1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra profesional02 cũng là queen à?
    Chả biết đâu mà lần cả.
    Hôm qua anh phải đứng lên hát vì mắt cận không đọc được chữ thôi, chứ hôm qua đã làm gì bốc đến mức đấy đâu!
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ồ, giờ mới biết @blueocean82 ở Đà Nẵng. Chợt nhớ bán đảo Sơn Trà, bãi biển Mỹ Khê, cầu Sông Hàn và... con người Đà Nẵng. Đã vài lần tự dặn lòng trở lại Đà Nẵng mà không được... @blueocean82 ơi, gặp em sau nhé.
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Híc híc... Buổi ọp ẹp hoành tráng quá nhưng về vẫn ấm ức và oán trách số phận vì đã không "rộng lượng" ban phát cho mình một giọng hát "chuông vàng". Nhất là khi nghe lần lượt các "ranh ca" phô diễn thì không còn dũng khí nào để cầm đến cái mic nữa. May mà ngồi cạnh Flying cũng rứa rứa... Nàng ta cứ giữ khư khư một quyển list ra vẻ chăm chú chọn bài lắm, cuối cùng Rabbit khui ra là quyển... Menu chọn đồ uống. Hehe... Mãi đến khi bà con kêu la ầm ĩ quá, hai đứa rón rén lướt qua các list bài hát và chấm bài... Bèo dạt mây trôi (!!!) và còn mở ngoặc thêm bên dưới: Chú ý không tách nhạc.... Cuối cùng vì thời lượng phát sóng có hạn nên bà con không được thưởng thức, đáng tiếc, đáng tiếc...
    Buổi off với nhà SS đầu tiên, phát hiện ra rằng chị em nhà SS thật duyên dáng và dễ xương... Còn các bác giai thì em xin được miễn bình... loạn. (Riêng Queen: Tớ không ngờ trông ấy trẻ thế đấy). Em h_n thì ngộ ơi là ngộ (Mà em ơi, nhớ đọc PM của chị nhé). Riêng bác truongdu thì chán quá đi mất, không đi thì cứ bảo là không đi, cứ tự nhận là tự mình trói buộc mình đi, cớ sao phải tắt ngúm máy như vậy chứ?
    Híc híc... Lúc về được em Jolie và PH đưa về. Đi bên cạnh hai người mà.. tủi thân thế không biết...
    Túm lại là buổi off rất ấn tượng, bà con nhểy. Ai không đi phí nửa cuộc đời (Greenline và Blue đừng tủi thân nhé, rồi cả nhà sẽ đền bù cho 2 em)
    Chúc cả nhà mình một tuần mới dzui dzẻ!
    hatxxhoiiiiiiiii(Ai lại nhắc mình không biết...)
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 18/07/2004
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Buổi hôm qua hả, chô đấy hát cũng tạm. Được cái phòng ốc bố trí khá, nhưng mà về bài hát thì chán phèo. Chọn bài lung tung hết cả lên, lại không có bài hát tiếng Anh nữa chứ. Cũng may mà họ nhà SS hát hay nên kéo lại. Có em Flying và em HN chả chịu hát gì cả. Còn em Ly giồ thì cứ thấp thỏm vì bài mình chọn chả thấy đâu. Em Bệnh nhân thì suốt ngày bị dí mic bắt hát. Còn hai bạn ngồi góc đằng kia thì chăm chỉ hát da man. Nhưng sếp tớ hát hay nhất( tăng lương đê).
    À quên, còn một em nữa đến muộn. Mặc áo hồng, mình hỏi nick không thèm trả lời, chỉ nhăn răng ra cười.
    Bọn đàn ông con trài thì kệ xác chúng nó. Không thèm quan tâm......
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    ... Không thèm quan tâm thì lấy ai song ca với đồng chí suốt cả buổi hôm qua.. ???
    HBB tớ định đăng ký tới 3 bài đơn ca nhưng hoá ra lại toàn song ca... Nhưng cung may nhà SS phát hiện thêm cặp song ca đầy tiềm năng giật giải Sao Mai ; DE and HBB... oej..oẹ...
