1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    post bị hớ.............hờ hờ hờ

    Được de sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 12/07/2004
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    ..... Queen ở đây giờ này.....
    Cứ ước như bác thì đến sang năm bác vẫn ngồi uống bia một mình thôi.. Phải biến đau thương thành hành động . Khuyến mại nhân ngày sinh nhật bác.. Cô áo hồng dạo này hay hát bài " Đường Xưa" lắm rồi đấy.. Bác cứ nghe bài đó sẽ thấy toàn .. tan nát, tơi bời.. v.vv.. em cũng không nhớ hết.. Đại khái là nghe xong muốn xé quần áo cắp bị ra ngoài đường ăn xin
    Bước trên đường về Queen nhớ ai tơi bời
    Nỗi đau ngọt ngào ........ em ứ hát nữa đâu....
    Hờ...hờ... HBB không chủ trương " tình đầu là tình cuối" như Bác Nova... Bác DE nhỉ... Khổ, mãi mới chịu cắp mông vào nhà SS. Cuối tuần rủ sếp bác đi cafe mà cô nàng ỏng ẹo mãi không chịu. Khổ, hay online lúc nửa đêm mà .. Biết rầy quay sang rủ nhân viên chốn làm cho biết tay..
    Chúc mừng sinh nhật bác NOVA cái . Màn ôm hôn thắm thiết HBB sang nhượng lại cho Trưởng ban đối ngoại Jolie rồi.. Bác cứ qua đó mà đòi...
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái kiểu hành văn này rất chi là giống một người cứ thập thò (cái đầu) vô nhà mình suốt từ lâu lẩu lầu lâu đến giờ. Nghi ngờ quá đi mất thôi.
    Nhưng nói gì thì nói, bạn PH99 này ní sự như vậy là không ổn rồi. Này nhé:
    1. Bạn có nói đến con gái Việt Nam. Nếu chỉ nói đến 8x (x=1) thì phải nói rõ ràng rành mạch ra chứ? Sao lại vơ đũa cả nắm thế rồi lúc tớ hỏi lại ní nuận nà chỉ nói đến 7x, 8x. Rõ là vớ vỉn mà.
    2. Cái ''sự thực'' mà bạn post ý mà, chẳng liên quan gì đến ... gì cả. Trong khi bạn nói con gái VN thế lọ thế chai từ thứ 6, rồi giờ lại nói đến cái sự thật về cô 81 đó hòng để bào chữa cho mình.
    Bạn có kể thì đừng cho thêm Magi ngon làm gì, mặn lắm. Không tiêu hoá được đâu. Nhà SS toàn quen ăn nhạt cả rồi. Ăn mặn tốn nước bỏ xừ. Mà ông nước sạch đang chuẩn bị lên giá nữa đấy. Làm ơn tha cho nhà SS tớ nhé.
    Mà bạn nói thế tớ hơi bị ... khó chịu đấy nhé... tớ cũng là dân 81 đấy.... Đừng có vơ đũa cả nắm như thế. Còn tớ thì đanh đá, chua ngoa từ bé rồi nên chẳng sợ người khác nói gì cả. Nhưng mà động đến những người khác thì không được khi chưa có gì đảmbảo tất cả họ đều xấu cả. OK?
    Còn thích ní nuận gì nữa không?
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, mãi mới thấy @Jolie2222 thể hiện . Tớ chẳng hiểu đầu cua tai nheo sao cả. Quay lại trang trước thì thấy mình được lên thớt. Trời ơi, cái cậu @PH99 này cũng mồm mép tép nhẩy, lẩy bẩy con gà rù lắm. Ấy ấy, cậu đừng lên gân như vậy. Tớ lại nhớ đến câu chuyện hôm trước mới được kể của 1 ông anh trong một cuộc nhậu. Tớ xin kể lại nguyên văn:
    - Hôm qua tao đi nhậu về liền bắt vợ tao quỳ xuống!
    - Hả? Sao lại thế? ( Cả bàn nhậu xôn xao).
    - Thì ai bảo cứ cằn nhằn ba cái chuyện nhậu nhẹt của đàn ông. Tao thể hiện cho nó biết tay.
    - Vậy hả? Rồi sao nữa?
