1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chào PH99 tớ chào cậu hơi muộn tại giờ mới đọc bài
    Cậu làm tớ cứ tưởng cậu là PH của chị Jolie chứ té ra ko phải làm tớ bé cái nhầm.
    Nhưng dù sao cũng welcome cậu nhé.Còn nếu muốn gia nhập nhà SS hic tình nguyện o ép buộc à làm ơn đưa rõ lí lịch cho mọi người biết ,bạn ko thấy ai cũng thế à.
    Nếu muốn biết thêm thông tin bạn làm có thể đọc lại bài cũ của nhà SS : http://www.ttvnol.com/tamsu/311880.ttvn
    Còn bác Greenline là con trai mà nhỉ bạn có nhầm ko thế.
    Híc híc nếu chê con gái VN này nọ thì bạn vào nhà SS là nhầm địa chỉ rùi hehhehe.
    To chị Ly: Em hông ra HN đợt này được nhiều việc quá chị ạ.Lúc nào ra em sẽ báo cho chị biết ok.Huuuu ko dám hứa trước.
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây! @Greenline chính hiệu boy 100% Bạn @PH99 nhầm lẫn nghiêm trọng rồi. Tớ nói là hình như bạn là người cũ nhưng nick mới. Nhưng thôi, không sao. Tớ là nông dân vốn trồng trọt từ bé. Nhầm nhọt trồng trọt thêm tí nữa cũng cho đời thêm ít rau xanh
    Mọi người thắc mắc vì bạn lấy nick giống một nhân vật quan trọng trong topic này. Ít nhất thì cũng ...xxx... với 1 người, @Jolie2222 nhỉ. Thời thế, thế thời, gặp thời thế thế thời phải thế. Đúng là chẳng biết thế nào mà lần. Còn hờ nờ hay pa tê chiên gì gì đó (gọi thế không thì lại bảo trù ẻo) là một cô bé cũng trong topic này đang ... truy nã tớ. Mà tớ thì sợ nhất là ... nạn nhân. Kể cũng không phải khi nói năng linh tinh làm bạn hiểu lầm. Thôi, cọ 1 phát hữu hảo, bạn nhé.
  3. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    he` he` , mí ngày ko vào mà thấy nhìu ng nhắn qué, cảm động cảm động qué, thảo nào hôm qua đang măm măm mà mí lần suýt sặc vì cứ hoang tưởng hình như có ai đó gọi , hoá ra chà thanh toán tiền đt , hẹ hẹ , nhìn cái bill mà ngán ngẩm. oài oài, thế nà ko đc chiêm ngưỡng bác green rùi , hẹ hẹ , ko seo , thời cơ còn dài , em đc cái "kiên nhẫn " nắm , bác cứ ra đây đi rùi mình tính sau nhẩy ?chứ còn bảo vào sg thì em chịu thui, ở đấy gió trời , nhìu bụi nhớ hồi xưa vào đấy , em vừa mới thò cổ xuống sân bay , đang cười nhăn nhở , trúng gió thí nà mồm cứ ngoạc hết 4 tiếng , sợ lém rùi .hè hẹ, còn bác PH gì gì đó, bác cứ hay nhầm nẫn tứ tung thí sau này , nhầm ý thì seo ? nguy hiểm ném nhá , mà nick iem nà " kiên nhẫn " not " bệnh nhân " bác đứng có mà lái ngc nó đi thế, phải tội chết
    hơ hơ, chị ơi ,nói thế nà thí nào hả chị thí cái mẹt em nó kinh dị nắm hay seo mà" ko thể thiếu đc ???" huuuu, tủi thân qué , eo` , nần này phải rủ cả chị SM đi mới đc, em có quen ai đâu , ẹo ẹo
    NHắn bố rabbit : nại vào đây đong đưa rùi, thí mà trắng trợn dám bảo chưa có gì , thế " con gái " bố đây để làm giè ? ma ma bảo con vào đây để kiểm tra bố đấy
  4. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hơ con gái ơi, con cho bố đong tí chứ. Bố đi công tác buồn muốn chết đây này. Yên tâm, đong được cô nào bố cho con duyệt trước, con đồng ý bố mới đong tiếp
    Ngoan rồi bố về mua quà cho nhé Tuần tới bố về, bố con mình càn quét vụ karaoke của nhà SS nhé.
