1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0

    Nghe cái vụ này thấy quen quen.. HÌnh như hôm qua có người gọi HBB trên YM.. Vừa trả lời xong thì thấy biến mất luôn.. Có gì trùng hợp không nhỉ ??. Ho..ho.... bây giờ mới chịu ra mặt đấy.... Cứ phải để bác HAHAM vào nhắc nhở mới chịu ra.. rút kinh nghiệm.. lần sau muốn chủ nhà ra mặt cứ làm vụ hoành tráng chơi. .
    HBB đã tuyên bố ly dị hết vợ con rồi còn đâu nữa mà đong đưa. Quyết tâm tu thành chính quả rồi. Mới nghe chuyện mấy thứ phụ tùng DD của bác stand mới thấy moa thật lạc hậu... Đổi đến 3 cái DD rồi mà cái nào cũng " trần trụi " ( nghiêm túc đấy nhé, không đươc nghĩ linh tinh ). Hai em trước toàn giữ kỷ lục trọng lượng cả... người ta cũng bảo có cái vỏ đeo cho tiện.. Khổ nỗi moa vốn dáng dây cây cảnh.. Đeo cái vỏ trông như cái bụng thứ hai luôn .. chưa kể còn bị má mi mắng vì cái tội 3 tuổi đầu mà đã mặc quần trễ cạp... .. Oan uổng.. . Chuyển sang em T400 này nhẹ nhàng thấy rõ.. Lúc đầu cũng được một người bs mật tạng cho cái dây đeo.. Hờ.. được 3 hôm thì chẳng hiểu nó mầu gì nữa.. Rõ khổ, đến cái áo trắng đồng phụ còn chẳng hiểu goinọ là mầu gì cho chính xác nữa là... Từ đó cạch đến già cái vụ phụ tùng luôn... Đút em trong túi quần vẫn tiện nhất.. mặc dù mấy đồng chí chìa khoá, đồng xu.. làm cái nhan sắc của em xuống nhanh rõ ...
    Làm việc thôi, à.. có cần đường sữa đến thăm nàng Queen không ấy nhỉ... ??
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    To anhhaham: Cảm ơn anh đã vào viết vài lời (vàng ngọc) cho topic anh chị em nhà Sờ sờ. Làm phiền tới anh quá vì mở đầu cho topic SS phần 1 anh cũng vào viết (tặng) 1 bài. Nhân tiện, mời anh ly (à quên cốc) bia cho mát ruột
    Ôi, hôm qua, lúc 15h tự nhiên em bị máy mắt (nhưng cũng không nhớ là mắt nào), té ra lúc ấy chị Queen nhà mình bị đụng xe à? Khổ thân chị, chắc lúc đấy mãi suy nghĩ về anh em nhà Sờ sờ quá đây mà. Chị ơi, có phải mang đường sữa đến thăm chị không? (chị trả lời là không đi)
    Lại nói đến chuyện ''phụ tùng'' cho cái điện thoại.
    Hồi mới dùng em sài Siemens. Siemens đặc biệt là không có chỗ để cài dây đeo hay móc điện thoại, cũng buồn vì không ''a dua'' theo mấy chị em được, nhưng nghĩ lại càng tốt vì đỡ mất xiền mua....... (có được tặng đâu mà chẳng mất tiền)
    Cái dđ thứ 2 là Samsung, lạy giời là nó có cái móc, thế là mất bao tiền để mua nào là dây đeo (cổ), dây móc có hình thằng người, nào là túi.... hằm thứ bà lằng........... thế rồi ba bẩy hai mốt ngày thì mỗi thứ 1 nơi. Hôm mất cái Samsung, em tiếc ngẩn ngơ vì vừa tiếc cái máy, vừa tiếc cái móc điện thoại hơi bị đẹp có hình chiếc dép gắn mấy viên saphia (rỏm) híc
    Bi giờ lại quay về sài Siemens, chẳng có ''phụ tùng'' gì hết cả....
