1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Song Ngư 43 :Lại gần với nhau, ngồi gần bên nhau, ngồi kề bên nhau

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi FunNyBean, 15/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Cụ để em điều 1 taxi đến đưa cụ đi làm cho đỡ nắng nhá
  2. EvaAdam

    EvaAdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cụ thích có người cõng đi cơ em ạ. Có mỗi một đoạn gọi taxi nó chửi cho :)
  3. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Morning cả nhà!!!!!!!!!
    Điểm danh buổi sáng cái nhỉ
  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Thế thì để em gọi cụ ông.
    Ơ nhưng mà từ sáng tới giờ chưa thấy cụ ông đâu nhỉ
  5. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Ngày làm việc cuối cùng của tuần rồi, thích quá!
  6. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, tim tiếc cứ gọi là loạn xạ, rồi còn nhảy tưng tưng nữa, tớ hoa hết cả mắt.
    À quên, tớ chào bạn kem
  7. EvaAdam

    EvaAdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ? sáng nay ông cụ đi đâu mà kịp ăn trứng

    Lá nho thì đã ủi phẳng phiu rồi, chả thấy cảm ơn gì
  8. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Chú này 84 hay 83? 84 thì mới có 23 tuổi thôi nhá, cứ ăn gian thêm cái tuổi mụ
  9. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    em 84, tuổi mụ là tuổi các cụ để cho, tội gì không tính vào
    mà em hỏi thêm cái, cụ ông với lại cụ bà năm nay nhiu tuổi, sắp thượng thọ chưa ạ
    em biết một chỗ làm bức trướng đẹp lắm, khi nào nhà mình cần thì em giới thiệu cho. ( ấy chết, phủi phui cái mồm)
  10. coffeeIove

    coffeeIove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, khổ thân cụ bà quá, cả sáng hì hục ủi phẳng lá nho để cho cụ ông ra ngoài ăn trứng ốp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này