    - Tao chửi cho nó một trận, không ngờ nó cáu lên lại định cầm gậy choảng tao.
    - Hả hả?
    - Tao liền.... đứng dậy định choảng lại. Nhưng không ngờ đập đầu vào gầm giường lăn quay. Lúc tao tỉnh lại thì đang ở trên giường, vợ tao đang chườm đá cho tao, xin lỗi rối rít, nựng nịu loạn xà ngầu.
    - Hả???
    - Thì lúc đó tao quên mất là đang ở dưới gầm giường.
    - Ặc ặc,....
    Con người ta hay ảo tưởng, nghĩ cái gì cũng như bản thân mình. Cái vụ mong manh cậu @PH99 suy diễn, tưởng tượng cũng vậy thôi. Cậu mà gặp tớ thì biết ngay cái sự thật là như thế nào. Vậy nhá!
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng thấy anh giai NOVA trở vìa.
    Trở về vào đúng rạng sáng ngày...... sinh nhật của anh ấy....
    Thế mới biết, anh giai nhà SS, anh nào cũng gian. Gian từ người nhớn đến người nhỏ......
    Chọn đúng ngày sinh nhật về để.... đòi quà đây mà.
    Hihihihii.Any way....
    Chúc mừng sinh nhật anh Nova tròn..... 2x tuổi (x ~ 9[;])
    Chúc anh luôn vui vẻ trẻ khoẻ............
    Chúc anh ''''ước gì...'''' cũng thành sự thật
    Còn cái này là em thay mặt nhà SS gửi đến anh nhân ngày sinh nhật ạ

    Jolie
    Được Jolie2222 sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 12/07/2004
  6. professional02

    professional02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Buồn chết người!
    Chào anh novareturns,
    Đáng lẽ ngày anh trở về em phải giở mấy tuyệt chiêu đong hàng đã tu luyện bấy lâu nay cho anh xem nhưng mà....buồn quá, chả còn tâm trí nào nữa. Dù sao em cũng chúc anh một tuổi mới nhiều niềm vui mới.
    Hbb thân mến ạ, mấy hôm nay tớ chỉ biết khóc tơi bời và tan nát hàng mi thôi. Chán! Kể mà buồn vì tình yêu, tình báo thì khóc một trận có lẽ sẽ nhẹ nhõm, đằng này....
    Ôi, tớ muốn tâm sự...
    Thôi hát bài niềm tin chiến thắng để thấy rằng ngày mai sẽ...huy hoàng.
    Niềm tin chiến thắng.
    Tôi sẽ hát cho những niềm vui những nỗi buồn
    Tôi sẽ hát cho giọt nứơc mắt lăn trên môi ai
    Đừng khóc nhé em đừng buồn nhé anh
    Vì cuộc đời đâu mãi chỉ có niềm vui
    Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời
    Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim
    Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho moi người
    Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời
    Dẫu có khó khăn thì bạn ơi vẫn luôn tin rằng
    Dẫu có đớn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin
    Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui
    Niềm tim chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người
    Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đi giữa cuộc đời
    Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta
    Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời
    Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim
    Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người
    Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời.

    Queen
  7. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    èo éo , anh thật nà.........ko seo, tết viề mình gặp nhau càng thêm ấm cúng chứ seo? nhẩy, nhứt là gần tết tâm hồn ng hà lội dễ rưng rưng lém, y như kiểu dây đàn rung rung ý mà , èo èo . Mà rút cục em chả hiểu chuyện em anh gặp nhau thì liên quan giè đến thịt chó ở đây nhẩy????Hỏi nhỏ thêm anh nà lúc anh Rầm đấy có cái giè kê ở dưới ko ?? nguy hiểm qué nhờ ......