    À mà mọi người biết tải nhạc chuông ở đâu không????
    Chúc cả nhà một ngày vui vẻ
  3. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Chào anhhaham! Anh đã đến sao không có ai ra ôm hôn anh một cái thế?
    Anh đã ghé qua thì cũng nên thỉnh thoảng tạt lại ?oấy?với anh chị em tụi tớ cho vui nhé!
    Quả là vừa rồi một số ?olục lâm?, ?othảo khấu? nhà này có hơi lạm dụng đất ?otâm sự? để xả su páp, chẳng qua cũng là phản ánh một phần bức xúc có thực của anh chị em thôi, cảm ơn anh đã quan tâm theo dõi! Nếu có thể, mong anh tiếp tục góp ý kiến cho anh chị em ở đây để nội dung trao đổi thêm phần phong phú, có ý nghĩa và đúng đường lối chủ trương của ?otâm sự?
    À, tớ cũng hoàn toàn nhất trí ý kiến chỉ đạo của anhhaham về việc bầu trưởng thônchủ tịch hội phụ nữ xã. (xin gọi thế này cho nó nhẹ nhàng. Ai có ý kiến khác thì cứ nói nhé!) Trưởng thôn thì hbb làm tốt quá rôi! Trưởng thôn phụ trách chung kiêm luôn trưởng ban đối ngoại nhé. Căn cứ vào nhu cầu thực tế của công việc, đề nghị trưởng thôn xây dựng cơ cấu bộ máy giúp việc cho mình đi! Cũng do hoàn cảnh thực tế nhà ta nhiều nữ - quí lắm đấy! chứ thế giới bây giờ đang thiếu nữ trầm trọng kia kìa- nên chân chủ tịch HPN cũng là một chân không thể thiếu, phải không bà con. Về chuyện định hướng hoạt động, tớ nghĩ cần có một bí thư, Queen làm là tốt nhất. Đề nghị anh chị em nào hưởng ứng cho một tràng pháo tay đi. À quên, còn mặt trận an ninh, chắc chẳng cần có người chuyên trách làm gì vì thôn ta nhỏ, lại đã có anhhaham ?ocông an xã? năng nổ nhiệt tình rồi!
    Một lần nữa, cảm ơn anhhaham và rất mong anh sẽ ở lại tham gia với chúng tôi cho vui!
    PS. Anhhaham yêu mầu đỏ nhất trên đời phải không? Tôi thì hơi dị ứng với cái màu này vì nó tạo cho tôi nhiều liên tưởng ?kinh dị. Mong anh thông cảm lần sau vào đây dùng ít màu đỏ thôi nhé!
    Chúc mừng trang web ĐCS tròn 1 tuổi và có 45 triệu người xem! (không biết anhhaham có đóng góp gì vào trang web này không ta? ?" phải công nhận nó là trang web tốt, tôi cũng thỉnh thoảng vào, tuy vần thấy ghê ghê cái tông màu chủ đạo của nó)
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ hôm nay đang vắng khách khứa, spam bài cái đã. Ừa... Bé Jolie này chỉ được cái mắng oan anh thôi. Nhân đây anh tường thuật lại mối tình đầu thứ 12 của anh cho mà nghe thì mọi người mới thấy cái nốt ruồi ý nghĩa như thế nào.
    E..hèm... Năm thứ nhất đại học. Thằng bé chân lóc cóc lên HN tiếp tục cuộc sống xa nhà... Trong một cái trường ĐH âm thịnh dương suy, lại toàn cô xinh như mộng, thế mà thằng bé vẫn không bị lung lay tinh thần . Mẹ khen nức nở... Mọi chuyện tạm coi là được bắt đầu từ việc thằng bé chỉ thích ba mầu đen, đỏ, vàng.. hờ.. hờ thế là loè lẹt lắm .
