    Chắc lòng rất khó bình an .
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ díp hết một số thứ
  3. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Chào các đồng chí và các bạn nhé, tớ khuất núi đây
  4. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0

    Cho nó to to lớn lớn ra tí cho mọi người dễ nhìn nhá!
  5. oPINEo

    oPINEo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái nì nhớ Hà Nội
    http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2007/09/742251/
  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Đi xa mới nhớ, ở gần thấy lắm lúc khó chịu cụ ạ.
  7. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    You are the World
    Completion, Good Reward.
    The World is the final card of the Major Arcana, and as such represents saturnian energies, time, and completion.
    The World card pictures a dancer in a Yoni (sometimes made of laurel leaves). The Yoni symbolizes the great Mother, the cervix through which everything is born, and also the doorway to the next life after death. It is indicative of a complete circle. Everything is finally coming together, successfully and at last. You will get that Ph.D. you''ve been working for years to complete, graduate at long last, marry after a long engagement, or finish that huge project. This card is not for little ends, but for big ones, important ones, ones that come with well earned cheers and acknowledgements. Your hard work, knowledge, wisdom, patience, etc, will absolutely pay-off; you''ve done everything right.
  8. oPINEo

    oPINEo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    Thường là thế đấy.
    Lớp Cụ có 1 nhóm ở trong này mỗi khi có 1 chú ở HN vào mới gom bi nhậu nhẹt, còn tự nhiên mấy thằng trong này ít tụ tập
    Quy luật là xa thơm... gần ít thơm
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Hey cả nhà, chuyện trò rôm rả thế, em toàn online vào những lúc chẳng có ai
    Tối nay nhà mình có những ai cafe nhỉ, em không biết Vạn Bảo Vạn Phúc ở đâu
  10. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    A, còn anh ĐX
    Anh ơi, nhớ HN rồi có nhớ thêm em nào không ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này