    oài oài, còn bác PH giè giè đó , em thì chắc ko phải tên như thí rùi , èo èo , chắc bạn nại hâm mộ chị HN chứ giè , nếu bác muốn em sẽ chạy về nhà đổi giấy khai sinh , chuyển nhỏ ý mà , miễn nà bác xì.........ra thì cái giè cũng có hết . Thêm nữa, nà em vào đây với nhiệm vụ vô cùng cao cả nà kiểm tra xem bố em đong đưa mí cô về báo cáo nại cho má mì em , èo èo nếu tiện thể học dc cách đong đưa của mí anh giai chị gái thì càng tốt , các cụ xưa vẫn bảo đi 1 ngày đ học 1 sàng ....... mà . hẹ hẹ . dưng mừ seo bác nại nói về các chị nhà mình thí, em nà em thí các chị ý vẫn còn dễ thương xinh giá chán , bác cứ mà sang box khác mà xiem , có phải ai cũng hiền đc như mí chị nhà mình đâu , hè hè , nhờ
  8. PH99

    PH99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc lại cái dòng mình đánh dấu ở trên đi nhé! Mình không có ý là chỉ nói các bác phụ nữ 8X trong đấy X=1 mà mình nói chung phụ nữ 7X và 8X ,nhưng trong đấy mình đặc biệt nhấn mạnh các thành phần 8X (X=1) vì mức độ thô bạo trong cung cách đối xử với chồng của những người phụ nữ sinh năm 81 này đang thực sự gây sốc cho toàn thế giới. Trong khi mức độ thô bạo trong đối xử của những người khác chỉ dừng ở mức: "ném đĩa vào chồng vỡ đầu", "cho giun đất vào bình rượu thuốc của chồng", "bắt chồng nằm sấp và lấy đòn gánh phang vào mông", v..v... thì mức độ bạo hành nam giới của dân 8X female thì đã đến mức "dùng dao kéo làm mất một số chức năng quan trọng của người chồng" (thực dã man, tàn ác lắm lắm). Đàn ông chúng tôi đả đảo phụ nữ 8X-7X vì cái sự áp bức bóc lột của họ đối với cánh đàn ông hiện nay(ĐẢ ĐẢO... ĐẢ ĐẢO...ĐẢ ĐẢO...)
    Mình không dám nói là tất cả bọn họ đều là những người phụ nữ bạo hành nam giới, nhưng tỷ lệ những người phụ nữ bạo hành nam giới đang càng ngày càng gia tăng đến mức đáng kinh ngạc. Theo thống kê của Uỷ ban Nam quyền của LHQ thì tỷ lệ này ở Việt Nam đang tầm khoảng 90%. Không có lửa thì làm sao có khói hả bạn???
    Đấy! Các bạn thấy không? Hơi một tí là đã giở thái độ vũ thê ra đối với nam giới rồi. Cái câu "còn thích ní nuận gì nữa không" kèm thêm cái emotion rất là găngxtơ nhé (). Mọi người thấy đấy: Chính Jolie đang phì phèo điếu xì gà, đeo kính đen để đe doạ và khủng bố PH99. Nhưng PH99 tôi đầu đội trời, chân đạp đất quyết không chịu lùi bước trước những lời đe doạ như vậy! Chúng tôi nguyện chiến đấu kiên cường, bất khuất để bảo vệ cho lợi ích của đàn ông Việt Nam.
    To Bác greenline: Mong rằng những gì bác nói sẽ đúng như là bác sẽ thể hiện. Mong là gan của bác không bị co lại như bác HBB.

    Được PH99 sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 12/07/2004
  9. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện co PH99 ở đây, tớ không cần phải PM làm gì cho mệt nữa. Tớ tìm được một vài cái gọi là bằng chứng như ấy nói.
    source:
    http://www.ttvnol.com/tamsu/311880/trang-7.ttvn
    Jolie2222
    Câu chuyện về Egèo của Cô......
    Chủ đầu tiên của nó cô không được biết, chỉ biết khi nó đến tay bạn cô thì nó cũng vẫn ra dáng là một thiếu nữ đẹp, da trắng muốt... nhưng có lẽ chủ đầu tiên chăm sóc không được kỹ lắm làn da ''''châu âu'''' nên có vài nết nám trên mặt nó... nhưng không sao nó vẫn còn vẻ kiêu sa của .... một cô Egèo trong Gia đình Samsung.....
    Bạn cô tiếp nhận nó khi chủ đầu tiên muốn lên đời một con SS khác... bạn cô có vẻ không thích lắm bởi ... những lý do nó đã hết thời gian là hàng sành điệu.... còn cô thì khá thích nó bởi so với con C35 cô đang dùng thì no'''' xinh gái hơn nhiều... cô kết nó ngay và nhờ nó nếu có biết ai bán thì nhắn cô để cô mua....