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần nhà này có vẻ nhàn nhã nhỉ ?? Thấy số trang cứ tăng trong cả mặt làm HBB tớ cũng chẳng biết đâu mà lần.. mò.
    Tranh luận gì thì không biết nhưng đồng chí PH99 này vẫn là nhân vật đáng ngờ nhất của nhà SS.. Đã không dám đăng lý giới tính rồi lại còn õng ẹo hơn cả chị em.. Nếu là BOY thực sự thì nên học tập HBB, cứ hoành tráng ra mặt để mọi người khỏi lăn tăn... làm sao cứ phải giấu giếm như gái về nhà chồng như vậy... Có cần HBB truyền đạt cho chút kinh nghiệm thì cứ nháy nhó... Riêng với thành viên mới sẽ được miễn phí tư vấn .
    Ủa ?? hình như có ai định cuớp trắng cần câu cơm của HBB tớ đấy nhỉ... . Thân bằng cố hữu thì có thể muônd gọi thế nào thì gọi.. đằng này vợ chồng nhà người ta... không gọi sao được . Thôi, đã cóp gan .. thì phải có gan chịu đòn... Vụ này bác Rabbit có muốn chốn cũng chẳng được... Vợ cũ nhẩy...??. Mọi người cứ yên tâm mặc cả.. HBB tớ chịu mọi trách nhiệm .
    lại còn vụ thách đấu nữa hả..? Vợ cũ dạy đệ tử kiểu gì đấy nhỉ . ?? Được.. HBB tớ nhận lời thách đấu.... nhưng nói trước là đồng chí Rabbit chuẩn bị đặt sẵn chỗ trong bệnh viện đi là vừa.. HBB có cái tập uống rượu thì không sao chứ uống bia là khi nào bò dưới gầm bàn mới được cho về đấy.... Để đỡ tốn tiền.. ( còn karaoke.. ).. đề nghị dùng bia hơi Hà Nội cho nhanh...
    Vậy là thống nhất tuần sau off nhé... Mọi người tập trung lên kế hoạch đi...
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, như tớ mà cũng có người muốn chiêm ngưỡng dung nhan đấy. Cảm động quá. Bạn cứ yên tâm, đâu có đó, thịt chó phải có rau thơm. Gì thì gì, ít nhất thì... đến Tết tớ mới về. Quê hương là chùm khế ngọt mà Còn cái vụ trúng gió hử? Ôi chao, đúng sở trường của tớ. Nhớ hồi Tết bọn tớ đi chơi chùa An Phụ tại Hưng Yên, có cô trúng gió lăn quay ... vào tay tớ. Thế là tớ bế thốc lên, chạy 500m đường đồi núi đến 1 cái quán, mệt quá, tớ liền ... quăng cái r..â..ầ...m lên giường. May mà giường có đệm lên cô bé đó không sao và tỉnh liền. Nhưng chưa hết, sau khi tỉnh táo, vui vẻ rồi thì cô bé đó lại gần, chìa tay ra, thầm thì thủ thỉ với tớ:
    " Anh bế em sướng thế còn gì, mau trả tiền em đi!"
    Đến lượt tớ R..Â..Ầ...M!
  7. PH99

    PH99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nói với bạn Jolie cái nhé: Tớ nói con gái Việt Nam ở đây là nói những em tầm cuối 7X đầu 8X ý, đặc biệt là những em 8X trong đấy X=1 ý. Mấy em này vũ thê cực! Mà tớ không nói xấu chị em nhé. Tớ chỉ phản ánh sự thực thôi. Lẽ ra tớ có thể post bài này từ ngày hôm qua (thứ 7) rồi, nhưng vì sáng thứ 7 đi lang thang trên đường Hoàng Diệu mơ về mấy em Samsung nhà này nên không để ý chạm vào một em đi @. Em ấy chưa kịp cho tớ thanh minh gì cả đã cho tớ 1 đấm 2 đạp 3 cào cào rồi. May mà tớ từ nhỏ cũng có tu luyện chút võ công nên tránh được mấy chiêu, nhưng vẫn không tránh khỏi thương tích. Chính vì vậy mà phải nằm ở nhà dưỡng thương suốt đến hôm nay mới vào đây trả lời mọi người được đấy.
