1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ấy à, tớ phải nói rằng tớ không hề tự ti (trừ những lúc thất bại), và tớ cũng không hề "suy đoán tư tưởng của người khác" như ấy nói đâu. Thực tình là có một số đấng tu mi nam tử đã phát ngôn với tớ như vậy. Thậm chí có người rất quý tớ, nhưng đến khi thực sự hiểu về tớ thì lại cảm thấy "ngần ngại" (hichic...) vì "tâm hồn ấy phức tạp quá, đa cảm quá...", họ thừa nhận rằng không đủ tự tin để bước qua giới hạn về tư duy cũng như cảm xúc của chính mình. Ấy thấy có đáng buồn không cơ chứ???
  2. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ấy à, tớ phải nói rằng tớ không hề tự ti (trừ những lúc thất bại), và tớ cũng không hề "suy đoán tư tưởng của người khác" như ấy nói đâu. Thực tình là có một số đấng tu mi nam tử đã phát ngôn với tớ như vậy. Thậm chí có người rất quý tớ, nhưng đến khi thực sự hiểu về tớ thì lại cảm thấy "ngần ngại" (hichic...) vì "tâm hồn ấy phức tạp quá, đa cảm quá...", họ thừa nhận rằng không đủ tự tin để bước qua giới hạn về tư duy cũng như cảm xúc của chính mình. Ấy thấy có đáng buồn không cơ chứ???
    [/QUOTE]
    Buồn mà làm gì chị ơi, con trai mà ko dám yêu con gái thông minh hơn mình thì là đồ ko có bản lĩnh, ko đáng để yêu mừ
    Chị Jolie ui, em đc nghỉ hè rùi, dạo này rảnh rang wá, hỏng bít làm gì để giết thời gian nè Đợi mãi mà chẳng thấy bác HBB rủ đi ăn kem gì cả hứt hứt
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bạn haxxihoi giải quyết được vụ dấu má rồi hả? Khổ thân, thời buổi hành là chính (hành chính) ba cái vụ dấu má mệt quá nhỉ. Tớ cũng mừng là cái máy tính của bạn không phải đóng hòm. Ấy ấy, h..a...x....ih.....oi. Chết rồi, không khéo mình lại bị lây cái vụ haxxihoi. Bác truongdu ơi, còn cái vụ hắt xì hơi này bác giải quyết nốt nhé. Đã thương nhau thì thương cho trót, bác ạ. Chứ tớ thấy bạn haxxihoi bệnh tình ngày càng trầm trọng, sắp làm ngập lụt nhà Sờ rồi.
    Haxxihoi thân mến, tớ không phải là dân tin học. Nhưng nghịch ngợm vi tính thì cũng là một sở thích. Cũng may sở thích này chưa trầm trọng lắm nên cũng không giúp được bạn. Bạn là dân VCCI cũ hả? Lại còn nhà báo nữa chứ? Ối trời ơi, sao mà lắm người quen thế này.
    To cả nhà: Họ nhà Sờ sao lại đóng cửa, tắt đèn rủ nhau đi trốn hết thế này?
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... 15h 15. Mở ttvnol ra: "Chúc bạn ngủ ngon, hatxxihoi!!!" Sao hôm nay cả nhà cả tổng đi ngủ ngày vậy hả???
    Greenline ơi, tớ là dân VCCI đương nhiệm đây mà, chứ không phải "cựu VCCI" như ấy tưởng đâu. Nhưng nói chung đó là một thứ kiểu như chè thập cẩm ấy mà, tớ chỉ trú ngụ ở cái hạt trân châu bé tí tẹo thôi. Cái computer của tớ thì vẫn lúc nắng lúc mưa như cũ. Khi tớ update xong xuôi theo truongdu bảo thì nó lại dở chứng như cũ. Đúng là cái đồ bất trị. Hình như dân tình bắt đầu xì xào về tớ và ấy rồi đấy, truongdu ạ. Mà theo thông tấn xã vỉa hè thì ấy đã có dzợ rồi còn gì. Ấy lên tiếng đi chứ. Đừng để tớ phải mang tiếng, ngại chết!!!
    Chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ.
