1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Song Ngư 43 :Lại gần với nhau, ngồi gần bên nhau, ngồi kề bên nhau

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi FunNyBean, 15/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GreenPea

    GreenPea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    9.247
    Đã được thích:
    0
    Trưng cầu dân ý title nhà mới nhé, bà con dưa ý tưởng lên nào
  2. coffeeIove

    coffeeIove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, không để ý, mấy trang này toàn post quá bài, đành rút thêm súng nữa vậy
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Cụ đặt cái title về đón trung thu ngắm trăng gì đấy. Nhà 44 chắc xây từ bây h đến Trung thu là vừa xong. Em nhớ có cái nhà 18 tên là Cá Vọng Nguyệt <== nghe hay thế, hình như Roby xây.
  4. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua làm cụ chờ dài cổ
    Chính thức thèm cafe rồi
  5. huhuhu

    huhuhu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu, muôn cá ngắm trăng thu.
  6. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ngắm trăng ứ khoái, ngắm nhau đê
  7. huhuhu

    huhuhu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Trăng thu không ngắm, ngắm răng nhau
  8. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Oái, tên nhà đây á mợ
  9. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ghê răng lắm mợ ạ
  10. AdamvaEva

    AdamvaEva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước mình nhận được cái offline này
    Trung Thu là Tết thiếu nhi.
    Cớ sao người lớn lại đi la cà.
    Người lớn là trẻ em...già.
    Chỉ khác trẻ nhỏ đó là có...râu.
    Trung Thu là Tết thiếu nhi.
    Hỏi sao người lớn lại đi chơi nhiều.
    Đi chơi họ lại làm liều.
    Làm liều nên mới ra nhiều thiếu nhi.
    Nếu ma? ngươ?i lớn không đi.
    La?m sao lại có thiếu nhi ha? trơ?i.
    Đó la? quy luật muôn đơ?i.
    Trung thu là tết moị ngươ?i đấy thôi...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này