    Sau khi bị ăn đạp rồi, mình vẫn phải cố gắng lịch sự và ga lăng với phụ nữ bằng cách dựng hộ em ấy cái xe @ đang đô lăn lóc trên vệ đường. Hỏi ra thì biết em ấy sinh năm 1981.
    Vũ thê lắm cơ.... hu hu hu....nhưng chắc mình vẫn cứ phải lấy vợ... vì không lấy thì thiệt lắm... chẳng biết thiệt như thế nào đâu nhưng nhiều người bảo như thế thì chắc là đúng.
    Mà chắc chỉ có một mình mình nói chắc mọi người lại bảo mình vu oan giá hoạ nhỉ. Thôi thì mình cho một số dẫn chứng vậy:
    1. Bác chuotbeo bên box Hạnh phúc gia đình:
    "...Nhiều người dùng từ VŨ PHU để chỉ một người chồng cục cằn thô lỗ và hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ yêu của hắn. Thế nhưng hiện nay cùng với xu thế bình quyền nam nữ, chị em ta đã vùng lên quyết liệt sánh vai với các cường quốc mày râu. Không ít lần mình đọc được các tin tức vô cùng giật gân và đau lòng về hành vi đối xử thô bạo với đức ông chồng của chị em ta. Nhẹ nhàng thì "...vợ tát chồng giữa đám đông..", hay "...vợ ném đĩa làm chồng vỡ đầu...", "...vợ bỏ giun đất vào bình rượu thuốc của chồng..." , Nặng hơn thì "... vợ cho chồng uống thuốc chuột vì chồng ốm lâu ngày.." ; hoặc như là "...vợ cậy béo đè cho chồng ngạt thở.."...quả thật là vô nhân đạo....
    Tôi có cậu bạn không ít lần bị cào rách ra, cắn đứt thịt, bị lên gối vào chỗ hiểm, nghe đâu có lần phải vào bệnh viện gần một tuần, theo nhiều người chứng kiến có lần cậu ta còn bị vợ bắt vừa nói xin lỗi vừa quỳ từ đầu ngõ đi vào nhà mới được tha....chỉ vì đi uống rượu với bạn về trễ, hoặc chỉ vì lý do đơn giản là điện thoại hết Pin nên vợ tưởng tắt máy đi với gái ...
    Làm gì để chống lại hiện tượng bạo hành ngày một lan rộng khiến dư luận bức xúc này ?"
    2. Bác vitdoi ben box hạnh phúc gia đình:
    "....Tớ thì cứ khi nào vợ lườm 1 phát là răm rắp nghe lời ngay, không để xảy ra những chuyện như bạn của chuotbeo. Dù sao thì thà để tinh thần khổ sở còn hơn là tinh thần khổ sở + thể xác đau đớn.
    Mà nói chung chúng ta cũng nên kính trọng vợ. Người đã đẻ con cho ta, đã cho con bú lúc nửa đêm khi ta ngáy khò khò, người vẫn thường xuyên chăm lo từng bữa ăn của ta, giặt quần áo cho ta. Trông con ở nhà trong khi ta đi chơi với bạn bè, chăm sóc ta mỗi khi ta đau ốm, chịu kho nghe ta quát tháo mỗi khi có chuyện bực mình mà không hề hé nửa lời.Tôi là người sợ vợ. Làm đàn ông, thằng nào mà không sợ vợ là thằng hèn...."
    (Khổ! bác này bị áp bức đến mức phải lấy cái câu "làm thằng đàn ông, thằng nào không sợ vợ là thằng hèn" ra để làm triết lý sống)
    3. Lại bác chuột béo bức xúc:
    "...Theo tôi thì anh Vịt đói nói cũng không phải là sai, nhưng thực ra vợ anh Vitdoi là một cô gái giàu lòng vị tha chứ tớ thấy nhiều người chỉ cần không lễ phép với vợ thôi là đã bị hạ gục ngay chứ chẳng phải đợi đến lúc anh Vitdoi đây quát tháo khi có chuyện bực mình.
    Kiếp đ àn ông nhiều lúc thật bạc bẽo và xót xa. Cậu thử nghĩ xem, lũ đ àn bà nói: " đ àn ông là một lũ ích kỷ, chỉ thèm muốn chuyện thân xác chứ không có tình yêu đích thực..". Nhưng ôi thôi, nếu cậu đã là sở hữu của ả rồi thì nếu cậu chỉ hiến dâng thân xác của cậu cho một cô gái khác rồi giải thích "anh làm thế nhưng tình yêu của anh dành cho em là vĩnh cửu ..." xem cậu có bị một cái tát sưng má không....vậy ai là kẻ ích kỷ và thô lỗ ?"
