1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. professional02

    professional02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Có vụ gì hoành tráng vậy ta?
    Độ này nhà mình chả coi tớ ra kilo nào, chơi bời tít mít thế mà lại im lìm chả cho ai biết. Thiện tai! thiện tai!
    Kể đê! đồng chí nào tham gia vụ này ra kể cho bà con nghe đi.
    Tớ biết hbb với cả flying sắp có vụ hoành tráng rồi nhá! Nhà SS độ này phát thật! Có gì tình củm lãng mạn lại...kể cho cả nhà nghe nhé!
    Tớ về đây! ốm phát! lấy độc trị độc cho nó khoẻ, hics...
    Queen

  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Các cô bé nhà này chỉ giỏi đi đánh lén thiên hạ.. Nhà cửa để tụt xuống mất tăm thế này đây. .
    Hôm nay có thể nói là một ngày đáng nhớ của Nhà SS. Buổi offline vào giờ nghỉ trưa hoành tráng nhất trong lịch sử đã diễn ra.. Rất nhiều sự kiện động trời được đưa ra ánh sáng... Híc.. Còn gì là kế hoạch làm kinh tế 5 năm của HBB nữa cơ chứ.... . Kết quả là các bên đương sự vẫn còn quay cuồng đến nỗi không bò được vào nhà nữa mà nằm lăn lóc ngoài vỉa hè. Có mỗi HBB đủ tỉnh táo và luôn phấn đấu xứng đáng với danh hiệu " TIẾT HẠNH KHẢ PHONG" nên cố bò vào dọn nhà ... . ( có thưởng không ấy nhỉ ?? ).
    1. NOVA RETURN xuống núi.​
    Chắc cả Nhà SS vẫn còn thương nhớ và đầy luyến tiếc khi chàng "võ sĩ giác đấu" nhà SS - người anh hùng chống lại hồ ly tinh.. - phẫn chí dứt quần xé áo quyết chí cứu nàng Queen thoát khỏi cảnh tụng kinh gõ mõ. Cả nhà SS đã nghiêng mình kính cẩn chúc anh chân cứng lòng mềm, mã đáo thành ma [.. nhầm.. thành công . VÀ dĩ nhiên, anh phải quy y cửa Phật nhằm tìm ra chân lý.
    Trời không chiều lòng người. Sau những cố gắng vượt bậc của anh, vào một ngày đẹp trời.. mây trắng đứng yên, mây đên lủng lẳng .. sư cụ kéo anh ra một góc mà nói rằng anh còn nặng nợ trần gian.. từ ngày lên chùa vẫn không chịu tắm, bụi trần còn chưa sạch nên không thể đắc đạo. Hơn nữa, anh còn ở lại chùa thì các ni cô hoàn tục hết ( nguyên văn lời tác giả là thoát tục.. nhưng HBB thấy cứ thoát thì nhiều cái thoát lắm.. thoát tục hay thoát ..... đều có thể được suy diễn nên thay đổi chút đỉnh ).
    Vậy là anh lại nhớ nhà SS, nhớ chai rượu cuốc lủi nút lá chuối của bac_tom. Cuối cùng anh cũng ngộ ra chân lý.. Nàng Queen không thể bay hơi nhưng rượu thì có.... .
    Tuy nhiên, công lao tu hành của anh không đến nỗi uổng phí. Trong những năm tháng mò mẫn giá sách nhà chùa, anh đã tổng kết đút rút nghệ thuật đong đưa trong tinh hoa Phật học và trở lại giang hồ với quyết tâm lấy lại giang sơn đã mất. ( Chị em cẩn thận... cái này HBB có thể làm chứng... câu chuyện cổ tích " Một đòn chết bảy" không phải chuyện bịa đâu ).
    Và dĩ nhiên, anh cũng uỷ thác cho HBB đem một nửa cuốn kinh đó in lại bán đấu giá để gây quỹ chống ế cho chị em Nhà SS. Các đồng chí boy nào có nhu cầu thì liên hệ khẩn trương... Số lượng có hạn...
