1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

    Viết cái gì bây giờ nhỉ...?? He..he.. Thay mặt trưởng Ban đối ngoại Nhà SS, HBB khai trương tầng 2 cái. Nhà SS toàn dân báo chí mà lại đẩy nghĩa vụ viết lách này cho dân ngoại đạo để đi ăn mừng ngà Nhà báo đây. Trưởng Ban Jolie và chủ nhà Queen chỉ đâu HBB đánh đó.. Có gì sai sót đề nghị liên lạc trực tiếp với hai đồng chí trên.

    Từ tầng 1 đến bây giờ, Nhà SS tuy âm thịnh dương suy nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ làm đê ngăn mặn, chặn không cho nước mắt ngập lụt BOX Tâm sự .. Chúc mừng thành công cả Nhà cái... Để hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà TTVN đã giao phó, đề nghị chị em có hình thức khuyến khích cho các MAN có dũng khí để post bài... Thôi thì cứ theo thông lệ nhỉ...

    Lên tầng hai, Nhà SS cũng tổ chức cuộc thi bình chọn nhân vật của tháng, của năm... Căn cứ vào số phiếu bầu của các thành viên để đánh giá. Nhân vật được bình chọn ngoài phần thưởng ( chưa nghĩ ra ) sẽ được miễn đóng góp cho những lần off thường xuyên của nhà SS. Cũng theo ý kiến của chủ nhà Queen, Nhà nước đã quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông, hạn chế đăng ký xe máy .. Nhà SS cũng phải noi gương lập lại trật tự kỷ cương đong đưa của anh chị em nhà này. Ai muốn đong đưa phải đăng ký đoàng hoàng ( như đăng ký ô tô, xe máy í ). Queen kiêm vai trò trạm đăng kiểm. Đồng chí nào muốn nhảy vô đong hàng thì phải đong nàng Queen trước để kiểm tra chất lượng.. Có dấu chứng nhận " Approval" mới được đi tiếp... Đề nghị cả nhà biểu quyết.

    Túm tắt lại kỳ trước cái đã. Nhà SS đang dừng lại ở tiết mục thi " Nốt ruồi" của bé h_n. Để ngăn chặn những cái đầu đi hoang, Queen đã quyết định giới hạn cuộc thi từ cổ trở lên.. Ai muốn từ cổ trở xuống thì liên hệ riêng với HBB. Tuy nhiên, phần thưởng mà em h_n đưa ra phải làm cho rõ ràng. Cô bé này tuy trẻ người non dạ nhưng cáo già lắm đấy. Anh HỜ.. là anh nào đây.. Không phải hờ bờ bờ đâu đấy... Nhưng nếu cả nhà duyệt đem HBB ra làm vật tế thần... Nhớ liên lạc với đệ tử của HBB trước đã ( ao_mong và Blue í ).. Chẳng may HBB có "bùng" lên chùa tu "tán" nàng Queen ( chắn chắn rồi ) thì còn có chỗ mà đòi... Mọi người nộp đơn nào ...

    Ai muốn ngó lại tầng 1 thì vô đây nhé.. http://www.ttvnol.com/tamsu/311880.ttvn

    Anh chị em SS đâu về tập hợp gấp.. Không chịu trách nhiệm nếu bị mất phần đâu đấy.

    http://www.ttvnol.com/tamsu/311880.ttvn
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Trong một ngày nắng tớ đã trót bị treo cổ nên phải dùng cái nick này. Anh H dặn dò phải chăm chỉ vào đây câu bài biết đâu câu được anh chàng nào đấy.
    Nhắn Ly: sáng vội tớ mang nhầm một quyển, thôi để mai tớ mang ra cho nhé.
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    hihihi, Jo tớ chờ đợi cái giây phút được viết bài cho nhà mình lên tầng 2 từ hôm qua tới giờ. Sở dĩ muốn anh HBB đặt viên gạch đầu tiên xây tầng 2 là bởi vì nhờ có sự đóng góp của anh ấy mà nhà SS chúng ta được lên tầng 2 sớm như vậy. Kính anh 1 ly bia hihihiihihih.......
    Hy vọng mọi thành viên trong và ngoài nhà SS cùng hưởng ứng post bài (not spam bài) và dự các cuộc thi của nhà SS......
    Còn nữa, nhà SS lên tầng cùng với ngày Nhà báo Việt Nam 21-6, quả là một ngày có ý nghĩa vì nhà ta có một vài người cũng làm báo. Chúc các chị làm báo nhà SS ngày một trẻ trung xinh đẹp......................
    Cuối cùng, chúc cà nhà một tuần làm việc vui vẻ......