    4. Bác Crimson:
    "Đau lòng quá.Sao các chị mà bác kể lại nhẹ nhàng thế nhỉ.
    Có 1 vị doctor he hé rằng đời làm bác sĩ của ông ta đã chứng kiến vài chục trường hợp các bà, các mẹ đã cao cả hi sinh nhu cầu cá nhân của mình để tiêu diệt nhu cầu cá nhân của chồng và nhu cầu cá nhân của 1 người khacbằng cách thẳng tay lia kéo.Hu hu,đau xót quáĐấy!!!Như trên là vẫn còn may mắn lắm"
    Và còn rất nhiều các bác khác đang bị áp bức bóc lột bởi các bà vợ cuối 7X và đầu 8X nữa nhưng người thì vì chưa có dịp bộc lộ những bức xúc, người thì vẫn còn hoảng sợ quá chưa dám ho he gì cả, người thì nín mình chờ thời cơ khởi nghĩa vùng lên đấu tranh của các đấng mày râu chống lại chế độ áp bức bóc lột của phụ nữ 7X-8X...
    Trước tình hình bạo lực gia đình ngày càng gia tăng ở Việt Nam hiện nay, trong cuộc Hội nghị lần thứ 5 bàn về vấn đề Nam quyền, tổng thư ký LHQ Kofi Annan kêu gọi những người phụ nữ trẻ Việt nam hãy tôn trọng công ước quốc tế về vấn đề nam quyền, không được dùng bạo lực đối với các đấng mày râu ở Việt Nam.
    Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam, Bà Phan Thuý Thanh, trong cuộc họp báo ngày 7/7/2004 cũng đã nói: "Vấn đề nam quyền ở Việt Nam hiện nay đang rất phức tạp. Việt Nam đang nỗ lực dùng mọi biện pháp có thể để bảo vệ những người nam giới khỏi chế độ áp bức bóc lột của những người phụ nữ trẻ nước này. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ Việt Nam trong vấn đề này..."
    Cũng trong vòng đàm lần thứ 8 về việc Việt Nam gia nhập WTO, cộng đồng quốc tế cũng lên tiếng về vấn đề bạo hành nam giới ở Việt Nam hiện nay. Các nước tham gia đàm phán cũng nhấn mạnh việc Việt Nam cần phải chống lại tệ nạn vũ thê hiện nay ở nước mình. Nếu không giải quyết được vấn đề này trước năm 2005, có thể Việt Nam sẽ không thể gia nhập WTO được


    Giới nữ trẻ Việt Nam ơi! Mọi người có yêu đất nước, có yêu đàn ông chúng tôi không???

  8. PH99

    PH99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nói cho bác HBB này biết nhé: Em PH99 là con trai 100% đấy ạ. Bác bảo em không dám đăng ký giới tính lúc nào? Cái biểu tượng của em nó cũng quá là rõ ràng thế rồi còn gì nữa? Bác không nhìn thấy sao? Mà trong phần giới thiệu em cũng đã nói rõ sở thích của em là thích được yêu các em Samsung rồi còn gì nữa. Bác sao không nhìn thấy à? Nếu bác không nhìn thấy thì bác hãy nhẫn phím F5 trên bàn phím để refresh lại cái chương trình Internet Explorer của bác. Còn nếu bác đã refresh lại rồi mà vẫn không được thì bác phải refresh cái khác. (chẳng nhẽ em lại nói huỵch toẹt ra là refresh cái gì)
    Mà bác bảo em õng ẹo là õng ẹo thế nào? Em thấy có bác õng ẹo thì có, nói năng chẳng dứt khoát gì cả. Ở bên này lúc thì nói yêu bao nhiêu em, lúc thì lại bảo đi tu thành chính quả, lúc thì bảo thích làm giáo viên, lúc thì lại bảo thích đi tu....Còn ở bên topic gì bên chỗ bác vovo, em thấy bác đăng ký mấy em liền nhưng có bác xương rồng gì gì đó xông vào chỉ nói có 1 câu "bác không phải là đối thủ.." thế là bác đã xin rút lui rồi. Em tự hỏi cuối cùng thì chí khí nam nhi của bác cất đi đâu rồi??? Hay là bác vào đây gặp nhiều em vũ thê quá nên gan bác đã bị co lại rồi?