    Mệt quá.. thôi, mai viết tiếp phần 2 " Thời loạn thế "
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đúng kiểu VCCI. Thông tin rò rỉ liên tục. Chuyện nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Khổ thân Trưởng ban liên lạc Jolie họ nhà Sờ có tiếng mà không có miếng, cứ phải ngồi ngoài chầu rìa. Thôi mà em ơi, nói vo làm gì. Cứ lôi chàng của em ra cho cả bọn tầu ngầm 1 trận biết tay. Nhỉ.
  4. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ừ ...hừm..... khi nào viết tiếp nhớ thêm hộ tớ cái chi tiết "Novareturn trở về và nhận thêm được 1 bà chị nhé" , và người xứng đáng làm chị của Novareturn đấy chính là tớ đây. Có hatxihoi và gã hbb làm chứng kiêm trọng tài. Nhân đây cũng gửi lời cám ơn đến hatxihoi đã phải bỏ công chứng kiến cuộc đấu võ giữa 2 chị em tớ , tặng ấy , ấy vất vả quá
    Ơ ..hơ ...tớ với hbb sắp có cuộc chiến hoành tráng à??Vụ gì thế nhỉ??trời nhà mình đúng là dân báo chí tạo nên sự chuyên nghiệp, "chuyện trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã rõ" hết rồi cơ à???Ơ nhưng mà ai nó thể nói cho tớ biết nó hoành tráng đến đâu kô để tớ chuẩn bi tinh thần trước
    Ừ ai có chuyện tình lãng mạn gì kể cho bà con nghe đi, tớ mà có chuyện tình rồ man tíc dù chỉ tí tẹo thì cũng muốn kheo lắm, nhưng khổ dạo này toàn đối diện với hiện thực phê phán
    Oái buồn ngủ quá [r30)], hôm nay mải mê tàu ngầm với nhà mình quên cả giấc ngủ trưa giá ngàn kim cương..đến bây h 2 mí mắt cứ gian dúi vào nhau, tớ khò khò đây. Chúc cả nhà mình ngủ ngon ....
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.. thì nàng Queen nhà ta vốn phất phơ gió thổi bay mà . Vì lý do kỹ thuật nên cô nàng khiêm quyết không chịu thừa nhận nên cả Nhà SS thống nhất thay đổi đơn vị đo lường đối với Quên... Thay vì 30kilo.. chúng ta hãy nói 0.03 ton... .
    Vậy thì phải bỏ ki lô chứ còn gì nữa...
  6. professional02

    professional02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hbb kể hay thật đấy! Lâu rồi lại mới đọc thấy một bài buồn cười . Chủ thể là novareturns có khác, hbb cứ thế phát huy nhé! Còn chuyện tớ còi (đẹp) ý mà, chẳng qua là dạo này lo lắng cho tương lai con cháu chúng ta quá! yên sờ tâm đi, khi nào lấy chồng là khắc béo ngay .
    Tiếp cái "Thời loạn thế" đi! tớ đang chờ để đọc đây.
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chị Queen chưa được thả cái nick Queen xịn kia ra ah? Đệ tử của HBB là cảnh sát khu vực mà không can thiệp hộ chủ nhà được à? Kém thế Nghe chừng chị Queen muốn xuống lắm rùi đó.
    Bác NOVA đang quay lại, chắc giờ này đã gần về đến đầu ngõ nhà mình rồi nhưng xem ra bác ấy vẫn hơi ngài ngại vì sợ... Chị Queen không nghênh đón. Chị Queen xem thế nào làm quả hoàng tráng cho bác ấy đỡ tủi thân. hihihiiihihi
    Chưa sáng ra, em đã thấy lão HBB ý ới gọi ngoài đường, tưởng chuyện gì hoá ra là nhắn nhủ xem cuối tuần này nhà mình có Tắt điện được không? Thứ 6 có một người ở xa về, tít tận Đài Loan về... hè hè, không biết có quà gì không nhỉ? Nhưng nhà ta có 2 người đi công tác đến 15/7 mới về cơ.... mọi người xem có thể đợi sau ngày 15/7 tắt điện một thể không nhỉ? Không lại thiếu người này rồi mọi người lại tị nạnh nhau.... hhihihi, Bác Stand nhắn nhủ là đợt này về sẽ có quà Sầu riêng..... cái món này, một cơ số người nhà mình khoái đây (trong đó có cả iem)...