  4. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi cái nhà SS này lập ra với mục đích gì vậy ạ, lăng xê nhãn hiệu SS, đong hàng, buôn dưa lê... hay tâm sự mà không biết tâm sự cái gì thì vào đây ạ
    Dạo này mình cũng lắm nhọt ra phết nhỉ...
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chú (em) đọc lại Phần 1 http://www.ttvnol.com/tamsu/311880.ttvn
  6. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chà vào thăm nhà mới cái nào.Mới chuyển sang nhà mới mà đã có chiến dịch nổ ra rầm rộ vậy à không hổ danh nhà ss nhỉ .
    Chà ngó bộ vụ ruồi rột ni em hông tham gia được rùi thôi thì đứng ngoài nâng cốc cổ vũ những người tham gia vậy.Mình lại như anh HBB là khổ nổi không có được họ hàng đấy chiếu cố mà còn lại thua anh í ở chỗ o có được 1 cái để tranh giải thưởng nốt ruồi đẹp nữa chứ .Thui cuối cùng đành ngậm ngùi nhìn các giải thưởng ra đi vậy hehhe có ai chia chác gì sau khi nhận giải nhớ chia cho blue với nhé.
    TO HANOIVATOI:ĐỌC KỸ PHẦN MỘT RỒI HÃY POST NHÉ GÌ THÌ TUỲ U NHƯNG PHẢI GÓP ÍCH CHO NHÀ SS ĐẤY NHÉ
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO​
    Nhân danh (tự phong vì chưa có quyết định chính thức) Truởng ban đối ngoại nhà SS, Jolie tớ đề nghị xì tóp ngay cái cuộc thi Nốt ruồi do em h_n bình chọn và cái ông HBB gián tiếp châm ngòi. Nốt ruồi, một vấn đề nhạy cảm mặc dù.... đôi chỗ không có nó ... mất duyên (với 1 cơ số người). (sao không thi má lúm đồng xiền đê)
    Đây là thông báo chính thức (lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng) đến những ai nhen nhóm tham gia cuộc thi này. Nếu còn tiếp tục, tớ sẽ gửi than phiền đến Cảnh sát khu vực đề nghị treo (cổ) hết lên nóc nhà SS.
    Kính báo bà con cô bác gần xa để ý giùm. Thực lòng là tớ không muốn viết cái thông báo này 1 tý nào nhưng thứ nhất nó không (nên) được tổ chức ở nhà SS (này), thứ hai là trong ''''phường'''' Tâm sự, và thứ ba la chủ nhà (chị Queen) đã không cho phép. Vì vậy cuộc thi này sẽ dừng lại ở đây. Nếu bà con có (nhã) ý muốn tiếp tục cuộc thi đề nghị move sang ''''phường'''' khác giùm. Những bài đầu tiên ở phần 2 mà đã than phiền thế này, tớ .... bùn nắm
    Xin cảm ơn.
    Jolie
    P/S: những bài có liên quan đến cuộc thi nốt ruồi, tớ sẽ nhờ Mod delete hết. Thông báo trước để khỏi bỡ ngỡ
    Được Jolie2222 sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 21/06/2004
  8. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thương hiệu đầu tiên: Nốt ruồi hbb ?" đảm bảo chất lượng nụ hôn như ? thoả mãn tất cả các bà vợ cũ và mới., hờ và bờ ? xứng danh trưởng ban đối ngoại nhà SS!
    Quay lại gợi ý của Sad M. về những kỷ niệm với các phụ tùng máy di động: Bản thân tớ chẳng bao giờ dùng. Hồi mới mua có được khuyến mại một cái vỏ đeo ở thắt lưng, nhưng tớ toàn đút cái vỏ vào catáp và đút thắng máy vào túi quần. Đút túi quần có cái tiện là dễ rút ra rút vào, lại tương đối kín đáo, nhưng cũng có nhiều cái bất tiện. Có dạo tớ dùng một cái Nokia cánh cong, pin lồi dầy gần 2cm, nặng như cục gạch (có người nói đùa khi gặp chó có thể dùng nó làm vũ khí tự vệ được), được cái dáng thanh thoát, quí phái (nghe đâu dạo nó mới ra hồi 96,97 giá là 10 triệu cơ đấy) nhưng cũng vì cái thanh thoát của nó mà chỉ sau 2 tháng nó làm thủng 2 cái túi quần của tớ. Cái bất lợi nữa là khi có điện đến, nó rung (tớ luôn để chế độ rung) rất nhột. Buổi tối khi màn hình bật sáng thì ? cũng may mà tớ thường mặc quần màu đen, vải khá dày
    Có một dạo tớ đi chợ Đồng Xuân cùng bà chị, thấy bà ấy thích cái túi đeo ĐT bằng cườm, tớ mua 2 cái cho 2 bà chị, mới đầu cũng thấy các bà ấy khá thích, nhưng chỉ một tháng sau chẳng còn thấy ai dùng. Giờ thì tớ thấy một bà 2 túi quần 2 máy, một bà thì toàn để máy trong sắc. Cái kiểu để ĐT như thế (lúc đi xe máy thường nhét sắc trong cốp xe nữa) nhiều khi làm tớ phát điên khi có việc gấp cần gọi.
    Còn các bạn, các bạn hay xài đồ phụ tùng gì cho ĐT DĐ?
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến, tôi buộc phải lựa chọn mấy câu nhắc nhở cho nụ cười và hơi thở thơm tho của mình.
    Sau khi topic Anh chị em Sờ Sờ... đạt tới con số 100 trang, một số thành viên tích cực tiếp tục lập topic này để mọi người có nơi tụ họp, đặng tiếp tục mà trồng dưa lê... tăng bề tình cảm..
    Bắt đầu cho một topic mới, có vài lời mong anh chị em "quán triệt" mà lưu tâm trước khi gửi bài:
    - Thứ nhất: Luôn nhớ rằng ta đang post bài trong Tâm sự, tính chất và đặc trưng của một box như vậy ai cũng hiểu (chỉ vài người không hiểu), vì vậy đề nghị ai đó hết sức kiềm chế trong khi hăng hái tham gia.
    - Thứ hai: Cực kỳ không khuyến khích post bài theo kiểu à ơi, dăm câu ba điều dễ làm cho người khác quy kết mình tội spam, câu bài.
    - Thứ ba: Một topic tương tự nằm trong một box tương tự, lại có số lượng thành viên nữ đông tương tự, ai cũng đồng ý rằng chẳng thể có những lời nói """"ấy""" quá (nói toẹt ra là thiếu nghiêm túc, quá đà !). Suy rộng ra, topic này cũng thế ... mong anh chị em hiểu.
    - Thứ tư: Các thành viên nên bầu ra một "cao bồi thôn" hay một vài "côn đồ xã" để phụ trách về mặt định hướng cho topic, như vậy sẽ ổn hơn, không còn lo cảnh hoang tàn lạnh lẽo hoặc cảnh anh chị em ""húng quá"" mà làm sập topic.
    - Thứ năm: chưa nghĩ ra ...
    Vậy là vậy nhé, mong rằng mọi thứ sẽ hòm hòm !
    Kính báo
    Mód: Anhhaham
  10. professional02