    Trong lớp có cô lớp trưởng xinh tệ,nàng nhỏ nhỏ be bé, suốt ngày như một cái vườn hoa di động làm các 3/4 số boy trong lớp đổ nghiêng ngả. Ấy thế mà thằng bé ngố nhất lớp lại được liệt vào tầm ngắm đầu tiên mới chết... Thằng bé không hiểu lý do vì sao... mấy thằng bạn bảo thằng bé có nhiều điểm đặc biệt nên bị chiếu tướng : cùng loè loẹt ( một đứa thì suốt ngày cam, chuối, hồng.. đứa thì luôn dưới đen trên vàng đỏ đen ), một đứa là nóc nhà của lớp, một đứa là cái sàn của lớp ( hix.. nàng nhỏ xinh tệ ).Thằng bé cứ tin tưởng điều đó nên chuyển qua quần bò áo phông cho lỗi nhịp...
    Sau này khi ra trường, có dịp ngồi lại hàn huyên với nhau, trong lúc cao hứng mơ màng, nàng ôn lại chuyện xưa. Cả nhà có biết nguyên nhân động trời gì khiến thằng bé bị chiếu tướng không ?? . Thằng bé có một nốt rồi khi ẩn khi hiện ngay giữa "mỏ", nàng cũng có một cái y chang. Đặc biệt hơn, thằng bé có một nốt nữa cũng ở "mỏ" lệch về bên phải, nàng cũng có một cái lệch về bên trái.. đối xứng luôn.. kiểu này mà "chíp mỏ" thì hợp phải biết....
    Thế đấy, nếu như câu chuyện " cái nghệ danh nổi tiếng TANO" là một kỷ niệm đen tối nhất thì câu chuyện cái nốt ruồi là kỷ niệm đẹp nhất trong quãnh đời sinh viên. Nhờ nó mà thằng bé ngố mới thấy quãng đời sinh viên của nó vẫn đẹp như tất cả mọi người. .
    Cả nhà vote cho 5* cái nào... Coi như HBB mở màn cuộc thi bình chọn nhân vật của tháng.
  5. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mình xây lên tầng 2 to đẹp hơn hoành tráng hơn, và chúc anhhaham sẽ không phải tập thể dục chạy bộ vào nhà mình ngó coi có ai spam ko.
    Dạo này bận bụi quá, biết nhà mình xây tầng 2 từ hôm qua cơ, nhưng tớ chả thể nào chạy vào giúp sức, nhưng thôi chồng cũ góp công hăng say như thế cũng có thể đại diện cho tớ 1 phần rồi, "của vợ công chồng "(dù đã li lị rồi)chồng cũ nhẩy. Chồng cũ ở nhà chụi khó cày bừa nhé, có xiền rồi đi xuyên Thái Bình Dương chứ đi xuyên cả hành tinh vợ cũ cũng đi hết, nhưng đợi vợ cũ xuyên việt xong nhé
    Nhân nhắc về mấy phụ kiện của di động , đấy có thể coi là nỗi đam mê 1 thời của tớ đấy. Vỏ bọc cho dd thì tớ chả bao h thích dùng hết, bọc em dd vào nhìn cứ thấy bí bức thế nào ý,khổ thân em ý ra. Tớ khoái nhất là đi lùng dây đeo dd và túi đựng dd(dù ít khi nhét dd vào túi lắm, cứ tiện tay bỏ luôn vô balo thôi). Mà dùng dây đeo dd cũng phải cả 1 nghệ thuật để lựa chọn và sử dụng(dĩ nhiên là với riêng tớ thôi, còn mọi người thì không biết thế nào).Bởi cô nàng dd của tớ cũng đỏng đảnh lắm,rất dễ bạc sơn xước vỏ, mà phải dùng cải dây đeo nào cho hợp dáng với cô ý để "đã duyên dáng hơn nay