    Thế nhé, có thể trưa mai sẽ có vụ café cà pháo. Ai đi thì liên hệ với Jo hoặc HBB ạ.
    Chúc cả nhà bữa trưa ngon miệng

    P/S: Dạo này không đi học nên chẳng nhớ ngày tháng gì cả, tháng 7 thì lại cứ nhầm sang tháng 6 có chết người không cơ chứ.
    À mà đố mọi người tháng nào có nhiều ngày quốc khánh của các nước nhất?????
    Được Jolie2222 sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 07/07/2004
  8. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hic,
    Cả tối hôm qua ở nhà, sau khi cày nát mấy tờ báo lá cải, chả có việc gì làm tớ bèn mở cái trang đáp án kỳ thi ĐH ra hòng tính xem mình còn lưu giữ lại kiến thức phổ thông trong đầu được cái gi. Hichic, xem lại rồi mới thấy mình dốt nát,... thật là đau đớn. Tớ thật đúng là mẫu người tiêu biểu cho câu nói học 1 quên 10. Chưa đến 10 năm mà kiến thức rơi rụng sạch, Toán thì còn ổn ổn, Hoá xem lại cũng thấy so so, nhưng mà động đến môn Lý thì đọc được vài dòng là mắt hoa mày chóng, cứ ngỡ mình đang đọc tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Hichic.
    Bạn Queen thân mến ơi, thế mới biết là mình già đến đâu, lão hoá xừ nó mất rồi, không thể cứ lấy cái mác SV ra để hù thiên hạ được nữa...
    Dạo này nhà mình nhiều chuyện ngoài lề ly kỳ hấp dẫn quá nhỉ. Ai tham gia kể cho bà con nghe với. Tớ cũng vừa mới đi về nên nghèo thông tin. Đọc một hồi:À, hoá ra bà con nhà ta đập mặt nhau chan chát ngoài kia cả. THế mới hay chứ.
    Tớ vẫn ghé qua nhà đều đều, nhưng cũng chả có chuyện gì viết cả. Tán phét thì kém. Thôi, để dành đất cho các anh em đong đưa nhau. Tớ tình nguyện làm chân cổ vũ và ké.
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    [r30)]. Vẫn đang ngái ngủ mà đã bị bé Jolie làm cho gáo nước vào đầu rồi.. Mất hết cả cảm hứng văn chương của anh . Nhưng đã chót thì phải chét.... không thì không có tiền nhuận bút ăn sáng mất... mặc dù có không hay đi nữa thì vẫn được đếm chữ tính tiền.. Cả nhà SS nhẩy ??.. Cho HBB xin nhuận bút trước để cuối tuần còn đón vợ cũ về chứ.....
    2. THỜI LOẠN THẾ.​
    "Tự cổ chí kim loạn thế xuất anh hùng..
    Dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng.. "
    Loạn thật rồi.... Báo cáo cả nhà, tình hình buổi off trưa hôm qua diễn tiến theo một tình thế xấu. Mới buổi tuối hôm trước còn ngồi cụng ly .. trà Hoa Cúc với bác Rabbit xong ( đồng chí này chắc ngang hàng bác stand là ít ).. có cả hatxihoi làm chứng... phân vai huynh đệ rõ ràng.. Vậy mà đến hôm sau đã thấy gọi Flying - cô vợ cũ của HBB - là sư phụ.. => HBB cũng là sư phụ của sư huynh mình... Qua một đêm, mở mắt ra đã được lên chức.. còn khoản đầu tư nào cho lợi nhuận nhanh như thế.. . Ủa.. chỉ thắc mắc là từ nay HBB là ai nhỉ...?? Rabbit là đệ tử flying, flying là vợ cũ HBB, HBB là sư đệ rabbit... => HBB là sư phụ của sư huynh.... chóng mặt quá.. Ai giả thích dùm cái....