    Hờ ... ít nhất thì cũng song ca với tu_dinh-huong đuợc bài Điêm cô đơn không thì tối về gặp ác mộng với giọng ca của cặp song ca chứ danh Nhà SS mất....
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Wellcome..... wellcome.... Liên hệ ngay với HBB để được ôm hôn miễn phí theo đúng thủ tục Nhà SS và đóng deposit fee nhé..... Bí mật ...
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hoành tráng thật. Đoạn đầu gào vớt gào vát được bài "Đêm cô đơn" song ca rên rỉ sướt mướt, ướt lướt thướt với Hbb, tối về nhà vẫn fê. Thích nhất là ngồi gần Queen. Cô nàng chả trúng bài tủ nào, cứ giật được mic, lại phải bài ko biết hát... khà khà... thế là mình hưởng sái vài đoạn. (Sau iem cứ đăng ký ngồi cạnh chị Queen nhá)
    Đúng là đôi song đại giật mic nhà Samsung Hbb-De tuyệt đỉnh. Khéo mấy hôm nữa Hbb thành người yêu dấu của De, tiếm vị IG_****.
    Đôi Rongranlenmay siêu sao rồi, bài nào cũng biết. Tớ ứ dám đọ... hic.. tớ chỉ biết các thể loại Mỹ Tâm, Cẩm Ly, Mỹ Linh.
    Hôm wa đang nhăm nhe định líu lo "Tàu về quê hương" nhưng mà ko kịp đăng ký đã đến giờ về.
    À, phê bình em fờlaiingdance với hắt xì hơi... ko chịu hoà đồng. Toàn làm khán giả bất đắc dĩ.
  8. professional02

    professional02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tu_dinh_huong lần sau đi cứ ngồi cạnh chị nhá! Đoạn nào cao trào mà mình chị ko giật được mic thì em xúm vào hộ phát. Giật được chị em mình hát chung, đứa nào gào ko to thì ráng chịu nghe đứa kia hát vậy.
    Hôm qua cáu quá chưa kịp khen, chứ ấn tượng đầu tiên của tớ khi bước vào phòng là trông chị em nhà SS trông ai cũng tươi tắn, xinh xắn như hoa cỏ mùa xuân.
    Chị già lắm rùi, ko trẻ đâu hatxxihoi ạ (hơn các em hẳn 1 tuổi kia mà), nhưng sau phát hiện ra có rongranlenmay cũng tuổi rưa rứa như chị, sướng! Từ giờ ko còn tủi thân với cái ý nghĩ "duy nhất mình già nhất nhà", còn có cả rongranlenmay.
    Đùa hay thật vậy ta??!! Quen nhau từ hôm nọ rồi mà, cũng chén chú chén..chị cả buổi tối, thế mà phát biểu đoạn trên vô tình quá thể? Cứ tưởng hôm qua De sán lại gần em Tu_dinh_huong để nói chuyện với Queen nhà SS nên tớ cứ "nhăn răng ra cười", hoá ra là để hỏi nick của...Queen. Thành thật xin lỗi! lần sau sẽ ko thế nữa, nhất định hỏi gì nói nấy!
    a` quên! De giới thiệu cái người có title "đi tu chung với em anh mới biết ko đi tu là dại" với em Queen đi!
    Queen
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hì....hì.... HB tớ đâu dám tiếm quyền IG_****.... he..he... Hôm trước chắc tại thấy HBB song ca " Đêm Cô Đơn" với tu_dinh_huong - sếp của đồng chí hay quá..... he..he.. chắc sợ mất điểm bị trừ lương nên quyết tâm giật mic thi với HBB... .
    Thôi nhé... mọi người đã tự tường thuật hết rồi nên HBB tớ khỏi phải mô tả chi tiết nữa.. . Cũng xin đính chính với cả Nhà SS rằng vợ cũ của HBB - flying_dance không nói sõi tiếng Việt. Khổ, suốt ngày lang thang hết Nhật lại đến Trung Quốc.. quên tiếng mẹ đẻ rồi còn đâu .. Nhưng cả nhà cứ yên tâm.. HBB đảm bảo sẽ bắt đầu dạy lại tiếng Việt từ bây giời.. Lần off sau mọi người sẽ thấy thế nào là Siêu sao mới được khai quật .