còn duyên dáng thêm nữa", hơn nữa mỗi thời điểm tính tình của cô chủ cứ mưa với nắng nên cái dây đeo cũng thay đổi xoành xoành. Ngày xưa hồi tớ mới dùng cô bé 8310 màu đỏ trông đang yêu cực luôn, đã thế lại nhỏ nhắn xinh xắn và rất nhẹ nhàng, tớ cho cô bé ý đeo a lô xích xông là dây đeo, đến nỗi mọi người gọi em ý thành cái tòong teng của tớ , chứ chả gọi thành cái rung rinh nữa.Mà nhắc đến dd, Nokia8310 là em yêu đầu tiên của tớ và cũng cực kỳ được tớ sủng ái bởi em ý được tớ rinh về bằng chính khả năng tài chính của tớ chứ kô đi vay nhà tài trợ nào hết, hơn nữa lại được rinh vào đúng ngày bebe mừng tớ chào đời, lại thêm nữa là thằng em tớ cũng rung rinh 1 em 8310 chỉ có điều của nó màu xanh lét(lần đầu tiên 2 chị em tớ dùng đồ giống nhau mà). Quay trở lại với dây đeo dd , thường thì khi tớ đi du lịch lang thang ở đâu tớ cũng cố ôm về 1 bé em dây đeo được bán ở nơi đó, dù có thể ở chính thành phố tớ ở cũng tràn lan loại đó, cứ mua về gọi là kỷ niệm, giống như ai đó đi đến đâu cũng đem 1 ít đất về thì tớ thường mua dây đeo dd và dĩ nhiên không quên kèm theo những đặc sắc của vùng đất đó. Thế nên bây h tớ có cả 1 gia tài dây đeo lẻnh kẻng(cho tớ kheo 1 tí) nhưng lại cực kỳ được ít sử dụng chỉ vì bây h em dd của tớ ỏn ẻn quá rất dễ bị trầy da xước thịt mà tớ thì cũng "của đau con xót" nên dù cực kỳ thích lỉnh kỉnh với dây đeo di động,cũng chỉ thỉnh thỏang mới dám đem kheo và trang điểm cho em dd thôi. Nhưng dẫu sao với tớ dây đeo luôn là 1 thú vui sưu tầm,dây đeo di động đôi khi thay đổi khi tâm trạng của tớ thay đổi. À mà cho tớ khoe nốt cái túi đựng dd của tớ bây h đang dùng cực kỳ dễ thương và cũng cực kỳ hàng độc(chả kiếm được cái thứ 2 thấy em tớ bảo thế, tuy ko tin lắm nhưng cứ giả vờ tin, bởi nhìn cũng lạ mắt mà), thằng em tớ đã toét cả mẳt lùng sục mua về cho tớ mà lị, có hình ******o meo này, lại màu đỏ bắt mắt nữa chứ, và lý do nữa là do chính em trai tớ cất công đi mua cho tớ.
    Thôi chúc cả nhà 1 bữa trưa măm măm ngon lành nhé, làm vại bia cho dụi đi không khí oi bức của mùa hè tí nào, cả nhà nhỉ
  6. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, em rất nấy làm buồn vì cái ý tưởng hơ hơ siêu... độc địa của em nại bị thế, dưng mà ko seo , em chả dám đi ngược lại với luân thường đạo ní nàm gái . Tiện đây , nhân những ngày hè nóng nực chị em nhà SS phải mở cuộc thi gì chứ , nhờ. EM có 1 ý kiến , nhà mình thi xem ai có tên ở nhà hay nhất, dài nhất, ngắn nhất , chuối nhất, nhiều nhất. Hơ hơ, theo thiển ý của em thì các phần thưởng cứ như trc, chỉ có mỗi mục đích thi là khác nhờ, lần này chắc ko phạm uys chứ ah ??