    Vẫn chưa hết... cơn bão tài chính tiếp tục cuốn qua nhà SS với tấc độ kinh hồn... Có lẽ bác NOVA nhà ta ở trên núi cao thiếu ôxi... hoặc cũng có thể cạo đầu giống cái mõ nên các ni cô mắt kém ( cỡ như Queen nhà ta.. cả nhà cứ nhìn avatar thì biết ) gõ nhầm nên có vẻ chưa lấy lại thăng bằng ... một hai đòi có người dắt tay đi chơi công viên ... Thế là trong 15 phút chập mạch đã nhận flying_dance là chị...... Thế là thế nào nhỉ... HBB lại lên chức... Ối làng nước ơi... sư huynh sao lại biến thành sư đệ.... Nhà SS này loạn.. loạn hết rồi.... Từ nay HBB tớ ứ được gọi Queen là bạn nữa.. hic.. Queen goi bác NOVA là anh thì sẽ phỉa gọi tớ là anh...
    Cứ tưởng sau kế hoạch ly li hàng loạt vợ hờ vợ tạm.. kiếm tiền án phí.. Cộng thêm tiền tình nguyện phí của các anh chàng muốn chuộc lại tự do cho các cô nàng.. HBB tớ sẽ giầu to.. hay ít nhất cũng đủ mời cả nhà một chầu Karaoke hoàng tráng.. Ai ngờ lại còn lỗ chổng vó...
    Nhưng vẫn may cho HBB tớ. Nhờ cô vợ hờ flying_dance hoạt động tích cực.... đã đem lại cho HBB tớ nguồn thu đáng kể.. E hèm...
    HBB đang giao bán nhiều chức vụ quan trọng.... Trước mắt là đấu giá vị trí sư huynh, sư tỷ, anh trai, chị gái... của HBB. Mọi người đang đứng trước cơ hội làm sư huynh, anh trai chị gái, sự phụ.. của Rabbit và NOVA... cả Queen nữa... Mại zzzzôo... Và đây là món đồ có giá trị liên thành.. chức sư phụ của HBB... người có diễm phúc này ( tất nhiên sau khi thanh toán tiền mặt đoàng hoàng ) sẽ nghiễm nhiên trở thành bô lão tối cao nhà SS với hàng đàn đồ tử đồ tôn, cháu chắt hàng đống..... HBB chỉ nhận tiền mặt và những thứ có thể chuyển đổi thành tiền mặt nhanh chóng.. Nhanh chân kẻo hết... HBB chỉ nhận tối đa 10 sư phụ thôi đấy....
    Ngẫm thấy kinh nghiệm người xưa đáng để học tập.... Mà thời loạn nhà SS không phải lúc nào cũng có. Sau thương vụ này HBB tớ sẽ tậu riêng một nửa Mặt Trăng cho cả nhà SS khỏi phai chen chúc, tránh xa khói bụi ôi nhiểm..
    Ô hô.. ai .. tai...
    " Mặc thế gian ai khen chê trách oán
    Ngạo danh xưng bậc Loạn thế anh hùng "
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hi`, đúng là loạn thật đấy nhỉ. Thời thế tạo "gian th­uơng" có khác. Đồng chí hbb nhà ta thùa cơ "đục nuớc béo cò" nên tính kinh doanh trên mò hôi nuoc mat cua anh em. Ma bác Nova hinh nhu moi xuong nui nen de bi xo mui hay sao ay. Em vao noi co may cau ma bac da "cung kinh" goi nguoi ta la chi roi. Thuong thay cho cac "trang tu mi nam tu" nha SS. Cu tinh trang "am thinh duong suy" nhu the nay thi tinh hinh nha ta bat can bang sinh thai qua. Te hon nua la con it "duong" (+) nao khong kheo lai biến thái thành "âm" (-) hết thì toi. De nghi cac bac (+) giu vung lap truong quan diem, dung de chi em de dau cuoi co. Phải sãng sao cho xung đáng là "cụ chột" (chết quên, trụ cột) trong nha chu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này