    Một tuần sau... bạn cô gọi điện đến với cái giọng khá ngọt ngào... mày ạ, tao hết con Nó kìa anh mất rồi, tao định bán con này... mày có thích... tao để .... rẻ.... cho.... chỉ có..... thôi.... tao cũng đang cần... tiền....
    Cô như bắt được vàng... thế thì được quá rồi còn gì... vấn đề là cô có thể xoay xở tiền theo đúng lịch của bạn cô hay không.... Nửa ngày sau... cô quyết định sẽ sở hữu nó.....
    Tai nghe không vấn đề... thế là tốt rồi.... máy OK.... quá yên tâm rồi còn gì... bạn cô còn ''''mông má'''' thêm máy này dùng tốt lắm.... mày cứ dùng đi, có gì thì gọi tao..... Quá tin tưởng rồi nhé..... Cô cầm nó trong những giây phút đầu tiên ... lòng vui vui lâng lâng... ờ... mình có một ''''con vợ'''' khá xinh xẻo đấy chứ.... để hôm nào chị có tiền chị sẽ cho em đi mông má thêm cho hết mấy cái vết nám kia nhé....
    .... Ở đời đâu có ai biết được chữ ngờ... 12 tiếng sau, cái tai nghe tự nhiên dở chứng... tiếp đến là... keyboard bị treo.... thôi xong... cái C35 kia của cô bị treo liên tục, tưởng là sẽ thay đỏi khi dùng nó... ai ngờ... nó cũng bị.... cái tật ... đau tim.... hic hic can tội cô nhắn tin trâu bò lắm cơ... hic hic ...... Tự nhiên chột dạ.... bạn cô tốt với cô thế á... giá hời quá nhỉ.... máy tốt đấy chứ??? Cái tật thích cái gì là phải được cái đấy đã dạy cho cô bài học là phải tìm hiểu thật kỹ.... trước những gì mình thích.... bạn là một chuyện... nó sẽ làm kinh tế mình khi nó cần.....
    Bây giờ thì nó vẫn chạy tốt. có khi còn tốt hơn hồi cô mới lấy nó về bởi cô biết bệnh của nó... nhắn tin từ từ thôi, đừng có nhanh quá.... nhất là lúc search danh bạ cũng thế.... bởi nó main của nó đọc không được nhanh nữa rùi (híc giống con computer PenII của cô ở nhà)... Cô cũng định bán nó nhưng xem ra nó biết nghe lời cô... lâu lâu một lần mới treo... để nhắc nhở cô type từ từ thôi.... nó cũng ngoan ngoãn bởi nó làm cô hãnh diện với mọi người không như khi cô dùng C35.... Nó quý cô và cô cũng quý nó... đó là một trong những lý do mà cô quyết định giữ nó lại bên mình cho đến khi nó.... không còn nghe lời cô nữa....
    Gửi lúc 19:45, 09/01/04
    ----------------------------------------
    source: http://www.ttvnol.com/tamsu/311880/trang-27.ttvn
    Novareturn:
    Hehe cái con khỉ!
    Ôi em ơi ,không biết ở bên ngoài lúc cáu trông em...thế nào nhẩy?
    EM đúng là có tật nên hay giât mình thôi ,rồi lại mắng oanh cho anh **** anh Bad,làm các anh ý...mừng. EM yên tâm là hiện giờ anh chả biết gì về em cả ,và cũng không có nhu cầu biết. Không cần phải lo "lộ diện hết sạch" rồi ,rồi lại ảnh hưởng đến "công tác xã hội" của em.Chân dung em QUÊN thì anh phải tự tả mới sướng ,chả cần ai...
    Mà em à ,nàng Tô thị thì bị người ta đem đi nấu vôi rồi, còn anh thì chả muốn làm nàng Tô thị 2 tẹo nào. Nên em mau tự tìm "đường đi tối ưu" cho cái trái tim nhiều ngăn của em đi ,anh thì đang đi trên đường "tối ưu" của mình rồi. Chẳng may mà 2 cái đường đấy nó gặp nhau ở ngã tư nào đấy thì em cũng sẽ không phải "ân hận đến vài kiếp sau" nữa vì nói theo kiểu mê tín...,SỐ rồi ,em nhẩy ?