    À ! Tớ thấy off kiểu này có vẻ hợp với Nhà SS hơn đấy... Do lỗi kỹ thuật mà chưa được nghe hết các giọng ca vàng nhà SS.. Khổ ( lại khổ ), Tiêu chuẩn trao giải của Ban Giám Khảo là khả năng gào thét khủng bố mọi người, chỉ cần Volumme to là thắng rồi... không cầm phải trầm bổng gì cả... CÁc thí sinh lưu ý cho lần sau khỏi bỡ ngỡ mà mất giải oan.... Có bài nào trầm bổng quá làm phân tán Volume thì cứ nhờ HBB đệm... 5000VN$/bài.... Tớ là tớ chiến tất..xanh, vàng, đỏ..tiền chiến, hậu chiến, tương lai chiến.... cân tất..
    SAM SUNG ĐIỂM HẸN​
    Thay mặt trưởng Ban đối ngoại, đại điện cho chủ nhà SS, HBB tớ xin công bố : Đầu đã xuôi thì đuôi phải lọt, ( văn chương chẳng có nhiều nên đi vào chủ đề chính luôn ).. Karaoke đã được phê duyệt để trở thành Giải chính thức của Nhà SS tổ chức định kỳ 3 tuần/ lần. Đề nghị cả nhà bỏ phiếu... hì..hì... Tớ là tớ thấy còn rất nhiều đồng chí ấm ức vì chân ngắn tay mềm không giật được mic .... thế nên tuần sau tập trung lại lần nữa để mọi người luyện tập khả năng giật mic... Giải mở rộng lần này sẽ do HBB mời ( chỉ tính tiền hát ... đề nghị tự mang theo nước và đồ ăn ) gọi là nhân dịp HBB ly dị hết vợ hờ vợ tạm... chính thức lên chùa đóng cửa tu luyện cho chiến dịch đong đưa lần sau hoàng tránh gấp bội.... . Có đồng chí nào cần kỷ niệm cái gì thì vào đó cam-pu-chia với HBB tớ.
    Có một thiếu sót không thể không nhắc đến là bác Stand nhà ta không góp mặt và một sự kiện động trời là Queen đến với ÁO HỒNG đặc trưng.. hình như tớ nhớ là Queen vừa mặc cái đó 2 ngày trong buổi tầu ngầm trước/... chắc không phải lười giặt như HBB mà phải mặc lại lần nữa .. Chỉ tiếc người cần nhìn áo hồng lại chẳng thấy đâu... Vợ cũ đâu.. tiến hành kỷ luật chưa .. ...
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    ­
    Chết thằng De rồi nhé, em Queen ... chấm mày rồi đấy .
    Em hatxxihoi gọi cho anh à ??? lạ nhỉ, anh có bao giờ tắt máy đâu, trừ khi ... vào cây xăng (khổ tắt thì mấy cô bơm xăng cũng ... thọc tay vào túi lôi ra tắt ấy chư lị). Có 3 trường hợp không liên hệ được với anh bằng handfone:
    1 Vào cây xăng (như đã trình bày ở trên
    2 Máy đang connected. (nói chung anh ... không đủ khả năng và quyền hạn để "từ chối")
    3 Đang .. ngủ (ngủ tương đương với ... chết lâm sàng, thành ra ... tai có thể xem như đang trong tình trạng ... điếc).
    Nói chung, hôm giao lưu không có truongdu là cả một may mắn lớn cho nhà SS rồi, hôm đấy chú De thể hiện khả năng ... giật micr 1, có truongdu với khả năng bằng ... ít nhất là 2 lần như thế thì có lẽ ... không chỉ một mình em Queen cáu vì không có bài để hát và ... tất cả nhà SS cáu vì ... không có micr để hát . truongdu chỉ có thể tham gia khi tổ chức vào ngày ... không phải thứ bảy. Dẫu sao thì ... chắc chắn sẽ có lần ... nhà SS này phải kinh hoàng vì ... mọi khả năng thuộc phạm vi ... hát hò của truongdu (giật micr, gào thét, rên rỉ).
    Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ, khoẻ, mát mẻ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này