    professional02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối 21/6, trên báo...có đưa tin vào lúc gần 15h hôm nay, xảy ra một vụ tai nạn nhỏ trên đường Trung Tự, nạn nhân là cái xe của 2 cô phóng viên thuộc...Vụ tai nạn xảy ra quá nhanh và thủ phạm cũng phóng quá nhanh nên 2 cô chỉ kịp (nằm dài trên đường) ngước mắt nhìn theo một cái xe mô tô vận chuyển "container 8 feet" cứ từ từ thả khói lẫn vào đám đông. Đến khi định hình kỹ thì...nó chạy mất rồi. Chiếc xe của 2 cô tan nát mấy phát ở cái đầu, hics...may mà thân thể 2 cô ko việc gì. Thủ phạm đã chạy mất, coi như "của đi thay người". Hôm nay quả là một ngày đen đủi, 21/6, ôi! thà đừng có ngày này trong năm 2004 thì lại chả việc gì.
    Anh Hà làm bài nhắc nhở thế là bao nhiêu nguồn cảm hứng của mấy dân...buôn nhà SS chắc tạm xẹp hết rồi, nhẩy! Thôi thì anh chị em nhà mình buôn dưa, chat chit ít thôi, chuyển qua tâm sự chuyện vui buồn đi, đong hàng thì ...cả trăm trang hồi trước đong điệu nghệ đến thế mà nhà mình...ai cô đơn vẫn cứ cô đơn, ai có người yêu rồi thì còn mất người yêu nữa là. Chán chưa!
    Nhân danh chủ nhà SS, chị đề cử Jolie làm "cao bồi thôn", hbb làm "côn đồ xã", đừng làm phí cái title "Nhà SS: Nơi hội tụ mọi thương hiệu". Chị vì lý do...nên chắc thỉnh thoảng mới đảo qua để kể chuyện...tình, tiền cho cả nhà nghe đc (khi nào offline thì gọi, ). À quên! nhắc nhở hbb ko được sa đà chat chit nhiều quá với mấy em lít nhít rồi spam lung tung làm anhhaham giận. Chị dù sao cũng gương mặt ngoan hiền của 7x HN, mà lại để topic bị anhhaham đâm tận nơi, day tận trán thế này thì...hết cách.


    Queen

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này