    To Ảo mộng : Nếu em mà có hứng làm thơ"anh em" thì phải làm ngay đi chứ ,không được để cái "hứng" nó cụt đi mất ,phí em ạ. Bây giờ chưa dùng thì sau này dùng ,không thì biết đâu các bà chị em lại cần mượn để đi tán các anh zai. Còn cái chuyện kia thì anh đùa thôi,chứ thơ tỏ tình mà phải đi nhờ thì khác nào...cái người trên mặc vét dưới mặc quần đùi, còn gì là "nãng mạn" nữa. Thôi ,trời không phú cho anh cái khoản thơ tình thì anh cứ "Chân tình" mà tán (tức là cái Tình có Chân tự đi tự đến ấy mà)
    To Tadayama :Tình hình thời tiết thay đổi nên em gái có vẻ hơi bức xúc nhẩy. "Deck" vào nhà Samsung thì em lại phí mất một cơ hội thả sức làm thơ rồi ,em không thấy em mới ho một tiếng mà bao nhiêu đơn đặt hàng đấy à. Anh thì không đặt hàng em thơ tình đâu, vì từ bé đến giờ chỉ có một ước mơ cháy bỏng là kiếm ngay được...500 triệu để trả nợ đời thôi. Nên nếu có thể ,em làm cho anh vài bài thơ..số Đề được không. Anh mà trúng Xổ số được thì nhất định ngòai tiền nhuận bút còn hậu tạ tới nơi tới chốn.OK
    Ngọng níu ngọng nô mà ní na ní nuận em vẫn hiểu được thì có sao đâu nhẩy!
    To Nát bét:
    "Nhưng mà cũng phải nói thật: bạn queen dễ thương lắm cơ."
    Oi zòi oi ,cái này là...chân lý miễn bàn cãi rồi,xế mà giờ đồng chí mời nhận ra thì muộn quá. Nhưng nếu đồng chí "máu" thì cứ xách súng mà xông lên chứ ,chiến trường vốn ác liệt sẵn rồi nên có thêm hay bớt một tay súng thì vẫn thế,Hehe ,còn tớ thì quen "nhảy múa giữa bày sói" rồi....
    A ,anh chị em đọc "con cóc" này cho vui ,relax phát rồi ...cấm ý kiến.
    Tặng anh em nhà Sam sung.
    Sam sung hai chữ nhà ta
    Trước là vui vẻ sau là sướng sung
    Anh em chung sức đồng lòng
    Tán phét cho giỏi, cấm...không nói gì.
    Em QUÊN đúng dáng chỉ huy
    Miệng to chân khoẻ, chạy đi chạy về
    Già xinh nên lắm anh mê
    Xông lên "chiến đấu" rồi về tay không
    Ly giò thì mót lấy chồng
    Cưa anh PH mãi không thấy gì
    Giữ nhà chăm nhất ai bì
    Xinh gái, vui vẻ, chắc thì chẳng sai
    Ảo mộng dẫu ở nước ngoài
    Vẫn chăm câu kéo các trai nước mình
    Thơ tình em rải như đinh
    Nhiều anh "xịt lốp" mà tình bay hơi
    Rồng rắn lượn khoẻ nhất đời
    Đông Tây Nam Bắc chả nơi nào từ
    Yêu đương thì hãy thư thư
    Em còn xinh lắm ,càng "dừ" càng "cay"
    Ocean tính dễ thương thay
    Sao hay mất tích chẳng hay...chống lầy
    Nát bét đang đợi ở đây
    Mau về coi mắt, kẻo anh đây...chết già
    Ế vợ mà lại thật thà
    Sờ ten ấy chính là bác giai
    Tham công tiếc việc trong ngoài
    Nên giờ chữ Ế vẫn size to đùng
    Em như tia nắng về cùng
    Mà sao cứ bám vào lưng bác Sờ
    Đẹp zai anh ****... ai ngờ
    Thề không lấy vợ,cho gái mơ màng thèm
    Cuối cùng hay nói lèm bèm
    Chính là Nov tớ, anh em đừng phiền
    Vài dòng định tả làm duyên
    Dưng mà dài quá, "bóng chuyền" lần sau. ​
    Cuối cùng,tớ phải vào "chiến dịch" rồi ,nên chắc phải Lặn khoảng một chục ngày nữa mới ngoi lên đuợc. Anh em ở lại nhớ chăm giữ nhà nhé,để khi nào tớ về còn tìm thấy.