    Bác phải nhanh chóng phục hồi lại chí khí nam nhi của bác đi nhé. Làm thằng đàn ông phải đầu đội trời, chân đạp đất...phải coi mọi thứ dù khó khăn đến đâu, dù to lớn đến đâu thì cũng chỉ trong tầm kiểm soát của mình thôi, chỉ cần mình ra tay thì mọi thứ đều ổn thoả cả. Làm trai sống ở trên đời là chẳng biết sợ ai cả... may ra thì chỉ được sợ vợ thôi. (hì hì...câu này chỉ ghi chữ nhỏ nhỏ thôi).
    Khẳng định thêm một điều với bác HBB: PH99 em đầu đội trời chân đạp đất chẳng liên quan gì đến PH nhà em Jolie hết các bác nhé. Em mà phải lấy bóng của người khác như thế à. Con trai mà như thế thì quá kém. Đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
    To em Biển xanh 82 (blue ocean 82): . Anh đã đọc hết rồi. Có thấy ai giới thiệu tên mình đâu nhỉ? Mà chính xác là anh chẳng thấy có ai có bài giới thiệu như anh cả. Có phải mọi người định cậy ma cũ bắt nạt ma mới không?
    Mà sao em lại có cái chữ ký "Không chua không phải là chanh. Con trai ai chẳng sở khanh đôi lần". Có phải chính em đang vu oan giá hoạ cho con trai bọn anh không? Anh nói cho em biết là anh chưa bao giờ Sở sở....khanh ... khanh ... gì gì đâu nhé! Sao em lại nói thế? Chắc em đúng là con gái 8X rồi nên mới như thế. Mà cũng đúng thôi, nghe cách xưng hô với em Jolie chị chị em em thì biết ngay mà. Thật đúng là chị nào em nấy. Có để cho anh lấy vợ cái không hả?
    Mà nói một hồi về Sở Khanh không biết đấy là cái gì nhỉ? Có phải là ý em Biển xanh là nói về các vị khanh tướng của nước Sở ngày xưa không?
    Nhận xét: Em này chắc đang làm cho hãng kem đánh rằng Close up hay sao ý, thấy nick của em ấy cứ như là đang quảng cáo cho sản phẩm Close up Biển xanh ý)
    To bác greenline: Đúng là em nhầm nhọt thành trồng trọt thật bác ạ. Tại em đang bức xúc vì các em trong Samsung này quá thì bác tự dưng lại làm cho em có ý nghĩ là bác định trù ẻo em nên em mới như thế. Bác thông cảm cho em nhé! Mà sao nick của bác nghe có vẻ mong manh thế nhỉ? (greenline: green là màu xanh lục, line là đường, sợi siếc gì đấy... mà sợi siếc ở đây là mong manh rồi). Có lẽ cũng tại vì bác vào cái Anh em nhà Samsung này nhiều quá nên gan cũng bị thu lại giống bác HBB? Khổ thân bác! Nhưng thôi bác yên tâm. Có em ở đây thì đời của bác rồi sẽ khấm khá hơn thôi, không bị bạo hành như thời gian vừa qua đâu...Híc híc...nghĩ mà thương bác MONG MANH... Em muốn khóc lên vài lời cho nhẹ đi cái nỗi thương cảm trong em nhưng "Quân tử chỉ chảy nước mắt khi thái hành", thế nên mong bác thông cảm là em không khóc được nữa nhé!
    To em H_N: Em này chắc hẳn tên là Hồng Nhung nên mới có cái nick như vậy. Anh vô cùng xin lỗi em vì cái sự nhầm lẫn về ý nghĩa của từ patient nhé. Nhưng quả thật trong từ điển thì cái từ đấy vừa có nghĩa là Kiên nhẫn, lại vừa có nghĩa là Bệnh nhân.