  5. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà cuối tuần,cả nhà chắc người đi bơi người thì đi vu vi rùi hén ,sao mà thích thế cơ chứ híc em thì giờ mới chuẩn bị về nè,nhưng mà về rùi cũng không biết làm gì cả thế mới buồn chứ hic không khéo cứ thế này em mau thành cái lu di động wé
    Sao cứ đến cuối tuần là buồn khủng khiếp bà con ạ.Thôi em hông biết viết gì cả em off đây
    To chị Queen: ko phải em ko muốn nói đâu mà tại hì văn chương em kém cỏi lém em viết mãi mà không ra chữ chị ạ với đi đi lại lại cũng toàn chuyện vớ vỉn ấy mà và buồn vu vơ những chiều cuối tuần hic híc.
    Giờ sao càng ngày em càng thấy cô đơn lạ lùng về mọi nghĩa đó nhé hehe.Bạn bè thì ai cũng bận rộn chẳng biết sao nữa rủ đi chơi thì ai cũng bảo bận vì 1 lí do nào đó .thế mới chán chứ
    Thế nhé chị Q hehhe chị có gì thì cứ viết ra em sẽ đọc hết à
    BYE CHÀO CẢ NHÀ CUỐI TUẦN VUI VẺ NHÉ
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Uầy, thứ 7 có khác nhà mình vắng vẻ quá nhỉ? Nóng thế này mà mọi người chịu khó đi chơi thật đấy. Em thì cả ngày chui trong phòng máy lạnh, ôm cái computer, chả biết nắng nôi là giề, thích quá đi mất.... kiểu này chắc xin nghỉ làm ở nhà dưỡng (lão) một tuần quá.... hehehe
    Em Blue mới đi làm thế liệu có ra Hà Nội chơi được không nhỉ? Mọi người mong em ra (và chị Flying về) Hà Nội để tụ tập TẮT ĐÈN đó... Em ơi, ra mau đi....
    Cô em Latino nghỉ hè rùi à, sướng nhỉ? Có chương trình du lịch đâu chưa em ơi? Chuẩn bị tinh thần đi tắt điện nhà mình đó nhá.
    Ủa, hai bà chị Queen và RRLM đi đâu cả tuần nay rồi nhỉ? Chị RRLM thì thỉnh thoảng lượn lờ qua ngõ rồi lại chuồn luôn, chẳng thấy ló đầu về nhà gì cả. Tệ quá cơ....
    Chị Hắt xì té ra làm cùng cơ quan mới chị Queen, không hiểu hai người này có làm cùng nhau không nhỉ? Chị hắt xì có quen ai ở BIZIC hông???
    Mấy ông anh nhà mình mải ''đú đởn'' ở đâu rồi không biết nhỉ? Kiểu này chắc chị em nhà mình sớm được ăn cỗ rùi đây..... hè hè
    Chúc cả nhà ngủ ngon nhé.....
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này thấy cái miệng của Latino tía lia thật... Vậy mà khi uống sinh tố bơ cứ thấy im thi thít... . Làm mình cứ tưởng hiền lành ít nói.. ai ngờ đang tập trung chiến đấu... Tuy nhiên cũng phải nhắc nhở thêm.. VƯỜN YÊU là vương quốc riêng của đệ tử HBB.. đề nghị không trích dẫn vô Nhà SS.. Không thì Snow chuyển cả cái Vường Yêu sang bên này thì cả nhà SS biến thành thợ làm vườn hết... . HBB chỉ giỏi phá vườn thôi chứ ko biết cách chăm vườn.... Đợi đi kiếm cái bằng " Thợ làm vuờn " chính quy mới được... Cả nhà cho ý kiến nhỉ ???
    Kem ... kemm.. hết xin kẹo mút của Queen lại đến vòi vĩnh kem của HBB... . Được rồi.... chuẩn bị tinh thần đi.. Không ăn đuợc quá 3 cái thì đừng trách anh đấy..
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Loè loẹt quá, hết tai tờ lại sai nờ, nóng bức bỏ xừ đi được bác HBB lại trưng cái màu vàng loè loẹt kia ra nhức hết cả mắt. Làm ơn đổi sang màu xanh đi anh ơi (còn không thì màu đỏ cũng đỡ khiếp hơn cái màu vàng đó)
    Mọi người tình yêu tình báo ghê nhỉ, chẳng thèm đoái hoài gì đến nhà cửa cả.......