    Anh **** ,anh Bad ,Anh Sờ ten...,nhớ chăm sóc các em gái xinh tươi chu đáo nhà .Tớ về mà không thêm thì thôi chứ bớt mất em nào là tớ hỏi tội các đồng chí đấy.
    Còn QUÊN thân iu,đóng cái stack của em lại đi chứ nhẩy !
    Chúc anh em ở lại vui vẻ ,Phới đây!
    Gửi lúc 19:57, 29/02/04
    ----------------------------------------
    Còn cái này là màn tự giới thiệu của HBB, bài đầu tiên HBB tham gia vào topic. PH99 xem đây mà học tập nhé. ẹ ẹ
    source: http://www.ttvnol.com/tamsu/311880/trang-48.ttvn
    hbb:
    Trước tiên phải làm lễ ra mắt cả nhà :
    SS T400, mua từ bao giờ ko nhớ rõ.. Rơi lên rơi xuống quá nhiều lên bây giờ nhan sắc xuống thậm tệ. Cứ mỗi lần gọi là hiện thông báo " SAI MỤC CHỈ NHÓM ". chẳng hiểu tại sao. Theo lời giới thiệu của em bé Jolie2222 nhà ta nên qua bên này đệ đơn xin gia nhập.
    Qua đây mới thấy họ hàng nhà SS chiếm quân số áp đảo. Chưa kịp vui thì đã bị bác novareturns cho một cú vào đầu rồi. Ko thanh minh thì ko ổn. Anh hùng động khẩu ko động thủ. Đọc chiến dịch của em Rosebud thấy hoàng tráng và nhức đầu quá... Đặc biệt thấy có anh chàng TCB rất kiên trì nhưng lại quá ..... . Ko chỉnh đốn ngay thì mọi người lại hiểu nhầm dân Ngân hàng, người sẽ phải chủ chi Vạn Tuế chính là tui. Nhưng các bác cứ yên tâm.... Em Rosebud nhà ta không vì một chầu khao đó mà lộ diện đâu, lý do rất đơn giản.. Biết đâu rosebud lại là boy 101% chính hiệu đấy.
    Còn nếu không,l àm chút ầm ĩ cho thêm phần khốc liệt. Biết đâu chúng ta lại được chứng kiến" Chiến Tranh Hoa Hồng 2 ".
    Chúc cả BOX vui vẻ và nhớ cho con T400 sứt sẹo của tui vô.
    Tôi tin tất cả mọi người . Chỉ không tin con quỷ trong họ.
    Gửi lúc 10:03, 20/04/04
    ------------------------
    Còn một số bài nữa nhưng tớ chẳng có thời gian để tìm cho ấy. Tự ấy phải điều tra thôi nhé.
    Chúc vui.
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây lại có lời nhắc nhở với đồng chí PH99 ( lại xin lỗi bác stand lần nữa ). Nhà Samsung lập ra với mục đích để mọi người cũng nhau bàn chuyện giải toả stress..... Nhà SS là Nhà SS , không có dẫn chiếu chủ đề khác sang bên này.
    Nếu đồng chí vẫn thấy hứng thú với kiểu cò cưa đó thì cứ tự nhiên lập một topic mới. Hoặc sang " Sự ích kỷ của đàn bà - Vovo".. bên đó sẽ thích hợp hơn. Với nhà SS, chỉ có cười, cười ...... Thông cảm nhé.
    HBB tớ non gan nên chỉ ở bên Nhà SS thôi, không có tài đánh đông dẹp bắc được. Hy vong đây là lần cuối cùng Nhà SS phải lên tiếng nhắc nhở thành viên mới.
    Cheer.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này