    Để tỏ lòng hối hận của mình, anh xin được tặng em H_N bông hoa hồng mà anh vừa đạp xe từ Hà Nội vào tận Đà Lạt để mang ra đây cho em đấy.. Mong em hết sức thông cảm cho cái sự nhầm lẫn của anh và mong em đừng noi gương các chị của em trong topic này rồi lại làm khổ đàn ông bọn anh, gây thiệt hại cho đất nước. (Sở dĩ anh nói gây thiệt hại cho đất nước là vì với tình trạng bạo hành nam giới hiện nay thì con trai bọn anh không thể yên tâm mà làm việc, cống hiến tâm trí và sức lực để phục vụ cho đất nước được. Thêm nữa là cứ cái đà này thì VN mình không đủ điều kiện để gia nhập WTO vào năm 2005 đâu em ạ)
    Được PH99 sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 12/07/2004
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hì..lâu mới thấy một đồng chí to gan lớn mật dám công kích chị em nhà SS.... Đáng chúc mừng.. hy vọng đồng chí không đến nỗi đoản thọ..... ( lại phải xin mạn phép bác Stand cho em dùng đỡ hai từ " đồng chí " lần này. ).
    HBB tớ già cả rồi... đã đến lúc rũ bỏ bụi trần ai.. cố kiếm trác một chút rồi lên chùa gõ mõ... sống cuộc đời thanh tịnh.... nhường lại vũ đài đong đưa cho lớp sóng sau.... Đang giao bán kinh nghiệm đấy .... .
    A`.. khuyến mại trước cho khách hàng tiềm năng.... phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao VN bây giời không còn là bà Phan Thuý Thanh đâu..... đề nghị đính chính lại không chị em nhà SS lại bảo anh em không biết đường đoàn kết giúp đỡ nhau...
  10. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thân ái chào cả nha`!
    Lâu lắm mới về nhà.Nhà mình mới xây nhà mới mà tầng đã cao vút, làm cái chân già của tớ leo phát mỏi. Cho tớ gửi nhời hỏi thăm sức khoẻ đến toàn thể các anh chị em nhà SS cũng như ...toàn thể gia quyến, thân bằng cố hữu, dây nhợ lòng thòng mới phát sinh của mọi người trong thời gian tớ đi vắng .
    Hem` ,kiến nghị chú HBB nhá, không nên tranh thủ thời gian tớ vắng nhà để ...cải lương hoá hình ảnh anh giai Novareturns thế. Chú cũng già cả chín chắn rồi, càng không nên a dua theo em Flydance trẻ người non dạ cứ thấy các anh già là xung phong đòi...làm chị (cái này thì bó tay không hiểu). Tớ mà làm ...em thì chắc tớ sẽ yên phận mà "củ hành" các anh chị toát mồ hôi chứ chả dại "khởi nghĩa" làm giề.
    Tuy vậy ,tớ thấy HBB rất đáng biểu dương vì nhưng đóng góp to nhớn cho nhà SS, mà sự đông vui của ngày hôm nay là một bằng chứng không thể cãi. Hehe ,nên rất chân thành, tớ mong các em gái xinh tươi nhà SS cố gắng xem xét mà ...thiết kế cho chú ý một mối tình...cuối, trước khi chú ý phải ôm...18 mối tình đầu lên chùa tụng kinh niệm phật. Thiên tai!
    Chào em...
    Lâu quá rồi nhỉ. Em hỏi anh làm sao mà quên được cái cô áo Hồng ,nguyên nhân chính...đẩy anh lên chùa quét lá đa, nguyên nhân chủ yếu làm sư cụ chủ trì ...đẩy anh về ....,( chi tiết đã đưọc tường thuật trong thiên phóng sự của chú HBB ). Hehe ,không biết dạo này cô áo Hồng thế nào rồi nhỉ. Áo hồng đã thành váy trắng buộc nơ chưa để Novareturns còn tiếp tục xúc tiến cái Dụ án đàn gà trong sân đang còn dang dở. Giang sơn dễ đổi ,bản tính khó rời. Novareturns về nhà mà không được đong hàng thì e rằng ... em lại chẳng nhận ra !

    Hehe ,mọi người Cheer với tớ một cái, an táng một tuổi nữa quý báu của tớ. Hôm nay là SN tớ đây. Cái ngày không mong muốn nhất trong năm.
    Nhưng thôi, du` sao đây cũng là ngày được...uống nhiều bia nhất. Hehe ,cheer nào.........

    ƯỚC GÌ..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này