    Em chỉ đảo qua nhà chút xíu thôi, chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tình báo gì.. Chỉ có em mới phải nghe câu đó đấy.... Uh. thì trời nóng kinh khủng... anh cũng nóng theo.... Đua tranh với ông trời tí cho rôm rả... màu vàng mát thế còn gì ...
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    He..he... đầu tuần có chuyện vui kể cho cả nhà nghe chơi.. Nghe xong cấm giật mình..
    CUỘC GẶP MẶT LỊCH SỬ ​
    1. HBB - nạn nhân của một âm mưu " ngọt ngào ".
    Mọi chuyện bắt đầu từ lời giới thiệu ất ơ của bé Jolie. Thợ săn tiếp cận " con mồi" dễ ràng .. chuyện.. xinh xẻo, đanh đá, ngây thơ ( cụ ) mà lị...... chắc định làm Bạch Cốt Tinh cản đường tu thành chính quả cua Đường Tăng đây.... Số HBB khổ, trời bắt phải trải qua đủ 108 kiếp nạn mới mong đắc đạo..
    Sau những lần câu kéo, rắc thính, giăng lưới .., đầu tiên là lừa bé Jolie .. làm bé Jolie ngây thơ nhà ta mất cảnh giác, tiết lộ tung tích HBB. Tiếp đó, thợ săn quay sang phục kích con mồi bằng một cái tên vô tội. Khổ, nắm được điểm yếu của con mồi là thích con gái đanh đá mà.. Thợ săn quyết định làm mẻ luới cuối cùng cho con mồi về Tây Phuơng sớm trước dự định... Hơ..hơ... Cả nhà không biết chứ cô nàng thợ săn này câu kéo còn siêu hơn cả HBB.. mặc dù tính về tuổi đời thì bé nhất nhà. .
    2. Thợ săn hay con mồi.
    Hải Phòng một ngày hè nóng phát khùng.. con người cũng khùng theo ông trời.... Trước giây phút lịch sử 15 phút, điện thoại HBB hoàn toàn mất liên lạc... Điềm báo đây... Thợ săn xuất hiện trong vẻ mặt ngây thơ nhất có thể nặn ra được... Cafe máy lạnh, ca cao đá... cuộc đấu trí bắt đầu.... . Đầu tiên là phục cho con mồi say cafe. Sau đó, thợ săn vờn con mồi bằng đủ các chiêu thức truyền thống có.. bí truyền cũng có.. Khiếp, từ TTVN sang trường lớp.. từ tình yêu hôn nhân đến TTVN.... đầu óc con mồi chưa kịp ngấm cafe đã quay cuồng theo nhịp ngoáy ca cao đá của thợ săn....
    hô..hô.. chỉ tiếc rằng thợ săn lại gặp phải con mồi thịt dai quá.. Chưa chịu tìm hiểu kỹ về con mồi mà đã quyết định cất lưới.... He..he.. đã nói rồi.. HBB có một đặc điểm là nói dối giỏi hơn nói thật, nói thật giỏi hơn nói rối ... Cứ chăm chăm nhìn vào mắt HBB chỉ uổng công thôi ... Vợ cũ nhẩy ??...
    Có lẽ giờ này cô nàng vẫn đang ngủ quên trên chiến bại.. Rõ khổ, vẫn chưa hiểu tại sao mình thua cơ đấy... CẢ nhà lựa lời an ủi cô nàng vợ hờ vừa li dị của HBB giùm.. không lại cắn mũi tự tử thì hỏng... Đã bảo tài sản có mỗi con @ tàu đã bị đem ra xấu xé rồi.. Cứ nghi ngờ HBB còn biển thủ tài sản... Lên chùa rồi.. sư cụ chỉ cho đem theo vàng và USD thôi...
    À.. việc quan trọng nhất lại quên... cô vợ vừa li dị SGH của HBB đấy ạ.. Trăm sự nhờ vả cả nhà..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này