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Có gì thì cứ post lên anh em đọc chơi... Thi cử chi cho mệt, nhất là thi với HBB chỉ có mệt thôi em ạ... Cứ bình tĩnh để anh kể chuyện 19 mối tình đầu cho mà nghe
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Vừa lò dò vào nhà Sờ sờ thì gặp ngay đồng chí này tuýt còi. Dạ, báo cáo đồng chí là tôi không dám hó hé gì ở đây. Nguyên nhân khách quan và chủ quan thì đã có sadmovie va Jolie làm chứng. Tiện đây cũng nhắc nhở em sadmovie một chút, em chưa chi đã public các thông tin cá nhân của anh rùi. Thôi, tha cho anh đi nhé. Anh biết em là ai rui`. Khiếp, làm gì mà lắm thế. Có cần anh treo bớt một ít không?
    Thưa cả nhà, thấy chủ đề điện thoại của cả nhà hot quá. Chủ đề đã sang trang 2 mà G tôi vẫn lọ mọ ở trang 1. Mong cả nhà thông cảm, già cả rồi nên lẩm cẩm, chậm chạp. G tôi bây giờ xin phép tạm dừng để lắng nghe các mobiler.
  9. professional02

    professional02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Cái đồng hồ trên máy tính thì sai, mò ra cuối phòng lôi cái điện thoại ra xem thì...ngại, vậy thôi, chỉ cần biết ngoài kia trời vẫn hơi sang sáng là được .
    Từ dạo TV hết phim Trương Tam Phong chả còn hứng về sớm nữa, thế là tuỳ cảm hứng, có hôm tớ mò về lúc 5h, có hôm...đến giờ này (chả biết bi giờ là mấy giờ ).
    Cảm ơn Jolie, hbb đã hỏi thăm cái xe của tớ, a quên! hỏi thăm tớ chứ , tớ ko việc gì cả, bac_tom là chả chịu thăm nom tớ câu nào, tủi thế chứ!!!
    Chỉ buồn cười sáng nay con bé kia kể lại, em trai nó hỏi "chết! chị ấy có bị đập đầu xuống đường ko? chị xem cẩn thận ko chị ấy bị đơ đi thì chết" . Thằng bé láo! dám rủa mình đơ.
    Tự nhiên tớ muốn tâm sự cái gì đấy với nhà mình quá! Tâm sự của tớ mà viết ra thì đảm bảo phải dài hơn đồng chí flying_dance và nhất định cũng ko phân đoạn gì hết, bà con đọc hụt hơi mà chết
    Bước trên đường về em thương nhớ
    Em âm thầm nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm
    Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
    Em nói bằng tiếng thơ mong chờ
    .....
    Các đồng chí biết bài hát này ko? Hôm nay tớ mới để ý, nhạc điệu hay thật! ngồi viết tâm sự với nhà SS mà nghe nhạc nữa thì mới có nhiều cảm xúc. Bữa nào nhà mình tổ chức bữa karaoke rồi tớ hát tặng cả nhà bài này, đảm bảo hay!
    Ôi, ngoài trời tối quá rồi! tớ ko muốn ở đây nữa, tớ đi về đây, ko tẹo nữa còn lại một mình thì buồn lắm!
    Queen
    Được professional02 sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 22/06/2004
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà,mọi người vẫn khoẻ chứ.

    Cho anh xin lỗi nhé,dạo này trời nóng quá,công việc lại đang dở dang,cảm hứng viết bài tự nhiên suy giảm hicThế nên xin phép anh chị em nhà SS cho anh được nghỉ ngơi một thời gian để lo việc riêng,thi thoảng rỗi anh sẽ lại ghé thăm mọi người,nếu có vụ đàn đúm gì thì Jolie gửi PM cho anh nhé,hoặc nhắn Queen gọi cho anh cũng được.Chúc cả nhà ta sau khi lên tầng tiếp tục vui vẻ,trẻ khoẻ Hf n gl.Thân.Shít
    P/s: chú hbb chịu khó chăm sóc chị em vậy,tha hồ mà "mãnh hổ nan địch quần hồ..ly tinh" nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này